1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tùng hâm...Đi chơi đê...lang thang đê...
    Chiều mai rảnh k..Tầm 6h chiều ra 68 Nguyễn Du nhớ

  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, bi giừ ngày nào cũng được đi qua chỗ ngồi quen thuộc, thế mà chỉ dám đi qua và....ngắm. Cứ lăm le ngồi lại có việc, thế mí bùn chớ. Nhìu việc quá đi, thui, mà cố gắng làm, cố gắng sắp xếp, dẹp bớt cái công cuộc làm mòn lốp xe bằng cách này đi để dồn lực cho cuộc tổng tấn công mới. Hic, ngày nào cũng phải lên giây cót tinh thần để...kiềm chế. Tớ hư thật. Hihihi, thế mà lại lên giây cót cho các thành viên khác bằng cách post ảnh để hâm nóng chứ lị, làm mọi người cứ nhấp nhổm không yên kêu....thèm. Thấy mình cũng quá thật
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bi h đi công chuyện cũng thành lang thang nữa, đầu ví chả óc, lúc nào cũng có thể tự biến tấu thay đổi được, hihihi, thế thì đã sao nhỉ, dây căng hay chùng là do người kéo chứ tự bản thân dây đâu có lý trí để điều khiển.
    Mùa thu thật rồi, mới có 9h tối mà sương đã giăng mờ không gian. Các ngả đường được phủ 1 lớp bụi trắng, mọi vật như lung linh và huyền hoặc hơn dưới ánh đèn đường đỏ ấm. Sương đọng trên từng kẽ lá rồi cuộn tròn thành từng hạt, lăn khúc khích. Trong lớp sương dày, ánh đèn được định hình, tia sáng lan toả, óng ánh trên cây cỏ, lấp loáng con đường, dịu dàng vuốt ve những mái nhà, khe khẽ những góc ngõ...Mùi sương hay lắm, nồng nồng, ướt ướt, lạnh lạnh... Cái cảm giác đang hối hả phóng chợt chững lại trên con đường rộng thênh thang, im ắng....chầm chậm...cảm nhận bằng tất cả mọi giác quan...gió xôn xao...mùa thu đang bao quanh khẽ ngân nga giai điệu dịu êm...
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    tối nay có ai lang thang kô nhỉ ?
    nên 32 điện biên phủ , cafe nhá !!!!!!
  5. tunganh_online

    tunganh_online Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    nay` huyen trang,bao ai ham day ha? dung'' la` trang cong co'' khac''...hâhhha
    len duong neo` pa` con toi nay lai co'' 1 con duong moi duoc kham pha thu vi lam day...ai di neo`.................
    phan_gai_ngheo_ket_ban_dc_ko_anh (9/13/2005 2:32:53 AM): yêu*__*yêu*____*yêu*___*yêu*______ ___*yêu*______*yêu*_*yêu*_______*yêu*___ __*yêu*__________*yêu*__________*yêu*___ __*yêu*________________________*yêu*____ ___*yêu*_______*_LoveS_*_____*yêu*______ ____*yêu*____________________*yêu*______ ______*yêu*________________*yêu*________ ________*yêu*____________*yêu*__________ __________*yêu*________*yêu*____________ ____________*yêu*____*yêu*______________ ______________*yêu**yêu*________________ ________________*yêu*___________________ gui? nguoi` to^i thuong me^u''........
    tuan:0989896825
  6. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Có ai đi lang thang không????
  7. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    những lúc buồn tôi thuờng đi lang thang nhưng không với ai cả.
    Tôi thích đi lang thang một mình.( thậm chí khi buồn qúa thì vừa đi đường vừa khóc)
    Ôi những **** chiếu lang thang !
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng thèm uống ca fê nhưng lại không muốn đi lang thang....chuyện lạ đây....
  9. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Tớ là quả dưa hấu, trong đỏ ngoài xanh, ai có đi chơi với tớ không? thỉnh thoảng cũng muốn ôm một ai đó cho đỡ buồn !!!
  10. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Hội này Trung Thu thì tha hồ mà gặp bạn nhé ,
    đêm đó thì ai mà chả lang thang
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này