1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    quá đẹp , quá hay .........
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đi lang thang mà nghe bài này trong 1 khung cảnh lãng mạn thì thật là tuyệt vời. Tớ tặng bài này cho những...đôi lang thang nhé
    A Lover?T?Ts Concerto
    How gentle is the rain
    That falls softly on the meadow
    Birds high up on the trees
    Serenade the clouds with their melody
    Cơn mưa thật dịu dàng,
    Rơi nhẹ nhàng trên đồng cỏ
    Những chú chim bay vút lên cành cây
    Tạo ra những khúc ca hòa quyện với giai điệu của trời xanh
    Oh! See there beyond the hills
    The bright colors of the rainbow
    Some magic from above
    Made this day for us
    Just to fall in love
    Hãy nhìn xem phía bên kia của ngọn đồi
    Những sắc màu tươi sáng của chiếc cầu vòng
    Từ trên cao tỏa ra những điều kỳ diệu
    Đã tạo ra ngày này để chúng ta chìm đắm trong tình yêu
    You hold me in your arms
    And say once again you love me
    And if your love is true
    Everything will be just as wonderful
    Now, I belong to you
    From this day until forever
    Just love me tenderly
    And I''''ll give to you
    Every part of me
    Anh ôm em trong vòng tay
    Và hãy nói rằng anh yêu em
    Và nếu như tình yêu của anh là chân thành
    Mọi thứ sẽ thật tuyệt vời
    Và em hoàn toàn thuộc về anh
    Bây giờ và mãi mãi
    Hãy yêu em thật dịu dàng
    Em sẽ mang đến cho anh
    Tất cả những gì thuộc về em.
    Oh! Don''''t ever make me cry
    Through long lonely nights without love
    Be always true to me
    Keep this day in your heart eternally
    Xin đừng bao giờ làm em khóc cả
    Đến cuối cùng của những đêm cô đon
    Hãy luôn chân thành với em
    Hãy ghi khắc ngày này trong tim anh vĩnh viễn
    You hold me in your arms
    And say once again you love me
    And if your love is true
    Everything will be just as wonderful
    Anh ôm em trong vòng tay
    Và hãy nói rằng anh yêu em
    Và nếu như tình yêu của anh là chân thành
    Mọi thứ sẽ thật tuyệt vời
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 19/09/2005
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cứ đến hẹn lại lên, mùa thu đến với lời hẹn cốm xanh. Đang đi làm, nhỏ bạn nhí nhéo gọi điện rủ rê. Ừa, tao về, tất tả đi mà chẳng kịp nói với ai, quyết định nhanh như 1 cơn lốc, ào ào đi, ào ào đến...
    Mùa này đi đâu cũng gặp hàng cốm, cũng nhìn thấy những gánh hàng phủ lá sen rung rinh những thân lúa non cài bên cạnh quang. Chẳng rao bán, chẳng bày biện vì cốm mà để hở ra là bị se lại, khô cong và dễ thiu lắm. Cốm cũng có nhiều loại nhưng cốm dẻo càng non, càng mềm càng ngon. Mà cũng đừng ham cốm màu xanh mướt, không cẩn thận là phẩm đấy, mà sẽ là cốm nước 2 nữa, không được thơm và nguyên chất như cốm đầu. Cái thúng được lót mấy lớp lá khoai ráy, lá dong rồi lá xen, số lá phủ lên nhiều cũng không kém, để giữ cho cốm được mát mà, có như thế mới để lâu được.
    Thế mà sao cái lúc cần thì đi mãi chẳng thấy hàng nào, vòng vèo xe qua khắp các phố, mắt cứ căng lên để tìm 1 cái thúng có phủ lá sen mà khó ghê....Rồi cuối cùng cũng đỗ xịch xe được trước 1 hàng ở gần chợ Hôm, sà xuống,lật mấy lớp lá lên, hương cốm và lá sen phả ra thơm ngọt dịu...bốc nhón này...hít hà này...cốm mềm mềm, lạo xạo trong lòng bàn tay, vừa tranh thủ nhấm nháp vừa ríu rít mặc cả. " Ừ nhé, cháu đừng nói với ai là cô bán giá này nhé" Cô bán hàng thì thầm khi có khách đến, hihihihi, " Cháu mua biếu đấy cô"...."Ừ, để cô gói cẩn thận cho, đến tối cũng không sợ khô"....Tong tẩy bốc nhón....xấu thế...hihiihih...nhưng ăn trong thúng ngon lắm nhá....rồi tong tẩy về. Xin nghỉ sớm, chạy 1mạch ra bến xe ôm khư khư gói cốm lên ngồi gà gật nhớ về hình ảnh cách đây 2 năm của một người....
    Hôm đó khi Trung thu qua, các hàng bán bánh Trung thu gom tất cả những lượng bánh còn lại mang đổ đống trên 1 cái bàn để thanh lý. Đến khi trời bắt đầu tắt nắng, ánh sáng nhạt dần, ngồi vắt vẻo đợi đứa bạn gần mấy hàng bánh vừa quan sát vừa tủm tỉm với những đứa trẻ, chợt thấy có 1 người phụ nữ đội thúng đi qua và dừng lại ở cái bàn chỉ còn lỏng chỏng mấy cái bánh cuối cùng. Cô hỏi hỏi, nói nói rồi cười cười lần mấy lớp khăn trong túi áo lấy tiền trả và nhận lấy 2 cái bánh. Cô gói gém và đặt rất cẩn thận chắc chắn nó vào 1 góc thúng...tớ không biết cô ấy đã nói gì, chỉ nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của cô và 1 câu nói vọng lại với cô bán hàng khi đặt cái thúng lên đầu quẩy quả đi " Trung thu muộn chị ạ...."
    Ồ, Trung thu muộn

    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 22/09/2005
  4. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sao tớ không nghe được nhỉ, được có 13 giây đầu rùi im thin thít á
  6. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Chờ chút đi,mạng chậm mà cứ đòi nghe hết sao được.Mấy link tui đưa lên toàn tốc độ cao,mạng ở nhà chậm nên ráng chịu hí
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Oài, tớ đợi đến lúc nó chạy hết sạch trơn rùi mà cũng chẳng nghe được gì. Cậu bít mạng ở nhà chậm mà đưa link thế thì cậu đưa chỉ để mình cậu nghe thui à. Xấu
  8. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Ủa, em nghe được mà. Bài hát hay lắm anh chị ạ!!! Nghe xong em muốn bay bổng luôn.......hi hi.........
    À, chị smkt ơi, khi nào chị vào Sài Gòn thì nhớ nhắn cho em với nhá: YM: vtv06 . Em tên Vân, nhớ nha chị, muốn được gặp chị lắm lắm ........he he he.............
  9. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không vào thăm.......
    Ai dè bà con đang ăn bánh Trung Thu ì xèo trong này........nghe mà nhớ nhà quá...
    Trung thu nơi này chẵng có gì vui......chỉ có điều được ngắm trăng lên thật là đẹp.....
    Trăng treo ngay cửa sỗ phòng mình.......Rồi ngủ thiếp đi trong ánh trăng......thật nhẹ nhàng........một lần Trung Thu nữa đã qua.....
    Ngắm trăng lại nhớ lần ngắm trăng Phú Sĩ rằm tháng 7 vừa rồi....tuyệt vời quá.....phải kể lại cho các bạn nghe cho vui mới đuợc.....để ráng tranh thủ thử xem.....ai dè cứ còn làm biếng và ham chơi quá.
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ồ, thế là mình có một người em gái ở Sài Gòn nè. Em làm chị cũng háo hức muốn vào quá đi, vào trong đó cùng đi lang thang nhé, không bít lang thang trong đó cảm giác thế nào nhỉ. Roài, chị đăng ký em rùi nhé, chị vào mà trốn đi là chị truy nã đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này