1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhắc đến bài hát lúc nãy post bên kia post lại vậy!
    Hồng Nhung-Em ơi Hà Nội phố
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Uầy ....... Hide ơi ...... hình như có con ruồi ở trong ..........trong ......
  3. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Có thấy con nào đâu nhỉ?Mà có cả ruồi hay sâu vào thì vứt ra ăn bình thường thôi.Miễn ngon là đc!
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mưa bão mà cũng đỏng đảnh quá cơ. Cứ chợt ào ào rồi lại tạnh làm mình cứ phải chui ra chui vô cái áo mưa đáng ghét. Thế nhưng mưa cũng hay, người đi đường bớt đông hơn, hoa sữa đượm mùi và mát dịu....hoa rụng đầy đường....lá vàng cứ xô dạt vào nhau thành những dải màu vàng sáng....cây rung rung trong mưa....mưa ngọt thật
    Chạy tới 3 hàng ốc mới có 1 hàng mở cửa....xì xụp khêu....xì xụp chấm....sung ngâm......cóc ổi dầm ớt.....ốc nóng hổi....mỗi tội trời mưa nên chẳng có lá chanh mấy....
    Mà thích thế, trời mưa, chui vào quán lại được nghe cái bài hát mình thích..." More than word".....More than words is all you have to do to make it real....
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tớ đi làm cũng thấy hoa sữa nở rồi. Chỉ tiếc là ở đây ít đường có quá. Dạo này tớ bị cùm chân nên chẳng đi lang thang được mấy. SMKT ơi, tớ nhớ cậu.
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hết bão rùi, trời lại quang đãng. Thế nhưng sao tự rưng sáng nay buồn thế nhỉ. Cậu dạo này phải ngồi suốt à....cứ lang thang 1 mình tớ lại nhớ đến cái hànhtrình thú vị và đầy nguy hiểm của bọn mình. Tớ kể cho mọi người, ai cũng kêu là tớ quá liều lĩnh, hhihihi, sao cái lúc ấy tớ chẳng thấy rì nhở...chắc tại có cậu đấy.
    Hoa sữa ngoài này nở nhiều lắm, thơm lắm...mà tớ lại rất hay được đi qua những con đường có nhiều hoa sữa....và mong cậu ra ngoài này để cùng đi lắm
    Chắc tớ không đến ĐN - HA vào đúng ngày sinh nhật của cậu rùi, cậu vẫn đợi tớ đến chúc mừng đấy chứ, không được bỏ qua lời chúc của tớ đâu đấy nhé
  7. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Westlife-More than words
    Saying I love you Is not the words I want to hear from you It''s not that I want you Not to say, but if you only knew How easy it would be to show me how you feel More than words is all you have to do to make it real Then you wouldn''t have to say that you love me Cos I''d already know What would you do if my heart was torn in two More than words to show you feel That your love for me is real What would you say if I took those words away Then you couldn''t make things new Just by saying I love you More than words Now I''ve tried to talk to you and make you understand All you have to do is close your eyes And just reach out your hands and touch me Hold me close don''t ever let me go More than words is all I ever needed you to show Then you wouldn''t have to say that you love me Cos I''d already know What would you do if my heart was torn in two More than words to show you feel That your love for me is real What would you say if I took those words away Then you couldn''t make things new Just by saying I love you
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn cậu. Bài này nghe nhóm Extreme hát truyền cảm nhỉ, cái videoclip cũng đơn giản mà ấn tượng nữa
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trời đã giao mùa thật rồi, hay là do ảnh hưởng của bão còn dư âm nhỉ. Đi ngoài đường đã thấy cái lạnh thấm vào da nhưng chỉ ngòn ngọt, dịu dịu đủ để hơi so vai mỗi khi qua 1 cái hồ. Phố đêm chuyển mình thật đáng yêu...mềm mại và ngưng đọng. Trong không khí đầy hơi nước và gió......ánh đèn không toả rộng ra.....cây chùng bóng xuống mặt đường....xe cộ lướt nhanh và lặng lẽ.....yên ắng hơn....trong trẻo hơn....
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Oài, đọc lại sao thấy cái mình nhìn thấy có màu cứ trầm trầm buồn buồn ấy nhỉ...
    Trời lạnh lạnh thế này đi ăn lẩu ngon lắm đây....hhihihihi....hẹn rùi....mai rùi....mai đi ăn lẩu nhá. Lại còn bánh bao chiên nữa.....mùa nào thức nấy....trời lạnh lạnh thế này mà cứ nhìn thấy cái gì nghi ngút khói hay có kèm thêm chứ " nóng " là đã thấy ngon roài
    Hihihihi, dạo này hay lang thang nhưng toàn lang thang để...ăn... lúc nào cũng chỉ nghĩ đến...ăn...và...ăn. Chít mứt thui, tăng cân không kiểm soát bi giừ....mà chả sao....ăn lấy sức khoẻ cuối năm Tây tiến...hihihihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này