1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BLTChanDat

    BLTChanDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Tối mai đi đốt xăng đây, có ai đi cùng k? Đi cùng thôi, im lặng và k cần nói gì cả. Đi lượn Hồ Gươm, Hồ Tây....xong rồi ai về nhà nấy, quên nhau luôn. Ai có hứng thú k?
  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Ý cũng hay đấy,anh cũng đang rảnh đây,đi thì đi
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Có tớ, tớ đốt với.... Thứ 6 tuần trước tớ cũng lang thang đến nỗi cái xe của tớ gần tạch vì cạn xăng, may mà k0 phải dắt, lúc đến chỗ đổ xăng méo cả mặt vì trả tiền...Hehe, nhưng kệ, tất cả vì sự nghiệp lang thang...Yên tâm đi, tớ ít nói lắm, có cạy miệng tớ cũng nhất quyết k0 nói; nhưng nếu bạn mà để cho tớ nói 1 câu thì tớ nhất quyết k0 dừng ... nói...
    Okie k0? Nhắn cho tớ qua YM : frozensoul84
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    zậy tối mai cả 3 đi lang tháng áh, hí hí...thế thì hoành tráng quá nhẩy, vậy thì làm sao mà im lặng cho nổi. Nổ như pháo rang ý chứ
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ bon chen tí, hihì tớ khoái nhất câu này.
    smkt ơi! Dạo này tớ lại có thể lang thang lại được rồi, thích quá. Hoa sữa nở rồi, mùi hương dìu dịu lan toả. Đi ngang các con đường ấy lại nhớ cậu, có khi cũng đi lang thang như thế ở Hà Nội. Tớ nhớ các cậu, các bạn lắm. Nhưng mà nhờ giữ sức khoẻ nhé. Hôm chủ nhật người đang yếu mà tớ ghiền quá ra biển nên mới bị ốm luôn đấy.
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bon chen nghe trợ lý, kiềm chế, kiềm chế
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đấy mà, tớ biết ngay mà, cậu cứ không chịu bảo quản cái tài sản sức khoẻ của mình như thế, không tốt đâu nhé. Cậu muốn lang thang đâu thì lang thang, phải cố mà giữ không được để ốm, dành sức bọn tớ vào mà lang thang cùng đấy, không được phép ốm đâu nhé, tớ vào mà bị ốm là tớ....đánh đòn thêm đấy. Mà những chỗ như thế thì phải đợi tớ vào để đi cùng chứ, đi cá lẻ à, xấu ghê, đi mà không có tớ á, ứ thích, ứ thoải mái....ờ....ra biển là phải đi cùng tớ ấy, thế mới thấy hết được vẻ đẹp của biển ( hihihi, tinh sờ vi tí ).
    Mấy hôm trước tớ được ngắm biển bão, nằm giữa bãi biển để ngắm gió mây vần vũ, mưa xối xả, sóng ầm ầm bạc đầu....thích lắm cậu ạ. Khi nào vào tớ sẽ kể cậu nghe. Lần này vào đó là được ngắm biển mùa đông rồi cậu nhỉ, tớ chưa được nhìn biển lúc mùa đông bao giờ, có thể không được trong xanh nhưng chắc nó sẽ có một vẻ đẹp riêng. Với tớ, biển luôn đẹp
    Cậu đừng lang thang khi mệt nhé, lại còn đạp xe nữa, phải giữ sức khoẻ chứ, cậu mà bệnh, tớ ứ vào thăm cậu nữa đâu, nhớ đấy, phải khoẻ, rõ chưa

  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chị small ơi, ở Hà Nội giờ hương hoa sữa nhạt roài, em và sếp em lang thang suốt mà k0 hít hà được chút gì cả. Có lẽ lần duy nhất ngửi được hương hoa sữa thơm nồng nàn nhất là vào đợt bão số 7 vừa rồi ấy. Trời mưa , hơi lạnh, hương hoa sữa ngào ngạt, đi mưa mà cứ ngếch mặt lên hít lấy hít để.
    Chị lang thang ra biển thích thật, chị tả mà sếp em cứ nhấp nhổm k0 yên..hí hí...thèm bon chen quá đấy..Nhưng chị cũng phải coi trọng sức khoẻ nhé, đừng có như sếp em, viêm họng nặng luôn mà bị em dụ dỗ đi ăn kem....mà vẫn gật đầu cái rụp...
    Chúc chị mau khoẻ!
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Vớ vỉn thế không bít, ai cho em nói xấu sếp ở đây hử, ai bảo là em dụ dỗ mà sếp gật đầu cái rụp.....sếp tự bảo đi ăn kem đấy chớ....hụ..hụ...chết thật roài, ho mãi. Hihihi, nhưng sẽ chỉ cho phép ốm yếu hết tháng này thui, sang tháng sau là đưa sức khoẻ vào No1, sẽ không để 1 sự cố nào cả đẻ bảo toàn năng lượng cho chuyến đi.
    Còn em ý, đồ lười biếng, cứ như hai sáng nay nằm trên giường ngất ở trong đống gối ý thì làm sao mà tập luyện được chớ. Lười quá đi mất, mai mà còn nằm nhắn tin với nháy máy mà không chịu dậy, sếp cho em mất ngủ lun.
    Cả cậu nữa nhé, small, mau khỏi đi đấy, tớ dặn rồi, tớ đăng ký rồi đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]