1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    giờ tôi lang thang trên phố 1 mình....
    vậy là đã lang thang đc 1 tuần rồi ......
    đêm 30/9 ,lang thang hà đông
    đêm 1/10 ,lang thang xuân hoà ,vĩnh phúc
    đêm 2/10 , new century
    đêm 3 , 4/10, thái nguyên
    đêm 5/10 , lang thang thủ đô
    đêm6/10 ,kim giang (ngoại thành online)
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ai nói xấu ai, em nói sự thật. Ai cho sếp nói xấu em ở đây hả, sếp ác hơn con tê giác í, thế ai ôm con chó bông to bự ngủ tít thò lò hả....Híhí... chết nhá...ai bẩu nói xấu em nhá....Em k0 sợ nhắn tin ví nháy máy đâu...vừa ngủ em vẫn nhắn tin và trả lời đt ngon lành ...hehe
    Thui k0 cãi nhau nữa, xấu hết cả hình ảnh sếp nhỉ... em chỉ nói xấu sếp đến thế thui....
  3. goosevn

    goosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  4. nguoibantra

    nguoibantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    Lang thang trong thiên nhiên... lẩm nhẩm đọc thơ của ***** thiền Trúc Lâm Trần Nhân Tông thấy người làm thơ tuyệt thật:
    CẢNH XUÂN
    Chim hót nhởn nhơ, hoa liễu dày,
    Bóng thềm nhà vẽ mây chiều bay
    Chuyện đời khách đến thôi không hỏi
    Cùng tựa gốc cây ngắm núi mây.
    NGẮM CẢNH CHIỀU THIÊN TRƯỜNG
    Thôn trước thôn sau tựa khói nhòa
    Nửa không nửa có mé chiều sa
    Mục đồng sáo vẳng trâu về hết,
    Cò trắng từng đôi ruộng xuống sà.
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sáng vừa thức dậy đã nghe nhà ai vẳng bài "Hà nội mùa thu". Chà, thu thật sự rồi đây. Trong cái hối hả xe cộ và khói xăng, không khí của thu vẫn đậm đà và đáng yêu.
    Tí tới đi, ngồi mà cứ nhấp nhổm hoài. Đi thôi, đi thôi, được đi rùi, thích quá....
    Gió mát quá đi mất.....nắng trong ơi là trong.....không gian ngọt lành....lang thang...lang thang...thu đấy....thu đang tràn trề trong từng ngóc ngách
  6. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Nếu hôm nào đó trời mưa và lạnh... Ai muốn lang thang, gọi Nov, hihi
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cậu khỏi tinh vi nhá! Sau mấy ngày tích cực uống thuốc và đều đặn đi ngủ sớm, và...ngủ cả trong giờ làm việc thì tớ đã khỏe rồi hihi và tối qua bắt đầu lang thang tiếp. Lang thang dưới trời mưa, mưa nhè nhẹ thích thật. Cậu lo mà giữ sức khỏe đi, đừng hơi đâu lo cho tớ. Tớ chả bao giờ để viêm họng hành tớ quá 1 tuần
    @ Forzet..: Cám ơn em gái chị smkt mà bắt nạt em thì mách chị nhá. Mà nói nhỏ nè, lúc đầu chị tưởng em là "con chai" cơ đấy, tại nói chuyện cũng ngang ngang....giống chị
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay bắt đầu có Hội chợ sách quốc tế tại 2 Hoa Lư.Ai đi với tớ không?Rồi đi lang thang
    YM: bao_gio_of_4
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    @small : chị ui, chị gõ sai tên em roài, tên đẹp thía mà chị lại....... chị sửa mau sửa mau đi..
    chị ơi, chị đã có lời thì em mách luôn... sếp em á, dã man hơn con ngan... suốt ngày dí dí ngón tay doạ hít le em ... nhưng mà em biết còn lâu mí dám... k0 có em thì sếp em cứ gọi là thiên thần...gãy cánh.....
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Sếp thật là hư... hư ...hư... đi lang thang một mình....
    Mà trời này lang thang đúng là thích thật, em sẽ kiềm chế để tối đi cơ... hờ hờ... tối đi mới tuyệt... Tối hôm qua, Hà nội trở gió... đúng tầm 8h ấy, gió thổi rất mạnh, lá cây rơi lả tả, lúc đó ngồi trong lớp mà nhấp nhỏm không yên, chỉ muốn ra đường ngay thôi. ...
    Trong lúc chờ mọi người ấy nhé, em ngồi ngắm đường phố, đẹp tuyệt... lá vàng lác đác rơi, gió vi vu, cảm nhận một chút lành lạnh...Nhâm nhi trà sữa nóng , ui da, cảm giác mê li........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này