1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Tết này mình sẽ ở Hội An khoảng 1 tháng, có bạn nào Tết này ở Hội An không, thời tiết ở Hội An vào Tết mà đi lang thang thì tuyệt lắm đó. À mà tắm biển nữa, chỉ thích tắm biển Hội An hay Hà Mi thôi, cách đây mấy năm mình tắm ở Hội An vào mồng 4 Tết, gặp mấy thằng Tây nhưng nó dek dám tắm vì "it''s very cold", Thấy mình tắm ai cũng tưởng khùng vì trời lúc đó khoảng mười mấy độ , lại có gió, heheeeeeeeeeeeeee
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thế này mà kêu là xì tốp hử, có giống như là " chị Small ơi, em sẽ không mách ví chị là sếp em hit le em đâu" không. Thui sếp bỏ qua, hihihi, tối nay và ngày mai sếp cai roài, kiên quyết từ chối,,,trừ trường hợp...không từ chối được. Túm lại là cai
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hơ, cậu ở Hội An vào dịp tết à, bọn tớ cuối năm là đi roài. Nếu vào Hội An thì cậu thử hỏi Small xem, hội trưởng hội lang thang Đà Nẵng và Hội An đấy. Đi lang thang ví cậu ý thích cực.
    Còn tắm biển vào thời tiết đó á, ừ cũng lạnh thật nhưng xuống nước thì ấm lắm, mặc dù vậy cứ nhoi lên là lạnh ngay....Chắc bọn Tây tưởng cậu đang luyện YOGA đấy.
    Biển Hội An thì đẹp roài, ngắm bình minh ở đó thì tuyệt lắm đấy, nếu có thể lang thang ra biển Đà Nẵng thì cũng tuyệt không kém đâu. Tớ mới thấy có bài báo bầu chọn biển Đà Nẵng vào một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh đấy vì nó còn hoang sơ và tự nhiên
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ cảm ơn ấy, người đi cùng tớ hôm qua..Nếu không vì trả xe chắc tớ sẽ đi với ấy lâu hơn.
    Hôm nay mới nhớ được, gửi sms cám ơn.Xong lại mới nhớ hình như hôm nay ấy nhậu nhẹt suốt ngày.
    Vui vẻ nhé...cuộc sống không vui lắm...nhưng cũng uống ít ít thôi
  5. I_like_dance

    I_like_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Minh truoc day cung thuong hay di lang thang lam nhung di cung nguoi yeu vua thu gian lai vua zui ze.Con bay gio chac di mot minh qua."Tich cuc lang ********* bung no nho.
  6. rockvn2003

    rockvn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chán các cụ quá, sao mà lại cần tĩnh tại tâm hồn lại đi với một người hoàn toàn xa lạ, như thế có khi lại cảm thấy căng thẳng hơn đó. Tôi đi làm, nhiều khi cũng thấy căng thẳng, tất nhiên lúc mình căng thẳng thì chẳng nên gặp ai hết, chính vì thế tôi sẽ tìm cho mình một thú vui là lên Rock Bụi ngồi, ngồi từ 8 h tối cho đên 11h thì về đi ngủ. Chấm hết, sáng hôm sau dậy đi làm bình thường.
  7. kiki05

    kiki05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Kết nạp tớ nữa nhé, tớ rất thích lang thang trên n con đường ngập tràn hoa sữa vào màu thu,cảm nhận cái lạnh cắt da khi mùa đông đến.Hãy liên lạc với tớ nhé.
    DT: 0904450031,Ok?
  8. _Bin_

    _Bin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chiều buồn lang thang trên phố trong cái lạnh hơi tê tê của gió mùa. Lá rụng xuống đầu từng chiếc, từng chiếc, vàng úa. thế là những chiếc áo cuối cùng của mùa thu cũng đang dần dần được rũ bỏ. Chân đã mỏi ghé vào quán cafe quen thuộc, tựa mình vào chiếc ghế mây đu đưa nhâm nhi cái vị đắng ngắt của ly đen ko đường mà thấy thơm và ngọt vô cùng. Lại một buổi chiều lang thang vô nghĩa trôi qua, lại trở về với những trăn trở, tất bật của cuộc sống.
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tui ở Hội An đây, thời tiết ấy àm đi biển thì lạ nhỉ? lại còn tắm biển nữa . Thế thì tui đi theo, bạn tắm còn tui ngồi trên bờ mặc áo lạnh dòm Tui thích đi lang thang, chứ còn tắm biển mùa đông thì chưa bao giờ, vì vốn chịu lạnh kém lắm
  10. olia_mos

    olia_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này