1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitxiem82

    vitxiem82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tớ cũng thích lang thang nhưng ko có ai đi cùng. Cho tớ tham gia hội với. Khi nào rủ tớ đi cùng nhé. YM: vitxiem82
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    http://www.math.buffalo.edu/~trieule/Music/Songs/YouWillMissMe.wma
    Đi lang thang nghe thấy bài này hay quá, chán thiệt khi mình chẳng biết cách cop để nghe luôn được
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 11/10/2005
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 11/10/2005
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    You will miss me - Tammy Rogers
    I know you will
    And when you least expect it
    You''ll think of me still
    The wind will whisper my name
    Reminding you how little things change
    You will wake and think it''s all a dream
    But deep inside you''ll know it''s me
    Chorus
    Some loves never die
    Some loves never fade
    Some loves never ever go away
    So try as you might
    And try as you may
    Try to forget just one more day
    You will miss me
    I know you will
    And when you least expect it
    You''ll think of me still
    When the phone rings you''ll stand
    For a moment and wonder if it can
    Be me after such a long long time
    You''ll ask yourself who said goodbye
    Chorus
    So try as you might
    And try as you may
    Try to forget just one more day
    You will miss me
    I know you will
    And when you least expect it
    You''ll think of me still

  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 11/10/2005
  5. nghia_code

    nghia_code Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu cũng bít cách lang thang hay lắm đấy chớ
    Hôm nay trời mát nè, lại lên đường thui
  7. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Trời đẹp wá ! Có ai nổi hứng lang thang không ? Chúng mình đi .
  8. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Lang thang đê, mât đt chẳng liên lạc được với ai, buồn đời wa ha...
  9. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    I`m just a kid 
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    HN hết hoa sữa rồi, ra đợt đầu được có 1 chút, vừa mới cảm nhận thấy đã vội tàn. Chẳng bù khi về nhà, ra cách bến xe có 1 đoạn đã thấy hương hoa sữa ngào ngạt nồng nàn khắp nơi. Cái không khí trong trong ngọt lành thân thuộc của nơi này luôn là lời chào đón đáng yêu nhất với những người xa quê khi trở về....Thích quá, về đây tha hồ mà được ngửi hương hoa sữa, hoa đại...Những con phố vẫn thế, con người cũng vẫn thế, bình dị và yên ả, thong dong và không quá ồn ào vội vã. Âm thanh của đêm là những tiếng khe khẽ của mỗi người, tiếng thì thầm của cây lá, tiếng du dương của gió, tiếng thở nhẹ của hương....những âm thanh rất nhỏ nhưng cũng đủ để làm lay động các giác quan
    Và dĩ nhiên, tớ không thể bỏ qua mùi thơm quyến rũ của đồ ăn roài....Đi đến nhà thờ đã ngửi thấy cái mùi batê quen thuộc thơm nức mà có đi cả HN cũng không thể kiếm được đang quyện theo gió lôi kéo mời mọc....chẹp chẹp...xông vô nào..."Cho em 4 cái, nhớ cho cả muối tiêu và ớt nhé"....Xuỳnh xuỵch...đưa xe vào nhà " Bác ơi, bánh mỳ chân cầu"..."Vừa ăn cơm xong mà vẫn ăn được à"..."Vâng, cháu no nhưng thèm quá, ở trên kia chẳng có hàng nào ngon và thơm như ở đây".... " Bác vừa đánh răng rồi, không ăn đâu"..."Hì, đánh răng rồi ăn xong xúc miệng nước chè là được ý mà, bác ăn đi, thơm lắm"...nịnh 1 lúc...hì hì...bác ăn...."CÒn bánh cuốn nữa, mai cháu ăn"..."Ừ, dậy sớm mà ăn"...."cuối tháng về đây ăn thịt chó, có hàng thịt chó ngon và rẻ lắm, trên đó chạy xa"....Hơ, chít cháu rùi, sao bác lại rủ sớm thế làm cháu...hic...xèm...Sao mình dễ bị dụ dỗ thế nhở
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này