1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tìm bạn đi Lào bằng xe Moto ( 1-5/9/2010 ) (Chia sẻ từ trang 24)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi phong181081, 07/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phong181081

    phong181081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    chiều 31 mình lên đường đó e ạ, hy vọng họ hẹn đúng ngày và đúng h không thì tiêu mất.. cố lên chiaki
  2. teledata

    teledata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
  3. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Hic, đoàn nào đi Lào thì tớ ko biết. Đoàn tớ đi qua tỉnh nào cũng bị CSGT chặn lại hỏi giấy tờ và yêu cầu nộp tiền cầu đường.
    Đi từ Nậm Cắn sang Cánh Đồng Chum bị hỏi 2 lần. Lần đầu bị nộp phạt 25 kíp(50k)/ 1 xe (anh ý bảo là đáng nhẽ là 50 kíp cơ nhưng ưu tiên). Lần thứ 2 thì sau khoảng 30 phút năn nỉ và các ôm phải ra uống mấy cốc bia với chú đồn trưởng mới được tha.
    Các bạn nên hỏi rõ vấn đề này.
    [​IMG]
  4. binhnguyen81

    binhnguyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    vô tư pác ạ, iêm tìm hiểu kỹ lắm rồi. 1g chiều iêm ra lấy là okie, nếu ko thì sao làm dc kế toán đoàn pác chứ. hị hị
  5. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Đoạn Sầm Nưa - Hua Muang - Muang Kham - Phonsavan (260km)
    Từ Sầm Nưa đi 93km theo đường 6 sẽ đến một ngã ba, rẽ trái là lên Udomxai, Luang Prabang, rẽ phải đi Phonsavan. Từ Sầm Nưa đến Muang Kham hoàn toàn là đường đèo. Từ Hua Muang đến Phonsavan (khoảng 50km) là đường tương đối bằng phẳng.
    Nếu xuất phát từ Sầm Nưa lúc 10h30 sáng thì đến Phonsavan khoảng 8h30 tối.
    Đoạn Phonsavan - PhouKhuon - Kasi - Vang Viêng (230km)
    Ngoại trừ một đoạn ngắn sau Phonsvan, toàn bộ quãng đường còn lại là đường đèo, cảnh sắc đẹp.
    135km từ Phonsavan là ngã ba Phoukhuone, rẽ phải đi Luang, rẽ trái 100km là đến Vang Vieng. Từ ngã ba này đi đến Kasi (khoảng 50km đường đi Vang Vieng) là con đèo dài không kém Ô Quý Hồ.
    Nếu xuất phát từ 11h ở Phonsvan đến Luang khoảng 10h đêm . Đoạn từ Kasi đến Viêng đang sửa rất xấu (45km), mất nhiều thời gian.
    Đoạn Vang Viêng - Luang Prabang (khoảng trên dưới 250km), đi theo đường 13
    Đường từ Kasi đến Luang hoàn toàn là đèo dốc, cảnh đẹp, leo lên và leo xuống bỏng bô. Đi ban ngày sẽ đẹp hơn.
    Nếu xuất phát ở VangVieng lúc 1h chiều, đến Luang lúc 22h đêm.
    Lâu lắm rồi ko lục lại cái trí nhớ về Lào, có khi cũng nhầm lẫn đôi chút nên các bạn cứ coi như đây là tham khảo để có ý niệm về km và quãng đường chạy nhá.
  6. rieng_cho_doi_mat_em

    rieng_cho_doi_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    yoyo đi cùng thì tuyệt quá
  7. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    cũng mún đi quá mà ko có đi được akkk
  8. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng muốn lắm cơ mà, hic hic hic, đi vào hum khác đi, đại lễ í, tớ đi luôn vì đúng ngày nhóm này đi 31.8 tớ cũng lên Điện Biên để mùng 1 cũng chạy qua Lào theo CK Tây Trang rồi
    Ôi giá mà thân này cắt 3 xẻ 7 được nhờ
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Yoyo này điêu thế. Lên ô tô là ngủ :)). Bít gì mà tả hay thế. =))
  10. rockman01

    rockman01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thích, càng háo hức muốn đi cùng.
    Các bác ở HN thích thật, biết bao nhiêu điểm để đi chơi bụi bặm, trong này mình chỉ có miền sông nước miền Tây là ...............hết .
    Cung đường các bác đi thích quá............... định kết hợp đi công tác rồi đi cùng ( xin một chân ôm hay làm tài xế cho ai đó ) mà chắc không được rồi.
    Chúc các bác lên đường vui vẻ và thượng lộ bình an nhé
    Ngồi nhà theo dõi tình hình vậy hic hic
    Nhưng vẫn quyết tâm lắm, nếu còn bố trí được sẽ đu gió cùng các bác.
    Trân trọng

Chia sẻ trang này