1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tim ban dong hanh - cho tinh Khau Vai

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi igougo, 26/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Bác Đú ơi, cho iem xin cái ý kiến của bác cái nhểy
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Các bác cho chi tiết kế hoạch luôn đi, có khi em xin một (hoặc 2) chỗ ngồi sau với
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Anh đi là có việc rồi . Năm ngoái có trót hẹn với một em người Tày ở xã Tát ngà ( Cách Khau vai 12km ) , nên không thể sai lời hẹn được . Chú Ngumo phải tự túc phương tiện , đi cùng đường với anh cho vui . Còn lên đến đấy , chú chịu khó thức đêm cũng có vị núi rừng mà thưởng thức đấy Thắng cố chảng hạn !
    Đi đông chạy xa không khả thi đâu . Anh sẽ đi trong ngày 25 âm .
    Mà từ nay đến đấy còn ối thời gian .
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Báo cáo bác, iem nà iem ko đi đông đâu, iem đã trót hiẹn với cái iem đã nói ở trên thôi. Mà, iem cũng có thức đêm đâu(tuỳ bạn ý cho thức hay ko mà tuỳ cơ ứng biến), hị hị. Lâu lắm em ko đi cung đấy thì em rủ bác thôi. Em chỉ đi cung đấy bằng xe máy 4 bánh chứ chưa bao h đi 2 fát tròn cả. HỰ hự. Có gì, nếu bạn ý chịu đi con Ju của bạn ấy thì em theo bác cho nó lành. HỢ hợ.
  5. Ba_tuoc_MonteCristo

    Ba_tuoc_MonteCristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn đi... nhưng cho em hỏi là các bác định đi vào 25/3 âm à... tức là còn gần 2 tháng nữa...??? Không biết lúc đó em có thời gian không nữa, Nhưng từ 8/3-15/3 dương lịch chắc chắn em rỗi,.. bác nào có kế hoạch hay hay gọi em với.....
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Có đấy, kế hoạch ngủ bù. Dợt này, tớ ít có time để "phượt" vì làm ****, suốt ngày chỉ thức đê, ngày ngủ nên bi h đang trong giai đoạn ngủ bù. Hự hự. Đùa thôi, cứ hỏi bác ĐÚ xem đợt này có quả nào không thì phượt thôi
  7. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Xưa, Khâu Vai chỉ họp mỗi năm một lần vào ngày 27 tháng 3 âm lịch và chỉ đến rạng sáng ngày 28 là chợ dần vắng sau khi đã nghe trọn tâm tình của những người yêu nhau không nên đôi thành lứa. Xưa, gọi là chợ nhưng không ai đến đây để mua bán. Người già tìm đến đây gặp lại người xưa để ôn lại những ký ức tình yêu, người trẻ đến chợ để gặp được bạn tâm giao tri kỷ. Ai cũng trằn trọc nhiều đêm trước phiên chợ, có người phải cất công trèo đèo lội suối cơm đùm cơm nắm vài ngày mới tới chợ kịp phiên.
    Nay, Khâu Vai được họp thêm vài ba ngày để đón khách tham quan. Già trẻ gái trai vẫn kéo về, thật đông đúc, ai nấy xúng xính với nào áo, khăn, mũ, túi sặc sỡ sắc hoa và thổ cẩm. Đến chợ, họ được ăn quà, được ngắm "Tây", được bán những sản vật quê hương cho khách thập phương và được... chụp ảnh. Vẫn là những màn sương giăng giăng phủ mờ các nương núi nhấp nhô, vẫn là những mái lá cũ để dành cho các đôi cố tình nhân thủ thỉ nhưng lại dành để khách xem hàng mặc cả, hoặc làm những quán ăn cho khách nhậu vãng lai. Năm nay, đến chợ tình còn được xem văn công, nghe nhạc dân tộc, hứng thú tâm tình cũng nhạt đi nhiều...
    Rồi sau, những ai nghe về Khâu Vai sẽ chỉ biết đó là một huyền thoại, đẹp và lãng mạn, giàu tính nhân văn đúng với những gì nó đã từng tồn tại. Sẽ thật khó khăn để bảo những đôi tình nhân cũ cứ tâm tình nói chuyện với nhau đi, mặc kệ đèn đóm, kèn trống, hàng hóa và nhạc nhẽo ì xèo xung quanh?!
    Nhưng...
    [​IMG]
    CHỜ TÌNH KHÂU VAI TRONG SƯƠNG MỜ
    Jun nhập cuộc cùng nghe.
    Cell: 09-8888-2557
    Skype: aolo-btl
    Được June sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 02/03/2006
    Được June sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 03/03/2006
  8. igougo

    igougo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Rất vui được đồng hành! Bác Ngumo oi, bận quá nên chưa alo trao đổi chi tiết được, sorry nhé
  9. igougo

    igougo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chợ tình Khâu Vai
    Chợ chỉ họp mỗi năm một lần vào ngày 27 tháng ba âm lịch tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc.
    Truyện kể rằng, ngày xưa một đôi trai gái thuộc hai bộ lạc yêu nhau. Người con gái rất xinh đẹp, bộ lạc của cô không muốn cô lấy chồng sang bộ lạc khác; còn bộ lạc bên chàng trai lại muốn cô về làm dâu bộ lạc của mình. Chính vì vậy hiềm khích giữa hai bộ lạc xẩy ra. Mối thù của hai bộ lạc càng nhân lên khi tình yêu của họ càng thắm thiết. Một ngày kia khi, người con trai đang ngồi với người yêu của mình trên núi thì thấy cảnh tượng hai bộ lạc đang đánh nhau quyết liệt ở phía dưới. Họ biết tình yêu của họ là nguyên nhân chính. Để tránh đổ máu giữa hai bộ lạc, hai người đau đớn quyết định chia tay và hẹn sẽ gặp nhau mỗi năm một lần vào đúng ngày ấy. địa điển gặp nhau tại nơi họ vẫn thường hò hẹn ?" Khâu Vai. Dần sau đó, Khâu vai trở thành nơi hò hẹn chung cho tất cả những người yêu nhau trong vùng.
    Chợ Khâu Vai ban đầu họp không có người mua, không có người bán. Họ đến đây chỉ nhằm để nhìn lại bóng dáng mà lòng đã trao thương gửi nhớ. Nếu gặp lại người xưa thì trò chuyện cho thoả nỗi nhớ mong; nếu chưa biết thì làm quen, kết bạn. Bất kể tuổi tác, già hay trẻ. Họ mang đến đây thức ăn sẵn, khi đến bữa bỏ ra cùng ăn với nhau gói cơm nếp, củ sắn, miếng bánh?tất cả đều là sản phẩm tự làm mang đi từ nhà và những bữa ăn như vậy càng làm cho họ có thêm những hạnh phúc bên nhau.
    Là người ở xa, người ta đến chợ từ chiều hôm trước để sáng sớm hôm sau đã có mặt ở chợ. Họ chờ đợi suốt một năm ròng cho nên tâm trạng của người đi chợ thật háo hức. Sáng sớm là họ dớn dác tìm nhau. Người tìm được bạn rồi thì trò chuyện với nhau không dứt. Người chưa tìm được bạn thì bồn chồn ngóng đợi, mỏi mắt mong chờ. Còn những người mới đến lần đầu để tìm bạn thì muốn nhanh chóng tìm được một người bạn để tâm tinhf. Khi có bạn rồi cũng là lúc say đắm bên nhau?
    Buồn nhất là lúc chiều về, lúc họ phải chia tay, thật bịn rịn chẳng muốn rời nhau. Dẫu sao, sự hội ngộ đã để lại trong họ một điều gì đó rất thiêng liêng, với đôi bạn trẻ biết đâu năm đó họ sẽ nên vợ nên chồng, hoặc có khi phải hen nhau phiên chợ năm tới?
    Khoảng chục năm trỉ lại đây, do nhu cầu cuộc sống nên ngày chợ họp ngoài việc hò hẹn, gặp gỡ, ngườ ta mang cả hàng hoá đến bán ở chợ. Do vậy đến chợ Khâu Vai, bạn cũng có thể mua, bán, trao đổi những sản vật. Hy vọng, Khâu Vai sẽ mang lại cho bạn những hoài niệm về một địa danh gắn với câu chuyện tình đã đi vào huyền thoại?
  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Các bác lên kế hoạch đi tui tham gia với

    Àh mà tưc slà ngày bí nhiu Dương lịch nhỉ. Tết hết lâu rùi nên chẳng nhớ ngày Âm nữa
    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 05/03/2006

Chia sẻ trang này