1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tim bạn "Đồng hành đi bộ chơi xuân"

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LongNhongNgoaiDuong, 24/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    to: raininmyheart Chào bạn. Rất hoan nghênh bạn đã quan tâm đến chuyến đi của chúng tôi. Tôi nói sơ qua về chuyến đi để bạn biết nhé.
    - Đây là chuyến đi bộ dài ngày, dự kiến khỏang 9 đến 10 ngày đi bộ. Bắt đầu khởi hành từ Hà Nội vào tối 4 Tết và kết thúc chuyến đi, trở về Hà Nội vào sáng sớm hôm 15 Tết.
    - Chúng ta sẽ đi bộ từ MùCangChải - Sapa, quãng đường dài khoảng 120 đến 140km.
    - Mỗi người phải vác trên vai khoảng 20 đến 30 kg gồm các vật dụng cá nhân như lương thực, túi ngủ, lều trại v.v...
    - Không biết bạn đã đi như thế bao giờ chưa. Theo tôi về sức khỏe thì bạn không cần phải lo quá, chỉ cần không mắc các bệnh về Tim mạch, những bệnh dễ bị đột qụy là được.
    - Tôi cũng rất muốn đi sớm nhưng không thể được vì có một số thành viên ở xa (Tết phải về quê không lên kịp), một số bạn làm ở cơ quan nhà nước nên phải trực Têt... nên mùng 4 Tết đoàn mới lên đường được.
    - Nếu bạn thực sự muốn đi thì liên lạc sớm với tôi để tôi còn lên kế họach và chuẩn bị giúp những thứ bạn thiếu.
    Thế nhé.
  2. NhuQuynh_HN

    NhuQuynh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích đi lắm nhưng nói đi bộ là em sợ lắm ạ
  3. mocmienvuong

    mocmienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ghé thăm đây chứ anh?

    9 cặp vợ chồng sống chung một mái nhà
    Có 4 thế hệ với 9 cặp vợ chồng cùng chung sống trong một mái nhà tại bản Trống Tông, xã Chế Cu Nha, Mù Cang Chải, Yên Bái. Đó là nhà của cụ Hờ Vàng Phử - một ngôi nhà dài hun hút lúc nào cũng nghi ngút khói chẳng khác gì cái tổ ong.
    Trong 7 người con trai của vợ chồng cụ Phử, ngoài anh Hờ A Chư đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và người con trai cả Hờ Seo Páo lấy vợ ra ở riêng còn lại 5 người con trai khi lấy vợ đều ở lại cùng cha mẹ. Rồi ba người cháu của cụ cũng lập gia đình. Như vậy, hiện nay trong nhà cụ Phử có 42 nhân khẩu. "Năm ngoái, gia đình có 3 cháu gái đi lấy chồng rồi đấy chứ nếu chúng cũng ở đây thì chắc phải mở rộng nhà ra thôi", anh Hờ Chờ Mang, người con trai thứ năm của cụ Phử cười bảo.
    Ngoài gian nhà chính dành cho sinh hoạt chung, mỗi dãy buồng nối tiếp nhau từ buồng của vợ chồng cụ Hờ Vàng Phử từ chỗ bếp lò đến chỗ tiếp khách. Cửa buồng rộng hơn hai gang tay đủ để một người đi lọt, tất cả các cánh cửa đều làm ván thông khói bếp và mồ hôi làm cho đen nhánh. Ngôi nhà này cụ Phử dựng năm 1995, ván sàn nhà và mái lợp đều bằng gỗ pơmu. "Mới đầu cũng chỉ dựng 3 gian sau lại phải dựng tiếp thêm nhiều gian nữa vì người cứ đông mãi", cụ Phử nói.
    Khoảng 4h sáng, tất cả những người phụ nữ trong nhà đều dậy, trừ trẻ con, người nấu cơm, người chẻ củi, người băm rau, người tước lanh. Mỗi người một việc, lặng lẽ và không ai so bì với ai. Sau bữa cơm buổi sáng, người anh lớn tuổi nhất Hờ Nhà Dì bắt đầu phân công công việc cho từng cặp vợ chồng và các con cháu. Cứ thế, từng đôi vợ chồng luân phiên nhau ở nhà, lên nương rẫy. Đến nay, đại gia đình xây dựng được nền kinh tế khá giả, có một trang trại nuôi gần 50 con trâu, bò, hơn 20 con lợn, còn gà thì nhiều lắm, không đếm được có bao nhiêu con.
    Rất hiếm khi bữa cơm gia đình có đầy đủ hết các thành viên song hàng ngày cũng phải dọn 3-4 mâm, ngày lễ tết phải dọn 6 mâm mới đủ chỗ ngồi. Bằng tiếng Kinh chưa sõi, cụ Phử cười móm mém: "Mỗi ngày phải nấu từ 30-35 kg gạo. Tết thì làm to hơn, mổ 5 con lợn, con nào bé thì 90 kg, con nào to thì 120-130 kg".
  4. motconnguoi

    motconnguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, em ở Miền Nam, Bắc tiến ra đi với các bác được không vậy? Nhưng tham gia họp đòan thì em không thể rùi
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bạn longnhong ơi ! Tớ đã liên lạc qua mail cho bạn mà ko thấy bạn trả lời . Thế bao giờ đoàn sẽ họp mặt đây ?
  6. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    to onggiachayratnhanh:
    Chào bạn. Bạn liên lạc lại cho tôi theo địa chỉ này nhé: "ngocanh@vnu.edu.vn". Mong bạn trả lời sớm
  7. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi chương trình hay lắm . bao giờ họp đoàn hả bác . Hôm nay lang thang vào đây thấy chương trình hay lắm . Tối nay e hỏi phụ huynh nều mà nhà e đồng ý thì cho e 1 suất . hì hì người lạ ko biết đc ko hả bác
  8. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    To bingot
    Nếu mà em hỏi phụ huynh thì 99% là không cho đi. Tốt nhất là xin phụ huynh cho đi một chỗ nào đó an tòan mà ai cũng biết rồi sẽ tính tiếp. Đi thế này vất vả lắm, lần trước có mấy em gái giữa rừng đòi bỏ về vì mệt quá, không biết làm thế nào (Bỏ thi thương mà vương thì Bực Mình). Mong em suy nghĩ kỹ rồi hãy xin phép phụ huynh cho đỡ phí công....
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bingot đi hả em , nếu đi được thì nên đi em ah
    @ Vinh : Vụ năm nay chắc tôi không tham gia được, thật sự tiếc lắm đấy, vì năm ngoái tui bị hụt rồi mà , chắc cơ bản sẽ gồm toàn bộ đoàn năm ngoái trừ tui ra nhỉ, , mọi người đi nhớ chụp nhiều ảnh vào nhé, cho tôi xem với [:(-]
    Tiếc, chao ôi là tiếc híc..........híc
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, năm ngoái em gái nào giữa rừng đòi bỏ về đấy ah , sao em k biết nhỉ , bác đừng nói xấu chị em chứ, không sợ bị úp sọt oánh hội đồng ah. Bác doạ thế em nó sợ đấy
    @bingot: Em ah, năm ngoái chị em đi đoàn này kiên cường lắm, chẳng thua anh em là mấy đâu, các bác zai thì cũng vui tính, nhưng thi thoảng hay nói quá lên thế.

Chia sẻ trang này