1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tim bạn "Đồng hành đi bộ chơi xuân"

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LongNhongNgoaiDuong, 24/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    không thăm nom an ủi rì hết a'' ........... tờ 500K với 100K không phân biệt nổi thì làm sao chả viêm màng túi cơ chứ ......... hehe .........
    Thanh kiu mọi người vì đã hộ tống em về tận nhà nhé ...... Tết này ai còn ở HN thì em mời mọi người đến nhà em chơi ...rùi hôm lên đường em sẽ ra tiễn
    MÀ em đề nghị là giao thêm công tác nữa cho trưởng đoàn đi, vì vụ đó em thấy trách nhiệm vẫn hơi ít
    @Mo_Cau: Chị ơi, nếu chị không mua được thì đến em cho mượn , cái balô năm ngoái em đi, mỗi tội nó hơi bẩn vì chưa giặt giũ gì
  2. mocmienvuong

    mocmienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Lão Kydamoc này kín tiếng thật. Cả trưởng đoàn cũng không bít là ai, ặc ặc. Xuất đầu lộ diện, hắn tung ra một loạt solo liveshow làm bà kon... choáng vật.
    Được cái, hắn là người đàn ông cực kỳ pờ-rồ, chăm sóc chị Mo-cau rất chu đáo (mỗi tội làm em mà quên mất cả việc đưa chị về), không như ăn xin, không hổ danh là lâm tặc
    [​IMG]
  3. mocmienvuong

    mocmienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tường trình từ vụ offline của đoàn Longnhong
    18h, thức ăn thơm lừng, rượu sóng sánh, mắt em long lanh.
    Em xin trân trọng giới thiệu, em là.... tèn tén ten... Bấy lâu em ao ước được lên đường như các anh...
    - nhưng giời ui, bấy lâu nay bọn anh cũng có bon chen được mấy tý đâu. Cứ đi với bọn anh, em sẽ dày dặn kinh nghiệm.
    - ới trời ui, em cũng ngây thơ, trong trẻo lắm, mới một năm trước đây thôi chứ không... ngu xuẩn như bây giờ. Chị cứ một năm cũng... ngu đi như bọn em, ặc ặc
    [​IMG]
    Nhầm roài, 23 độ nghiêng phải cơ mà
  4. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Xong màn giới thiệu
    Tèn tén ten, đến giờ... "Thời oanh liệt nay còn đâu"
    [​IMG]
    - Một năm roài. Chú lâm tặc vẫn.... "già" như xưa nhỉ?
  5. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    - em ui, ăn đi, chúng nó ăn hết đấy. Ngày xưa đi Phan xi Păng thấy quý cái đùi ếch này quá. Hồi đấy, anh đi... phát hiện ra đôi ếch đang Valentin, thế là anh vồ ếch đấy em ạ.
    [​IMG]
    Được ghostgirl1508 sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 21/01/2006
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, fải nói là sáng sớm ngày hôm nay...em mới cả chị Mo_cau đi cùng nhau...k có ai đưa về cả . Đến đoạn Kim Liên xe của em nó "lên cơn hấp hối và die" luôn.
    Trong tình thế đêm đã gần về sáng, đường sá tối thui, 2 chị em cố gắng "dìu xe nhau đi" nhưng k được
    Bí quá, em vẫy tay cầu cứu người đi đường, một vài người fóng veo véo đi qua, rồi trong số đó, có 2 anh trai đèo nhau quay lại hỏi sự tình ...
    Túc tắc túc tắc, 1 anh vừa điều khiển xe em vừa bám tay vào vai anh bạn còn lại ... chị Mo_cau đi bên ngoài "giám sát" còn em thì ngồi sau xe của anh kia
    Họ là kỹ sư của cty Lilama (Cty Lắp máy VN) đang trên đường từ đám sinh nhật bạn cùng fòng, trở về cty hoàn thành báo cáo cho sớm hôm nay. Toàn người cùng đường nên mọi chuyện rất tốt đẹp. Em được đưa về tận ngõ.
    Chị Mo_cau ơi, chị về muộn hơn em...Em ân hận quá, lúc đó không kịp hỏi chị số ĐT, cũng bởi chị nhanh chóng quay xe để còn đi về chứ...Lúc đó chỉ còn biết cảm ơn, chưa kịp hỏi han gì thì Hai Ân Nhân đã chặn luôn, không hỏi ĐT nhé, có duyên chắc sẽ gặp lại thôi (có duyên vì 1 anh cũng quê Gia Lâm với em, còn anh kia thì có quê ngoại với chị Mo_cau, và cty Lilama cũng ở mạn Minh Khai, gần nhà chị Mo_cau và em )
    Về đến nhà, nhìn đồng hồ là 00:27 ... vẫn cố nhấc máy hỏi bác LongNhong và bác Viện số của chị Mo_cau mà đến sáng nay em vẫn không nhận được tin của bác Viện, không hiểu vì sao, có khi mạng Viettel và Mobile không kết nối được hay sao ý.
    Nhưng nếu mà bác Viện, có đt cho chị Mo_cau rồi thì em thấy yên tâm hơn...Em nằm mãi rồi thì cũng thiếp đi lúc nào không biết, chắc tại 2 chén rượu và không khí ấm cúng ngày hôm qua.
    @Chị Mo_cau: chị ơi, balô em Witch nhỏ thôi, balô của em to hơn, nhưng đó là cái em mượn thằng hàng xóm, nó "vớ lậy" (lấy vợ) rồi nên em không mượn nó nữa ...em có 1 cái nếu chị lấy thì em mang qua cho chị. Hôm nào chị đi mua túi ngủ cho em đi mới nhé, em làm cửu vạn cho chị
    @Witch: hôm nào đoàn đi, chị em mình đi tiễn nhé ...tự nhiên thấy buồn buồn vì chuyến này không đi được với mọi người . Nhất định là trước khi đi, bác Trưởng đoàn cố gắng tổ chức cho anh em chúc tết nhau cái nhé
    Em chúc cả nhà cuối tuần vui khoẻ và may mắn. Chuyến đi này thật thành công mỹ mãn nhé
  7. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tại hai bà chị chạy nhanh quá đấy. Các ông anh đang cơn say tỉnh, lù rù như gà đã thấy mất tăm, mất tích hai girl xinh đẹp của đoàn làm cho các anh cứ ngóng mắt dõi theo mà không thấy khói của cô nào cả.
    Túm lại là nhiều lý do nhưng các anh nhà mình tắc trách quá. Tuyên dương mỗi tinh thần 4 anh xách xe cho chị Linh bi về.
    Đu xà một cái cho tinh thần khuân xe này nhỉ
  8. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, cô phù thuỷ có những 4 anh đưa về, còn 2 cô nhà xa nhất nên phải tổ lái về ngay (em ha nhỏ nhỏ xinh xinh vậy mà tổ lái quá, chị cũng thuộc dạng đua xe mà theo mãi mới kịp), không thể dùng dằng người ở người về được. Báo hại hai chị em khi gặp trục trặc. Cô phù thuỷ mở hàng đến là đắt hàng, xe của honghaxinh cũng hết xăng.
    Thấy kydamoc đẩy xe cho phù thuỷ ngon ơ, em cũng bắt chước thò chân ra đẩy, mỗi tội người ơi xe ở lại. Em honghaxinh đòi thay thế nhưng cái xe vẫn đứng ì một chỗ. Phần sau thế nào thì em xinhxinh đã kể rồi. Còn cái phần em đưa xinhxinh về tận nhà thì tại em nghĩ dại: đoạn còn lại nhỡ đâu hai anh kia được cả xe cả người thì khốn. Ồ mô phật, phỉ phui cái mồm, người ta đã làm việc tốt lại còn nghĩ xấu cho người ta. Nhưng, nhiều trường hợp bản chất là tốt, bị "hoàn cảnh" xô đẩy nên mới hành động xấu. Nên cẩn thận vẫn hơn ạ.
    Mọi người quan tâm em cảm động quá.
    @ quên mất rồi: Định cho chị mượn ba lô liền lộ ra hai ý đồ: không được chăm chỉ lắm và nhờ chị giặt ba lô hộ. Nhưng chẳng hiểu sao nhà chị lại nhiều ba lô thế, toàn ba lô to hơn người thôi.
    @ bác trưởng: Nếu em không mua được túi ngủ thì em nhờ bác mua hộ. Bác cho em mấy kinh nghiệm chọn mua có được không?
    @ ăn xịn: Phải gió nhà anh nữa chứ !@ cái cô mọc vương miện đồng loã.
  9. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Có gì nhắn tin cho mình nhé, mình rất muốn đi chuyến này !
    Mình có thể đáp ứng mọi tiêu chuẩn , thật đấy !
  10. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0

    Lịch phân công mới nhất
    Sau đây là kế hoạch phân công cho công tác chuẩn bị chuyến đi ngàu 4 Tết, chi tiết như sau:
    1. Trưởng đoàn Longnhong: Lo công tác chỉ đạo (công tác này là khó nhất vì thành phần của đoàn rất ô hợp.
    2. Anxin_05: Lo công việc tập kết, kiểm tra các vật dụng như Lều, Túi ngủ, lương thực....... xem đã đủ chưa.
    3. Roynery: Lo việc viết sử, nhật ký cho đoàn (chuẩn bị súng ống, camera.......)
    4. Kydamoc: Mua thêm một cái Ba Lô loại to, chuẩn bị dao đi rừng (hai con dao quắm...) GPS, bàn đồ đi rừng và các vật dụng bảo đảm an ninh cho đoàn
    5. MaVien: Lo việc củi lửa, liên quan đến bếp núc....... cần thứ gì thì nêu ý kiến Trưởng đoàn sẽ giải quyết.
    6.mocmienvuong: Lo việc mua thuốc men, bông gạc....... thuốc xoa bóp, tối về tẩm quất cho anh em......
    7. NhinGiMaNhin: Nhà ở gần chợ Bắc Qua, ra mua ngay 3kg bò kho, cho vào tủ lạnh.......kẻo sau tết không mua được.
    8. Mo_cau: Em là thành viên mới nên phải chuẩn bị hơi nhiều thứ như: Phải có một cái BaLô cực to (Ra cầu Gỗ mà mua), Phải có một cái túi ngủ (Nếu không biết chỗ mua thì nhờ Trưởng nhóm mua hộ, khoảng 400.000đ một chiếc bằng lông chim)
    Lưu ý: các chị em đến nhà mocmienvuong để học matssage và vật lý trị liệu, hỗ trợ nhau trong việc tẩm quất cho anh em......
    Mọi công việc đã được phân công, mong các bạn phối hợp với nhau thực hiện cho tốt, miễn bàn cãi. Đến trước ngày 29 Tết phải hòan tất, sẽ có phái đòan đến kiểm tra.

Chia sẻ trang này