1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn đồng hành đi bụi Ấn Độ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xedaphl, 12/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Flan

    Flan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    A, minh dang o Nha Trang nhung neu can thi minh se~ vo SG de di.
    email minh la lanh_tam@yaho o.com
    phone minh la 0902966157
  2. VKObluebird

    VKObluebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Không phải lo nhiều đến thức ăn đâu bạn. Ở các thành phố lớn thì bạn có thể vào những quán ăn nhanh như Mc Donald..., hoặc bạn vào nhà hàng Trung Quốc, có rất nhiều ở AĐ.
    Các món ăn nhanh của AĐ cũng ko khó ăn lắm, kiểu như bánh mì kẹp pho mát í mà.
  3. aquarius_vn2003

    aquarius_vn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới đi Ấn Độ tuần trước (không phải đi du lịch) nhưng mà tớ cũng ghi lại một số cảm nhận của tớ vậy:
    - Ấn Độ rất nghèo Tớ sinh ra và lớn lên ở SG nên chỉ so sánh tương quan với SG thôi nhé. Đường phố ở India rất là dơ, bụi bặm, xe cộ thì chạy không có trật tự gì cả. Chất lượng dịch vụ nói chung là kém, trừ khi bạn có tiền sử dụng các loại dịch vụ đắt tiền thì khác thôi. Ví dụ tớ đi xe bus hoặc taxi loại thường thì thấy rất kinh khủng, chật chội, lạc hậu.. (tóm lại cái này đi thì biết thôi).
    - Ăn uống: chỉ sợ mất vệ sinh thôi, chứ tớ thấy cũng không khó ăn lắm đâu. Tớ thì thích ăn món cà ri gà của họ, thấy cũng ngon lắm, hơi cay cay thôi, còn các món trộn đủ thứ thì tớ cũng không dám ăn. Tớ nghe nói uống nước phải rất cẩn thận, chỉ nên uống nước đóng chai.
    - Cũng vì nghèo nên các thể loại dịch vụ ở Ấn rất sẵn sàng "rip off" du khách nước ngoài, từ nhân viên vệ sinh trong sân bay, người lái xe rickshaw, đến các chỗ buôn bán. Bạn đi phải cẩn thận.
    - Dân Ấn nói tiếng Anh khó nghe và mình nói tiếng anh với họ cũng khó nghe
    - Tớ nghĩ các bạn nên đi cùng nhau hơn là đi một mình, sẽ an toàn hơn rất nhiều. Bản thân tớ đã đi du lịch balô một mình nhiều nước châu Âu, và đợt rồi đi Ấn độ tớ cũng đi một mình, tớ rút ra kinh nghiệm như vậy.
    Thôi tớ dừng đây, mới nghĩ ra được bao nhiêu đó thôi. Có bạn nào cần thắc mắc gì tớ biết thì tớ sẽ giải đáp giúp cho. Chúc các bạn đi du lịch vui vẻ.
  4. lethutruc

    lethutruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    GÕ GẦN 30 PHÚT, POST LÊN THÌ CÁI TRANG NÀY BỊ DOWN. CHÁN THẬT
    Đúng là bác này chẳng hiểu gì về Ấn Độ. Vì đến với Ấn Độ bằng cái nhìn vật chất tầm thường thì Bác chẳng thu hoạch được gì.
    Mình xin dẫn chứng cho Bác thấy nhé:
    - Vì bác không biết đường đi nước bước nên phát biểu linh tinh, khiến người ta có cái nhin không thiện cảm về Ấn Độ.
    Về Tp Delhi mời bác vào xem nhé => http://www.lebichson.org/Lienlac/00LovelyDelhi.htm
    Thức ăn thì tuỳ theo khẩu vị từng người, nhưng nói chung là hơi khó ăn đối với người Việt. về vấn đề này các bác nên thủ trước Mì gói, thức ăn khô (đồ hộp).
    Ở Ấn Độ có nhiều loại dịch vụ khác nhau: 3 Rupees 1 bữa ăn, 300 Rupees 1 bữa ăn, 3000 Rupees 1 bữa ăn, thậm chí 30,000 Rupees 1 bữa ăn cũng có (tỉ giá hiện nay 1USD=45Rs).
    Về nhà của người Ấn, xin thưa cùng bác là có thể sánh cùng nhiều dinh thự cao cấp của VN. Bác vào nhà những người Ấn Trung Lưu thì sẽ biết.
    Tớ sinh ra và lớn lên ở SG nên chỉ so sánh tương quan với SG thôi nhé. Đường phố ở India rất là dơ, bụi bặm, xe cộ thì chạy không có trật tự gì cả => Xin thưa cùng bác, tại Ấn Độ rất hiếm khi xảy ra tai nạn giao thông. Hệ thống giao thông Ấn Độ tốt hơn VN gấp nhiều lần. Đường xá họ rộng lớn, rất ít khi bị kẹt xe. Đường xá họ không đào bới như ở VN đâu... Taxi tại sao không được tốt như VN? Vì taxi ở Ấn Độ chính phủ buộc phải chạy bằng CNG, nhằm chống ô nhiễm môi trường. Bác đi ra đường 1 ngày ở Ấn Độ mà người bác không hề nghe có chút mùi khói nào, còn sài gòn ư, bác chạy xe ra đường 15 phút rồi sẽ biết.
    Kinh tế Ấn Độ phát triển vượt bậc. Các dịch vụ ngân hàng, phần mềm thì 30 năm nữa VN mới sánh bằng.
    Về vị trí quốc tế, bác cứ đọc báo bằng Anh ngữ thì biết... Người ta đề cập chữ INDIA bên cạnh USA, CANADA, EU, CHINA, JAPAN.... chứ ít khi nào người ta nói về VN.
    Tôi đi nhiều nơi, người ta chỉ biết đến VN thông qua mấy chữ: "VIETNAM WAR". Buồn không! (xin bà con bỏ qua cái gọi là tự ái dân tộc để nhìn nhận sự thật vấn đề).
    Thôi vậy nhé. Mấy lời góp ý cùng bác.
  5. lethutruc

    lethutruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bác xedaphl gì đó ơi!
    Cuộc hành trình như thế này: Saigon - Phnom Penh - Siem Riep - Bangkok -(bay)- Kolkata - Bồ Đề Đạo Tràng - Vanasari - Lâm Tì Ni - Kathmandu(optional) - Dheli - Jaipur và phụ cận(xem Camel Fair) -Khajuraho - Mombay -Bangalore -(bay)- Singapore -(bay)- Saigon.... mà bác chỉ có trong túi 1000$US thì hãy coi chừng. Cách đây 5 năm thì ok, nhưng bây giờ vật giá Ấn Độ cao lắm rồi (ngoại trừ đi bằng xe đạp như cái nick của bác thì may ra).
    Nên đi Taj Mahal. Đây là điểm quan trọng cho du khách khi đến Ấn Độ. Delhi có nhiều người VN mình du học, nên làm quen va nhờ giúp đỡ.
    Chúc bác THƯỢNG LỘ BÌNH AN! Khi về đến nhà thì nên tắm thật nhiều cho hết cái mùi MASALA nhé!

Chia sẻ trang này