1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn đồng hành đi Fanxiphang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bluecarmen, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Không thấy bác ah, hình như họ phá đi rồi. Tớ cũng có nghe phong phanh về chuyện cái bia mộ đó do ngồi hóng mấy anh làm du lịch ở trên Sapa. Không có là đúng thôi, tư dưng lên trên đó để cái bia, tự dưng lại thành chỗ thờ phụng như thế là không được.
    Còn bọn tớ được anh dẫn đường người Mông tuyệt vời lắm, chả biết nói thế nào hơn về anh ấy cả, tận tình, tốt bụng. Công nhận cái đường về Sìn chải khó đi thật, tớ bị trượt chân 2 fát ở đó, nhưng cũng hay, cảm giác đi xuống nguy hiểm 1 chút thích hơn.
  2. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Phải thú thật là post bài cho TTVN phần nào khó hơn leo PXP. Giống nhau ở điểm lúc bắt đầu thì rất tích cực, ngồi gõ vài trang không thấy vấn đề gì. Càng về sau càng oải, đứa này nhìn đứa kia. Leo núi thì đã lên tới đỉnh tất phải xuống, chết cũng phải xuống. Còn post bài dang dở chả ảnh hưởng đến ai cả.
    Lại nhớ hôm thứ hai leo núi. Trời đẹp mây trong, chim hót vang rừng. cây số đầu tiên là xuống dốc, xuống và chỉ có xuống thôi. Đi sướng chân. Nhưng với truyền thống là một đứa lo xa không đúng chỗ, tôi lại buột mồm " về mà mò lên lại cái dốc này thì.... vãi linh hồn đây". May được cái các thành viên còn lại đều thuộc dạng lạc quan có thừa nên chả coi lời tôi ra cái gì. Mr. H còn vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa cái đứa vô trách nhiệm, thiếu lương tâm ( là tôi đấy ah) vì tội xui dại ông lão đừng đi giầy khủng bố leo núi, đừng mang găng tay cho nặng. Bây giờ nhìn cảnh người có găng tay và giầy khủng bố phăm phăm đi trước mà căm, mà tiếc. (cho chết, ai có thân người đó lo, ai bảo nghe lời gái xui dại)
    Qua suối , qua cầu,lãng mạn vô cùng, tâm hồn phơi phới, chợt thấy phía trước có một vách núi. Guide thì gọi nó là dốc, còn tôi thì quả quyết nó là vách núi. Dốc thì phải bước được, còn cái loại địa hình phải bò trèo lên như gián, bò xuống như thằn lằn thì bà con có đồng ý gọi là vách núi không ah. Tuy nhiên, nói quá lên vậy cho li kỳ thôi chứ thật ra mấy cái vách này còn khướt mói xánh được K2 mount. Cho dễ tưởng tượng một chút , các bạn cứ nghĩ đến mấy anh chuyên nghề lau kính cho cao ốc. Độ nguy hiểm chắc chỉ same same thôi.
    Lúc đầu tôi còn vừa đi vừa ngó nghiêng cây nọ con kia, đố lá tìm hoa được một chút. Lại còn hăng hái vác balô chia xẻ với đồng đội nữa chứ. Mà quái, mình đã quán triệt là đi về trong ngày, đừng có tha thêm gì nữa mà sao đồng bào vẫn nhét được đầy ự hai ba lô thế này. Hỏi kỹ ra thì....trời đất ma quả ơi !!!! ....!!!! ai lại tha được cả bếp ga lên đến đỉnh thì chắc chỉ có các bạn đồng hành của tôi thôi.
    Khoảng 10h, chúng tôi đến đỉnh 2700, nghỉ một chút. Nước đem theo dấu bớt đi cho đỡ nặng. Tôi xui mọi người còn gì không cần thì để bớt lại. Nhưng mấy con la già nhất định cứng đầu cứng cổ, bảo cái gì cũng cần. Thôi thì kệ các bác, từ đây em nhất định không động đến balô nữa, không thì bỏ xác rừng vắng vì kiệt sức. Từ đỉnh 2700, trong những ngày trời quang có thể nhìn thấy toàn cảnh Sapa với hồ nước đầy và mái nhà thờ cổ kính. còn trời mù thì chỉ thấy sương với mù. Hôm nay trời mù. Bốn phía như một, chỉ thấy sương dâng bốn phía vật vờ. Đứng một lúc tự nhiên thấy chân mình run không dừng được. Vội giục mọi người đi tiếp.
    Từ lúc đó là thân ai người ấy lo, ai mệt thì tự nghỉ, hết mệt phải đi ngay. Tôi thì chơi trò tự kỷ ám thị, cứ nghĩ rằng mình đang leo lên văn phòng ở tầng 10, nhưng thang máy mất điện. Cứ thế, cứ thế, hết tầng 10 thì đến tầng 20, 30, 40... Khoảng hai toà World Trade centre chồng lên nhau thì lên đến 2900 m.
  3. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có những người con gái đến thế nhỉ, nghe yelmidlow kể chuyện mà thấy tiếc tiếc là...
    To BC : Chừng nào tổ chức off thì ới một tiếnh nhé, với tình hình này thì BC recommand đi đâu e9 cũng đi. Tặng BC một quả 5 sao làm quen nhé !!!
    [/QUOTE]
    Ừ, sao trên đời này còn có những girls như vậy àh. Tớ tưởng đã tuyệt chủng hết rồi chứ. Dù sao cũng cám ơn 5sao. Coi như chúng ta đã quen nhau.
  4. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Trước khi chúng tôi đến khoảng 10 ngày, rừng núi Hoàng Liên Sơn phải đón tiếp một đoàn cỡ khủng long. Riêng khách đã hơn 30 mạng, thêm cả guide, đầu bếp, hướng dẫn nữa là đủ 60. Đi những 5ngày. Nhờ có đoàn đó nên mấy con đường mòn có vẻ rộng hơn. ĐỈnh 2900m có một bãi đất rộng cỡ 200m2 khá bằng phẳng, còn rõ dấu vết cắm trại. Bất bình cực kỳ trước cảnh mấy cái cây đang yên đang lành bị bọn nào ngứa tay phạt ngang thân. Cứ ba đoàn như thế này thì hỏng hết cả rừng. Thảo nào mấy anh kiểm lâm lườm bọn khách du lịch Việt nam chúng mình ghê thế.
    Đường từ đây bắt đầu dễ đi hơn, không còn dốc nữa. Khoảng 2km đi trong rừng trúc. May cho chúng tôi là mấy hôm liền ở đây không mưa nên đỡ được cái cảnh mỗi bước chân phải mang theo nửa kg hỗn hợp đất rừng. Chỉ khổ tôi lúc đầu thiếu kinh nghiệm, đi sau lưng ông đeo găng. Bạ cây nào ông cũng bám vào để đu lên. Mình đi sau thì....soạt....bụp....cứ như ai cầm roi quất vào mặt . Hai quả liên tiếp thế mới rút ra được bài học: cách ra, càng xa càng an toàn.
    11h30, vẫn cắm cúi đi, không dám hi vọng vào một tương lai gần ngời sáng. Bỗng nghe tiếng hú hét ầm ĩ. Đến rồi, vô lý thật . Nhưng mà rõ ràng là đến rồi. Chúng tôi thống nhất là đủ sức leo thêm khoảng 200m nữa. Nhưng đỉnh PXP thì ko thể cao hơn. Đến đỉnh việc đầu tiên là đứng im cười như một con ngớ ngẩn. Mấy ông bạn chả có việc gì, chạy loanh quoanh khám phá 20m2 đỉnh khoảng 2 phút. Vẫn thừa năng lượng, các bác vác đá ra đập mấy cái "bia mộ" chứng tích mà các đoàn đi trước cố gắng để lại trên đỉnh. Bản thân tôi thấy hành động này hơi bị trẻ con. Nhưng một khi người ta đã làm xong một việc kiểu như lên tới đỉnh PXP thì tâm tính không được bình thường trong chốc lát cũng là điều dễ hiểu.
  5. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đi sau Anh Hai Sài Gòn cũng khiếp. Anh ấy dùng mã tấu vót được cây gậy chống nhọn hoắt. Thế rồi trong lúc đi cứ vẩy ngược ra đằng sau. Nói thì sợ gây mất đoàn kết nội bộ. Còn không nói thì có lúc sẽ bị lòng ra bụng ở lại . Số mình cũng may, chả bị làm sao cả. Chỉ duy nhất lúc xuống bản qua đường SÍn Chải bị cỏ tranh làm mấy vết cứa rớm máu.
    To e9. Vote 5 sao cho BWK, mời 1 chầu ăn uống thì sẽ có cả số Hand phone, home phone, Office phone, Email, địa chỉ của Blue Carmen. Thông cảm, dạo này đang đói nên cho BWK làm kinh tế 1 tí
    To Witch: Ko phải là bia mộ đâu, giống bia mộ thôi. Nhưng nó là cái khác đấy, hiểu k Hoa hậu của đoàn đập vỡ 3 cái rồi quảng xuống vực đấy.

  6. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Lên đến đỉnh được một lúc thì trời nắng. Rõ ràng là đang ở đỉnh cao nhất nhưng cảm giác nhìn ra xung quanh ko hề có chút gì là "top of the world". Mấy đỉnh núi xung quanh hình như chả thấp hơn cái đỉnh mình đang đứng tí gì. Nhưng thôi, tội tình gì mất công so sánh kiểu đó, mất đi tính "hoành tráng " của công cuộc lọ mọ.
    Lại bắt tay vào làm đủ thủ tục về đích: chụp ảnh , uống rượu, chúc mừng lẫn nhau, tỏ vẻ khâm phục tinh thần ..... Anh bạn Nam bộ còn có sáng kiến vác theo một hộp sơn để in dấu chân mình lên mái nhà Đông Dương. Nhưng do tính toán kỹ thuật sai cộng với thiếu kinh nghiệm, tất cả những gì cậu để lại chỉ là hai vệt vàng vàng và đôi bàn chân nhem nhuốc.
    Ăn trưa: bánh mì và đồ hộp. Bọn tôi còn lôi cả cá khô với bếp gas ra để nướng. Nhưng quên mất không tính đến sức gió nên cái bếp gas chỉ đủ để làm tan mỡ trong mấy hộp đồ ăn sẵn. Nhưng thế cũng là tiện nghi lắm rồi. Theo lời cậu HD thì bọn tôi đi nhanh "gần bằng Tây". Cho nên được thoải mái thời gian, chơi chán mới về. Chơi trên đỉnh núi cũng mau chán lắm. Vừa nắng, vừa gió, vừa lạnh. Ăn xong chả biết làm gì. Bia đá thì đập hết rồi. Ảnh cũng đã chụp xong. Thôi về. Về sớm chuẩn bị bữa tối.
    Về lán. Nói thì đơn giản nhưng đi chẳng đơn giản chút nào. Bình thường người ta nói xuống núi nhanh và dễ hơn leo núi. Nhưng thật sự với tôi thì thà bắt tôi leo thêm hai cái đỉnh PXP còn hơn. Đi mãi , đi mãi mà không thấy đến. Ai cũng trượt chân vài cái. Sau một lần song phi tý xuống vực ( thật ra ko phải cố tình nhảy nhót đâu mà do đặt chân nhầm chỗ) tôi chập nhận "hèn" , đi giật lùi. Vừa đỡ mỏi chân vừa an toàn. Chỉ có điều dáng đi hơi buồn cười một chút thôi. Mèo đen mèo trắng cứ bắt được chuột là mèo giỏi. ĐI kiểu gì chả được, miễn là về tới lán trước khi trời tối.
    Chân đã gài số tự động rồi, có ngã cũng cố ngã về phía trước. Bỗng nghe thấy tiếng nước chảy. Mới đầu tưởng do mình mệt quá nên ù tai thôi. Nhưng cả đoàn cũng ù tai như mình nên mọi người mạnh dạn đoán đúng là tiếng suối thật. Mừng quá. Bạn hướng dẫn củng cố thông tin bằng một câu xanh rờn "suối cách đây khoảng 500m, nhưng theo chiều thẳng đứng"
  7. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Trích từ BlackWidowKiss ...To e9. Vote 5 sao cho BWK, mời 1 chầu ăn uống thì sẽ có cả số Hand phone, home phone, Office phone, Email, địa chỉ của Blue Carmen. Thông cảm, dạo này đang đói nên cho BWK làm kinh tế 1 tí[/QUOTE]
    Đồng ý, đồng ý quá đi chứ. Quả thật là thật đáng khâm phục, đáng khâm phục thay nhị vị cô nương đã tài sắc vẹn toàn lại cá tính riêng biệt; nói vậy cho nên e9 thấy mình thật may mắn lắm thay ! Xin thành thực cảm tạ cách làm kinh tế của BWK, xin ghi lòng tạc dạ. Nếu được xin BWK cho biết contact info thì hân hạnh cho e9 tôi lắm thay...(gửi BWK một cái 5 sao nhé !)
    Được e9 sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 16/11/2004
    Được e9 sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 16/11/2004
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả nhìn thấy cái gì giống bia mộ hoặc 1 cái gì tương tự thế cả, chỉ thấy có 1 cái tủ kính trong có mấy hòn sỏi to, thế thôi. Mà tớ có ảnh trên Fanxipăng rồi, để mai tớ resize lại rồi post lên nhá
  9. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------
    Tủ kính có mấy hòn sỏi to là nhà của tượng Bác Hồ, nhưng chả biết bây giờ Bác đi đâu mất rùi. Tớ có ảnh của mấy cái bia mộ. Đợi Resize cắt xét rồi gởi nghen. Máy nhà đang hỏng nên chắc phải chờ cỡ 1 tuần, OK?
    ------------------------------
    F3C& CC member , 1 người cực kì xấu xí và vô cùng độc ác! Phù thuỷ hắc ám
    --------------------
    Zời ơi, Witch thay cái Title đi, BlackWidowKiss đọc mà lạnh hết cả sống lưng vì ............ giống BlackWidowKiss wá. Chúc mừng Witch sẽ sớm đạt được mong ước
    --------------------
    to e9: Ok , PM nhé. Thanks for your vote. Nhưng BlackWidowKiss thích ăn 33 cơ. Hichihcih, thèm wé. Rồi cho e9 cả quán ruột của Blue lun nè.
  10. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    --------------------
    to e9: Ok , PM nhé. Thanks for your vote. Nhưng BlackWidowKiss thích ăn 33 cơ. Hichihcih, thèm wé. Rồi cho e9 cả quán ruột của Blue lun nè.
    [/quote]
    Ông một vừa hai phải thôi nhé, BC hiền lành thật nhưng là hiền lành có giới hạn. Chơi trò kinh doanh gỡ vốn thế này tôi trưng bày ảnh thương binh PXP cho cả làng xem đấy nhé, đồng đội Nam bộ đồng ý không?

Chia sẻ trang này