1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn đồng hành đi Fanxiphang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bluecarmen, 14/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thay title mất thời gian lắm, lại fải nhờ Admin thay hộ nên thôi, dù gì Witch cũng thích cái title của mình lắm
    Bi giờ up vài cái mà mình mới nhận được
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này là từ đỉnh leo xuống
    Chụp cùng mấy em bé ở làng Sìn Chải, 1 bản người Mông
  3. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm zùm chút nghen, đói ăn vụng , túng thì làm kinh tế 1 chút có zề đâu. Chả cảm ơn thì thui chớ. Chúng ta đi ăn 33 cho nó hoành tráng nhé. Cảm ơn BC nhìu nhìu
    Hichichic, lại sắp được bữa no nữa rùi , hâh ahhahhahâhh
  4. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này là từ đỉnh leo xuống....................
    ---------------------------

    Từ đỉnh xuống làm gì có đoạn nào đi cầu thang có tay vịn như vậy nhỉ? lạ quá? Hay là ko phải đỉnh FXP? hay là hôm trước BWK lên nhầm?
    Witch là người mặc áo len xanh đứng cạnh ông Tây hah? Leo với Tây thì mệt nhỉ, bọn nó khoẻ vãi hàng con gà vàng. Thế có thấy là cờ đỏ sao vàng trên đỉnh ko, được kẹp vào vách đá. Nếu mà phía dưới của lá cờ có dây buộc thêm vào cán là cờ của đội này đó.
    Mất đi người yêu Anh thì sao?
    Mất đi người yêu với Em cũng thế thôi .................

    Được BlackWidowKiss sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 17/11/2004
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Black leo FXP vào đợt nào vậy? Chắc hồi Black leo người ta chưa có làm cái tay vịn thôi, chứ đường leo FXP đến đoạn cuối này đó là con đường duy nhất mà , yên tâm chắc không leo nhầm đâu.
    Lúc tớ lên đến đỉnh thì có 1 đội đã lên đó trước rồi, nên không biết có fải cờ của nhóm Black không, nhưng nhìn kỹ thì dưới cán cờ đúng là có dây buộc dưới, nên........he........he.........
    Nói chung đi với người nước ngoài cũng phình phường thôi không đến nỗi mệt lắm ( ti toe 1 tẹo cho oai ), hì.................hì ..... tớ luôn là người đòi nghỉ đấy chứ bố con nhà cái ông Tây thì chẳng ai kêu ca gì, mà cả đoàn chỉ có mình tớ là con gái nên chắc cũng được thông cảm . Đoạn cuối tớ phải để cái anh người Mông lôi đi, không chắc tớ leo bằng 4 chân quá
    Hình dưới là chỗ bọn tớ nấu ăn, trông cũng hay ho fết đấy chứ.
    Ảnh này là leo xuống xong rồi đứng tí tởn tạo dáng để chụp ảnh
    Up lại cái ảnh ở bản Sìn Chải
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 17/11/2004
  6. LTN

    LTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    Một bà vợ hắc ám cùng ông chồng hom hem cùng với 3,4 đứa con nheo nhóc.Hình ảnh tương lai của 1 cô bé tên Linh ! Thảmmmmmm !!!!!!!!!!!!!
  7. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    size=3][/
    Thiệt tình là BlackWidowKiss vẫn ko thể nhớ đoạn nào lên Fan có cái lan can mẫu xanh xanh đẹp như vầy. Kỳ wá hè.
    Mà đoạn cuỗi toàn đượng bằng chứ đâu có leo dốc đá gì đâu.
    Mới lên FXP ngày 23, Oct,04 nè. Cũng đâu có lâu la zề.
    Lá cờ có dây buộc cờ zới cán nà của hội lày rùi , hehheh.
    Đi với người VN còn có cái mà tán láo, nhưng lúc mệt thì chỉ có nghiến răng cố gắng thở cho đều để giữ sức chứ làm sao mà mở mồm ra được lữa. He êhh , lúc leo thở hắt ra, đi 1 đoạn là nghỉ, nhiều lúc mỏi wá còn phải lấy tay nhấc bắp vế đặt lên tảng đá trên cao để tiếp tục leo dốc. Về nhà nghĩ lại thấy deck khó khăng zề cả........
    Witch lấu ăn ở chỗ lào mà nạ xế. Bãi ở đâu zậy, 2900??? đi 2 hay 3 ngày? Được cái mĩnh cũng zễ ăn chứ mấy món ăn của hội Guide nấu lấy thì hơi khủng khiếp thật. Chả nhẽ lại xắn tay vào nấu ăn, mà mình thì chỉ thích phục vụ moi ban thân thôi.
    Witch cùng hội với tây hay là lúc mua Tour leo FXP mới nhập cùng với nhau..
    Mất đi người yêu Anh thì sao?
    Mất đi người yêu với Em cũng thế thôi .................
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đến trước ngày 9/11 thì Witch chưa bao giờ có ý tưởng là sẽ leo FXP cả, W đi đợt này là do sự tình cờ thôi ( quyết định đi + chuẩn bị đồ mang theo trong có 30'' thôi mà ), tour W đi siêu rẻ 150K bao gồm : toàn bộ chi fí như những người khách đi tour 3 ngày khác + 1 bữa ăn trưa khá thịnh soạn ở Sapa + tiền ô tô về Lao cai + tiền internet miễn fí từ lúc quyết định đi cho đến lúc ngồi chờ ô tô về Laocai . Ngạc nhiên không?
    Witch lúc nhập tour thì mới biết mình đi cùng Tây chứ , mà cả thêm mấy nhóm Witch gặp ngày hôm sau trên đỉnh cũng chả có ai là người VN ngoài Witch ( không tính guide nhá).
    He..........he chả bít hội Black thế nào chứ hội của Witch anh người Mông đó nấu ăn khỏi chê luôn,ngon cực kỳ. Ông ý cũng biết cách đi, đường tuy xa hơn nhưng mà dễ đi hơn ( ông này toàn đi tour leo FXP thôi). Có thể bên Back đi leo 1 con dốc dài ngoằng mới lên đến cái đoạn đường bằng fẳng lúc cuối để lên đến đỉnh đúng không ? Witch cũng đã nhìn thấy con đường đó, vì chỉ có đi đường đó thì mới không đi qua cái đoạn có tay vịn thôi.
    He..........he Witch buôn với anh người Mông là chính chứ, mình đi hỏi nhiều thứ lắm, mà được anh ý kể cho cũng nhiều chuyện ( nhà anh này ở bản Cat Cat cách bản Sìn chải có mấy Km thôi mà).
    Witch đi tour 3 ngày, chỗ bắt đầu leo là đường vào rừng quốc gia Hoàng Liên ( nếu Black có đi lên cổng Trời thì sẽ đi qua chỗ đó), anh ý dẫn đi loằng ngoằng 1 hồi thì đến được nơi hạ trại, còn hỏi nó ở đâu thì chịu, vào đến rừng là Witch mất phương hướng rồi còn đâu).
    Nói chung sau chuyến đi này Witch chỉ biết nói đến 2 chữ Tuyệt vời thôi, chả có từ nào hơn cả , chỉ tiếc là Hàm Rồng và Thác Bạc Witch không có đủ thời gian để đi cho hết,đành fải hẹn lần sau.
    Up tiếp 1 cái ảnh nữa chỗ này là lúc leo lên, sương khói mù mịt, còn Witch mặc đúng fong cách của 1 mụ fù thuỷ
  9. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tour của Black đắt hơn Witch cả chục lần đó :((.
    Rẻ thế thì 1 tuần đi 1 lần cũng được.Đúng là BlackWidowKiss fải trèo mấy con dốc khủng bố mới tới chỗ bằng fẳng và từ từ leo lên đỉnh. Lúc leo dốc thở ầm ầm, về sau Guide mới bảo là trông BlackWidowKiss mệt như thế thì nghĩ là sẽ ko lên được. Nhưng mà tiếc tiền nên có lên đỉnh bắng 4 chân thì cũng cứ leo chứ nhỉ. Lần đầu tiên BlackWidowKiss mới nghe có đường khác đấy. Mà ko hiểu có phải là đường do nhà nước làm ko ? Ở ngay ngoài bãi rộng chuẩn bị leo FXP có 1 đoạn dốc làm = cầu thang xi măng, Guide bảo đó là đường nhà nước, tuy dễ đi nhưng ko khó khăn và thiên nhiên như đường của hội này. Chắc Witch đi đường của nhà nước rùi.
    Thức ăn thì do Guide người Kinh nấu theo kiểu tả pí lù. Nhưng mà ăn vẫn tốt vì đói và mệt, vì khí hậu lạnh nên dễ ăn, vì ngồi cạnh bàn hiền nên vui miệng, vì trời tối nhập nhoạng vớ được cái gì cũng đút vô mõm........ Đến tối thì nướng hạt dẻ, đây là công đoạn vui nhất trước khi đi ngủ.
    Lúc leo qua cái dốc có em Tây bỏ mạng thấy cũng fê lắm.
    Mất đi người yêu anh thì sao?
    Mất đi người yêu với em cũng thế thôi...........
    Được BlackWidowKiss sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 19/11/2004
  10. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Thấy Witch với BWS tranh luận mà sốt ruột quá, hệt hai ông thầy bói mù xem voi. Sự thể nó đơn giản thế này: đường xuống PXP chính thức là 2: một cũ xuống theo đường Sín Chải (là đường mà đoàn BWS xuống), đường mới xuống theo Cát cát, đỡ dốc nhưng phải đi dài hơn. BWS có nhớ đoạn cả đoàn mình vi vu oto về Sapa ko, cái đoạn đấy đoàn của Witch phải đi bộ đấy, mà còn đi đường núi nữa cơ.
    Đấy là mình mang máng nhớ thế, bác nào nét vụ này làm ơn confirm lại hộ cái. Nghe nói đoàn Tây bắc tối nay lên đường. Chúc các bạn may mắn , đi đủ về đủ.

Chia sẻ trang này