1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn đồng hành đi Fanxiphang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bluecarmen, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Các Bác có thể cho biết cụ thể có bi nhiêu nam va` bi nhiêu nữ đi không vậy ????
  2. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Những ai muốn đi thi phải cố gắng đến gặp nhau thì mới biết có bao nhiêu nam bao nhiêu nữ chứ. Hẹn thứ 7 thi có vẻ gấp gáp quá, ít người đi được, sang tuần sau thì lại hơi muộn, thôi cố gắng thứ 7 này mọi người nhé. Đúng 2h nhé, làm thế nào để nhận ra nhau nhỉ.
  3. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghe BC doạ hết vé tàu sợ quá, đêm về ngủ mê đến 3h sáng thì thức dậy không ngủ lại được nữa? thế là trong lúc đợi trời sáng lại vào xem xem BC viết gì về việc chuẩn bị đi FXP.
    Có mấy việc mà nếu định đi thì chắc bây giờ bọn mình phải tạm thời chốt lại được như sau:
    1. Số người đi (bao nhiêu xx bao nhiêu xy)
    2. Thời gian đi: Chắc cũng sẽ đi 4 ngày như nhóm của BC nhỉ?
    Tớ đề xuất 2 phương án:
    Phương án 1: Depart từ HN tối thứ 5 (28/4)
    Sapa ngày thứ 6 (29/4) nghỉ ngơi và chuẩn bị
    (mọi người mà thích đi chơi loanh quanh thì đi, ví dụ như cái trại hoa hồng Việt Mỹ mà BC quảng cáo, nghe cũng thích lắm, nhưng Hàm Rồng thì tớ xin kiếu nhé, tớ ở lại Sapa ngồi uống café nhìn thế giới spinning round cho rồi?)
    Leo FXP từ 30/4 đến 2/5 về lại Sapa
    Sau đó ai ở lại thì ở lại, ai về thì về luôn buổi chiều tối 2/5
    Phương án 2: Depart từ HN tối thứ 6 (29/4)
    Sapa ngày thứ 7 (30/4) nghỉ ngơi và chuẩn bị
    Leo FXP từ 1/5 đến 3/5 về lại Sapa?
    3. Mua vé tàu đi từ HN ?" Lào Cai: mềm hay cứng cũng phải thống nhất đây?
    4. Book KS và book tour
    5. Đồ đạc cá nhân thì tự mình phải chuẩn bị rồi, đề nghị xem lại mấy trang trước, BC có cái list thấy cũng oách lắm, cứ thế mà làm thôi.
    6. Chuyện ăn uống ở Sapa thì tớ đề nghị là tuỳ, ai ăn chung thì ăn, ai ăn riêng thì ăn vì mỗi người một sở trường?nếu ăn chung thì lúc ấy ăn xong thiệt hại bao nhiêu chia đều, như thế sẽ giảm nhẹ công tác tài chính cho người nào phải giữ tiền chung của cả đoàn.
    Vì ăn uống đúng là một vấn đề cực kỳ quan trọng và thú vị. Nên tớ nghĩ rằng để tránh trường hợp ai cũng đề phòng bị đói, mang theo một đống các thứ theo rồi è cổ ra vác, có lẽ phải bàn thêm. Bọn mình thống nhất một số loại đồ ăn thông dụng và được cả đoàn ưa chuộng, khối lượng từng thứ, sau đó đi mua. Còn lại thì trừ những thứ đã mua chung, ai thích ăn cái gì ?ohổng giống ai? thì tự mua tự mang, hé??? Ai có sáng kiến gì thì đóng góp nhé, thật sự tớ không có kinh nghiệm tổ chức, mọi lần đi chơi toàn có người lo cho hết, chỉ việc vác xác đi thôi?
    BC có nói về việc chuẩn bị đồ đạc chung cho cả đoàn - tớ chịu không biết có cái gì dùng chung nhỉ? Chắc là thuốc đánh răng??? Lại còn phải phân công công việc cho từng người nữa. Và vấn đề ?oan toàn - kỷ luật? cho chuyến đi? Cái này chắc phải hỏi BC mới rõ được.
    LỚP TRƯỞNG ĐÂU RỒI???
    Ấy quên, thế đồng ý 2h chiều mai thứ 7 ở chố đấy nhé. Chào mọi người...
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Các anh ơi, ai có số DT + tên thật để ọp ẹp em còn gọi chứ? Em cũng đang vận động một lô một lốc theo ko biết có được ko ạ? Ít nhất là có em : Giai, 25 tuổi. Ngoại hình ưa nhìn, tính tình hơi cù lần 1 tí. Được cái ham hố. đt của em 0904150724. Có gì các bác ới em một tiếng.
  5. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi,
    Mong gặp nhau thứ Bảy này quá, vậy xin hẹn đông đủ vào 2h chiều mai, 12 tháng Ba mùa con ong đi lấy mật, cho em múa hát, cho anh đánh chiêng, tháng Ba rừng . . . .
    Nhưng :
    - Cho xin địa chỉ quán đó chính xác với !!!
    - Phần lớn các hội đi quãng 2 hoặc 3 ngày đường, nhưng đường 4 ngày mà bên Tây bắc họ vừa đi thì ai cũng bảo là đường đẹp nhất vào tháng 3. Vậy có nên vừa trèo vừa ngắm cảnh không ạ -- hay là chỉ trèo thôi ạ ??
    Em ham đi đường 4 ngày lắm rồi, nên xin đề đạt để mai xem xét luôn, đi càng sớm càng tốt, nóng ruột quá, 30-4 xa lắm lắm . .
  6. refresh

    refresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, em vẫn đăng kí một chân đấy nhé, chỉ mai không đi gặp mọi người được thôi. thuy_ngoc_nghech nhớ đi về thông báo lại cho tớ nhé.
    Ah, bác toichuconai có phải là Thành không đấy, nếu đúng thì lần này lại đi với nhau rồi, được chiêm ngưỡng tài chụp ảnh của bác bên box Nhiếp Ảnh nữa chứ.....
  7. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Có đây...có đây... có Mama Chueeeeê đaaaaây...
    Các bác bàn vụ gì mà hay theeeeeeê !
    Miẹ... bận quá bi giờ mới tham gia được.. các cô các bác, các anh các chị ui cho cháu tham gia 2 chân với...
    1 chân của cháu và 1 chân của anh nhà cháu.
    Nghe chiu chiu và thuyngoc nghech rủ dê... à quên, rủ rê, gãi đúng tính thích chơi bời la cà của mình.. cho em tham gia với....
    Ngày mai 2h ở trước cổng Bộ ngoại giao chỗ có 2 cây Hoa Xưa to đùng ngã ngửa hả? Thuy ơi, mang máy đi chụp nốt ảnh hoa xưa nhé !
  8. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Trời!!!
    Nhá, đi hết đường Điện Biên Phủ nhá, đến cái bùng binh trước cổng Bộ Ngoại Giao thì dừng lại, nhìn bên tay phải nhá, có một cái quán Trung Nguyên, chả nhớ số mấy nữa, nhưngchỉ có mỗi mình nó thôi, rất dễ tìm.
    Hoặc là nếu ai biết hoa Sưa, thì ra đứng ngay gốc mấy cây hoa đấy ở chỗ Bộ Ngoại Giao, đảo mắt một vòng cái khu ngã 5 đấy sẽ thấy cái quán cần tìm ngay thôi, thuy_ngoc nhỉ...
    Trừ khi các bác không biết cái Bộ Ngoại Giao ở đâu, thì đi đến Lăng Bác rồi gọi em một cái, em đi đón.
    Không biết Lăng Bác nữa thì ... chịu khó bỏ tiền gọi tắc xi ra Bộ Ngoại Giao, nó dẫn ra đúng chỗ ngay...
    Rồi, mọi ý kiến nghe dzui wá, cứ gặp nhau rồi tha hồ bàn, nhá...
    Muốn xin số ĐT và tên thật thì có ngay:
    Các bác vào lại mấy trang trước tìm lớp trưởng luunguyen - Nguyên nhá
    HOặc có anh Hung nữa nhá
    Cùng lắm thì gọi cho tôi tên là Hải Anh, 0903226580
    Quán đấy vắng teo, nên chẳng ngại gì mà không nhận ra nhau đâu, cứ đến đấy kêu ầm lên: Chào mọi người đi FXP thì thể nào chẳng thấy ít nhất là một đồng chí cười cái xoè "đây đây..."
    Tớ ngại report lắm, nhưng sẽ brief lại cho những ai mai không tới được nội dung của cuộc họp.
    Xời, đang bận chí chết mà không chịu được phải vào đây...
  9. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đồ dùng chung của cả đoàn là dạng xà phòng tắm, thuốc đánh răng, khăn giấy ướt (cái này cực kỳ lợi hại đấy), thuốc men lương thực......
    Tiếc quá, thứ bảy này lại không đi off được để doạ làng về vụ leo PXP.
  10. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    PXF .....cao khoảng bao nhiêu m các pác nhểy ..!
    Được vitaminbeo sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 11/03/2005

Chia sẻ trang này