1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn đồng hành đi Fanxiphang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bluecarmen, 14/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Bực quá, lúc nãy lên chào cả nhà và ý kiến ý cò dài dòng lắm, mà xong mình click cái gì nó tan biến vào thinh không...
    Anh 129 ơi, em có ý kiến rằng là đi tàu nằm thì tốt quá rồi, nhưng em thấy nhóm mình cũng có người không thích nằm, chắc mình không nên ép người ta nằm, anh nhỉ???
    Vậy nên em rón rén đề nghị có lẽ anh tách cái tiền tàu riêng ra một khoản , ai đi bao nhiêu thì đóng bấy nhiêu cho tâm tư thoải mái???
  2. lionhunters

    lionhunters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tiếc là không dự với mọi người đến cuối được. Mặc dù vậy thông tin lion cũng có đủ rồi. Cảm ơn cả nhà.
    Lion
  3. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ái chà xin lổi các bác bận wá nên kg họp mặt cùng mọi người . Nhưng phải cụ thể rỏ ràng MAIL cho em biết với nhé . Em muốn đi 1 chuyến , em ở tận trong miền nam nhưng lên chương trình là em ra ngay hihihihi
  4. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Đã có chương trình cụ thể rồi đấy. Bạn liên hệ với Mr Hùng hoặc Ms Hà theo địa chỉ dưới đây nhé.
    Mr. Hùng: 0904.306.777 email: hoangthehung129@yahoo.com
    Nhanh chân lên nhé.
    LuuNguyen
    Được luunguyengl sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 18/03/2005
  5. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0

    mọi người có tưởng tượng được không chứ... đang hỉ hả cười nói định đi thay bộ đồ công sở lả lướt ra để mặc quần áo bơi đi bồ hồ chạy với chị Toet, thì ở văn phòng tớ xảy ra chuyện rùng rợn đau khổ là có 5 triệu đồng của một chị đã không cánh mà thăng... thế là xếp tớ xung thiên lên, giam cả đám lại điều tra nội bộ, vẫn chả thấy $$$ đâu, è è è... đi báo công an đến lấy vân tay cả văn phòng + cái tủ nơi án $$$ xảy ra ...
    khổ không chịu được, đành lên đây và
    Gửi chị Toet nếu chị đọc cái gì trong box này: Mai à không được thứ hai nhất định em đi chạy với chị...
  6. hth129

    hth129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chiu chiu...!
    Van de nay minh se ban voi Ha...duong nhien la ai thich gi se chieu nay, the thoi...don gian ma.
    Sao ma co lam nguoi phone cho minh xin di the, nhung ma toan la quy ba quy co khong ha... thoi ke nhan tuot...co con hon khong.

  7. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    toan la quy ba quy co khong ha... thoi ke nhan tuot...co con hon khong.
    === > sao mà hiểu ý anh em thế, chắc là vui lắm đây
  8. hth129

    hth129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    GL vo hay chong vay ne...
    Cac ban oi... theo y cua Giam doc tai chanh thi ngay 25 nay cac ban chi nop 400 thoi... ly do giai thich sau.
    Ngay 25 nay o Bo ngoai giao luc 18h, nop tien xong ta keo nhau di nhau de gan ket tinh dong chi nghen.
    Cac ban vui long sap xep thoi gian... ai bo ve truoc la... mac dich do.
    Vay nghen.
  9. hth129

    hth129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tabalo ơi ơ...
    Lam ơn cho tui mượn DVD chuyến đi trước của nhóm bạn được không?
    Làm sao có thể liên lạc với bạn.
    Rất vui nếu được chiếu cố.
  10. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Thỉnh thoảng các bác lai hỏi luunguyengl chồng hay vợ đang lên mạng để làm gì? Vợ chồng em hai mà như một ấy mà. Các bác thông tin gì với em thì nửa kia nhà em cung được biết ngay. Các bác hỏi gì thì ý kiến và quan điểm của bọn em cũng giống nhau lắm. Vậy nên các bác chẳng phải bận tâm về việc luunguyengl vợ hay chồng đang lên mạng làm gì cho mệt.
    Gửi chiuchiu,
    Chia buồn với bác về vụ mất cắp đó. Một người thân của tôi cũng từng ở trong tình trạng tưong tự bác nên tôi hiểu. Mệt mỏi và ấm ức lắm.
    Tôi cũng rất tán thành ý kiến tập luyện ở Bác Thảo của bác.Việc gì cứ phải leo lên Yên Tử hay Chùa Hương. Cứ chạy lên chạy xuống cái quả núi ở Bách Thảo là ổn rồi.
    Ừm, còn chuyện này nữa, tôi không định nói ra, sợ bác phật lòng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy nếu mình biết là sai mà không nói thì bác sẽ cứ sai cả đời mất. Ấy là cái núi ở trong Bách Thảo không phải là núi Long Đỗ đâu bác ạ. Núi Long Đỗ (rốn rồng)ở trung tâm Hoàng Thành Thăng Long xưa và vị trí chính xác của nó là ở trong thành cổ Hà Nội bây giò ấy. Nhưng bây giờ., nếu bác có vào thành cổ thì cũng chẳng tìm ra nó đâu vì nó đã bi san phẳng từ đời tám hoánh nào rồi. (Vì bao nhiêu cuộc binh biến, thay đổi triều đại, xây dựng nhà cửa mà). Đến nay, núi Long Đỗ chỉ tồn tại trong sử sách thôi. Còn núi ở trong Bách Thảo có tên là núi Sưa (chứ không phải là núi Nùng như nhiều người vẫn tưởng lầm). Núi này được đặt tên như vậy vì trước kia có rất nhiều cây hoa sưa.
    Hi..hi.. bác đừng cau với tôi nhá. Tôi chỉ muốn tốt với bác thôi mà
    luunguyengl vợ

Chia sẻ trang này