1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn đồng hành đi Fanxiphang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bluecarmen, 14/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Chắc hôm họp em không có mặt được đâu...em sorry cả nhà nhé....chúc mọi người vui vẻ và đông đủ
  2. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Đồng bào ơi, cuộc họp ngày 25 này sẽ là lần họp cuối của chúng ta, vì vậy bạn nào thực sự quan tâm nhưng mới confirm miệng nên confirm chính thức bằng cách quyết tâm luyện tập vật vã cộng quyết tâm trả tiền
    Mình nghĩ là chúng ta nên đồng ý với 129, nếu sau ngày 25 có bạn mới muốn đi cùng thì nên hết sức đắn đo vì có thể các bạn có lòng nhiệt tình và quyết tâm, nhưng không biết những khó khăn trên đường đi 4 ngày dài lại 3 đêm thâu mà chúng ta đã được nghe từ 129, Katty tôi và anh thổ dân Fansipan.
    Tui nghĩ chắc cái khó lớn nhất là nếu đang đi mà oải thì không thể tự mình quay về như đang đi chùa Hg hay Yên Tử, mà fải có người dẫn về, mà đoàn ta thì chắc là kiên quyết không-hy-sinh một anh porter nào để yếu lực lượng hậu cần rồi. Như vậy giải pháp duy nhất là bạn đó fải ngủ lại giữa rừng nghe ve ngâm vượn hót một mình .. . ah, hơn nữa mình đi 1 đường về 1 đường, vậy thì ai ngã giữa đường chắc chắn fải tự tìm đường xuống núi một mình, khá là nguy hiểm.
    Bác T ơi, thế đội tập chạy mấy hôm nay thế nào rùi
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mọi người đã hình dung được sự vất vả và khó khăn của chuyến đi. Tập luyện là điều đương nhiên. Mỗi người 1 cách, tuỳ điều kiện mỗi người. Em thì làm gần Lăng Bác nên mỗi khi làm việc xong thì chạy mấy vòng Lăng Bác. Tuần cuối trước khi lên PXP sẽ tập leo ở cái chung cư 20 tầng nào đó. Việc leo YT hay CH chủ yếu với ý nghĩa là test khả năng của những người trong đoàn, để chuyến đi ko gặp những sự cố đáng tiếc. Mà cái này thì ko thể làm trong Bách Thảo được. Có thể ai cũng muốn, ai cũng quyết tâm nhưng ko phải ai cũng có đủ khả năng và sức khoẻ. Em đề nghị mọi người chú ý đến vấn đề này. Không chủ quan được đâu.
    25 này hoành tráng hả bác Hùng? Có thể căn cứ vào tửu lượng để đánh giá sức khoẻ được không nhỉ .

  4. hth129

    hth129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Các Pác mới cứ kêu em gửi kế hoạch chi tiết cho các Pác... gửi xong chả thấy các Pác í ới gì cả thế.... đừng nói là các Pác sợ nghen.
    Căn cứ vào tửu lượng ư??? vụ này căng à nghen... đoàn ta có pác Dương đấy... nhớ chăm sóc tửu lượng của pác đó nghen.
    Chíp hôi, chạy rối à...tiếc quá, nhưng khá can đảm vì đã lên tiếng trước... còn ai nữa nào.
    Các bạn nè...chưa có chuyến đi nào mà chúng ta có nhiều nguồn thông tin về PSP như chuyến này : nào chuẩn bị, lộ trình... nếu không đi được có lẻ nên nhảy xuống cầu Thănglong
    là vừa.... thế nhé.
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Tình hình sau vụ ọpnai hôm nọ, mọi người có vẻ choáng về sự khó khăn của tour này. Chả thấy ai bàn tán gì cả. Em cũng hơi run. Không biết hôm tới được mấy người đăng kí chính thức. Ko biết có phải hô hào thêm ko nhỉ.
  6. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ô hay nhỉ, hôm trước thì lo đoàn đông quá, giờ lại lo ít người gan to. Tớ là tớ vẫn quyết đi đấy nhé, thứ 5 này đập phá tăng 2 ở đâu ý nhỉ.
    To hth129: cảm ơn bác đã gửi cho em cái mail chi tiết sơ sài nhé. Em hứa với bác là lần ọpnai kế tiếp em sẽ không về sớm mà bù vào đấy em sẽ đến muộn ạ. Sẽ phone cho bác sau.
  7. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà em có ý kiến: mình nên họp lần tới vẫn vào thứ 5 như lần trước (ngày 24/3), vì ngày 25 các thanh niên gương mẫu phải tham gia một số hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoanf ạ . Cái vụ Đoàn Đảng này khó chạy lắm ạ. Mong cả nhà xem xét . giúp
    Được pinkky sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 21/03/2005
  8. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    em xin thông báo với cả nhà một số việc như sau:
    Hôm qua em cùng chị kattyko đi mua sắm, thì giầy nilong đã hết, người ta lại còn nói là hết từ lâu rồi cơ, mà nếu chẳng có giầy nilong thì cũng không thể duyệt phương án giầy vải bộ đội được . thế nên mọi người lưu ý, thỉnh thoảng đảo qua các siêu thị xem có hàng về chưa thì mua ngay đi. Thứ hai là cái nước rửa tay khô thì còn hiếm hơn nữa, hiện nay chỉ còn duy nhất ở Intimex là còn 3 - 4 lọ gì đó, mọi người nhanh chân ra khuân về đi. Thứ ba là túi ngủ, thì cái địa điểm mà bán 200nghìn/1 chiếc đó, chị kattyko ra đó xem và phán, túi đó không đạt tiêu chuẩn. Cái túi đạt tiêu chuẩn trị giá ............ 650ngàn . Vấn đề giày dép cũng là nan giải, em đi đường chỉ vào đôi nào, chị kattyko lắc đầu quầy quậy đôi ấy. Chết dở đấy.
    Theo em thì hôm này đi nộp tiền, bác nào sắm được đồ rồi thì mang đến cho đồng chí kattyko kiểm định chất lượng cho.
    Hic, đó là toàn bộ những gì thu thập được sau một ngày lang thang tất cả các loại siêu thị trong Hà Nội , từ 11h sáng đến 10h đêm, từ siêu thị bán buôn đến siêu thị bán lẻ. Mệt kinh.
  9. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, hé hé hé...chúc một tuần tốt đẹp!!!
    1/ Tôi đã đi mua 2 đôi giày như anh giám đốc lấy vợ Sapa khuyên, 25.000/đôi, ở 12A Lý Nam Đế, cửa hàng tên là Công ty 26. Đã mua ở đấy một cái áo mưa bộ đội nữa, cái áo này có vẻ tốt á? Mua luôn cả cái bọc đầu gối và mắt cá chân rồi (có nhiều loại, nhiều tiền, nhưng tôi mua cái loại rẻ nhất 15.000/đôi)? Để lần tới gặp nhau sẽ mang cho mọi người bình phẩm.
    2/ Chuyện giày nilon hết rồi thì?ờ?à?có cái anh gì nhớn nhớn tuổi hôm nọ đi ọp với bọn mình khuyên dùng cái ? ờ?à?thôi nói toẹt ra nhé, đề nghị cả nhà tư duy đơn giản ? cái condom, nghe có vẻ hợp lý đấy chứ???
    3/ Hôm thứ 7 đi metro mua được một lố nước rửa tay, không giống cái tuýp chị kattyko đề mô đâu, nhung hiện tại tôi có thừa ra 4 tuýp, ai thích tôi tặng luôn?
    4/ Túi ngủ: Quả là vấn đề đấy ạ? metro hết túi ngủ rồi? hôm thứ 6 cũng chạy ra đường Nguyễn Chí Thanh tìm cái hàng may lều bạt và túi ngủ, nhưng nó hêt mất túi rồi, hẹn mấy hôm nữa quay lại để xem chất liệu và đặt may?giá cả chưa có hỏi, nhưng chẳng biết nên đặt may thế nào thì là được ??? Vậy nếu ai có thông tin gì thêm về túi ngủ thì thông báo cho mọi người với nhé.
    5/ Luyện tập: Hôm qua vào Bách Thảo, kekeke, mình mới chạy lên chạy xuống cái núi có 5 lần mà bọn tình yêu tình báo nó lườm ghê quá, có một thằng còn rút dép ném mình một phát, nhưng nó đang mất bình tĩnh nên ném trượt, may cho nó, chứ nó ném trúng thì kể như nó mất chiếc dép đấy với mình rồi ?
    bác luunguyen ơi, tại tôi xem một quyển sách mới ra cái tên long đỗ đấy, nhưng nếu không phải thì thôi, tôi lại gọi nó là cái núi nùng vậy, phục bác đấy
  10. hth129

    hth129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà... đầu tuần lu bù quá.
    Đêm qua xem DVD của nhóm Tây Bắc, tuyệt quá... xem xong muốn leo PSP luôn... phải nói là nhóm TB làm chương trình này khá tuyệt. Họ leo 20 người, tổ chức tuyệt vời.
    Tui thấy cũng có nhiều kinh ngiệm quý báu từ DVD của họ lắm...
    1. Đoàn mình đông nên có lẻ phải kiếm cái bộ đàm.. người đầu và người cuối cầm để dể bề tâm sự.
    2. Ra Lê Văn Hưu đặt cái biển bằng inox... ghi tên nhóm, lên trên đó cho 01 cảm tử leo ra vách núi... dán nó vào...để kỷ niệm mà, tất nhiên là mang theo ximang nhỉ.
    3. Tìm 02 camera... ghi hình về làm fim ...sau đó ra Hàng Bài bán chơi ( tớ tuy ít học chứ làm fim thì cũng ko đến nỗi nào ).
    Thông báo cho Quý vị là chúng ta có 01 tin vui và 01 tin buồn : tin vui là có người đang ký đi đấy, còn tin buồn là.... thôi qúy vị biết mà ( ...nói ra sự mất lòng em... ).
    Ngày 25 đi nghen...vì lỡ thông báo cho mọi người rùi...thật lòng không đổi lịch được đâu.
    Tui thì tập chạy ở SVĐ Hoàng Cầu... nơi đó yên tĩnh và thoải mái vô cùng.

Chia sẻ trang này