1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn đồng hành đi Fanxiphang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bluecarmen, 14/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Bác loop viết hay quá, bác viết tiếp đi.
    Chỉ nghe thôi đã thấy muốn đi luôn rùi..........
  2. hth129

    hth129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Các bạn chúng ta đã có bộ đàm và thêm 01 camera... được đưa ra từ Saigòn bởi Mr. Sơn.
    May qúa lại thêm một quý ông.​
  3. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, đúng đúng đấy !!! size đấy chỉ có chiuchiu là vừa vì cái áo với tôi thì chật, với toichuconai thì rộng, nhưng đặc biệt áo đấy support những người tóc ngắn . . mắt bồ câu rất hiền. . .
    mau mau shopping, mau mau shopping, ,,,,
  4. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    rất đồng ý với bác loops. còn nhớ những lần leo núi trước, mỗi bước chân lên cao, là những hờn tủi, những đớn đau, nhưng giận lòng, những buồn khổ dường như ở nơi nào xa lắm, dường như rơi theo từng bước chân vậy. Để đến khi đứng trên đỉnh núi, chỉ còn sự tự do tuyệt đối, sự bình yên tuyệt đối dù chỉ trong phút giây, và những hờn tủi hay đau buồn kia chợt lướt qua như là kỷ niệm. Quả thực, có lẽ sẽ chẳng ở đâu, lúc nào có thể thấy được " sống trong đời sống cần có một tấm lòng - để làm gì - để gió cuốn đi" như thời điểm khó khăn khi leo núi với nhau, khi đã lên đến đỉnh như vậy. Lần này cũng sẽ như bao nhiêu lần khác thôi: sẽ lại để rơi hết những điều u ám, để trở về tinh khôi, tươi mới ( tâm hồn thôi, còn người chắc là lấm lem, kinh khủng lắm, hehe). Chỉ có điều, lần này sẽ khó khăn hơn gấp bao nhiêu lần, thử thách với chính bản thân mình biết bao nhiêu lần.
    Về vấn đề túi ngủ, em xin thông báo cuối cùng: trong SG túi ngủ có nhưng rất tệ, nên thôi k mua trong đó nữa. Em cũng không tìm thêm được địa chỉ nào nữa ngoài những địa chỉ em đã post trên " Kinh nghiệm tập luyện và hành trang của những người đã leo Fanx". Vậy mọi người trong đoàn mình vào đó tham khảo nhé. Hehe, theo nguồn tin thông báo thì tại VKO và Fivimat ở Đại la có thể còn túi ngủ đấy, nhưng vì em tự nhiên được người ta tặng một cái của Pháp sáng nay, nên em không lên đó tìm kiếm nữa, vậy bác nào còn nhu cầu thì thử vào đó xem sao.
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Các chị nhớ sắm cái túi to to, đến tối cho em ngủ nhờ. Em bé ấy mà. Chưa đợt đi chơi nào mà phải đầu tư như vụ này. Sắm đủ thứ rồi mà vẫn thấy thiếu. Em có 1 sáng kiến ( hay tối kiến chưa biết) về cái vụ tránh cho khỏi ướt giày. Nếu dùng cái túi nilon gì đó thì em nghĩ nó mỏng và ko bền, ko thích hợp khi leo núi. Còn dùng BCS thì em chưa thử nhưng em nghĩ chị em ( nhất là chưa có chồng) cũng ngại dùng cái này. Em nghĩ là nên dùng băng dính loại bản to, dán kín mặt trên cái giày lại. Vẫn có thể bóc ra mà có vẻ cũng kín, không thấm nước. Em mới nghĩ thế thôi nhưng chưa thử. Các anh các chị thấy thế nào?
    Cái việc mang cái gì lên đỉnh núi thì em thấy nhiều người phản đối và có vẻ ko tồn tại được lâu đâu. Tượng Bác Hồ, TCS còn bị phá nữa là. Cái tiền làm biển inox em nghĩ để chi vào vụ 25-3 này hợp lý hơn.

  6. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em bị cấm cung rồi....nhưng mà em vẫn thích đi chơi với mọi người...cho em bám càng với nhé......bố mẹ em khoá càng số 8 vào chân em rồi...hic hic....số em sao mà đen thế không biết....mọi người cho em đi nhậu với nhé....cho hai bác nhà em khỏi ý kiến luôn...nhá...hum đó em sẽ đến đúng lúc các anh chị chuẩn bị đi nhậu....
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Theo tôi nghĩ thì không nên mang một cái biển và xi măng lên làm gì, có 2 vấn đề sau :
    1. Nhóm TB là nhóm chuyên nghiệp cùng đi với nhau nhiều chuyến và họ có tên. nhóm mình không có tên biết ghi cái gì lên đấy, giả dụ nếu đặt được tên cho nhóm mà không duy trì được nhóm.
    2. Chúng ta đi du lịch nghĩa là tác động đên môi trường, các bạn lên gắn biển vào FXP cũng như kiểu mang rác lên đấy, và còn phải giữ cho những người đến sau, ai đến cũng mang theo một cái biển thì FXP của 10 năm sau sẽ như thế nào. Quan trọng là các bạn vượt qua chính mình, vượt qua quãng đường vất vả và được nhìn thấy cái đẹp, được lên trên đỉnh núi... chứ không phải là viết tên lên đấy.
    hí hí bà con luyện tập đến đâu rùi, chi katyko cho em hỏi có màn đeo vật nặg không ?
    đang hào hứng nhưng nghĩ đến có vắt là tá hoả tam tinh lên, em sợ vắt lắm, hôm em leo có cô nào không sợ vắt thì đi bên cạnh em nhé.
  8. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    1/ Đúng ạ, em là em thấy cái vụ biển inox mệt lắm ạ, em đi fxp vì là em cần phải đi thôi. Đồng ý với sherx, đem tiền này ra chén là khoẻ nhất? Thế đã ai nghĩ ra là đi ăn cái gì chưa nhỉ? Nhem nhem?
    2/ Chắc con bé heoconlonton bị ông bà già nó xử lý triệt để sau vụ nhà trường gửi giấy thông báo về nhà rồi, các bác nhỉ??? Thấy nó lịm đâu luôn à?
    3/ Nhân tiện đây nhớ ra, có anh/chị nào lần trước đi họp ở Bộ Ngoại giao đã tiện thể trả hết tiền nước nôi cho cả nhà? em biết trước em uống 2 cốc nữa? Gửi lời cám ơn nhà tài trợ bí mật nhé...
    4/ Gửi chị katty và toichuconai: Hai người đẹp ơi, hôm nọ em nghe hai bác mách, không kìm được, chạy ra xem, nhưng mà, hic, hai bác nghĩ em mảnh mai thế nào ý chứ, em mặc vào thì được, nhưng em tính em mà cử động mạnh là nó?chặc?thật không dám hình dung tiếp nữa ?
    5/ Lại nói đến chuyện vác nặng, buôn tí nhé: sáng nay ngồi uống café với thằng em, balô để chỏng trơ trên xe vespa, có thằng ngu quá, chạy đến xách cái balô định chạy, chẳng ngờ balô nặng quá, nó ngã ngửa ra, đầu đập cái "cốc" vào vỉa hè, đứng dậy, cứ tưởng nó không sao, chẳng dè nó ?đếm kiến cười hơ hơ luôn? Có ai tin không???
  9. hth129

    hth129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

  10. hth129

    hth129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì không biển inox nữa... để tiền nhậu đúng không?
    Ngày mai chén Thịt Chó nghen, có ai có ý kiến ý cò gì không?
    Quý vị nhớ đến đúng giờ nghen vì chắc chúng ta chỉ gặp nhau ở chổ củ chút rồi đi luôn đó.

Chia sẻ trang này