1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn đồng hành đi Fanxiphang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bluecarmen, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    nhà em có một cái tầng một là mặt tiền cửa hàng chưa cho thuê đấy, sức chứa được 18 người cái chắc, mỗi tội không có ghế, các bác mỗi người tự mang ghế đến ngồi họp.
    thế này nhé, theo em vụ thử sức thì nên chọn núi Nùng mà leo, vì chạy Hồ Gươm tuy thế nhưng lại không giống leo Fanx bằng, độ bền sức và dốc sức trong chạy có vẻ khác leo thì phải. Nếu mà leo núi Nùng thì ra thẳng Thảo Cầm Viên mà họp, hôm đấy chắc trời không mưa đâu, hoặc mưa nhỏ như mấy hôm nay thôi. Tốt nhất là nên dịch giờ họp lên sớm hơn: 5h, để trời còn sáng, kiểm tra đồ đạc còn nhanh, sau đó leo núi Nùng luôn.
    Hình như trong Thảo Cầm Viên có một quán cafe đấy
  2. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Chao ca nha minh...
    Kính thưa cả nhà:
    1. Chị katty bị ốm hả? Trùi ui, thương quá... Thôi chị khỏi ốm nhanh đi, kẻo mọi người lo lắng nhé... Có cần tuyển trợ lý không, em xung phong với tinh thần tình nguyện cao ngất!!!
    2. Hôm trước, em có vào xem rất kỹ topic của anh tabalo, trong đó các anh chị ấy có chia sẻ một chương trình luyện tập thể lực nghe rất bất khuất ạ, em nghĩ là mọi người vào xem thử sao...
    3. Đồng ý test ở Bách Thảo đi ạ. Mà lấy ngay bài tập của TBG ra test, khỏi phải nghĩ nhiều, cũng hiệu quả lắm: Cho đeo 5-7kg leo núi Nùng liên tục 10phút, đi bộ/chạy 10phút đường bằng, rồi lại leo núi 10 phút... cứ thế trong vòng 1tiếng, nếu sau đó thấy vẫn khoẻ, thì chạy thêm tiếng nữa !!! Em còn một cái đề xuất không - khả - thi: cho ra sân đá cầu truyền thống, cũng ở trong Bách Thảo luôn. Đá cầu liên tục độ 1tiếng thì...ặc...
    4. Thôi, chúc cả nhà vui nhé. Đi hội thảo đơi...

  3. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào box của TBG thấy nhiều thứ hay quá.
    Nhưng hay nhất là đoạn này của black blue KISS, tớ copy lại cho mọi người đọc cho vui.
    Em tưởng các bác thế nào, để em kể nhé: em là người không thể dục, ghét thể thao, không luyện tập, không đi du lịch,không chuẩn bị, không bảo hộ, trang phục leo là đồ hàng ngày, thế mà em cũng đi trong 3 ngày để sờ vào cái chóp tam giác. Em thấy nhiều người leo xong FXP nghe có vẻ hoành tráng quá, em đến đỉnh thấy thất vọng đến chẳng giám khoe. Chẳng giám gọi điện. Giá như không leo lên đến đỉnh thì có lẽ vui hơn vì còn có cái mà cố gắng. Đường lên FXP nào mà chả là đường, thích thì đi. Việc gì phải so đo đường này đường nọ. Lớn rồi phải thoáng lên chứ.

    Đọc xong tớ quyết định mỗi ngày sáng ngủ thêm nửa tiếng nữa. Tối tối xem tivi, đọc báo, chẳng dám nghĩ tới FXP nữa. Sợ nghĩ ngợi nhiều quá, tưởng tượng ra nhiều thứ quá, lên tới nơi lại thất vọng
    GL
  4. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    hic hic, nghe đau thương thế anh chị....em đang nằm nhà mơ mộng về cái viễn cảnh tươi đẹp khi "bò" được lên đỉnh FXP thì đọc được cái tin tức sét đánh đó em tỉnh mộng luôn ạ....thế này thì em cũng tắt máy nằm ngủ một lúc nữa ạ...he he........
    Mà em cũng thắc mắc nhé...cái chóp hình tam giác đó mà giả sử 18 người trong đoàn chúng ta cùng leo được lên đỉnh thì như thế nào nhỉ?......có cần phải bồng phải bế nhau để được đứng chụp hình không nữa?
    Dù sao thì cũng mong rằng ngày khởi hành nhanh tới, em hồi hộp quá rùi, mong đợi được lời khen ngợi của papa về đứa con dũng cảm......dám biến khỏi miền đất hứa mất tích vài ngày rùi về nhà chịu trận....nhưng không sao...lý tưởng của bản thân là nhất quả đất mà...
  5. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bác Lưu Nguyễn ơi, sức khỏe của mỗi người một khác, và đi nhóm nhỏ cũng dễ bảo nhau hơn đi nhóm to, vì vậy nhà cháu mới bảo con số 18 là rất khủng khiếp và suốt ngày giục giã mọi người luyện tập. Hơn nữa, đi mà có quyết tâm ai cũng đi được nhưng mục đích của mình, như hôm họp Bộ Ngoại giao đầu tiên đã lên tiếng với nhau, là đi nhưng về vẫn khoẻ nên cần chuẩn bị đầy đủ, và đi con đường 4 ngày cho đẹp để không những đạt đến đỉnh, mà vừa đi vừa ... hưởng thụ nữa.
    Khi xuống các bác sẽ xuống bằng một con đường mọi người hay đi và sẽ thấy rõ khác nhau như thế nào. Còn việc lên đến nơi thấy mỗi cái chóp, nhà cháu đồ rằng bạn Blue Kiss đã chinh phục nhiều đỉnh cao hoặc sức bạn rất rất khoẻ nên đến nơi thấy không sao, nhưng nhà cháu và 12 thằng cha đi cùng thì :
    - hét toáng lên khi chưa đến đỉnh, mới chỉ nghe tiếng hét của thằng khác
    - phất cờ
    - gọi điện ý ới
    - mệt nhọc tiêu tan
    - bách bệnh ở Hà nội, nếu có theo lên đến đây, tiêu tan nốt ...
    Tóm lại : PHÊÊÊ Thôi nhà cháu nghĩ nữa, nghĩ đến chỉ muốn đi ngay ngày mai .. .
    Nhưng tóm lại là vẫn muốn đôn đốc các bạn luyện tập. Bài tập của Tây bắc rất hay nhưng hay hơn cả là tất cả đều tự chạy ầm ầm và kiên quyết test nhau để biết kết quả , là cái mà nhóm đi lần này không có (ít ra là nhà cháu chịu thôi ạ) nên chúng ta cứ tự luyện theo điều kiện của mình thôi. Nhà cháu thì chạy quanh hồ Gươm cho mát mẻ thư giãn, ăn mặc cũng mát mẻ thư giãn
    Vẫn bảo lưu ý kiến gặp nhau 1-4, nếu không có địa điểm nào hay hơn thì chọn chỗ không-có-ghế-ngồi-mặt-bằng-tầng-1 cũng được ạ chờ tin các bác.
  6. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    sao thế nhỉ, tóm lại la`
    1. Có test hay không test đây? ( Theo chương trình bác chiuchiu nói)
    2. 4/4 hay 1/4 đây?
    Confirm đi chứ nhỉ. Biểu quyết lấy đa số, ai mà đến hôm đấy không đi ọp-nai được thì ở nhà rồi gọi điện mà lấy thông tin. Ai mà không thích test thì đừng test, còn lại ai thích test với nhau thì cứ thế mà làm.
    Bắt đầu từ em nhá: em có test, em có đi ngày 1/4. Ai biểu quyết giống em giơ tay.
  7. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý có test, còn họp lần cuối thì nên họp sau buổi test để chốt số cho chính xác ==> chọn ngày test trước rồi họp luôn vào ngày hôm sau.
  8. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì test nhé.....em cũng ủng hộ chị toichuconai.....test một lần xem sức mình đến đâu nào.....lâu lâu không ngọ ngoạy chân tay kể cũng không nên........vậy thì chị em mình kiếm chỗ nào lý tưởng mà cũng nhau tập luyện đi các chị ơi....em cũng đồng ý off lần cuối vào ngày 1.4(ngày nói dối của nhân loại) cho nó hoành tráng ạ....đừng tập trung vào ngày 4.4 vì hôm đó là ngày đầu tuần, mọi người ai cũng bận bịu cả....khó mà đúng giờ lắm...chị Katty nhỉ
  9. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    À à cô này đang tỷ mình đây, được rồi, nhân dịp mồng 1 tháng tư, tôi thề với cô tôi không đên muộn.
    Em pinkky chuyên trị mưu toan rời thời gian họp Họp ít thôi, còn để thời gian hành động, à quên, luyện tập chứ . . . Con số là 18 đã chốt rồi còn gì ...
    Tuy nhiên pinkky cũng đúng đấy : Bạn nào suy nghĩ lại thì bây giờ có lẽ vẫn kịp. Chỉ mất 12K tiền phạt vé tàu thôi (hì hì, đang mưu tính xem cho thêm vài người ở nhà được thì tốt )
  10. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    GL: Lão kia, hay là lão ở nhà đi vậy, để vợ lão đi với tôi rồi về kể cho lão nghe cho khoẻ hả???
    Gửi Ban tổ chức ạ: Đoàn mình đi có cần ký một cái cam kết tuân theo kỷ luật đoàn , giữ gìn vệ sinh môi trường, và không ngắt hoa bẻ cành hái lá không nhỉ?
    Về phía em, họp lúc nào cũng được, test or không test cũng được.
    Gửi toichuconai: em ơi, có biết mua cái tấm trải ở đâu không? Ra Trần Quang Khải có một cái để đắp lên kính oto thôi, bé tẹo mà lại vẹo vọ kỳ cục lắm..
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 30/03/2005

Chia sẻ trang này