1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn đồng hành đi Fanxiphang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bluecarmen, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    chị chiuchiu à, sao lại ra Trần Quang Khải, có một số địa điểm bán đồ chơi cho oto như sau: cuối đường Hàng Tre thì phải nhỉ ( cái đoạn gần ra đến cái cầu vượt Chương Dương ấy, và phố Cao Bá Quát ( không biết có đúng tên phố không nhỉ), cái phố một chiều mà nối từ Nguyễn Thái Học ra đến ngã ba Lê Duẩn - Điện Biên PHủ ấy. Ma` sao lại hỏi em nhỉ, hihi, nha` cháu không có otô bác ạ, nha` có otô là nhà bác 129, hỏi bác ấy. Ngoài ra phố Huế cái đoạn gần chợ giời cũng có đấy. Chậc, hehe, nhà cháu biết nhiều thế này, chắc là sắp lấy được anh chồng có xe otô, có luôn tài xế riêng đây.
    Việc thứ 2 liên quan đến test - bác 129 tưởng tượng như sau: Chiều mùng 1/4, lúc 5h30, trời đã bắt đầu xẩm tối, trong công viên Bách Thảo, các đôi nam nữ dập dìu ngồi kín các gốc cây và ngọn cỏ núi Nùng. Bỗng đâu xuất hiện một đoàn các em, mặc quần túi bắt gà, vai đeo balô, chân đi giày thể thao, hăng hái chạy nguyên 1h đồng hồ, quần nát từng bậc đá núi Nùng, xéo mòn cả cây lẫn cỏ, phá tan cái lãng mạn của các đôi kia. Chạy được 30'' đầu hăng hái, tự nhiên các em giảm tốc độ, mặt bần thần, nuốt nước bọt ừng ực, hoá ra, các em đang chạnh lòng ghen tỵ với những cô gái trong vòng tay các chàng trai kia, tại sao mình cũng là con gái, lại phải hùng hục leo lên Fanx, mà không được hưởng cái diễm phúc chỉ leo núi Nùng bằng chân của thằng con trai khác?! Cũng vào thời điểm đó, khi các em đang tần ngần, thì bỗng đâu đất đá bay đến rào rào - lý do: các đôi tình nhân phản đối, vì sao các cô vô duyên quá, đã ế xưng ế xỉa không có người tình tự, lại còn vào đây mà phá đám.
    Vậy với viễn cảnh mà 129 vẽ ra, câu hỏi đặt ra là : chúng ta có nên test nữa hay không????????????????
  2. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    To chiuchiu:
    GL: Lão kia, hay là lão ở nhà đi vậy, để vợ lão đi với tôi rồi về kể cho lão nghe cho khoẻ hả???
    Em đanh đá gớm nhỉ. Anh thì lại muốn đi với ......tất cả mọi người
    To all:
    Có lẽ tớ đã làm mọi người hiểu nhầm.
    Tớ nói rằng trong box của TBG, tớ thích nhất đoạn đó của bbKISS.
    Tại sao nhỉ. Bởi vì bb Kiss nói rất khác mọi người. Mọi người vào xem sẽ đồng ý với tớ thôi. Có lẽ khi tớ đọc đoạn đó trong văn cảnh đó (không lấy gì làm hay lắm), tớ đã bị ấn tượng mạnh.
    Hơn nữa tớ muốn các bạn gái đọc xong sẽ bớt lo lắng về chuyện sức khoẻ cũng như mua sắm đồ đạc.
    à, anh em không kỳ thị chị em phụ nữ đâu, mà là ngược lại rất quan tâm đấy. Chúng ta không nên hiểu nhầm nhé.
    Chúc vui vẻ, GL
  3. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Anh GL ạ, tôi đùa có một tí, mới doạ cái đã úp mũ tôi đanh đá. Cả nhà công nhận trông em hiền cực không ạ??? kekekeke
    Đúng rồi, cái đoạn quote của bác GL em có biết, em đọc xong cũng khoái lắm, vì cái nhà bác kia công nhận là ***** khi trình bày ý kiến mà lại khác đông đảo bà con, mà có vẻ cũng có cái lý của bác í thật ... nhưng mà, cả nhà xem cái ảnh rừng tùng la hán anh johnie chụp chưa? đẹp đến được
    Gửi Ban tổ chức ạ: Các bác mà chả thống nhất được ngày nào gặp nhau thì làm sao bọn em theo được ạ? Các bác là BTC, các bác phán đại một ngày đi, ai không đi thì phạt nặng vào, ùi giời, lại chả đi đủ cả mặt mũi chân tay ấy chứ.
    Đi đê...
  4. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Sẽ fix thời gian gặp nhau sớm và email cho mọi người trong danh sách nhé. Tìm được địa điểm tốt rồi, chỉ thiếu em Cá xanh
    Được kattyko172 sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 30/03/2005
  5. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    các anh chị ơi, làm ơn fix ngày off lần cuối nhanh lên giúp em với...em có nhìu việc wá, cần phải sắp xếp ngay từ bây giờ(nghe như giám đốc ấy nhỉ).....em ngày nào cũng vào oline xem xem có cái ngày nào chưa mà vẫn chưa thấy...chết khổ
  6. hth129

    hth129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mọi người...
    Tấm trải nếu mua được được đúng loại thì tốt, vì loại đó không thấm nước, nhẹ và êm. Nhưng sợ khó tìm ở HN. Còn không mọi người có thể tìm tấm bạt dành cho quân đội bán ở Lê Duẩn, cũng có thể mua tấm trải công nghiệp bán ở Nguyễn Du, Yết Kiêu.
    Về túi ngủ... bên Tre Xanh SP họ sẽ cố gắng lo hết cho chúng ta, hãy tin ở họ. Ai có mang theo càng tốt.
    Ai đã mua được tấm bạt nào mà rộng dành cho 02 người thì cho tui ké nghen.
  7. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, tấm trải công nghiệp là gì ?
    To mọi người : Ngày họp nhau vào 1-4 lúc 6h30 tối nghe. Địa điểm tại nhà toichuconai, se email địa chỉ và điện thoại liên lạc phòng trường hợp có bạn không lên mạng
  8. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    hah, nhà bác này chỉ được cái giống em. hôm trước đi mua đồ với chị kattyko, chị ấy bảo mua tấm trải, nhất quyết không chịu. Em đã quyết rồi, xem anh nào mua tấm trải thì em nằm cùng, hehe, nếu mà không đủ rộng để nằm cạnh thì nằm " giường tầng " cũng được.
  9. hth129

    hth129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mọi người...
    Tấm trải cũng rất dễ tìm ... CN này tui mới đi sắm nó, qúy vị ai có nhu cầu thì cùng đi nghen.
    ........ a mà nè: chưa thấy ai nói là đã mua được tấm trải đôi nhỉ..........
  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là do mưa to gió lớn, đường thì xa nên em không đến dự buổi ọp nai hôm nay được. Không biết có tin tức gì mới ko ạ? Các anh chị gửi mail cho em nhá. Cần khuân vác gì cứ bảo em. Đỡ được 1 chân porter để leo Fang đấy ạ.

Chia sẻ trang này