1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn đồng hành đi Fanxiphang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bluecarmen, 14/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ với bạn tớ book một suất nhé
  2. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    tui rất đau buồn thông báo là đến giờ vẫn chẳng thấy cơ quan nói là được nghỉ gì cả. và theo thông tin sáng nay buôn dưa lê trong lúc chờ thang máy thì .......... không được nghỉ. hic. bởi vậy, chuyến đi vào t5 tuần này phải hoãn, để chờ đi cùng bluecarmen rồi, những ai vẫn còn muốn đi thì sẽ chờ đến lúc bluecarmen đi nhé. khoảng 2 tuần nữa phải không blue?
  3. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, khởi hành đêm 20/10 nhé. Kiểu này cuối tuần này offline chuẩn bị đi. Chỗ tớ có 4pax, 2 m, 2f rồi. Lần này do có sự kêu gọi lâu dài nên có vẻ đông vui hơn lần trước. Ít nhất ở đây tớ cũng thấy 3pax nữa tham gia rồi. Để khi nào offline sẽ bàn định kỹ kế hoạch, phân công công việc cho từng người nhé.
  4. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    ok. phải offline phát nhẩy, cho nó đàng hoàng. blue lên kế hoạch đi, rồi thông báo, tui sẽ đến.
  5. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 7 mọi người rỗi hết cả chứ. Bây giờ đoàn đã có ít nhất 6pax rồi, có vẻ sẽ khá vui đây.
    Peng ơi, đợt này đi được ko?
    Được bluecarmen sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 06/10/2004
  6. hrdung

    hrdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào di FXP rồi cho em biết tổng thiệt hại cho cả chuyến đi từ HN là bi nhiêu thế?
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Vầng, mức độ tổng thiệt hại sẽ tỉ lệ thuận với khả năng "đập phá" của đồng chí, phá càng tốt thiệt hại càng cao.
    Sau đây, B.S xin kê ra một vài trò đập phá bắt buộc có kèm theo mức độ thiệt hại, tính từ thủ đô mến yêu của ta. Không quá xa hoa nhưng cũng không kém phần hoành tráng.
    - Tàu HN-Lào Cai-HN: khuyên đồng chí đi tàu để giữ sức mà trèo cho nó máu. Nếu làm hẳn quả tàu nằm mềm tầng 1 thì thiệt hại của nó là: 204k (Tàu hiệu SP). Bác cứ phải trả đủ 204k cho nhà tàu nhá, còn ở đây cháu làm tròn là 200k. Đã đi thì hẳn có về, ngoại trừ bác x muốn về hoặc là ...ặc ặc...Như vậy tàu lên & về bác tèo mất 400k.
    - Ô tô Lào Cai - Sapa-Lào Cai: hôm bữa B.S đi 25k/ lượt. Tương tự khoản trên có đi có về ta tèo mất 50k cho LC-SP-LC. Nhưng có đứa dẻo mồm thì chỉ tèo 20k/lượt thôi, cố mà dẻo nhá, kiệm hẳn nó được 10k.
    - Ở lại Sapa: cái này tuỳ đồng chí, ăn bờ ngủ bụi thì thiệt hại không đáng kể. Còn nếu ở nhà trọ, khách sạn các loại thì phải tính thiệt hại. B.S đề nghị ở KS loại 100k - 150k/đêm, leo trèo tốn sức nên nhu cầu nghĩ ngơi là chính đáng. Ví dụ đồng chí lên nghỉ lại một đêm, hôm sau đồng chí trèo thoải mái rồi về chơi phố núi thêm đêm nữa rồi về HN, vị chi đồng chí tèo mất 200k cho 2 đêm KS, về luôn thì chí bèo đồng chí cũng tèo 100k.
    - Guider dắt đồng chí trèo lên trèo xuống: cái này thì tuỳ, cơ mà 900k là giá mà B.S kinh qua. Rồi trèo về thấy sướng quá đồng chí gửi tặng anh guider một ít, cái này không phải là khoản đập phá bắt buộc. Tèo tiếp 900k hén.
    - Ăn xài các kiểu: nếu đồng chí nhịn đói & chỉ ngắm nhìn thì được miễn phí. Còn không thì phải tốn, ăn thì cứ lăng quăng phố chợ: cơm lam 2,5k-3k/ống, thịt nướng các loại 5k/que, hột vịt lộn nướng 2k/hột, tàu hũ nướng 2k/que...Ăn đi, nói chung không đắt đỏ. Chả sắm sửa gì chỉ ăn thôi thì mỗi ngày tèo 50k gọi là vĩ vã lắm rồi (hình như là đại vĩ vã nữa í chứ!)
    Các loại đập phá trên không bao gồm thiệt hại trong quá trình chuẩn bị vật chất để leo núi (thuốc men, băng gạc, đồ bảo hiểm..) và không kèm các khoản tham quan nhặng xị khác, chỉ trèo lên rồi trèo xuống, lang thang chơi tí rồi về. B.S hôm bữa ở Đặng Trung í, hehe, hiếu khách và chu đáo lắm!
    Beo bèo thì đồng chí cũng tèo nó hẳn: 1.700k.
    Hơ, nhiều thế! Thôi chết toi, ai có cái dự án nào khả thi hơn bày cho bà con với.
    B.S tèo lắm thế, hic, í là đi một mình nên nó thế, đi nhiều mình thì tèo ít hơn ạ, các đồng chí cố lên!
    Thế là ông cáu lên, ông bợp cho nó phát rồi còn bắt nó thối lại cho ông 5.000 nữa, khữa khửa
  8. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
  9. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Được bluecarmen sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 08/10/2004
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Các đồng chí vừa yêu vừa quí,
    Thế này ạ, í là B.S thảo hẳn nó ra một cái dự án không quá xa hoa nhưng vẫn đảm bảo tính hoành tráng mừ lị.
    Vầng, hiện tại là tình hình là rất là rộn ràng con chẫu chàng.
    Khữa khửa, đã bảo ăn chơi là phải tốn kém, chơi là phải nghiến răng, ehe nghiến mòn hết răng rồi thì ta chuyển qua mím lợi. Đã chơi là phải chịu chơi chứ đừng...chơi chịu.
    Tuy nhiên, nghiến răng vừa sức, các đồng chí có thể giảm mức độ thiệt hại xuống bằng cách:
    -Ta đổi từ có điều hoà sang hoà hợp với thiên nhiên.
    -Thay vì nằm tầng 1 thì ta chịu khó trèo tót lên tầng hai, nếu có tầng 3 thì ta leo nốt, càng tốt. (Đừng lên nóc là ổn)
    -Vẫn chưa thấy tình hình tài chánh sáng sủa thì ta lại chuyển sang ngồi, ngồi mềm thấy còn sang thì ta xàng sang ngồi cứng.
    Tèo hẳn nó hai tháng lương cơ à? Căng nhỉ, à, hay là thế này, songvedem nâng cấp hẳn nó lên rửa xe ô tô, lúc í có khi chỉ tèo 1 tháng lương thôi, nhềy, songvedem nhềy
    Ehe, nói vui cho anh em khí thế lên đường
    B.S xàng xê cổ vũ tinh thần anh em phát!
    Rộn ràng quá! Thèm được đi quá!

Chia sẻ trang này