1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn đồng hành đi Fanxiphang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bluecarmen, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Sao các bạn không để dành chuyến đi này vào đợt cuối năm? Khi ấy rét đậm, trên đỉnh phanxiphang băng tuyết phủ trắng. Phiêu lắm.
    Bạn nào trượt chuyến này thì dành sức tập luyện đi chuyến cuối năm với tôi nhé. Tối ngủ ôm nhau ấm lắm.
  2. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Thì chết chắc.
    Đùa tí thôi, có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết chứ sao. Nếu ko thì rủ nhau đi chung làm gì, đi một mình cho nhẹ.
  3. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi, thế cái anh ngồi cạnh bạn mặc áo đen tên là Tuấn, sinh năm 78 phải không ạ?
  4. e10dth

    e10dth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đi Fanxipan vào ngày 11/06.Bạn vespa đi trước mình hay ssau mình vậy? Nếu đi sau bạn có thấy tấm biển màu xanh trên đó không?
    Nếu các bạn chuẩn bị đi Fanxipan cần thông tin gì cứ hỏi mình, mình sẽ chia sẻ hết kinh nghiệm cho. Mà lần trước mình đi chỉ ngủ trên núi 1 đêm thôi chứ không ngủ 2 đêm như bạn vespa đâu. Sáng cũng 10h bắt đầu leo, đến 5h chiều là tới đỉnh.
    Lần trước em garri đi cùng mình nhưng chưa leo tới đỉnh. lần này lại máu leo tiếp a`. Chúc em thành công nhé! Khi về mang quà cho anh.
  5. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    To Mr. Hưng: anh ơi, em đánh mất số fax của anh rồi. Anh gửi lại cho e đi.
    To everybody: Tối qua offline xong, bọn tớ quyết định sẽ mua tour, giá tour chọn gói là 950. 000. Tầu đi 100.000 ngồi mềm điều hoà, về nằm mềm điều hoà 230.000; 50000 chi phí chung cho đoàn. Vị chi là 1350000/pax.
    Tour bao gồm xe Lào cai-Sa pa - Lao cai; phòng đôi khách sạn Bamboo (3sao) ăn các bữa tại khách sạn và trên núi, hướng dẫn viên và cửu vạn; phí tham quan, an ninh, bảo hiểm...
    Trưa nay tớ đi lấy vé tàu, các bạn không đăng ký kịp chịu khó chạy ra ga tự lấy vé nhé. Sẽ nhận đăng ký tham gia đoàn đến hết thứ hai tuần này.
    Thân,
    BC
  6. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Giờ này cách đây 1 tuần đang ngồi ăn sáng chờ xuông núi.
    Con trai ăn 3 bát cơm rang + 1 bát cháo, con gái 4 cháo
    Leo Fan cũng ko có gì quá khó, mỗi tội rất mệt cho những người ko có sức khoẻ như mình
    E10th 10 giờ sáng leo, 5 giờ đến đỉnh thì tối ngủ ở đâu? 5: 30 đã tối mịt rồi. Bọn Tây mới khiếp, sáng leo đỉnh, chiều đã ngồi ở SP rồi
  7. e10dth

    e10dth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bạn.
    Mình leo xuống 1h00 sáng thì đến chỗ ngủ ở độ cao 2100m. Các bạn có thấy tấm biển của mình ở trên đó không?
  8. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bạn.
    Mình leo xuống 1h00 sáng thì đến chỗ ngủ ở độ cao 2100m. Các bạn có thấy tấm biển của mình ở trên đó không?
    [/quote]
    1 h chiều hay là 1 h sáng? khoẻ nhỉ. Đội này leo 3 ngày mà cũng khá mệt. Đưọc cái vui kéo lại. Lán nghỉ 2100 mới bị chặt phá cách đây hơn 1 tháng và mới dựng lại. Chả thấy cái biển nào cả. Chỉ có phá hoại 3 tấm bia mộ đen xì trên đỉnh Fan thôi
    Giờ này cách đây 1 tuần đang tán chuyện trên tầu LC-HN và ăn sau khi chơi nguyên 1 chảo Thắng Cố ngựa dai như quai dép râu ở quán Quành . Tiện chân đi nhiều nên ngồi lại mệt hơn đi hay leo dốc mới chết chứ. Chắc mả nhà mình phát về đường leo dốc nhỉ
  9. thao_bdhn

    thao_bdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    1 h chiều hay là 1 h sáng? khoẻ nhỉ. Đội này leo 3 ngày mà cũng khá mệt. Đưọc cái vui kéo lại. Lán nghỉ 2100 mới bị chặt phá cách đây hơn 1 tháng và mới dựng lại. Chả thấy cái biển nào cả. Chỉ có phá hoại 3 tấm bia mộ đen xì trên đỉnh Fan thôi
    Giờ này cách đây 1 tuần đang tán chuyện trên tầu LC-HN và ăn sau khi chơi nguyên 1 chảo Thắng Cố ngựa dai như quai dép râu ở quán Quành . Tiện chân đi nhiều nên ngồi lại mệt hơn đi hay leo dốc mới chết chứ. Chắc mả nhà mình phát về đường leo dốc nhỉ
    [/quote]
    1h00 sáng.
  10. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ hai, 5h30 về đến nhà, 6h30 đã xách xe đi làm. Vừa đến nơi lại bị tống cổ đi học một lớp tập trung 1 tuần. Ko còn thời gian mà kêu mệt với đau. Mà cũng ko dám kêu, lộ ra việc mình xin nghỉ ốm để đi chơi thì chỉ có nước viết đơn xin nghỉ việc.
    Thật khó cho ai phải viết lại về chuyến đi Fan. Bảo có rất nhiều thứ cũng đúng mà bảo không có gì cũng có lý. Cái hấp dẫn nhất của đỉnh núi này chính là hai chữ THỬ THÁCH Mọi người được dịp test lại không chỉ sức khoẻ mà còn cả ý chí của bản thân mình. Đoàn chúng tôi có 4 người, đủ các thành phần nam phụ lão ấu, có cả Bắc cả Nam, quen nhau qua mạng, gặp nhau đúng một ngày trước khi đi, may mắn làm sao có cùng chung một sở thích "Ăn" .
    Tuy nói chung sở thích nhưng mỗi người lại chuyên sâu một mặt, có kẻ chuyên ăn thịt tất phải có người thích ăn rau, nên khi họp đoàn ở Sapa nghe phổ biến về an toàn và kỉ luật chuyến đi, sau khi đồng chí guide nghiêm trọng hỏi xem chúng tôi có thắc mắc gì nữa ko, gần như tất cả đồng loạt hỏi một câu "ăn thế nào và ăn cái gì" . Chúng tôi chỉ nhận được một lời hứa đại loại là "các bác cứ yên tâm, bọn em đảm bảo cho các bác ăn đầy đủ và hợp vệ sinh" Tuyệt nhiên ko thấy đả động đến một vấn đề rất quan trọng " ăn có ngon không????". Thôi thì cứ lo xa, chúng tôi mang theo 8 thanh socola, kẹo, phomát, cá khô,hạt dẻ, hoa quả... chứ nhỡ ra thiếu thốn , trên núi biết mua của ai. Chịu khó vác thêm mỗi người 1kg nữa cũng ok.
    Để khởi động, cả ngày hôm đó bọn tôi lang thang Sapa, Tả phìn rồi Hàm rồng. Cỡ 5h chiều, chân đứa nào cũng muốn rụng rồi nhưng không ai dám nói, sợ ảnh hưởng đến nhuệ khí chung của cả đoàn. Đang định về ks nghỉ chuẩn bị cho ngày mai, chả hiểu vui miệng thế nào tôi lại kể chuyện về khu hoa hồng Việt Mỹ, vậy là cả đoàn lại cố thêm tí nữa, đi cho biết. Đi thì dễ, về thì khó. Có hai cô áo hồng đằng trước phấp phới, chúng tôi cố gắng lấy đó làm tiêu điểm để dấn tới. Nhưng giống như trong "Chuyện đường rừng" của Thế Lữ, hai bóng đó lúc ẩn lúc hiện, lúc nhanh lúc chậm trong sương chiều. Mãi về đến Sapa, tôi mới dám chắc đó là người chứ không phải là ma.
    Được bluecarmen sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 01/11/2004

Chia sẻ trang này