1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn đồng hành đi Fanxiphang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bluecarmen, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 ngày lang thang từ bản Tả Phìn đến mọi hang cùng ngõ hẻm của núi Hàm Rồng, tháp truyền hình, đoàn chinh phục PXP gồm anh chàng tổ lái trên giời, cô nàng phục vụ tổ lái, cậu sinh viên nghèo vượt khó và anh Hai Sài Gòn theo gợi ý của cô nàng hoa hậu đoàn cùng kết thúc cuộc luyện tập leo PXP bằng chuyến ghé thăm khách sạn Việt Mỹ và vườn hồng. Sau một hồi đi băng băng trên đường nhựa, thỉnh thoảng lại phải lách mình tránh những chiếc xe máy, xe ô tô chạy bạt mạng, mà cũng chả hiểu bác tài còn nhớ chân thắng ở đâu hay không mà chỉ thấy lách xe chứ chưa bao giờ thắng cả. Trên đường đi cả nhóm trêu đùa nói chuyện vui nhưng 1 lúc sau lại quay về câu chuyện muôn thủa của con người (không phải chuyện ấy ấy đâu ) mà là chuyện ẩm thực . Từ những nhà hàng nào ngon, món nào ngon, từ Sapa cho đến HN, SG ... rồi bữa tối sẽ ăn món nào, sau khi ăn tối thì ăn cái gì, sáng mai ăn gì ..... Cho đến tận hôm sau, khi leo PXP thì cậu Guide cũng phải ngạc nhiên vì đoàn này ngắm cảnh thì ít mà cứ vừa leo vừa khẩu ẩm thực thì nhiều.
    Xin nói riêng về hoa hậu của đoàn (HHD) 1 chút (vì các boy khác trong đoàn chuối quá, nói 2 câu đã thấy chuối ). Thật là một kiều nữ mười phân vẹn mười, đoan trang hiền thục lộ rõ vẻ nữ nhi anh hùng. Ai mà nghe HHD kể chuyện du lịch, cuộc sống, ẩm thực, Bu zi nít thì cứ gọi là há hốc mồm ra mà nghe 7 ngày 7 đêm vẫn chưa ngậm miệng lại được . Nhan xắc thì cứ gọi nà da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, lại còn thêm chân dài đến nách ... thật xứng đáng với tiêu chuẩn phụ nữ Việt Nam thời đại mở cửa . Mà tài năng đâu chỉ có thế, nữ công gia chánh nè, lái ô tô 2 tay như 1 nè, thiên văn nè, địa lý nè, .... riêng cái tài năng khâu vá thêu thùa thì chí ít cũng phải tam đẳng huyền đai. Nếu ai đã một lần có diễm phúc được chiêm ngưỡng HHD thể hiện tài năng thêu thùa thì cứ gọi là ngất trên cành quất. Trời ơi, trông HHD vừa thêu vừa mướt giọng hát :" Mất đi người yêu, Anh thì sao. Mất đi người yêu với Em cũng thế thôi......" trong khung cảnh mờ mờ tranh tối tranh sáng những tưởng như được ngắm Đông Phương Giáo Chủ đang hạnh phúc múa kim thêu bên Dương Liên Đình trên Hắc Mộc Nhai zậy, thiết nghĩ văn chương phàm trần khó có bút nào tả xiết.
    Muốn đi vào khách sạn Việt Mỹ thăm vườn hồng phải đi xuống một cái dốc dựng đứng làm cả nhóm cứ phải bò nhoài ra dù đang đi trên đường bê tông hẳn hoi. Khi đến nơi thì trời vừa sẩm tối. Quang cảnh ở đây thật đẹp, lúc đầu cứ nghĩ là chắc cũng to cỡ khu vườn lớn, nhưng đúng ra phải gọi rừng hồng mới đúng. Toàn bộ hút tầm mắt là những cây hoa hồng đủ màu đang đua sắc hết triền đồi này đến triền đồi khác trong chiều sương mù nhạt nhoà. Thỉnh thoảng mới nghe tiếng nước phun tưới nhè nhẹ của mấy chị làm vườn. Mấy cái nhà sàn thì quá đẹp,nếu có thời gian nghỉ lại, sáng dậy ngắm rừng hồng thì chắc là chả còn gì thư giãn hơn.
    Sau khi lết chân về tới khách sạn với cái hẹn của HHD là đúng 7:30 tập trung dưới sảnh đi nghe Guide hướng dẫn chuẩn bị đi PXP. Thế rồi cả nhóm cũng lục tục leo lên tầng 2 KS Đặng Trung để hội quân thỉnh thị ý kiến Guide trước khi đi vào chỗ khó đi nhất VN . Sau 1 lúc ngó nghiêng chờ đợi khá lâu, nàng HHD bắt đầu giở quyển Menu để tìm thú vui ẩm thực thì bỗng nhiên có 1 bóng trắng lướt vào ngồi ngay giữa bàn như con Hồ Ly chìn đuôi trong chuyện Liêu Trai. Hic, không có Hồ Ly 9 đuôi xinh đẹp mà là 1 anh trai cao gầy, mái mượt tóc để dài. Cố gắng ngồi thẳng với chất giọng nghiêm trang đầy mùi tiên tửu, anh ta tuyên bố: Guide hôm nay bận chút việc nên không đến được, tôi đến chỉ dẫn thay ???
    Sau khi vẽ mấy cái sơ đồ vòng vèo, anh giai nói:
    - Đi khó đấy, mọi người có đi được không?
    - Hic, hic bọn em cũng biết là khó, nhưng mà chót đóng tiền cho cô này rồi (chỉ vào HHD) bây giờ không đòi lại được nữa. Mà tiếc tiền lắm nên kiểu gì cũng leo được hết. Với lại Mỹ còn đánh được chứ nhằm nhò gì ba cái vụ PXP lẻ tẻ này.
    - Quyết tâm thế là tốt, nhưng mà vất vả lắm đấy
    - Anh cho bọn em hỏi là bao nhiêu % VN và bao nhiêu % Tây không leo đến đỉnh.
    Anh giai nghĩ 1 tí rồi đưa ra số liệu là do VN yếu nên có hơn 30 % VN và 10 % Tây phải quay về. ( khi leo PXP nói chuyện với Guide thì mới biết là những người leo PXP ko lên đến đỉnh hiếm lắm-kể cả VN-vớ được ai nửa đường đứt gánh thì sướng chả kém gì bắt được tiền của bộ đội) Đúng là chỉ khoẻ doạ dẫm
    Thực ra thì lượng thông tin của buổi gặp gỡ không có gì, kinh nghiệm Sapa và PXP của HHD còn nhiều bằng mấy, với lại mấy boy dát chết nên trước khi đi cũng đã điều nghiên khá kỹ càng rùi. Lại còn hỏi là có đứa Tây này, VN kia leo ngã chết vì sao, chỗ nào làm anh giai đang bay với tiên tửu chả nhớ ra cái gì mà trả lời.
    Và câu hỏi chốt hạ của đoàn là lại về ẩm thực, căn bản là trông anh đại diện cho Guide vừa gầy vừa bay bay nên hơi ngại. Sau 1 hồi người hỏi và người nghe nói tiếng Lào tiếng Ý với nhau thì rốt cuộc là sẽ được ăn no, nhiều thịt, bữa tối được ăn nóng nhưng phải dự đoán trước là chất lượng cũng bình thường thôi. sau 1 hồi bàn cãi mới nhớ ra là tiền đã chót đóng rồi, mai Guide có cho ăn cái zề thì cũng phải nuốt để lấy sức leo.
    Cả đội chào anh giai rồi đi tìm chỗ làm đầy cái dạ dày háu đói do đi bộ nhiều + cái lạnh se se của Sapa + bản chất ham ăn uống cố hữu + dự trữ 1 chút năng lượng cho ngày mai vất vả. Thế là cả nhóm quyết định leo bậc thang vào nhà hàng Mimosa (thứ 2 hay ở giữa) cho nó hoành tráng . Sau khi được 1 em xinh tươi đứng giới thiệu nhà hàng, món ăn với dòng chữ quảng cáo HASAFIREON, làm đám con rồng cháu tiên ngớ người ra một lúc mới hiểu. Nghe em xinh tươi tư vấn bằng nụ cười rất kháu, cái gật đầu biểu thị rằng cái gì cũng có, cả đội cùng xông vào. .................................................Sau khi đã làm lửng cái dạ dày tội nghiệp bằng những món Rồi gọi như xin khất thực, các nam nữ nhân viên mới thèm mang ra nhỏ giọt 2 bát cơm lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử ẩm thực Việt Nam kể từ nạn đói 1945 mà ở nhà cũng không thất nhân tâm đến mức bắt chó mèo ăn. (hôm nào ăn quá phần cơm mèo còn bị người nhà nói chẳng ra cái zì )
    Đến phần tính tiền mới hài hước, lại phải mất thời gian để xin được trả tiền với cái giá đau xờ cau. Tính ra còn đắt bằng mấy cái lẩu ngựa- thắng cố ăn ban trưa. (chả biết là thuộc hệ gì vì hình như là cứ gọi lẩu thì mang ra, còn thích gọi là lẩu bò, ngựa, dê, cừu hay thắng cố là việc của khách )
    Cuối cũng, trong đội chỉ có anh chàng tổ lái là hài lòng vì đã lâu lắm rồi mới được 1 bữa no
    Ngay sau khi rời khỏi nhà hàng Mimosa là tất cả cũng hướng thẳng đến các quán nướng bên nhà thờ đá phục vụ thú đam mê ẩm thực. Nói chung là rẻ và ngon. Ăn no phè phỡn cũng chỉ hết có mấy chục.
    ------------------
    Sáng hôm sau cả đoàn ngồi xe ô tô đưa lên cửa rừng chuẩn bị leo PXP. lúc này mới gặp được Guide, còn khá trẻ và nhanh nhẹn chứ không giống tiên như đồng chí hôm qua. Khuôn viên khu chuẩn bị leo PXP khá đẹp và rộng rãi. Mọi người chụp ảnh và khích lệ nhau mấy câu trước khi khởi hành.
    Vừa mới đi được mấy bước thì đã thấy lao ngay vào 1 vùng cây um tùm, hoang sơ, nhũng vũng nước cạn và bẩn. Rồi leo phăng phăng qua mấy cái dốc con, thì bắt đầu thở ...................
    Mất đi người yêu, Anh thì sao
    Mất đi người yêu với Em cũng thế thôi

    .
  2. teppi19

    teppi19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    2222!
    Yelmidlow co'' nhac den CHIEN HUU cho ra TSN airport (cai ke ma` theo Yw la` lo chay theo cong viec day), minh day
    That la` tiec khi bo qua chuyen di do'', nhug mi`nh co'' vote len mot chu de moi day, neu co'' the thi` ban chuan bi tinh than cho chuyen "XONG LEN NOC NHA` DONG DUONG" nha'' , minh se lam 1 chuyen that HOANH TRANG de ve` vote vai bai that lam li bi dat cho BC, YW doc ma` lac mat nha''.
    Minh dag .
    (thoi chet, k0 biet hom truoc co'' vote nham di dau khog ma` sao ti`m lai chu de keu goi di Fanxipang dau mat tieu hog thay)
  3. wewe

    wewe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ấy chà chà, đọc bài của yel ngay lúc đói bụng nên đọc tới đoạn thịt nướng thì phải đi ăn ngay, cầm lòng không đặng. Gì chứ món nướng là khoái khẩu của wewe, nhắm thêm một chút rượu nồng thì còn gì bằng . Ði lên những vùng ấy thì an đồ nướng là ''sành điệu'' rồi . chỉ tưởng tượng thôi đã thấy hấp dẫn. yel có khiếu tả về ẩm thực nhỉ. Ấy wewe mỗi lần nói tới ăn thì viết dài dòng thế đấy .
    wewe không ngờ là yel di khoẻ thật, chỉ có vài ngày mà di thật nhiều nơi. kiểu này wewe phải luyện tập thể lực thật tốt trước khi đi Sapa mới được để không bỏ lỡ một nơi thú vị nào cả, dù gì wewe không muốn mình nằm trong group 40% bỏ cuộc .
    yel viết tiếp đi nào, kể về cuộc chinh phục PXP
  4. yelmidlow

    yelmidlow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hềhề, chú post bài trong forum mà không gõ dấu thì chưa bị pan nick la may mắn rồi chứ là chuyện xóa topic. Các mod thông cảm nhé, chiến hữu của mình chưa quen.
    Còn riêng chuyện kêu gọi lập nhóm đi xông đi xáo lên nóc nhà Đông Dương thì có lẽ là chú nên hỏi kinh nghiệm của Bluecarmen, người khởi tạo topic này, BC tổ chức tuyệt vời lắm.
    To BC : nếu mích tơ này có liên hệ hỏi han thì cứ điều kiện mạnh vào nhé, tên này máu lắm . ( Sau áp phe, nhớ chia cho yel một ít). Cheer.
  5. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải tập tành cho nó tốn thời gian, cứ ăn no ngủ kỹ. 40 % là để Guide hù doạ người yếu bóng vía. 45 ~ 50 vẫn còn leo tốt. Số người ko leo được dưới 1 %. Đi 3 ngày thì kiểu gì cũng OK. Chúc thành công.
    Leo lên hơi mệt 1 chút nhưng lên đến đỉnh lại hơi thất vọng vì nó đến nahnh wá.
  6. yelmidlow

    yelmidlow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ôi mắt ta đang nhìn thấy cái gì dzậy. ?!
    Wewe muốn đi thì nên tập đi bộ trước. BWK cũng phải bở hơi mới lên được đỉnh đấy. Mà BWK thì cũng xem xem như wewe.
  7. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hổng có dzám đâu. Xin thề với cái tạp dề là đoàn này hun có ai tập luyện trước khi đi lấy 1 phút (trừ Yel thì hổng có bít). Chuyện bình thường như cái zường mà thấy mọi người
    cẩn thận wé, thế Tây nó sáng đi chiều về thì sao? Vẫn biết là mệt nhưng không phải là quá khó khăn đâu.
    Xem trong Box thấy có Spool, Blue Serenade với 1 anh zai nữa tập luyện wé trời lun, leo cầu thang building, chạy quanh bờ hồ, công ziên, đuổi ô tô.... Nhưng mà đội này tiếc tiền nên động lực còn bằng cả chục lần tập chạy đó
    Đoạn giữa có phải thở zà mệt chứ từ sau khi leo dây ở đỉnh 2900 m thì toàn đường bằng không à (chỗ mà Yel trên đường zề gọi điện báo công zới bồ bên Úc đó) . Vượt qua đám đất đen với rừng tre trúc nhỏ, quẹo fải 1chút là đến đỉnh Fan à.
    Bật Mí nè, vẫn còn nửa chai Vang Sapa Yel uống zở zấu ở lùm cây phía bên trái nghe (từ trên đỉnh nhìn xuống vực) . Ai lên đó nhớ khui ra ma uống mừng nghe. Đồ xịn đó, hổng có chế zì thêm đâu.
    -------------------------------------
    Sau khi tăng tốc leo dốc với khi thế cao zút, cả đoàn bắt đầu phì phò phò phò như kéo bễ. Guide thấy vậy bảo nên đi chậm lại 1 tí chứ đi thế này hơi nhanh nên chóng mệt. Qua 2 chặng uống nước thì đến 1 trảng cỏ rộng với mấy bụi cây lúp xúp. Cả đoàn phưỡn ngực xả hơi tưởng như chỉ còn Jump 1 cái đến đỉnh zùi. Loanh quanh ngắm mấy cây zương xỉ bông chùm xanh xanh khá đẹp. HHD định cầm zề nhưng Guide Thọ can 20 lít ngay: Đi còn mệt chán, lúc về lấy thì thiếu zì.
    Thế là cả đoàn tiếp tục hành quân, có lúc phát hiện được cả 1 đôi zày Tây đen xì đặt bên bờ suối cạn của mấy anh thợ xây làm đường lên Phan (theo kiểu nhà nước: leo bậc thang chứ không cắt rừng đi theo đường mòn như đội này). Đoạn tiếp theo thì đường khá bằng fẳng, thỉnh thoảng lại được leo những con dốc nhỏ thoai thoải, ngắm những cái cây bên đường đưọc gắn tên bằng biển sắt như Hưong Vòi Dài, Pocupine, Thông, Oak ..... làm cả nhóm dừng lại 1 chút để bình loạn. Nói nhỏ 1 chút nghen, chính Yel đã dùng cây gậy chống vót bằng thanh mã tấu bất ly thân đập rụng 1cái biển sắt ghi tên loài cây trên đường đi thiệt là fá hoại tài sản của nhà nước.
    Lâu lâu lại gặp 1 bãi **** nhưng mà hun phải của ngươì mà nà con zì đó to cỡ con trâu hay con bò. Nghĩ là trâu bò còn lên được đến đây nên không có boy nào zám kêu mệt hay nghỉ cả.
    Sau đến nhửng khoảng rừng trống, đầy cỏ tranh và các lùm cây
    bên những cây to cháy đen thui từ vụ cháy rừng đọt trước. Quang cảnh cũng có vẻ tiêu điêu lắm. Bụng thầm nghĩ, bầy giờ có cháy lại thì chắc đoàn này khôg thoát được mà thơm fức như mùi bún thịt nướng
    ...............................................................

    Mất đi người yêu, Anh thì sao?
    Mất đi người yêu với Em cũng thế thôi...

  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vừa từ Fanxipăng về từ hôm qua. Hôm kia tớ lên đỉnh nhiều sương mù quá nên chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có mỗi gió và gió à còn thêm rét nữa chứ, nhưng bù lại trên đoạn đường lên, nhìn về Sapa nắng đẹp không chịu được, đến đoạn gần đến đỉnh thì tớ fải để cho anh dẫn đường người H''mông kéo không thì chắc bỏ cuộc quá......... Lúc đi xuống thì đi đường xuống bản người Mông, đường trơn do mưa từ hôm trước, jkhá nguy hiểm nhưng cảm giác khá hay, bản đó hình như là bản Shang chải thì fải............ đi lên Sapa thì đi 3 ngày khá fù hợp. Bây giờ thì chân đau, tay đau, nói chung chỗ nào cũng thấy đau nhừ từ tử. Hôm nào có ảnh nhất định fải up lên khoe mới được. Ai có ý định leo thì nên đi thôi, chứ sang tháng mùa đông rồi, đường sẽ khó đi hơn, lên trên đó sẽ lạnh hơn. Cảnh trên đường đi đẹp lắm, nhớ chụp nhiều ảnh về làm kỉ niệm mọi người ah.
  9. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm ở trên đỉnh nắng chói chang nên nóng lắm. Mặt mũi nhăn nhúm hết cả lại
    Đaọn đường đi lên đỉnh thì chỉ có anh Guide đeo đồ ăn còn anh Mông thì về Sapa kiếm thêm đồ ăn tối. Đoạn gần đến đỉnh toàn đường bằng, nghỉ 1 tí chỗ leo dây rồi đi thoải mái như đi công viên chứ làm sao mà fải kéo zới đẩy? Còn thấy cái cờ đỏ kẹp ở vách đá trên đỉnh không bạn? Hay là đi với anh Guide người Mông tên Sáu chửi bậy như ranh ?
    Về đường Sín Chải qua mấy cái đỉnh núi lúc đầu thì đẹp. Nhưng sau cứ luồn dưới mấy cái khe nước xẻ dọc sườn đồi đi vừa chán vừa vất vả.
    Lúc về đến Lào Cai thì chỉ mỏi đùi thôi chứ tay có làm gì đâu mà mỏi. Ngủ trên tầu về HN là hết đến 90 % rồi.
    Wich có thấy cái BIA MỘ nào mới ở trên đỉnh không?

    Được BlackWidowKiss sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 12/11/2004
  10. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có những người con gái đến thế nhỉ, nghe yelmidlow kể chuyện mà thấy tiếc tiếc là...
    To BC : Chừng nào tổ chức off thì ới một tiếnh nhé, với tình hình này thì BC recommand đi đâu e9 cũng đi. Tặng BC một quả 5 sao làm quen nhé !!!

Chia sẻ trang này