1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌM BẠN ĐỒNG HÀNH ĐI SAPA (13/10)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi puskinvn, 12/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    TÌM BẠN ĐỒNG HÀNH ĐI SAPA (13/10)

    Sapa mùa này sương mù đẹp cực kì luôn (nghe nói thế). Mình định tối mai sẽ đi và CN về. Bạn nào có ngẫu hứng thì tham gia cùng mình cho vui, Sapa đẹp nhưng sẽ buồn vô hạn nếu đi một mình; Mình đã nếm thử cái cảm giác cô độc ở sapa rồi, tê tái lắm :D Vậy nên rất mong có một người bạn đi cùng.
    Đây là lịch trình và chi phí:
    Tàu đi Lào Cai: 8-10h tối xuất phát tại HN, đến LC khoảng 6-8h sáng thứ 7; Giá tàu xịn nhất là 250.000/người/lượt; còn bình dân cỡ 180.000/người/lượt.
    Tới LC bắt xe bus đi Sapa : 25N/người/lượt
    Như vậy chi phí đi lại cả đi và về là ~ 550N
    Khách sạn 100N/ngày (phòng 2 giường): Mình chỉ ở đó thứ 7 và CN vậy vị chi là 200N tiền ở
    Ăn uống mỗi ngày hết cỡ 60N nữa thì vô tư: vậy 2 ngày hết 120N
    Đi thăm quan linh tinh hết cỡ 150N nữa là nhòe
    Vậy tổng chi phí cho chuyến đi là 550+200+120+200=1.070N

    Trên đây là dự tính chi phí cho chuyến đi (rất thoáng rồi đấy) nhưng theo các "bô lão" thì nếu đi mà căn ke một chút thì chỉ hết khoảng 800N là ổn :D
  2. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, mình tên Quang ở Hà Nội, số mobile là 0988524149
  3. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Bạn rủ thế này gấp quá, bạn đi 1 mình đi nhá
  4. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng biết như thế này là gấp nhưng không phải vô cớ mà mình lại post lên đây. Chuyến đi này với mình thực sự chỉ là ngẫu hứng mà đi, (mình cũng mới chỉ nghĩ đến nó ngày hôm qua thôi) vậy nên nếu một người nào đó cũng ngấu hứng khùng khùng như mình, chỉ vậy thôi cũng đáng trở thành một người bạn đồng hành thú vị rồi :D
  5. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi Sapa lần này với mình cũng giống như một cuộc hành hương vậy, đi tìm một chút tĩnh lặng, bình thản trong tâm hồn sau những tháng ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi...
  6. nguoisaigon_tramlang

    nguoisaigon_tramlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích đi ngẫu hứng như bạn, cuối tuần này cũng rãnh, nhưng k biết có kịp "khùng khùng" từ đây đến chiều không. Nếu có sẽ liên hệ gấp với bạn. Cảm ơn
  7. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Okie, bồ cứ thoải mái đi, từ giờ đến tối lên cơn rồi lại cắt cơn vài lần nữa cũng được :)) 21h vác balô ra ga rồi call cho mình vẫn kịp cơ mà :D
    Chúng ta đều là những người chưa hề gặp mặt nhau đến một lần bởi vậy đi với nhau mà thoải mái được thì chí ít là phải cần có một sự đồng điệu, trong trường hợp này đó chính là sự ngẫu hứng; sự bùng nổ về mong muốn được đi, được cảm nhận, được thay đổi...
  8. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Chú máu quá. A ko bận chủ nhật họp lớp thì cũng đi. Vì nói đến Sapa là nhớ đến 1 kỉ niệm quá đẹp.[/b]
  9. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Họp lớp là cái lí do củ chuối quá :D; Chỉ cần cái mình thực sự máu me be bét là rứt áo ra đi được tuốt :D
  10. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có ý định đi Sa pa vào khoảng cuối t10, đầu t11. Ko biết có bạn nào có nhã ý cùng đi k? Tớ muốn có partner vì đi một mình sợ là hơi buồn, hơn nữa tớ cũng k có nhiều kno du lịch lắm hi hi.

Chia sẻ trang này