1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌM BẠN ĐỒNG HÀNH ĐI SAPA (13/10)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi puskinvn, 12/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ấp ủ dự định đi Sapa vào giữa tháng 11. Đi Sapa thì đơn giản mà, không phải như đi nước ngoài nên chỉ cần thích đi là ok, bạn ạ. Quan trọng là phải đi cùng người có cùng sở thích, cùng sự đồng điệu mới thoải mái và vui vẻ được. Thèm đi lắm rồi.
  2. sandra

    sandra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    em đi sapa 2 lần rùi. 1 lần đi tình nguyện trên Hầu Chư Ngài, 1 lần đi chơi. Phải tháng 10 năm sau mới đi tiếp. Lần này đi cả khoá luôn.
  3. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Công nhận các bác nhà mình sang thật đấy, hứng lên là tiêu một vài M như không :)
    Nếu bác hoãn đi Sapa vào dịp cuối năm đê thì em join ngay vì em chưa được "hưởng thụ" cái đất trời Sapa trong gió mùa đông bắc căm căm nó như thế nào. 2 lần lên Sapa đều vào những ngày cuối hè cả và lẫn nào cũng để lại trong mình những kỷ niệm không thể quên :)
  4. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ừ, về thời gian thì cũng có thể thỏa thuận và sắp xếp. Mình k muốn đi cùng những ng quen, vì sợ cảm giác nhàm chán, muốn đi với 1 ng k hoặc mới quen, thực ra đúng là bạn đồng hành ý. Còn về chuyện sở thích thì mình nghĩ cũng k quá câu nệ.
    Nick YM là motngaycuoithangba, ai có nhu cầu thì add để bàn bạc nhé
  5. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi tầm mười mấy tháng 11 đi nhé. Bảo bàn bạc mà chả thấy ai bàn gì cả.
    Tớ: fsonofrock@yahoo.com
  6. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, tớ định tuần sau hoặc tuần sau nữa sẽ đi, một chuyến đi thực sự nhẹ nhàng mang tính nghỉ ngơi. Sẽ đi vào tối t5 và về vào sáng t2. đi tự do k theo tour. Tạm thời là thế, ai quan tâm add nick YM motngaycuoithangba bàn bạc nhé
  7. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Mình định CN + T2 tuần sau đi đây (04+05/10/06), đi cùng 1 thằng bạn nữa. Dạo này hơi máu đi, nhưng không có thời gian. Hôm đó may mất điện không làm việc được, thế là đi. Mình lại thích đi ít người. Giả sử thằng bạn không đi mình cũng đi. Nghe đồn Sapa có rượu táo mèo hay lắm, phải làm 1 lọ về uống say chơi mới được. Cảm giác cô độc, không có ai để bấu víu cũng hay đó.
    À quên, mình đang định đi các đền chùa loanh quanh mà có thể đi được trong 1 ngày (mình ở Hà Nội), có ai muốn đi không? Còn làng Đường Lâm cũng đang muốn đi đây.
    http://360.yahoo.com/luusteel)
    Được quangtri72 sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 28/10/2006
    Được quangtri72 sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 28/10/2006
  8. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    mất 1 triệu 1 người trong hơn 2 ngày là hơi nhiều. Nếu phóng xe máy lên đó rồi về chắc chỉ mất khoảng 300k tiền xăng thôi, nghĩa là một người chỉ khoảng 400k, đi như thế hợp lý hơn đấy.
    Àh mà cậu nào rủ đi chùa ở HN đấy nhỉ, tớ cũng ở HN đây, add nick này nhé vhv_kids@yahoo.com. Nhưng mà mai bận đi xem trận VN -Thai Lan rồi có lễ fải để tuần sau nhé
  9. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    À mà quên, Sapa mùa này thời tiết thế nào các bạn nhỉ? Có lạnh không? Trời có đẹp không?
  10. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Tôi dự định tuần sau (thứ 7 - cn ngày 4 - 5/11) đi như sau:
    Chiều thứ 7: Ngó xem bản tin thời tiết như thế nào, nếu thời tiết đẹp thì đi, nếu không thì thôi...
    Ra ga trần Quý cáp, mua vé tàu nằm (chỉ nằm tầng 2 - 3 tàu LC1 chạy lúc 9h 20" hay chạy lúc 10h đêm). Giá vé từ 154đ -180 đ. Chắc chắn mua được vé từ 4 - 9h vẫn bán vé, nếu không thì mua vé ngồi cứng, tối lên tàu xỉa ra thêm 100đ với nhân viên tàu kiểu gì cũng có chỗ ngủ.
    Bố trí lịch thế này thì ai mà làm cty liên doanh bận đến mấy cũng đi được, hay ai có người yêu.. cũng có thể chơi đến ít ra là 9h đêm mới đi cũng chưa muộn.
    Lên tàu rồi thì nên bố trí ngủ luôn, phải giữ sức khoẻ tới sáng sau.
    SÁng chủ nhật: 5h tàu tới nơi, đi dạo một vòng quanh lào cai, thuê xe máy đi cả ngày. Bắt đầu hành trình đi Sapa trước.
    Lên Sapa lượn lờ một chút rồi lại rút về Lào cai đi chợ phiên Bắc Hà. Tôi nghe nói ở đây cũng hấp dẫn (chưa đi bao giờ). Chiều khoảng 5h về tới Lao cai mua vé tàu về HN cũng chưa muộn. Có chuyến 7h, 9h tối. Theo kinh nghiệm đi tàu của tôi nếu đi ít người thì kiểu gì cũng kiếm được chỗ ngủ. Để lấy sức đi làm tiếp thứ 2. 4h sáng tàu đã về HN, có thể tắm rửa vệ sinh sạch sẽ yên tâm một tuần làm việc mới.
    Hành trình tại Lao cai tham quan là chủ yếu, không có nghỉ ngơi. Dự định đi hết khoảng 240 km trong ngày loanh quanh tại Sapa, Bắc Hà. Đường xa như vậy thì nếu tìm được bạn đồng hành tôi sẽ mang xe máy theo từ HN đi lên tàu, vừa đi vừa ngắm cảnh.
    Kinh phí: Tàu đi về mất khoảng 400đ (kể cả trường hợp bí lắm đi tàu chui); Đi lại ăn uống trong một ngày mất khoảng 300 đ max. Yêu cầu có máy ảnh tốt, người đi phải có kinh nghiệm một chút và không được lề mề..
    ...................................................
    Phải công nhận là đất nước Việt nam mình đẹp thật, đẹp đến mê hồn. Chỉ hiềm nỗi tôi không có nhiều thời gian, giờ đã có gia đình, vợ con, công việc chờ ở lại, không đi lâu được

Chia sẻ trang này