1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn đồng hành lên đường khám phá châu Âu- ITALIA -

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi llittlecasper, 07/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. llittlecasper

    llittlecasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    danke sehr bác xemáy, đúng là tư tưởng nhỏ thường vẫn gặp nhau. Tớ chiến cái DK từ lâu rùi, có điều Mua làm gì cho tốn tiền, tớ vác cả 3 quyển DK về Italien, Venedig, Rom từ thư viện về, mà trên thư viện nước nào cũng có, chẳng tốn đồng nào :) . Bọn DK được cái tranh ảnh minh hoạ khá hay, đọc hấp dẫn. Nhưng một số cái tớ khoái lonelyplanet hơn, đọc planet mấy vụ đi lại kỹ càng hơn, mẹo vặt nhiều hơn.
    Cái Birth of Venus thì phải đi chứ, nhưng may cám ơn bác nhắc trước để mua vé ko thì toi. Bác còn kinh nghiệm gì đi lại tàu xe ở Ý ko? cứ thấy anh em bà con phàn nàn nhiều lắm về tàu xe ở Ý, nên cũng hơi lo.
    Grazie bacxeom
  2. xedapom

    xedapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lonelyplanet lắm mẹo đi lại ăn ở sao cho ngon bổ rẻ. Nhưng về văn hoá, nghệ thuật hay kiến trúc thì quá ít.
    Hồi trước tớ mua vé InterRail đi lòng vòng ở Italia 3 tuần nên ko rành chuyện mua vé ở Ý.
    Nói chung chuẩn bị tinh thần là hơi ít người Ý biết tiếng Anh. Thậm chí nhiều bác bán vé ở ga Roma chẳng biết một chữ bẻ đôi. Nhưng ko sao, các bác ấy cũng được cái nhanh trí hoặc do trải qua tình huống đó nhiều rồi nên quen. Một bên tiếng Ý, một bên tiếng Anh mà cuối cùng vẫn toe toét "Capito" (Understood) hết.
    Đi lại thì cẩn thận đồ đạc. Rất dễ bị mất cắp. Lần tớ đi tàu đêm thấy bọn ăn trộm đi thành từng đàn. Đến đêm còn cố kéo cửa toa mình ra để vào chôm đồ . Ngoài ra tớ thấy cũng bình thường.
  3. llittlecasper

    llittlecasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Ờ tớ thấy cậu bạn vừa đi ở Ý về cũng kêu, bọn nó chả biết tiếng Anh mấy. Bọn này đúng là phải cho sang Việt Nam để học tiêng Anh thôi :) Cậu ý cũng kêu sang đó ăn uống cũng đắt đỏ.
    Mà sao bác đi gì dã man thế, tận 3 tuần ở Ý, khâm phục.
  4. llittlecasper

    llittlecasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Xin nhờ tí đất mấy bác Mod nhé :))
    Hành trình Italia
    [​IMG]
    Hành trình Châu Âu phần 3- Italia
    Bạn sẽ nghĩ đến gì khi nhắc tới Italia? Mỳ spaghetti, kem Ý, xe tay ga, Roma vĩnh hằng hay Venice thơ mộng? Nhắc đến Italia tôi nhớ đến ****** Caesar, đế chế La Mã hùng mạnh, nhớ đến Godfather và luật Ormeta. Những năm tháng du học bên này, tôi luôn ước mơ được đi khắp châu Âu, được khám phá, muốn bắt chước như ?zCụ?o năm xưa, khi người bôn ba khắp năm châu bốn bể, để tận mắt thấy thế giới họ thế nào. 3 tháng chuẩn bị cho chuyến đi, 1 tháng tham khảo sách du lịch, bạn bè, tra tàu xe, tìm chỗ ăn ở, mùng 7 tháng 9 tôi lại lên đường.
    Hành trình Italia: Venezia- Roma- Firenze- Pisa 07.09- 14.09.2006
    Ciao ciao bella Italia
    Venezia- Venice

    [​IMG]
    Sau 1 đêm ngủ vạ vật ở Bahnhof Hannover, tôi bay sang Venezia (Venice). 8h sáng Venice vừa bừng tỉnh giấc, trong ánh nắng vàng rực rỡ, thuyền bè, khách du lịch đi lại nhộn nhịp. Ấn tượng đầu tiên là quá đông khách du lịch, và quanh Venice đâu đâu cũng là nước. Trong khi nước Đưc trời đã hơi lành lanh, thì Venice nắng chói chang, nhiệt độ hơn 30 độ, cái nóng oi bức như ở VN mình.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Venice thật đẹp, nó giống như 1 thành phố nổi vậy, có cảm giác như ta lạc vào 1 thế giới nước, các con đường, con ngõ đều là nước, ngta đi lại trên nước, sống trên nước, vận chuyển đồ ăn uống và cả đổ rác cũng bằng các con thuyền. Ở Venice phương tiện đi lại chủ yếu là thuyền máy, ca nô và thuyền độc mộc. Thuyền độc mộc Gondola đắt nên khách du lịch thường đi thuyền máy. Các thuyền máy chạy theo tuyến không khác gì xe bus, cũng chạy theo tuyến, theo giờ, cũng có các bến đỗ. Cả ngày lang thang ở Venice trên thuyền, tối tôi về nhà nghỉ thanh niên, từ đó nhìn thẳng ra quảng trường San Marco
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quảng trường San Marco tràn ánh nắng vàng rực rỡ, hang đàn bồ câu bay rợp trời, tiếng trẻ con cười đùa, người người cho chim ăn, chụp ảnh. Quả thật ko ngoa khi nói rằng đây là quảng trường đẹp nhất Châu Âu. Chỉ cẩn tưởng tượng đứng giữa quảng trường rực rỡ, chim bồ câu ngập trời, cảm xúc thật tuyệt vời.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Buổi đêm Venice bình yên hơn, thơ mộng hơn, khác hẳn với buổi sang tập nập, ồn ã. Lang thang trên những con phố nhỏ, nhà cửa xen lẫn những con kênh đan xen nhau, trong ánh đèn lung linh, ngắm những du khách đi thuyền độc mộc, lắng nghe tiếng đàn accordion hoà lẫn tiếng hát của người lái đò, lúc đó Venice thật thơ mộng và lãng mạn. Kỉ niệm không quên đó là tiếng hát của người lái đó, bài hát O Sole Mio - Mặt trời của tôi, vang nhẹ trong đêm, trên dòng kênh. ước gì lúc đó đang được ngồi thuyền cùng 1 ?oBella? xinh xắn, nhẹ trôi qua những con phố nhỏ, được lắng nghe tiếng hát trong khung cảnh lãng mạn đó mới thật là La vita è bella.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai ngày ở Venice qua nhanh, hai anh em đi tàu đêm từ Venezia đến Roma. Hệ thống tàu xe của Ý thật tệ, lộn xộn, thật kém xa so với Đức, mặc dù cũng là nước châu âu. Đêm đó 2 anh em bị đổi chỗ ngồi 4,5 lần, ko hiểu ra sao nữa, người Ý nói tiếng Anh rất kém, thế là 1 bên cứ tiếng Italiano, 1 bên tiếng Anh, thật là 1 đêm ngồi tàu kinh khủng.
    [​IMG]
    Ciao ciao Roma
    Sáng 09.09.2006 chúng tôi đến ga Termini- Roma. Cảm giác đầu tiên tôi thốt lên khi đến Roma là giống ở Việt Nam quá, bước ra khỏi nhà ga, nóng ngột ngạt, oi bức, ngoài đường xe máy chạy vèo vèo, lạng lách, đánh võng, tạt đầu ô tô chả khác gì VN. Hai bên đường là các hàng cây xanh, đường xá cũ kỹ, các quán ăn ven đường, các quán café, người đi lại tấp nập, các dãy nhà tập thể, cũng cái cao cái thấp làm tôi cảm giác cứ như đang về VN. Nếu không nhìn ô tô chạy nhiều, không nhìn các biển chữ thì chẳng khác gì đang ở VN.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    http://i24.photobucket.com/albums/c45/llittlecasper/ThrowcoininFontana***revi.jpg
    Cảnh này ném đồng xu ở Trevi, hơi "giả tạo" 1 tí, vì đã ném xu rồi, ờ mà ai cũng thế :)
    Cả thành phố Roma chỉ có 2 cái Metro, nên lúc nào cũng đông khủng khiếp, ngta chen nhau lên, chen lấn, mà buổi đêm lại 1 cái tạm ngừng để sửa, bó tay. 3 ngày ở Roma 2 anh em lang thang khắp nơi, từ toà thánh Vatican đến Colosseo, đến các quảng trường ngắm người. Chẳng nơi nào đông khách du lịch như Roma, chỗ nào cũng đông nghịt, chỗ nào cũng để phục vụ khách du lịch. Ba ngày ở Roma 2 anh em ở khu Camping khá rẻ, có 10, 1 tối nhưng mọi thứ đều khá tốt, 3 ngày 2 anh em cũng cố đi hết mấy nơi chính, chụp vài bức ảnh kỉ niệm. Rời khỏi Roma ấn tượng để lại không phải là các công trình cổ đại, vì thật ra các công trình bị phá huỷ mai một đi rất nhiều, nếu đến Roma thật sự bạn rất am hiểu lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật thì khám phá được cái hay của nó. Còn với tôi đó là một cuộc sống nhộn nhịp hơn, vui vẻ hơn hăn so với cuộc sống bên Đức, đó là các quán kem liên tiếp, chỗ nào cũng có quán kem. Và cuối cùng là hình ảnh chủ bé chừng 8,9 tuổi, kéo đàn violon, một mình giữa quảng trường Pantheon, hát O sole mio để xin tiền - thật thương.
    [​IMG]
    Buongiorno Firenze- Florence
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngày 12 chúng tôi lên đường tới Firenze, từ đó qua tháp Pisa. Tại Firenze hai anh em cũng ngủ khu Camping tuy hơi đắt một chút 15,/1 đêm, nhưng bù lại khu Camping ở Firenze tuyệt đẹp, nó nắm trên sườn núi, từ đó nhìn xuống khung cảnh toàn thành phố Firenze.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tháp Pisa thì nổi tiếng về du lịch, nhưng thật ra chỉ có mỗi cái tháp, chẳng có gì cả, hơi thất vọng đôi chút, đến chỉ chụp ảnh và về.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngày hôm sau, hai anh em dậy sớm, làm cốc cafe capuchino cho đúng kiểu người Ý, lên đường từ Firenze về Venice rồi bay thẳng về Hannover, kết thúc chuyến hành trình 8 ngày trên đất Ý.
    [​IMG]
    Arrivederci Italia
    Hẹn gặp lại những miền đất mới.

    Được llittlecasper sửa chữa / chuyển vào 06:46 ngày 19/09/2006
  5. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Đi tuyệt quá! Zi lớt thật!
    Trông anh vẫn thế nhỉ! :) Tiết kiệm tiền về nhà đi!
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    ặ bĂc ặĂi, bĂc cho em hỏằi, bĂc có phỏÊi là ngặỏằi trong hơnh không? Danke!
  7. llittlecasper

    llittlecasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    À chú đẹp trai thì không phải là tớ :)
  8. qualuiem81

    qualuiem81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bác cho thêm khoảng 500 bình luận nữa thì hay quá. Hình đẹp. Chuyến đi hay đấy!
  9. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào không đẹp trai đâu nhỉ. Ý em là người mà xuất hiện nhiều trong hình có phải là bác không?
  10. xedapom

    xedapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bác llittlecasper chụp nhiều ảnh đẹp nhỉ! Chuyến đi thành công rực rỡ phải ko?

Chia sẻ trang này