1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn đồng hành leo Fan tháng 3 (Chia sẻ từ trang 16)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi AoiEbi, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trang6658

    trang6658 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    He he, ảnh của Davidyang chụp đẹp thía, kia mà cũng do mẫu đẹp nữa nhẩy.
    Có khi nhờ ơn của bác mà cuối năm nay e sẽ hoàn thành kế hoạch xả hàng của sếp em đề ra cũng nên. Hi.
    Yêu bác dã man.
    Được trang6658 sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 15/03/2010
  2. davidyang

    davidyang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đại diện của từng mem trong đoàn
    Dommui - cái nick này cho đến tận bây giờ mình vẫn chưa hỉu tại sao lại vầy :-D Ko cần nói... cũng đủ hiểu là lần này Hằng gặp phải nhiều cái không may, ấn tượng về Fansipan đầu tiên là bị mất mất chiếc điện thoại trên tàu. Rồi lên được 300m từ 1400 đã bị shock độ cao và tụt huyết áp.... Nhưng những khó khăn đó có lẽ không thể làm người đẹp nản chí và đặc biệt là sự khích lệ động viên từ rất nhiều người, cả trong đoàn lẫn những người từ Sapa (tour guide, các anh porter và một vài người tốt).... Đến Fansipan, chúng ta không thể không lên, đặc biệt là đã một lần lên núi, và cả đoàn đã rất khâm phục Hằng khi gặp người đẹp trên đỉnh đồi hơn 2200m, mừng mừng, vui vui vì những gì mọi người đạt được đều muốn chia sẻ cùng mọi thành viên trong đoàn. Và Hằng đã làm được điều đó, mình ngưỡng mộ, cảm động nhưng không biết làm gì hơn :)
    [​IMG]
    Thành Linh - Cu Bi
    Thành viên thứ 2 của đoàn rớt lại ở độ cao 2200 khi tự lượng sức không nên cố để phải chịu khổ và khiến cả đoàn phải gặp khó khăn ở độ cao 2800m. Cu Bi đã nán lại chờ thời và hôm sau lại một người tốt khác đã đưa anh lên đến đỉnh. Mọi người cũng khâm phục ý chí chiến đấu của Cu Bi, và cái tinh thần của anh - BẤT KHUẤT
    [​IMG]
    HoangoCuong - Anh Cương
    Có lẽ mỗi đoàn đi sẽ thiếu hụt và trống trải nếu không có những cây hài vui nhộn, yêu đời và reo giắc vào đầu óc mọi người tư tưởng phá cách, mafia và CRAZY =)). Điều này, chắc hẳn nhờ bác Cương và cụ nhà có máu xây nhà nghỉ trên Sapa hay cưới vợ hai trên Sapa làm vài quả lô đất đánh bóng, hay xin hai số về làm con lô cho nó chắc Muốn biết thêm chi tiết, xin mời các bạn đến với anh
    [​IMG]
  3. vtec3sf

    vtec3sf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khi nào tập luyện xong màn chạy lên chạy xuống Yên Tử trong vòng 2 giờ em sẽ nhập nhóm với bác vì thằng Fan bằng 5 thằng Yên Từ mà.
  4. vtec3sf

    vtec3sf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, ai có ảnh thì upload lên photobucket hoặc 1 trang nào đó tương tự đi. Đang thèm quá. Còn vụ OFF thì thứ 5 hay đấy. Ai hưởng ứng jơ tay nào.
  5. davidyang

    davidyang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn người đẹp, mẫu không đẹp thì anh không dám post ảnh lên đâu =P
    Em muốn làm vài quả ava hoành tráng thì hôm nào hẹn mấy bạn em đi làm quả ọp ẹp chụp ảnh tí tởn chứ nhể
  6. nguyenkhc

    nguyenkhc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Khi nào tập luyện xong màn chạy lên chạy xuống Yên Tử trong vòng 2 giờ em sẽ nhập nhóm với bác vì thằng Fan bằng 5 thằng Yên Từ mà.
    [/quote]
    Tớ tính rồi, sẽ lập vài bạn đi 1 ngày.
    nhẩm một cách ngây thơ lớp 1 của tớ là: mỗi chặng 2 tiếng đi đều (chưa cần lao đi), thế nên: 1. Trạm Tôn - 2200m; 2. rồi đến 2200m - 2800m; 3. và cuối là 2800m - đỉnh 3143m: 3 chặng này mất 7 tiếng plus thời gian nghỉ.
    Chạy xuống sẽ đúng 6 tiếng do xuống nhanh hơn nên vẫn có thời gian nghỉ.
    Cảnh báo: Cực kỳ mệt. Nếu đi kiểu này, tớ sẽ chỉ thể thao và luyện bắp chân, đùi trong khoảng 2-3 tháng nâng cao.
    Nhưng lại thèm cảm giác được chinh phục tiếp rồi. Sẽ gọi ku Biên hướng dẫn đi cùng. [/blue]
  7. davidyang

    davidyang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    Wendy Koi`
    [​IMG]
    Em Hà - FTU
    [​IMG]
    Long Apple :-D
    [​IMG]
    Trưởng đoàn - Anh ơi em bị nó abc =))
    [​IMG]
  8. vtec3sf

    vtec3sf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    @DY: Ọp ẹp thì vô tư đi e, pà con còn thèm hơn anh ấy chứ. Sau vụ này đề nghi bà con đăng ký học Salsa tập thể đê, vừa tăng TÌNH đoàn kết, vừa thêm kỹ năng sống và săn bắn, mà lại rất hạt dẻ vì fát hiện ra DY đang dạy SALSA, của nhà trồng được mà :))
    @ A Chiến: Em nghĩ khả năng lên xuống trong vòng 1 ngày là có thể nếu chỉ xét về thể lực, tuy nhiên fải có ông GIỜI ủng hộ nữa anh ạ, hôm đó mà mưa thì vỡ thớt, thêm nữa, 1 người fải có 1 porter để ta chỉ chạy với tấm thân trần thôi, kô 3 kg.
  9. davidyang

    davidyang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thương Long
    [​IMG]
    Đại ca Chiến - bên bụi hoa :D
    [​IMG]
    Tuấn Anh Đinh Văn
    [​IMG]
    Hà Minsk - Chàng trai ga lăng
    [​IMG]
    Có một người rất ít nói là chị Ngọc, mình chưa chụp được kiểu nào tử tế, xin up kiểu này lên vậy :D
    [​IMG]
    Được davidyang sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 15/03/2010
  10. davidyang

    davidyang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Okey bác Cương về điểm này. Nhà mình muốn học Salsa tập thể rao lưu thì nhất quả đất, đặc biệt là học Bachata ***y chít luôn, lại được ôm iếc Fờ ri nên nếu ai độc thân, chưa người yêu cái món này cứ gọi là xoắn quẩy
    Làm tý ảnh giải lao nhể (Cái này em chụp lén được ở trên Sapa lúc vào Vườn châu âu gì gì đó)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này