1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌM BẠN ĐỒNG HÀNH : Tất cả các nhu cầu tìm bạn đồng hành trong BOX DL ( chú ý trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Savioduc

    Savioduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn,
    Mình đang có dự định đi xuyên Việt bằng xe máy vào dịp Tết âm lịch năm nay dự kiến sơ bộ như sau:
    - Khởi hành: ngày 23 hoặc 25 Tết âm lịch
    - Kết thúc chặng 1: tại Hà nội vào 29 hoặc 30 Tết
    - Chặng 2: Tây bắc vào mùng 2 hoặc mùng 3 Tết
    - Kết thúc: Tại Hà nội
    - Quay về SG bằng máy bay hoặc tàu lửa sau Tết
    Chương trình chi tiết thì mình đang hỏi thêm thông tin từ ''xuyenviet2002vn@hotmail.com'', và đợi tìm đủ bạn đồng hành rồi cùng bàn bạc, Nhà mình tại Hn nhưng mình sống & làm việc tại SG, vậy bạn nào máu me & thu xếp được money, time thì rất vui được du hành cùng các bạn, hiện nay mình đã có 1 bạn đồng hành.
    đợi tin các bạn
    Savioduc
  2. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ đi chơi vào dịp Tết thì buồn lém, . Tết nên chơi ở nhà, sau Tết đi thì hay hơn, vì BÁc đi chơi vào dịp đó kiếm chỗ ăn uống nghỉ ngơi cũng ko dễ.Mà mùa đó miền Bắc lạnh chết, cứ rét như hồi Tết năm rồi thì đúng là chẳng muốn đi đâu
  3. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ đi chơi vào dịp Tết thì buồn lém, . Tết nên chơi ở nhà, sau Tết đi thì hay hơn, vì BÁc đi chơi vào dịp đó kiếm chỗ ăn uống nghỉ ngơi cũng ko dễ.Mà mùa đó miền Bắc lạnh chết, cứ rét như hồi Tết năm rồi thì đúng là chẳng muốn đi đâu
  4. Savioduc

    Savioduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    mình chỉ có thể đi được vào những ngày Tết, vì quanh năm lo đi làm suốt. Mình có cả 2 kế hoạch đi bằng xe máy và bằng xe otô 8 chổ (do mình tự lái), rất mong muốn tìm được bạn đồng hành, các bạn nào có ý định & thu xếp được thì nhớ contact với mình nhé
    ductm@hptvietnam.com.vm
    cám ơn các bạn
    Savioduc
  5. Savioduc

    Savioduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    mình chỉ có thể đi được vào những ngày Tết, vì quanh năm lo đi làm suốt. Mình có cả 2 kế hoạch đi bằng xe máy và bằng xe otô 8 chổ (do mình tự lái), rất mong muốn tìm được bạn đồng hành, các bạn nào có ý định & thu xếp được thì nhớ contact với mình nhé
    ductm@hptvietnam.com.vm
    cám ơn các bạn
    Savioduc
  6. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    nhà của bạn ở HN nên bạn đi chơi vào dịp tết vui. Mình thấy kế hoạch của bạn cũng hay. Nhưng đi vào dịp tết thì mình chịu.Mình phải bỏ bạn bè của mình ở nhà cho ai đây ?
  7. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    nhà của bạn ở HN nên bạn đi chơi vào dịp tết vui. Mình thấy kế hoạch của bạn cũng hay. Nhưng đi vào dịp tết thì mình chịu.Mình phải bỏ bạn bè của mình ở nhà cho ai đây ?
  8. cuchuoi1984

    cuchuoi1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0

    CHÀO các bác du lịch thân mến, cũng là một người có máu du hí như các bác nhà ta, nhưng có một điều thật đáng tiếc, là em chưa đưọc đi đây đi đó nhiều lắm.Một phần vì em chứa có đủ lòng can đảm, nhưng phần nhiều là do sự hạn hẹp của cái hầu bao, nó không cho fép em thực hiện đượccái đam mê "long nhong" của em......
    Đã từ nhiều năm nay, em đang ấp ủ một ước mơ cháy bỏng, đó là được lên đường, được đi ngao du khắp đất nước Việt nam ta, được đặt chân ddến những miền quê xa xôi, được hoà mình trong đời sống văn hoá của các cộng đồng dân tộc anh em, được chiêm ngưõngnhững giá trị văn hoá thiêng liêng mà cha ông ta đã mất hàng ngàn năm xây dựng trên khắp đất nước này.,Và trên hết, đó là thoả được niềm đam mê du hí của em,để thêm một lần nữa trong đời, được vượt qua những thử thách...........và cũng để mà yêu quê hương, yêu đất nước hơn nữa.
    Có thực hiện được ước mơ ấy, em mới thấy mình lớn khôn ,
    Bây giờ em đã là sinh vieennăm thứ ba rồi, em em cũng đang cảm nhận được rằng, mình phải nhanh chóng thực hiện cái ước mơ ấy đi thôi, kẻo sau này za trương đi làm zồi thi không có nhiều cơ hội để lang thang vất vươngr nữa, chắc là sẽ bị vợ nó quản đây.
    Một kế hoạch dài ngày cho một cuộc HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT đang được xây dựng, Em hi vọng và cũng tin tưởng rằng , mình sẽ thực hiện được nó trong một thời gian không xa, dự kiến sẽ là khoảng vào tháng 7. 2007( đừng cười em nhé, vì fải đến hè thì mới có thời gian để du hí chứ , phải không ạ)
    Em nghĩ rằng , trong thời gian từ bấy giờ cho đến lúc thực hiện ước mơ ấy, em sẽ phải chuẩn bị nhiều thứ cho bản thân mình để có thể có được một chuyến đi tốt đẹp.
    Mong rằng em sẽ nhận đươch những lời chỉ bảo chân tình và tận tâm của quý anh chị em trong box chúng ta, em cũng là một thành viên mới của box, nên mong nhận được sự giúp đỡ
    Em dự kiến sẽ đi bằng xe đạp , kết hợp với tàu hoả hay otô. Trên những chặng đường xa giữa các tỉnh, em sẽ đi otô với tàu, còn trong nội vi của tỉnh nào đó, em sẽ đi bằng xe đạp( tất nhiên là mình sẽ mang theo), em nghĩ rằng như vậy mới có thể khám phá được nhiều trên đường đi...Hướng đi của em sẽ là, từ Hà nội , zồi Nmam tiến cho đến lúc nào hết tiền thì quay về......, nhưng hi vọng là em sẽ đi đến TP.HCM
    Từ giờ cho tới lúc lên đưòng, mong zằng em sẽ nhận được nhiều lời chỉ dẫn của mọi người, và mong mọi người động viên để em thực hiện được niềm đam mmê của mình.
    ÚI CHA , EM XIN LỖI, thời gian dự định đi của em sẽ là vào khoảng 07.2005, quên mất
    u?c Toet s?a vo 21:04 ngy 20/11/2004
  9. cuchuoi1984

    cuchuoi1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0

    CHÀO các bác du lịch thân mến, cũng là một người có máu du hí như các bác nhà ta, nhưng có một điều thật đáng tiếc, là em chưa đưọc đi đây đi đó nhiều lắm.Một phần vì em chứa có đủ lòng can đảm, nhưng phần nhiều là do sự hạn hẹp của cái hầu bao, nó không cho fép em thực hiện đượccái đam mê "long nhong" của em......
    Đã từ nhiều năm nay, em đang ấp ủ một ước mơ cháy bỏng, đó là được lên đường, được đi ngao du khắp đất nước Việt nam ta, được đặt chân ddến những miền quê xa xôi, được hoà mình trong đời sống văn hoá của các cộng đồng dân tộc anh em, được chiêm ngưõngnhững giá trị văn hoá thiêng liêng mà cha ông ta đã mất hàng ngàn năm xây dựng trên khắp đất nước này.,Và trên hết, đó là thoả được niềm đam mê du hí của em,để thêm một lần nữa trong đời, được vượt qua những thử thách...........và cũng để mà yêu quê hương, yêu đất nước hơn nữa.
    Có thực hiện được ước mơ ấy, em mới thấy mình lớn khôn ,
    Bây giờ em đã là sinh vieennăm thứ ba rồi, em em cũng đang cảm nhận được rằng, mình phải nhanh chóng thực hiện cái ước mơ ấy đi thôi, kẻo sau này za trương đi làm zồi thi không có nhiều cơ hội để lang thang vất vươngr nữa, chắc là sẽ bị vợ nó quản đây.
    Một kế hoạch dài ngày cho một cuộc HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT đang được xây dựng, Em hi vọng và cũng tin tưởng rằng , mình sẽ thực hiện được nó trong một thời gian không xa, dự kiến sẽ là khoảng vào tháng 7. 2007( đừng cười em nhé, vì fải đến hè thì mới có thời gian để du hí chứ , phải không ạ)
    Em nghĩ rằng , trong thời gian từ bấy giờ cho đến lúc thực hiện ước mơ ấy, em sẽ phải chuẩn bị nhiều thứ cho bản thân mình để có thể có được một chuyến đi tốt đẹp.
    Mong rằng em sẽ nhận đươch những lời chỉ bảo chân tình và tận tâm của quý anh chị em trong box chúng ta, em cũng là một thành viên mới của box, nên mong nhận được sự giúp đỡ
    Em dự kiến sẽ đi bằng xe đạp , kết hợp với tàu hoả hay otô. Trên những chặng đường xa giữa các tỉnh, em sẽ đi otô với tàu, còn trong nội vi của tỉnh nào đó, em sẽ đi bằng xe đạp( tất nhiên là mình sẽ mang theo), em nghĩ rằng như vậy mới có thể khám phá được nhiều trên đường đi...Hướng đi của em sẽ là, từ Hà nội , zồi Nmam tiến cho đến lúc nào hết tiền thì quay về......, nhưng hi vọng là em sẽ đi đến TP.HCM
    Từ giờ cho tới lúc lên đưòng, mong zằng em sẽ nhận được nhiều lời chỉ dẫn của mọi người, và mong mọi người động viên để em thực hiện được niềm đam mmê của mình.
    ÚI CHA , EM XIN LỖI, thời gian dự định đi của em sẽ là vào khoảng 07.2005, quên mất
    u?c Toet s?a vo 21:04 ngy 20/11/2004
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Lôi cái này lên để mọi người tìm bạn đồng hành cho tiện, không mỗi người lại lập một topic riêng thì e là hơi loãng diễn đàn.
    Chúc mọi người lượt phượt vui vẻ

Chia sẻ trang này