1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌM BẠN ĐỒNG HÀNH : Tất cả các nhu cầu tìm bạn đồng hành trong BOX DL ( chú ý trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Thudohanoi có việc đi gấp, nhờ tớ báo lại với bà con cậu í ko đi được...và hẹn bà con dịp khác nhe...định đi kiếm vợ cũng ko xong...
  2. asuka

    asuka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đi chơi ngày hôm qua đã thành công khá là tốt đẹp. Các thành viên đếu có được cái gì đó "thu lại" và "đem về"
    [​IMG]
    Cho tôi nhắn mọi người là ai có chụp hình ngày hôm qua thì trong tuần này liên lạc với tôi để tập hợp lại, tôi sẽ burn tất cả hình chụp ra CD và tuần sau thì mọi người liên lạc lại nhận CD hình chung, nhé :-)
    PS: Cám ơn Minh nhiều về sự nhường nhịn
  3. asuka

    asuka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đi chơi ngày hôm qua đã thành công khá là tốt đẹp. Các thành viên đếu có được cái gì đó "thu lại" và "đem về"
    [​IMG]
    Cho tôi nhắn mọi người là ai có chụp hình ngày hôm qua thì trong tuần này liên lạc với tôi để tập hợp lại, tôi sẽ burn tất cả hình chụp ra CD và tuần sau thì mọi người liên lạc lại nhận CD hình chung, nhé :-)
    PS: Cám ơn Minh nhiều về sự nhường nhịn
  4. 1ThuyNgoc9

    1ThuyNgoc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hoá ra asuka cũng nhanh tay gớm nhỉ? Đã kịp post bài vào đây rồi.
    Hôm qua tớ có lẽ là người may mắn nhất bọn vì mua được một cái bình cực kì lạ mắt mà mọi người rình rập cả buổi chờ dỡ lò lại không được, thế mà tớ sau một hồi lang thang, ra đúng lúc nên chộp được nó. Ngoài ra, lại còn được chị bán hàng cho không một cái lọ có hình hoa hướng dương rất đẹp nữa chứ. Quan trọng là chị ý đã dỡ cả cây đang trồng trong đó ra cho mình í chứ!!!
    Theo kế hoạch thì 12.30 đã rời Phù Lãng rồi, nhưng do buổi sáng chúng ta mất khá nhiều thời gian mò mẫm, dò dẫm tìm đường, với lại mọi người mê mải với đống chai lọ quá nên mãi đến gần 3h mới ra khỏi xưởng gốm, thẳng tiến đến Thổ Hà.
    Phải qua sông mới đến được làng Thổ Hà, nhưng vì bà con nhìn mấy cái thuyền hãi quá, không dám dông xe máy lên nên theo mách nước của một bác, tất cả gửi xe lại rồi bắt thuyền qua sông. Ấn tượng đầu tiên và đeo đuổi mãi các thành viên là? mùi. Đúng là nổi tiếng vì nghề nuôi lợn và tráng bánh đa (ngày xưa có làm gốm và nấu rượu hay sao ý nhì????!!!!) Ặc ặc, nhưng không sao, đi một lúc thì cũng? quen. Của đáng tội là làng này có những cái ngõ rất đẹp (asuka post ảnh minh hoạ lên nhé), và những mảng tường rất đặc biệt được ghép từ các loại tiểu sành? Đình làng cũng rất đẹp những chả hiểu có phải bị dân tình bỏ mặc hay không mà trông cứ hoang hoang?. Chàng asuka nhà ta vác quả máy ảnh và chân đế trông rất hoành tráng, làm dân tình cứ tưởng đoàn ta đi quay phim, còn bọn trẻ con khi thấy chúng ta ăn bánh đa vừng thì cứ luôn mồm gọi: ?oTây ơi, tây ơi?
    Lang thang mãi đến gần 6h, trời tối um thì mới quyết định về? lọc cọc các loại bình lọ, túi bị, lếch thếch kéo nhau về làng Đình Bảng mua bánh phu thê. Hehe, có kẻ tự nhận đi bao nhiêu lần mà vẫn cứ cãi bột bánh phu thê có trộn dừa nạo. Đến lúc bà chủ nhà cho ăn bánh, giải thích mới chịu tin đó là đu đủ?
    Còn đoạn sau đi ăn phở thì tớ have no idea vì tớ fải chạy về nhà gấp, chẹp chẹp, dù sao thì tớ cũng không tiếc lắm vì tớ nhìn thấy cái hàng dài chờ xếp hàng tớ cũng đã ớn rùi?
    Chiều nay đi mua hoa cắm vào cái lọ mới mới được
  5. 1ThuyNgoc9

    1ThuyNgoc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hoá ra asuka cũng nhanh tay gớm nhỉ? Đã kịp post bài vào đây rồi.
    Hôm qua tớ có lẽ là người may mắn nhất bọn vì mua được một cái bình cực kì lạ mắt mà mọi người rình rập cả buổi chờ dỡ lò lại không được, thế mà tớ sau một hồi lang thang, ra đúng lúc nên chộp được nó. Ngoài ra, lại còn được chị bán hàng cho không một cái lọ có hình hoa hướng dương rất đẹp nữa chứ. Quan trọng là chị ý đã dỡ cả cây đang trồng trong đó ra cho mình í chứ!!!
    Theo kế hoạch thì 12.30 đã rời Phù Lãng rồi, nhưng do buổi sáng chúng ta mất khá nhiều thời gian mò mẫm, dò dẫm tìm đường, với lại mọi người mê mải với đống chai lọ quá nên mãi đến gần 3h mới ra khỏi xưởng gốm, thẳng tiến đến Thổ Hà.
    Phải qua sông mới đến được làng Thổ Hà, nhưng vì bà con nhìn mấy cái thuyền hãi quá, không dám dông xe máy lên nên theo mách nước của một bác, tất cả gửi xe lại rồi bắt thuyền qua sông. Ấn tượng đầu tiên và đeo đuổi mãi các thành viên là? mùi. Đúng là nổi tiếng vì nghề nuôi lợn và tráng bánh đa (ngày xưa có làm gốm và nấu rượu hay sao ý nhì????!!!!) Ặc ặc, nhưng không sao, đi một lúc thì cũng? quen. Của đáng tội là làng này có những cái ngõ rất đẹp (asuka post ảnh minh hoạ lên nhé), và những mảng tường rất đặc biệt được ghép từ các loại tiểu sành? Đình làng cũng rất đẹp những chả hiểu có phải bị dân tình bỏ mặc hay không mà trông cứ hoang hoang?. Chàng asuka nhà ta vác quả máy ảnh và chân đế trông rất hoành tráng, làm dân tình cứ tưởng đoàn ta đi quay phim, còn bọn trẻ con khi thấy chúng ta ăn bánh đa vừng thì cứ luôn mồm gọi: ?oTây ơi, tây ơi?
    Lang thang mãi đến gần 6h, trời tối um thì mới quyết định về? lọc cọc các loại bình lọ, túi bị, lếch thếch kéo nhau về làng Đình Bảng mua bánh phu thê. Hehe, có kẻ tự nhận đi bao nhiêu lần mà vẫn cứ cãi bột bánh phu thê có trộn dừa nạo. Đến lúc bà chủ nhà cho ăn bánh, giải thích mới chịu tin đó là đu đủ?
    Còn đoạn sau đi ăn phở thì tớ have no idea vì tớ fải chạy về nhà gấp, chẹp chẹp, dù sao thì tớ cũng không tiếc lắm vì tớ nhìn thấy cái hàng dài chờ xếp hàng tớ cũng đã ớn rùi?
    Chiều nay đi mua hoa cắm vào cái lọ mới mới được
  6. nadung84

    nadung84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ảnh asuka post không lên nhở. Mình post cái khác nhé:
    Đi đúng hôm có mẻ hàng mới ra lò, thoải mái chọn
  7. nadung84

    nadung84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ảnh asuka post không lên nhở. Mình post cái khác nhé:
    Đi đúng hôm có mẻ hàng mới ra lò, thoải mái chọn
  8. nadung84

    nadung84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là chiếc bình hoa hướng dương mà 1ThuyNgoc9 kết quá nịnh người ta nhổ cả cây ra

    Mà thôi không post nữa nhở, còn để chỗ cho người khác "Tìm bạn đồng hành" chứ
    Được nadu sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 13/12/2004
  9. nadung84

    nadung84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là chiếc bình hoa hướng dương mà 1ThuyNgoc9 kết quá nịnh người ta nhổ cả cây ra

    Mà thôi không post nữa nhở, còn để chỗ cho người khác "Tìm bạn đồng hành" chứ
    Được nadu sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 13/12/2004
  10. asuka

    asuka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mod ở box này lịch sự thật - Đọc cái tiêu đề topic thấy cảm động quá. Cám ơn nhé :-)
    Chẳng mấy khi được dành đất để up hình lung tung... để tớ trước:
    Tham quan xưởng gốm này, xưởng gốm Nhung hoành tráng phết. Khách tham quan được tự do ngó nghêng các công đoạn làm gốm từ khi là đất sét...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ...cho đến khi vào lò và thành hình:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dân tình alôxô chọn gốm, đúng là nếu muốn đến đây mua gốm thì phải đến đúng dịp dỡ lò chứ trâu chậm là uống nước đục ngay:
    [​IMG]
    có chị mê mải chọn gốm đến mức hớ hênh thế này, các anh thợ cứ cười hi hí với nhau suốt
    [​IMG]
    Thanh toán... chị quản lý thì xinh xắn và hiền cực...
    [​IMG]
    Cũng phải công nhận mình tổ chức mát tay, đi đúng hôm có mẻ gốm mới ra lò. Đến đó từ 10h15 và đợi đến 1h30 để coi gốm mới và dân tình mê mải chọn gốm đến 15h30 mới rời được Phù Lãng để đi tiếp hành trình tới địa điểm tiếp theo - Thổ Hà:
    Bến đò ở bên sông Cầu:
    [​IMG]
    Đặc sản nuôi lợn:
    [​IMG]
    ngõ nhỏ, đường hẹp, dân tình mê mải chụp hình:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lên thuyền qua sông đi về, kiểu cuối ở Thổ Hà:
    [​IMG]
    Sau khi rời Thổ Hà, địa điểm tiếp tới là nơi mua bánh Phu Thê (ý định lúc đầu là dẫn bà con vào coi Đình làng Đình Bảng và Đền Đô nhưng lúc đó thì đã quá muộn nên cứ đưa thẳng tới nơi có mục đích chính luôn ). Hình chị em đang "chiến" thử bánh Phu Thê sẽ khép lại chùm ảnh đi chơi của tớ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được asuka sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 14/12/2004
    Được asuka sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 14/12/2004

Chia sẻ trang này