1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌM BẠN ĐỒNG HÀNH : Tất cả các nhu cầu tìm bạn đồng hành trong BOX DL ( chú ý trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cháo cá bạn.
    Hôm nay mới biết tinh hình chuyến đi. Tôi xin rút lui vì:
    - Mọi người đi với gia đình (cùng ông xã, bà xã)
    - Tôi lại chỉ thích đi bộ
    - Đi hơi ngắn ngày.
    Chúc mọi người lên đường vui vẻ.
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Chi Tulip ơi! cho em tham gia với. Em thích nhất là khoảng đi xe máy. hehe, Em thích lắm, nên em sẽ tham gia. Tuy nhiên để em hỏi xem thằng bạn em có đi không, mới quyết định đc. . Mọi người bàn bạc tới đâu, cho em biết với nhé, EM hỏi số phone của chị mà ông dohauart cứ như hâm ý, KHông hiểu. Tức mình, chẳng hỏi nữa. CÓ gì chị liên lạc với em với nhé : 0909793610
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Chi Tulip ơi! cho em tham gia với. Em thích nhất là khoảng đi xe máy. hehe, Em thích lắm, nên em sẽ tham gia. Tuy nhiên để em hỏi xem thằng bạn em có đi không, mới quyết định đc. . Mọi người bàn bạc tới đâu, cho em biết với nhé, EM hỏi số phone của chị mà ông dohauart cứ như hâm ý, KHông hiểu. Tức mình, chẳng hỏi nữa. CÓ gì chị liên lạc với em với nhé : 0909793610
  4. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    con khỉ bebu kia , anh nói không cho hồi nào ?
    Cô hỏi lằng nhà lằng nhằng, đâu biết chú , xin số của ai ? lém chuyện thiệt đã thế lại còn tung tin cả lên đây ! giờ biết rách việc thiệt ,,,dây phải.........................bệ xịt
  5. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    con khỉ bebu kia , anh nói không cho hồi nào ?
    Cô hỏi lằng nhà lằng nhằng, đâu biết chú , xin số của ai ? lém chuyện thiệt đã thế lại còn tung tin cả lên đây ! giờ biết rách việc thiệt ,,,dây phải.........................bệ xịt
  6. tulip24

    tulip24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ mấy người bạn hỏi 30/4 này có tham gia lễ hội ẩm thực không, mình nói là ko vì tính đi chơi xa thích hơn. Không ngờ mọi người liền nhiệt tình cho Tulip những lời khuyên hay lắm. Anh ngồi bên thì vẽ bản đồ mỗi khoảng cách mấy chục km...Sài Gòn --> Long Xuyên --> Ba Trúc -- Kiên Giang,.. núi Sam, chùa Bà - Châu Đốc , núi Ba Trúc, vùng thất sơn... vvv.. Cô bé ngồi trước thì lại khuyên nên mua cái này ăn cái kia, về chợ Tân Biên, về món cháo bò Tri Tôn ngon nổi tiếng, về loại xoài nhỏ xíu mà rất ngọt của người Miên đem qua, về cách chọn mua thốt nốt đem về SG ko bị hôi ..hhihii.. Mình thích lắm, hôm nay vừa cuộn kimpap vừa hát bài Kiên Giang mình đẹp làm sao
    Bạn Bebu ơi nếu có bạn tham gia thì sẽ đông vui hơn, Tulip cũng muốn có bạn đi chơi chung lắm nhưng nếu điều đó còn phụ thuộc vào anh bạn của Bebu thì...chỉ sợ ko thực hiện được vì nghe Donhauart nói là anh ta ko đi. ( -->Bóp cổ --> Donhauart: ặc ặc )
    @Loops: nick đấy là nick của bạn Tulip, cô ta ko dùng nên cho mình, và cũng là cái nick duy nhất của Tulip trong ttvnol, chứ chị ko có thích hoa ấy lắm vì đã thấy hoa thật bao giờ đâu.
    Còn việc đi Hà Tiên thì khuyên Loops: Trẻ con ko nên đi lung tung kẻo bị lạc khổ thân.. ( Xương em nắm ko dám mắng em đâu )
    Được tulip24 sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 21/04/2005
  7. tulip24

    tulip24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ mấy người bạn hỏi 30/4 này có tham gia lễ hội ẩm thực không, mình nói là ko vì tính đi chơi xa thích hơn. Không ngờ mọi người liền nhiệt tình cho Tulip những lời khuyên hay lắm. Anh ngồi bên thì vẽ bản đồ mỗi khoảng cách mấy chục km...Sài Gòn --> Long Xuyên --> Ba Trúc -- Kiên Giang,.. núi Sam, chùa Bà - Châu Đốc , núi Ba Trúc, vùng thất sơn... vvv.. Cô bé ngồi trước thì lại khuyên nên mua cái này ăn cái kia, về chợ Tân Biên, về món cháo bò Tri Tôn ngon nổi tiếng, về loại xoài nhỏ xíu mà rất ngọt của người Miên đem qua, về cách chọn mua thốt nốt đem về SG ko bị hôi ..hhihii.. Mình thích lắm, hôm nay vừa cuộn kimpap vừa hát bài Kiên Giang mình đẹp làm sao
    Bạn Bebu ơi nếu có bạn tham gia thì sẽ đông vui hơn, Tulip cũng muốn có bạn đi chơi chung lắm nhưng nếu điều đó còn phụ thuộc vào anh bạn của Bebu thì...chỉ sợ ko thực hiện được vì nghe Donhauart nói là anh ta ko đi. ( -->Bóp cổ --> Donhauart: ặc ặc )
    @Loops: nick đấy là nick của bạn Tulip, cô ta ko dùng nên cho mình, và cũng là cái nick duy nhất của Tulip trong ttvnol, chứ chị ko có thích hoa ấy lắm vì đã thấy hoa thật bao giờ đâu.
    Còn việc đi Hà Tiên thì khuyên Loops: Trẻ con ko nên đi lung tung kẻo bị lạc khổ thân.. ( Xương em nắm ko dám mắng em đâu )
    Được tulip24 sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 21/04/2005
  8. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chương trình đi Hà Tiên
    Ngày 1: Tối thứ 6 ngày 29/4
    Từ Tp. HCM khởi hành đi, hiện nay mình không biết các bác tập trung ở đâu, nếu tập trung phía quận 1, hoặc gần trung tâm Tp. Đề nghị đi theo con đường này nhé, đến ngã tư Nguyễn Thái Học, rẻ trái qua Cầu Ông lãnh sau đó rẻ phải bỏ 2 đèn đỏ rẻ trái, chay 1 mạch qua Cầu Kinh tẻ chạy thẳng là các bác ra đến đường Nam Sài Gòn, phi 1 mạch là đến Bình Chánh, đi đường này vừa nhanh vừa gọn, sau đó đến Bình chánh các bác tiếp tục bay về Long An, ăn tối à, nếu đến Mỹ Tho thì hơi mệt đấy, thế thì vừa qua khỏi Tân An, bac nhìn bên trái có các quán Cháo ( Cháo cá Cây Sung thì tuyệt cú mèo, 1 tô cháo cùng 1 đĩa cá ngon lành và lại sức để tiếp tục hành trình). Sau khi ăn xong tiếp tục khởi hành đi về Ngã ba An Hữu, theo mình các bác nên đi Cao lãnh, đến Cao Lãnh đã cũng rất tối rồi, các chạy qua khỏi thị xã gần khu mộ Cụ Nguyễn Sinh Sắc có mấy khách sạn ở đây vừa rẻ vừa sạch ( nhưng tối nhớ ngủ chung với các bạn nữ nữa nhé! Không thôi thì các em gái Đồng Tháp vào tha mất đấy) Ngủ đêm
    Ngày 2:
    Sáng hôm sau ăn sáng Hủ tíu ở đây ngon lắm mà rẻ nữa, thế là lại có dịp viếng mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc, sau đó qua hà Cao lãnh, đi về Long Xuyên, nếu các bạn rãnh thì có thể đi bằng ghe vào tham quan Cù Lao Ông Hổ làng quê của Bác Tôn. Khi các bạn đi trên đường quốc lộ 91 này nhớ khi gần đến Chợ Cái Dầu, các bạnn có thể chia tay đường QL đi vào đường ven sông đẹp và vui lắm, sau đó đi về Châu Đốc, các bạn có thể tham quan Miếu Bà Chúa Xứ, Lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Thầy Tây An.... thích thì ngủ lại Châu Đốc, nhưng nếu không thì chiều hôm ấy có thể phi ngay về Hà Tiên, các bạn đi theo đường Kinh Tám Ngàn hoặc đi theo đường về phà Hà Giang để đến Hà Tiên.
    + Kinh tám ngàn: Các bạn cho xe chay từ Châu Đốc về Núi Sam, sau đó đi từ Núi Sam thẳng về biên giới sẽ đến Ngã ba ( có bưu điện lớn, rẻ trái, sau đó đi về Chi Lăng, chùa bà Hẹ, Tri Tôn, đến bến xe Tri Tôn, rẻ phải, chạy theo bờ Kinh Tám Ngàn là về đến QL 80 từ đây về Hà Tiên còn khỏang 60 Km. Ngủ đêm Hà Tiên các bạn có thể thuê nhà trọ nhiều lắm, gần bến sông cho tuyệt vời giá cũng rẻ thôi. ( Tô Châu, Hải Yến......) ăn uống cũng ok. Tối nhớ ra Cầu Phao thưởng thức cảm giác bền bồng nhé, còn cà phê trung nguyên nổi trên Bến Đông Hồ nữa.
    Ngày 3:
    Ăn sáng, các bác khám phá Hà Tiên Thập Vịnh
    Từ trung tâm Hà Tiên Khám Phá cách di tích như
    Kim Dữ Lan Đào, Đông Hồ Ấn Nguyệt, ngày các bạn về Hà Tiên mà đi qua khu doanh trại quân đội thì đã đi qua Lưu Khê Ngư Bạc rồi, sáng này tham quan Tiêu Tự Thần Chung, Bình San Diệp Thúy, Thạch Động Thôn Vân, rồi đi về cửa khẩu sau đó ra Bãi biểm Mũi Nai để khám phá Lộ Trĩ Thôn Cư, sau đó xe chạy thẳng về Hà Tiên tham quan Nam Phố Trừng Ba, về lại Hà Tiên, trả phòng,các bác phi về Hòn Chông nơi đây có Chùa Hang, Hòn Phụ Tử, Giếng Tiên.... được mệnh danh là Hạ Long của Phương Nam ( Hì hì, nhưng làm sau mà so sánh được ) Chiều các bác phi xe vào khu Ba Trại ( nơi mà Cụ Nguyễn Trung Trực làm căn cứ đánh Pahp đấy, chạy 1 vòng sau đó dừng lại ven biển lên núi xem cách trồng Tiêu, trồng Thơm ( khóm..) rồi ra khu cánh đồng gần Giáo Xứ chạy vào núo bóng cây xem Sếu Đầu Đỏ rất tuyệt vời lúc chiều tà. Tối ngủ lại Hòn Chông, nhớ ra bãi biển tắm Tiên tuyệt vời.
    Ngày 4:
    Các bác có thể thuê thuyền đi dạo 1 vòng vịnh Thái Lan vào buổi sáng rồi trả phòng khởi hành đi về, phi về Ngã Ba Lộ Tẻ dùm cơm trưa, rồi phi luôn về Tp. HCM....
    Các điều lưu ý: Xe Honda mà đi về miền Tây các bác vui lòng:
    1 ?" Mua bảo hiểm đầy đủ
    2 ?" Gắn vào cả 2 kiếng chiếu hậu
    3 ?" Đèn còi nghiêm túc
    4 ?" Nón bảo hiểm
    5 ?" Kiểm tra lại lốp nếu mòn thì thay trước nhé
    ..................................
    Chúc các bác đi thượng lộ Bình An.
    Jameguide
  9. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chương trình đi Hà Tiên
    Ngày 1: Tối thứ 6 ngày 29/4
    Từ Tp. HCM khởi hành đi, hiện nay mình không biết các bác tập trung ở đâu, nếu tập trung phía quận 1, hoặc gần trung tâm Tp. Đề nghị đi theo con đường này nhé, đến ngã tư Nguyễn Thái Học, rẻ trái qua Cầu Ông lãnh sau đó rẻ phải bỏ 2 đèn đỏ rẻ trái, chay 1 mạch qua Cầu Kinh tẻ chạy thẳng là các bác ra đến đường Nam Sài Gòn, phi 1 mạch là đến Bình Chánh, đi đường này vừa nhanh vừa gọn, sau đó đến Bình chánh các bác tiếp tục bay về Long An, ăn tối à, nếu đến Mỹ Tho thì hơi mệt đấy, thế thì vừa qua khỏi Tân An, bac nhìn bên trái có các quán Cháo ( Cháo cá Cây Sung thì tuyệt cú mèo, 1 tô cháo cùng 1 đĩa cá ngon lành và lại sức để tiếp tục hành trình). Sau khi ăn xong tiếp tục khởi hành đi về Ngã ba An Hữu, theo mình các bác nên đi Cao lãnh, đến Cao Lãnh đã cũng rất tối rồi, các chạy qua khỏi thị xã gần khu mộ Cụ Nguyễn Sinh Sắc có mấy khách sạn ở đây vừa rẻ vừa sạch ( nhưng tối nhớ ngủ chung với các bạn nữ nữa nhé! Không thôi thì các em gái Đồng Tháp vào tha mất đấy) Ngủ đêm
    Ngày 2:
    Sáng hôm sau ăn sáng Hủ tíu ở đây ngon lắm mà rẻ nữa, thế là lại có dịp viếng mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc, sau đó qua hà Cao lãnh, đi về Long Xuyên, nếu các bạn rãnh thì có thể đi bằng ghe vào tham quan Cù Lao Ông Hổ làng quê của Bác Tôn. Khi các bạn đi trên đường quốc lộ 91 này nhớ khi gần đến Chợ Cái Dầu, các bạnn có thể chia tay đường QL đi vào đường ven sông đẹp và vui lắm, sau đó đi về Châu Đốc, các bạn có thể tham quan Miếu Bà Chúa Xứ, Lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Thầy Tây An.... thích thì ngủ lại Châu Đốc, nhưng nếu không thì chiều hôm ấy có thể phi ngay về Hà Tiên, các bạn đi theo đường Kinh Tám Ngàn hoặc đi theo đường về phà Hà Giang để đến Hà Tiên.
    + Kinh tám ngàn: Các bạn cho xe chay từ Châu Đốc về Núi Sam, sau đó đi từ Núi Sam thẳng về biên giới sẽ đến Ngã ba ( có bưu điện lớn, rẻ trái, sau đó đi về Chi Lăng, chùa bà Hẹ, Tri Tôn, đến bến xe Tri Tôn, rẻ phải, chạy theo bờ Kinh Tám Ngàn là về đến QL 80 từ đây về Hà Tiên còn khỏang 60 Km. Ngủ đêm Hà Tiên các bạn có thể thuê nhà trọ nhiều lắm, gần bến sông cho tuyệt vời giá cũng rẻ thôi. ( Tô Châu, Hải Yến......) ăn uống cũng ok. Tối nhớ ra Cầu Phao thưởng thức cảm giác bền bồng nhé, còn cà phê trung nguyên nổi trên Bến Đông Hồ nữa.
    Ngày 3:
    Ăn sáng, các bác khám phá Hà Tiên Thập Vịnh
    Từ trung tâm Hà Tiên Khám Phá cách di tích như
    Kim Dữ Lan Đào, Đông Hồ Ấn Nguyệt, ngày các bạn về Hà Tiên mà đi qua khu doanh trại quân đội thì đã đi qua Lưu Khê Ngư Bạc rồi, sáng này tham quan Tiêu Tự Thần Chung, Bình San Diệp Thúy, Thạch Động Thôn Vân, rồi đi về cửa khẩu sau đó ra Bãi biểm Mũi Nai để khám phá Lộ Trĩ Thôn Cư, sau đó xe chạy thẳng về Hà Tiên tham quan Nam Phố Trừng Ba, về lại Hà Tiên, trả phòng,các bác phi về Hòn Chông nơi đây có Chùa Hang, Hòn Phụ Tử, Giếng Tiên.... được mệnh danh là Hạ Long của Phương Nam ( Hì hì, nhưng làm sau mà so sánh được ) Chiều các bác phi xe vào khu Ba Trại ( nơi mà Cụ Nguyễn Trung Trực làm căn cứ đánh Pahp đấy, chạy 1 vòng sau đó dừng lại ven biển lên núi xem cách trồng Tiêu, trồng Thơm ( khóm..) rồi ra khu cánh đồng gần Giáo Xứ chạy vào núo bóng cây xem Sếu Đầu Đỏ rất tuyệt vời lúc chiều tà. Tối ngủ lại Hòn Chông, nhớ ra bãi biển tắm Tiên tuyệt vời.
    Ngày 4:
    Các bác có thể thuê thuyền đi dạo 1 vòng vịnh Thái Lan vào buổi sáng rồi trả phòng khởi hành đi về, phi về Ngã Ba Lộ Tẻ dùm cơm trưa, rồi phi luôn về Tp. HCM....
    Các điều lưu ý: Xe Honda mà đi về miền Tây các bác vui lòng:
    1 ?" Mua bảo hiểm đầy đủ
    2 ?" Gắn vào cả 2 kiếng chiếu hậu
    3 ?" Đèn còi nghiêm túc
    4 ?" Nón bảo hiểm
    5 ?" Kiểm tra lại lốp nếu mòn thì thay trước nhé
    ..................................
    Chúc các bác đi thượng lộ Bình An.
    Jameguide
  10. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thông tin của Jamesguide tuyệt quá, vote bác 5* luôn (tôi là người thứ 160 đấy nhé). Hy vọng là ngày thứ 4 còn có thể đi thuyền ra Hòn Tre ngủ 1 đêm+câu mực + nhậu nữa thì còn gì bằng.
    À , đề nghị UKWAI post lịch trình cụ thể và dự tính chi phí nhé. Và cũng có biện pháp hữu hiệu để nâng cao tinh thần của đồng chí xe ôm nữa nhé (từ hôm đi Cần Giờ, mình cảm giác cậu ấy hơi buồn buồn mệt mệt).
    Được nvtoan sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 26/04/2005

Chia sẻ trang này