1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌM BẠN ĐỒNG HÀNH : Tất cả các nhu cầu tìm bạn đồng hành trong BOX DL ( chú ý trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Có em muốn đi lắm nhưng mà đi một mình thì không được. Có ai đi nữa không nhỉ. Hè này định làm một chuyến vô Sài Gòn chơi
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Loa loa loa, đã có thông tin cụ thể về chuyến đi xuyên Việt mùa hè năm nay rồi, chi tiết như sau:
    Ngày khởi hành: 28/5/2003
    Phương tiện: Đi từ Hà Nội xuyên Việt đến Sài Gòn bằng ô tô minivan 16 chỗ, lúc về đi bằng tàu hoả hoặc máy bay tuỳ chọn.
    Lịch trình chuyến đi:
    Ngày 1 - 28/05/2003: Hà Nội - Phong Nha - Đá Nhảy
    6.00: Sáng tinh sương xe khởi hành từ điểm hẹn đi tuốt đến Phong Nha (Quảng Bình), cách Hà Nội khoảng 420km.
    Trên đường đi có dừng lại để nghỉ ngơi (restroom).
    Khoảng trưa đến Phong Nha, sau bữa trưa, chúng ta sẽ đi thuyền thăm hệ thống động ngầm dưới hang núi. Nếu còn thời gian sẽ thăm hang khô trên sườn núi.
    Sau đó đi xe tới bãi biển Đá Nhảy (rất thanh bình - đã được xác nhận bởi những người đã đến rồi như bác MyLăng, Vuanh71, Toet...). Chúng ta nghỉ đêm tại khách sạn nhỏ ở đây, ngay sát bờ biển để nghe sóng đêm rì rào.
    Ngày 2 - 29/05/2003: Đá Nhảy - Huế
    Sáng dậy sớm sửa soạn hành lý đi tiếp tới Huế (cách khoảng 150km). Tới nơi, kiếm khách sạn vừa túi tiền ròi quẳng hành lý vào đó, đi kiếm đồ ăn trưa lấy sức cuốc bộ tham quan Đại Nội, thành phố Huế, rồi thuê thuyền thăm chùa Thiên Mụ, lăng Minh Mạng.
    Buổi tối đi chơi loăng quăng các phố. Ngủ đêm ở KS.
    Ngày 3 - 30/05/2003: Huế - Đà Nẵng - Mỹ Sơn
    Lại dậy sớm, khoảng 7.00 sau bữa sáng, xe khởi hành đi Đà Nẵng. Trên đường đi ghé thăm Lăng Cô, đèo Hải Vân, làng đá Non Nước dưới chân Ngũ Hành Sơn, đi thăm Bảo tàng Chàm trong thành phố Đà Nẵng. Ăn trưa tại Đà Nẵng. CHiều đi Thánh địa Mỹ Sơn - Quảng Nam, thăm khu vực các tháp Chàm bằng xe Uoát. Chiều tối về lại Hội An, ăn tối & ngủ đêm tại đó.
    Khách sạn ở phố cổ rất sạch sẽ, tiện nghi & trung tâm.
    Ngày 4 - 31/05/2003: Hội An - Nha Trang (600km)
    Đây là 1 ngày khá oải, chạy trên đường suốt 8 - 9h. Dọc đường có thể ngắm cảnh bãi biển miền Nam Trung bộ với biển xanh cát trắng uốn lượn quanh co theo con đường quốc lộ. Nghỉ ăn trưa ở Sa Huỳnh.
    Chiều tối tới Nha Trang, chọn lấy KS vừa ý rồi kiếm chỗ ăn tối.
    Đi dạo buổi tối dọc đường Trần Phú ven biển là 1 thú vui của phần lớn du khách đến thành phố biển này.
    Ngày 5 - 01/06/2003: Nha Trang - Phan Thiết ( khoảng 200km)
    Buổi sáng đi 1 tour thuyền ra thăm các đảo Nha Trang, có thể tắm trên 1 bãi biển ngoài đảo. Ai biết bơi có thể đi lặn biển xem san hô, các loài cá đủ màu, đủ loại dưới làn nước xanh nhất VN.
    Ăn trưa ở Nha Trang rồi đi Phan Thiết.
    Chiều muộn tới Phan Thiết, đi tiếp 20km nữa để đến Mũi Né, thuê nhà sàn gỗ để nghỉ ngơi & ngủ đêm. Ai nhiều xiền thì chọn các khu nghỉ mát resort thì tuyệt nhất.
    Ngày 6 - 02/06/2003: Phan Thiết - Vũng Tàu (150km)
    Sáng tắm biển đón bình minh, bãi biển ở Mũi Né rất thoải, cát trắng mịn, sóng vừa phải; rất lý tưởng.
    Xe đưa chúng ta đi thăm Đồi Cát Hồng, chơi các trò trượt cát, chụp ảnh lưu niệm (ai muốn làm người mẫu thì cảnh ở đây thật tuyệt).
    Đến chiều đi Vũng Tàu, lại chọn KS hoặc nhà nghỉ rồi đi ăn tối. Ngủ đêm ở Vũng Tàu.
    Ngày 7 - 03/06/2003: Vũng Tàu - Sài Gòn (110km)
    Sáng: Thăm thành phố với các điểm tham quan như Long Sơn Tự, Ngũ Giác Đài, tượng Đức Mẹ, Viện Pasteur... Uống cà phê ở ven biển cũng là 1 thú mà nhiều người bi giờ vẫn trầm trồ khi nhắc đến Vũng Tàu.
    Chiều tạm biệt thành phố của dầu khí & du lịch để đi tới thành phố lớn nhất VN.
    Xe ta len lỏi trong dòng xe các loại trên xa lộ Hà Nội, tiến vào trung tâm thành phố. Chắc là sẽ chọn khu vực Tây balô Phạm Ngũ Lão - Quận 1 để hạ trại, tiện việc đi lại.
    Đến đây thì anh lái xe chào tạm biệt cả nhóm, hôm sau anh phải làm nhiệm vụ rồi.
    Ngày tiếp theo: Các bạn có thể mua tour của Sinh Cafe ở Phạm Ngũ Lão đi chơi Tây Ninh - Củ Chi (1 ngày) với khoảng 90.000VND/người; đi Mỹ Tho - Bến Tre (1 ngày) với khoảng 100.000VND/người;
    ở lại SG thì tự do đi chơi, thăm bạn bè, người quen tuỳ ý.
    Lúc về nên chọn phương án sau:
    Đi từ SG lên Đà Lạt, mua vé xe ô tô của Sinh Cafe chi phí chỉ 70.000VND/người. Các bạn có thể chơi ở Đà Lạt tuỳ ý, rồi đi xuống Nha Trang qua đèo Ngoạn Mục (cảnh vật cũng rất ngoạn mục); xe Sinh Cafe chạy tuyến này giá là 60.000VND/người. Từ Nha Trang bạn có thể mua vé tàu hoả hoặc máy bay để trở về HN. Như thế sẽ tiết kiệm được chi phí từ SG ra HN, bao giờ cũng cao hơn là từ Nha Trang đi HN.
    Các bạn ở SG tham gia chuyến đi này, nên ra HN từ trước rồi đi chơi ở miền Bắc, sau đó cùng xuất phát ngày 28/05 từ HN cùng cả nhóm.
    Xe ô tô đi xuyên Việt là xe Ford-Transit model 2002 16 chỗ rất tiện nghi, lái xe thì hoà nhã, dễ tính. Cả nhóm có thể đề nghị dừng xe dọc đường để chụp ảnh, tham quan... Điều này lợi hơn là đi cùng xe bus của Sinh Cafe hoặc xe đò...
    Xe của Sinh cafe là xe 35 hoặc 45 chỗ có điều hoà, chuyên vận chuyển khách du lịch tự do, chất lượng an toàn.
    Vé tàu hoả Nha Trang - Hà Nội: khoảng 300.000VND - 500.000VND/người tuỳ loại ghế, giường và loại tàu nhanh, chậm.
    Vé máy bay Nha Trang - Hà Nội: 975.000VND/người đã bao gồm thuế sân bay.
    Các chi phí trên đường:
    - Tiền xe lượt đi: khoảng 600.000VND/người đi từ HN đến SG trong vòng 7 ngày.
    - Tiền phòng : khoảng 40.000VND/người/đêm (ngủ ghép độ 3-4 người/1phòng; KS mini thôi)
    - Tiền ăn: 5.000 - 10.000VND/bữa sáng; 15.000 - 40.000VND/bữa trưa/tối
    - Vé thắng cảnh: trung bình 5.000VND/điểm tham quan
    Một số điểm như Bảo tàng Chàm - Đà Nẵng là 20.000VND; Phong Nha: 15.000VND; Củ Chi: 15.000VND
    - Phí tham quan bằng thuyền: Động Phong Nha khoảng 14.000VNd/người; Sông Hương - Huế: 150.000VND/thuyền; thăm đảo Nha Trang: 350.000VND/chuyến;
    Còn gì nữa nhỉ? Tiền tiêu vặt, nước uống....
    Mọi nguời bổ sung nhé.
    Túm lại, tổng cộng chi phí cho 1 chuyến đi khoảng 12 - 15 ngày cả tour là từ 1.800.000VND - 2.500.000VND/người. Vì còn tuỳ thuộc vào mức ăn, hoặc tiền tiêu vặt của mỗi người.
    Hiện tại đã có các nhân vật sau đăng ký tham gia chuyến đi:
    01 phóng viên tự do, 01 nhân viên nhà nước, 03 nhân viên văn phòng, 01 kế toán. Trong đó có 02 Mít xì tơ, 04 cô nương.
    He he, có vẻ âm thịnh dương suy nhỉ?
    Bà con hào hứng tham gia và muốn biết thêm cụ tỉ thì liên lạc với: Ms. An - nguyenanqn@yahoo.com
    Phone No: 935 0305
    Hoặc thư ký chuyến đi: Ms. Toét - toethn@yahoo.com
    Phone: 0913 212945
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Loa loa loa, đã có thông tin cụ thể về chuyến đi xuyên Việt mùa hè năm nay rồi, chi tiết như sau:
    Ngày khởi hành: 28/5/2003
    Phương tiện: Đi từ Hà Nội xuyên Việt đến Sài Gòn bằng ô tô minivan 16 chỗ, lúc về đi bằng tàu hoả hoặc máy bay tuỳ chọn.
    Lịch trình chuyến đi:
    Ngày 1 - 28/05/2003: Hà Nội - Phong Nha - Đá Nhảy
    6.00: Sáng tinh sương xe khởi hành từ điểm hẹn đi tuốt đến Phong Nha (Quảng Bình), cách Hà Nội khoảng 420km.
    Trên đường đi có dừng lại để nghỉ ngơi (restroom).
    Khoảng trưa đến Phong Nha, sau bữa trưa, chúng ta sẽ đi thuyền thăm hệ thống động ngầm dưới hang núi. Nếu còn thời gian sẽ thăm hang khô trên sườn núi.
    Sau đó đi xe tới bãi biển Đá Nhảy (rất thanh bình - đã được xác nhận bởi những người đã đến rồi như bác MyLăng, Vuanh71, Toet...). Chúng ta nghỉ đêm tại khách sạn nhỏ ở đây, ngay sát bờ biển để nghe sóng đêm rì rào.
    Ngày 2 - 29/05/2003: Đá Nhảy - Huế
    Sáng dậy sớm sửa soạn hành lý đi tiếp tới Huế (cách khoảng 150km). Tới nơi, kiếm khách sạn vừa túi tiền ròi quẳng hành lý vào đó, đi kiếm đồ ăn trưa lấy sức cuốc bộ tham quan Đại Nội, thành phố Huế, rồi thuê thuyền thăm chùa Thiên Mụ, lăng Minh Mạng.
    Buổi tối đi chơi loăng quăng các phố. Ngủ đêm ở KS.
    Ngày 3 - 30/05/2003: Huế - Đà Nẵng - Mỹ Sơn
    Lại dậy sớm, khoảng 7.00 sau bữa sáng, xe khởi hành đi Đà Nẵng. Trên đường đi ghé thăm Lăng Cô, đèo Hải Vân, làng đá Non Nước dưới chân Ngũ Hành Sơn, đi thăm Bảo tàng Chàm trong thành phố Đà Nẵng. Ăn trưa tại Đà Nẵng. CHiều đi Thánh địa Mỹ Sơn - Quảng Nam, thăm khu vực các tháp Chàm bằng xe Uoát. Chiều tối về lại Hội An, ăn tối & ngủ đêm tại đó.
    Khách sạn ở phố cổ rất sạch sẽ, tiện nghi & trung tâm.
    Ngày 4 - 31/05/2003: Hội An - Nha Trang (600km)
    Đây là 1 ngày khá oải, chạy trên đường suốt 8 - 9h. Dọc đường có thể ngắm cảnh bãi biển miền Nam Trung bộ với biển xanh cát trắng uốn lượn quanh co theo con đường quốc lộ. Nghỉ ăn trưa ở Sa Huỳnh.
    Chiều tối tới Nha Trang, chọn lấy KS vừa ý rồi kiếm chỗ ăn tối.
    Đi dạo buổi tối dọc đường Trần Phú ven biển là 1 thú vui của phần lớn du khách đến thành phố biển này.
    Ngày 5 - 01/06/2003: Nha Trang - Phan Thiết ( khoảng 200km)
    Buổi sáng đi 1 tour thuyền ra thăm các đảo Nha Trang, có thể tắm trên 1 bãi biển ngoài đảo. Ai biết bơi có thể đi lặn biển xem san hô, các loài cá đủ màu, đủ loại dưới làn nước xanh nhất VN.
    Ăn trưa ở Nha Trang rồi đi Phan Thiết.
    Chiều muộn tới Phan Thiết, đi tiếp 20km nữa để đến Mũi Né, thuê nhà sàn gỗ để nghỉ ngơi & ngủ đêm. Ai nhiều xiền thì chọn các khu nghỉ mát resort thì tuyệt nhất.
    Ngày 6 - 02/06/2003: Phan Thiết - Vũng Tàu (150km)
    Sáng tắm biển đón bình minh, bãi biển ở Mũi Né rất thoải, cát trắng mịn, sóng vừa phải; rất lý tưởng.
    Xe đưa chúng ta đi thăm Đồi Cát Hồng, chơi các trò trượt cát, chụp ảnh lưu niệm (ai muốn làm người mẫu thì cảnh ở đây thật tuyệt).
    Đến chiều đi Vũng Tàu, lại chọn KS hoặc nhà nghỉ rồi đi ăn tối. Ngủ đêm ở Vũng Tàu.
    Ngày 7 - 03/06/2003: Vũng Tàu - Sài Gòn (110km)
    Sáng: Thăm thành phố với các điểm tham quan như Long Sơn Tự, Ngũ Giác Đài, tượng Đức Mẹ, Viện Pasteur... Uống cà phê ở ven biển cũng là 1 thú mà nhiều người bi giờ vẫn trầm trồ khi nhắc đến Vũng Tàu.
    Chiều tạm biệt thành phố của dầu khí & du lịch để đi tới thành phố lớn nhất VN.
    Xe ta len lỏi trong dòng xe các loại trên xa lộ Hà Nội, tiến vào trung tâm thành phố. Chắc là sẽ chọn khu vực Tây balô Phạm Ngũ Lão - Quận 1 để hạ trại, tiện việc đi lại.
    Đến đây thì anh lái xe chào tạm biệt cả nhóm, hôm sau anh phải làm nhiệm vụ rồi.
    Ngày tiếp theo: Các bạn có thể mua tour của Sinh Cafe ở Phạm Ngũ Lão đi chơi Tây Ninh - Củ Chi (1 ngày) với khoảng 90.000VND/người; đi Mỹ Tho - Bến Tre (1 ngày) với khoảng 100.000VND/người;
    ở lại SG thì tự do đi chơi, thăm bạn bè, người quen tuỳ ý.
    Lúc về nên chọn phương án sau:
    Đi từ SG lên Đà Lạt, mua vé xe ô tô của Sinh Cafe chi phí chỉ 70.000VND/người. Các bạn có thể chơi ở Đà Lạt tuỳ ý, rồi đi xuống Nha Trang qua đèo Ngoạn Mục (cảnh vật cũng rất ngoạn mục); xe Sinh Cafe chạy tuyến này giá là 60.000VND/người. Từ Nha Trang bạn có thể mua vé tàu hoả hoặc máy bay để trở về HN. Như thế sẽ tiết kiệm được chi phí từ SG ra HN, bao giờ cũng cao hơn là từ Nha Trang đi HN.
    Các bạn ở SG tham gia chuyến đi này, nên ra HN từ trước rồi đi chơi ở miền Bắc, sau đó cùng xuất phát ngày 28/05 từ HN cùng cả nhóm.
    Xe ô tô đi xuyên Việt là xe Ford-Transit model 2002 16 chỗ rất tiện nghi, lái xe thì hoà nhã, dễ tính. Cả nhóm có thể đề nghị dừng xe dọc đường để chụp ảnh, tham quan... Điều này lợi hơn là đi cùng xe bus của Sinh Cafe hoặc xe đò...
    Xe của Sinh cafe là xe 35 hoặc 45 chỗ có điều hoà, chuyên vận chuyển khách du lịch tự do, chất lượng an toàn.
    Vé tàu hoả Nha Trang - Hà Nội: khoảng 300.000VND - 500.000VND/người tuỳ loại ghế, giường và loại tàu nhanh, chậm.
    Vé máy bay Nha Trang - Hà Nội: 975.000VND/người đã bao gồm thuế sân bay.
    Các chi phí trên đường:
    - Tiền xe lượt đi: khoảng 600.000VND/người đi từ HN đến SG trong vòng 7 ngày.
    - Tiền phòng : khoảng 40.000VND/người/đêm (ngủ ghép độ 3-4 người/1phòng; KS mini thôi)
    - Tiền ăn: 5.000 - 10.000VND/bữa sáng; 15.000 - 40.000VND/bữa trưa/tối
    - Vé thắng cảnh: trung bình 5.000VND/điểm tham quan
    Một số điểm như Bảo tàng Chàm - Đà Nẵng là 20.000VND; Phong Nha: 15.000VND; Củ Chi: 15.000VND
    - Phí tham quan bằng thuyền: Động Phong Nha khoảng 14.000VNd/người; Sông Hương - Huế: 150.000VND/thuyền; thăm đảo Nha Trang: 350.000VND/chuyến;
    Còn gì nữa nhỉ? Tiền tiêu vặt, nước uống....
    Mọi nguời bổ sung nhé.
    Túm lại, tổng cộng chi phí cho 1 chuyến đi khoảng 12 - 15 ngày cả tour là từ 1.800.000VND - 2.500.000VND/người. Vì còn tuỳ thuộc vào mức ăn, hoặc tiền tiêu vặt của mỗi người.
    Hiện tại đã có các nhân vật sau đăng ký tham gia chuyến đi:
    01 phóng viên tự do, 01 nhân viên nhà nước, 03 nhân viên văn phòng, 01 kế toán. Trong đó có 02 Mít xì tơ, 04 cô nương.
    He he, có vẻ âm thịnh dương suy nhỉ?
    Bà con hào hứng tham gia và muốn biết thêm cụ tỉ thì liên lạc với: Ms. An - nguyenanqn@yahoo.com
    Phone No: 935 0305
    Hoặc thư ký chuyến đi: Ms. Toét - toethn@yahoo.com
    Phone: 0913 212945
  4. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    ặ, có bĂc Hoa_thuong_Thich_du_Thu@ chặa chỏằTell me when will you be mine
  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    ặ, có bĂc Hoa_thuong_Thich_du_Thu@ chặa chỏằTell me when will you be mine
  6. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Chương trình này hấp dẫn thật đấy, nhưng lúc đấy thì đang giai đoạn thi của sinh viên rồi :( . Em mong sớm được nghỉ hè quá...
    ____________________

    Ghost2k1

    [​IMG]
  7. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Chương trình này hấp dẫn thật đấy, nhưng lúc đấy thì đang giai đoạn thi của sinh viên rồi :( . Em mong sớm được nghỉ hè quá...
    ____________________

    Ghost2k1

    [​IMG]
  8. Hue

    Hue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

    nếu muốn đi nhiều đảo ở Nha Trang và ngắm san hô chỉ trong 1 buổi sáng thì nên đăng ký đi tàu dành cho Tây. giá ko mắc lắm, hình như chưa đến 100 000/người (mình ko nhớ rõ). nhưng đi tàu Tây hình như chỉ kèm khoảng 10 người VN (lúc mình đi là do có người quen làm ở đó nên ko để ý lắm). nhưng nghe vài người đi tàu Việt thì chỉ ghé thăm khoảng 2 đảo thui, toàn ăn uống ko ah, chả có ngắm san hô nào hết . hy vọng là mình nghe lộn nhỉ
    mọi người yên tâm vào Nha Trang sẽ ko cảm thấy hối hận vì đã đến. coi chừng có người đòi ở lại nữa đó nhưng cẩn thận về giá cả khi mua hàng ngoài biển.
    ah còn cái mọi người bỏ lỡ và miễn fí nữa chứ. đó là ngắm cảnh mặt trời mọc và lặn ngoài biển, nếu vào hôm rằm có thể ngắm trăng. thật là tuyệt diệu và mơ mộng nữa đó.
  9. Hue

    Hue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

    nếu muốn đi nhiều đảo ở Nha Trang và ngắm san hô chỉ trong 1 buổi sáng thì nên đăng ký đi tàu dành cho Tây. giá ko mắc lắm, hình như chưa đến 100 000/người (mình ko nhớ rõ). nhưng đi tàu Tây hình như chỉ kèm khoảng 10 người VN (lúc mình đi là do có người quen làm ở đó nên ko để ý lắm). nhưng nghe vài người đi tàu Việt thì chỉ ghé thăm khoảng 2 đảo thui, toàn ăn uống ko ah, chả có ngắm san hô nào hết . hy vọng là mình nghe lộn nhỉ
    mọi người yên tâm vào Nha Trang sẽ ko cảm thấy hối hận vì đã đến. coi chừng có người đòi ở lại nữa đó nhưng cẩn thận về giá cả khi mua hàng ngoài biển.
    ah còn cái mọi người bỏ lỡ và miễn fí nữa chứ. đó là ngắm cảnh mặt trời mọc và lặn ngoài biển, nếu vào hôm rằm có thể ngắm trăng. thật là tuyệt diệu và mơ mộng nữa đó.
  10. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Muốn đi quá nhưng mà còn phải thi nữa , tiếc thật.

Chia sẻ trang này