1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Tìm bạn đồng hành] thi chứng chỉ khóa học lặn cơ bản padi - hà nội đà nẵng giỗ tỗ 9/04-12/04

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi zigzag88, 31/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zigzag88

    zigzag88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    [r32)]Mình chuẩn bị đi học lặn cơ bản vào dịp giỗ tổ tới trong 4 ngày. Lịch trình:

    16:00 Ngày 0: 8/4: HAN - DND = jestar, ăn tối, đi ăn hải sản, vi vu cầu Thuận Phước nghỉ đêm ở Đà Nẵng.
    7h30 sáng ngày 09/04 Bắt xe bus đi Hội An, bắt đầu chương trình học tập >:D<

    Lịch học được chia lam 4 phần nhỏ trong 4 ngày như sau:

    Ngày1: từ 9h sáng đến 4h30 chiều;
    Học lý thuyết ở lớp và làm bài tập cuối khóa
    (Bao gồm các kỷ năng về tự nhiên và xã hội)
    Tối: măm măm và đi chơi phố Cổ Hội An
    Ngày2: từ 9h sáng đến 4h30 chiều;
    Học các bài tập cơ bản ở trong hồ bơi trước khi đi ra biển
    Party và chơi bời
    Ngày3: từ 7h30 sáng đến 1h30 chiều;
    Lên Tàu đi ra biển để học về môi trường nước mở(Open water Dive) Dive1 và 2
    Chiều 14h thuê xe máy đi sang Thánh Địa Mỹ Sơn chơi, xem các biểu tượng của Tín ngưỡng Phồn thực [r32)] hí hí
    Ngày4: từ 7h30 sáng đến 12h30 chiều;
    Lên Tàu đi ra biển để học về môi trường nước mở(Open water Dive) Dive3 và 4
    1h30 bắt xe đi từ Hội An về Hà Nội, 7h sáng 13/04 về đến HN. Đi làm.
    (Giá của toàn bộ khóa học là: 5.000.000 vnd)
    Bao gồm:

    Tài liệu cho khóa học.
    Tất cả các phí tham quan.
    Cơm trưa 2 bửa trên Tàu
    Cafe. nước uống. trái cây.
    Xe đưa đón tại khách sạn ở Tp Hội An.

    Chi phí khác: khách sạn: 5000K + 800K khách sạn + 300K vé xe Sinh Cafe + 1000K Air ticket + 500Kchi phí măm măm khác =7600K

    :-??số này đúng bằng chi phí 1 khóa học Open Water của PADI luôn ý.[:P]

    Welcome các bạn gần xa tham gia cùng mình nhé :-bd

    Có gì các bạn alô mình: 0946 449 190 bạn Vân (nữ 88) [:D]
  2. zigzag88

    zigzag88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    [r2)] mình quên mất là sau khi lặn 12 tiếng thì ko được đi máy bay, nên để về kịp HN thì đi ô tô là tiện nhất nhé. tất nhiên là bạn nào có thời gian có thể ở lại chơi 1 hôm và về = máy bay cho khỏe người cũng ok. [r32)]
  3. zigzag88

    zigzag88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Back from Hoian!!

    Trở về từ chuyến đi, một mình nhưng đầy niềm vui từ những cái mới, bạn bè mới!!!


    Ngày đầu tiên đáp xuống máy bay, 1 ngừoi bạn Đà Nẵng mà mình quen 1 lần trên xe bus ở Hà Nội, đã đừng chờ mình, bạn dẫn mình đi ăn và tìm khách sạn. Măm măm món bánh xèo Bà Dưỡng nổi tiếng vì quán tít trong hẻm sâu mà vẫn đông khách nườm nượp :)), ăn xong 3 cái thì no kềnh ra chẳng làm ăn thêm được cái gì nữa. Lượn thành phố rồi về ngủ.


    Sáng sớm, bạn lại dẫn mình đi ăn sáng, Mỳ Quảng 10K 1 bát, béo béo ngon ngon, quán mỳ bé tí trong ngõ rất thanh bình, không khí trong lành ko ồn ào và bụi bặm như Hà Nội. Báo hiệu một chuyến đi tốt lành trước mắt :x :x

    8h sáng, chuyến xe bus Đà Nẵng - Hội An giá 15K đưa mình đến Hội An sau ít phút chợp mắt.

    Hội An là đây: Bầu trời hoa đại và đèn ***g:
    [​IMG][​IMG]


    Và nơi chân trời cong cong :D :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ngày đầu tiên ở Hội An, háo hức và hí hửng lên cao từ sáng bao nhiêu thì càng về chiều, độ háo hức lại tụt xuống bấy nhiêu.

    Khóa học lặn cơ bản buộc mình phải ngồi học lý thuyết qua video, chỉ cần ngồi xem....3.5 tiếng đồng hồ thôi = tiếng Anh.

    Nếu món lý thuyết = video này được nghiên cứu ở nhà hoặc học cùng với bạn thì sẽ rất thú vị, nó giải thích và trình bày tất cả những phần lý thuyết mà học viên sẽ phải trả lời trong phần câu hỏi lý thuyết sau...nếu ko để ý kỹ thì bạn là ...tạch tạch tạch..ngồi xem lại lần nữa => mất thêm thời gian =>lịch trình bị thay đổi.

    Nghỉ trưa được một lát, mình lại được tống thêm 150 câu hỏi lý thuyết [r23)]b-(, trả lời xong, thêm 50 câu hỏi làm exam nữa :((, ì ạch đến 9h tối thì mình cũng thoát được phần lý thuyết.

    Phần lý thuyết cung cấp những thông tin rất cơ bản về thế giới nước,
    VD như: Tại sao một vật lại có thể nổi trên mặt nước?
    Làm thế nào để tính áp lực nước ở độ sâu 20m?
    Thể tích khí sẽ giảm như thế nào khi xuống đến độ sâu 20m?
    Làm thế nào để cân bằng khí trong cơ thể khi lặn?
    Khi không thể cân bằg được thì làm ntn?

    ....
    cho đến những phần tình huống phức tạp hơn 1 chút như:

    Khi bị hết khí trong bình thì phải làm ntn?
    Nếu như gặp 1 diver bị thương trên mặt nước và ko trả lời bạn, thì phải xử lý ntn?
    Làm thế nào để biết được đeo bao nhiêu chì thì đủ (vì tất cả những đồ diver đeo lên người như: áo lặn (wet suit), BCD... đều giúp mình nổi lên mặt nước, để lặn xuống, phải đeo thêm chì để cơ thể trở thành "nổi trung tính" - ko chìm cũng ko nổi)


    Sau đó thì chỉ học tháo lắp và cách sử dụng bình lặn, áo BCD, kính củng các kiểu khoảng 1h nữa. 10h đêm, mình được giải thoát.:))=)) kế hoạch lượn lờ phố cổ về đêm đành để tụt lại phía sau.


    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [r23)]Hôm sau, để tránh xảy ra tình trạng học tràn lan, ảnh hưởng đến việc...đi chơi, mình phải đàm phán với bác instructor cố gắng rút gọn bài học thực hành của mình lại, làm sao để buổi chiều mình có thể kịp đi Mỹ Sơn chơi.

    Sáng sớm 6h lọ mọ dậy, ăn sáng quýnh quáng bằng Mỳ Quảng, (món này rẻ mà ngon thế!! Mình thích!!)

    2 thầy trò vác đồ đi ra bể bơi học bài thực hành.
    Cũng may là nắng ấm lên sớm, nên bể bơi ko lạnh lắm!

    [​IMG]

    Dụng cụ học đầy đủ như lặn ở ngoài biển:

    [​IMG]
    [r2)][r32)]Sau khi học đủ các bài tập, 12h trưa mình được thả về để bắt đầu cuộc dạo chơi của riêng mình: Thánh địa Mỹ Sơn!!

    Cách Hội An 53Km, đường đẹp và dễ đi, chỉ khoảng hơn 1 tiếng đi xe máy là đến nơi rồi!!

    Thời tiết nắng ấm và gió nhẹ, thoải mái ko chịu nổi luôn!!

    [​IMG]

    [​IMG]


    Và dưa hấu thì bán ngập đường, chỉ 4K 1 quả, ngọt và mát cực kỳ!!

    [​IMG]

    Quả dưa hấu giải khát đã giúp mình đến được với Mỹ Sơn.
    Mỹ Sơn cổ kính và đẹp một cách hoang dã, cả một thế giới kiến trúc cổ im ngủ ở đây đã hơn 1 thiên niên kỷ:
    [​IMG]
    Thế này mà rất rất nhiều bạn Đà Nẵng chưa từng đi Mỹ Sơn (mặc dù đi xe bus từ ĐN đến MS rất tiện) và chỉ xem Mỹ Sơn như một lò gạch cũ :(

    [​IMG]


    [​IMG][​IMG]

    [​IMG]
    [r32)]>:D
  4. sondaica43

    sondaica43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Post bài tiếp đi bác ơi
    Vụ học lặn này hay đấy
  5. zigzag88

    zigzag88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    [r2)]Okie bác.

    Về vụ tập kỹ năng trong hồ bơi rất quan trọng, vì mình sẽ phải làm được tất cả các kỹ năng mà khi lặn ở môi trường biển cần đến:

    VD: nước vào kính, thì phải làm dư lào?
    Trong trường hợp hết khí, và bạn muốn chia khí với 1 diver khác thì phải làm như thế nào,
    Cùng với những bài tập là những ký hiệu căn bản cần phải nhớ để "đối thoại" với nhau ở dưới nước.[:D]
    Cái nữa là những lý thuyết được học hôm trước sẽ được vận dụng tối đa trong phần thực hành ở bể bơi.

    Nói chung là Open Water Course ko đòi hỏi bạn phải có kỹ năng cao siêu gì, nhưng chắc chắn phải đảm bảo được rằng bạn sẽ đi lặn 1 cách thoải mái trong giới hạn cho phép (18M độ sâu) và an toàn để khám phá thế giới dưới nước - phần thiên nhiên mà hầu hết con người chưa từng được chiêm ngưỡng tận mắt!!!
  6. zigzag88

    zigzag88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ngày thứ 3: Lần lặn đầu tiên: Fun dive!!!
    Mình phải ngồi tháo tháo lắp lắp các thiết bị lặn, check 1 lượt những thứ phải đeo: áo lặn (wet suit), Weight: Mấy cục chì, BCD: cái áo này gắn với bình khí, cái này sẽ giúp mình điều khiển được việc trồi lên hay chìm xuống của cơ thể mình: bơm khí vào thì nổi, xì hết ra thì chìm, chân nhái, kính. :D kiểm tra xong xuôi thì Fun dive bắt đầu!!

    Ngày hôm đấy trời nắng đẹp, và địa điểm lặn tầm nhìn rất tốt nên có thể nhìn sâu xuống đáy tận 15m, nước trong và lạnh, cảm giác kỳ quái :)):

    Bắt đầu chìm xuống:
    [​IMG]


    Loay hoay vẫn chưa chìm xuống được vì đeo hơi ít chì :-O, loay hoay loay hoay:
    [​IMG]

    Cố gắng xì hết khí trong áo BCD lần nữa để chìm chìm:
    [​IMG]

    :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>- Cuối cùng thì cũng chìm :D

    [​IMG]

    Lượn lờ xem san hô và mấy em cá. Ko đẹp và nhiều cá như ở VinPearl nhưng cảm giác thì hoàn hoàn khác:-O>:) ha ha
  7. zigzag88

    zigzag88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
  8. zigzag88

    zigzag88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mình cố viết nốt phần còn lại của khóa học trước khi chuyến đi tiếp theo bắt đầu [r2)]

    Lần lặn sau cũng như 2 lần lặn của ngày tiếp sau, mình được instructor cho làm các bài tập như trong hồ bơi, nhưng ở thú vị hơn vì là môi trường thực, như định hướng dưới nước bằng la bàn, đi lên khẩn cấp ...vvv

    Mỗi lần lặn thời gian khoảng 40-45 phút, nước lạnh quá nên ko thể ở lâu dưới nước =(( nhờ đó mà mình thấm thía bài học Nước dẫn nhiệt nhanh gấp 20 lần không khí, do đó, cơ thể sẽ mất nhiệt rất nhanh nếu ở dưới nước lạnh so với không khí có cùng nhiệt độ.

    Bây giờ là ảnh ọt nhé! [:D]



    Một em sứa khác đang lượn lờ

    [​IMG]


    [​IMG]
    Cây rong rêu gì đấy

    [​IMG]
    Cây thông noel (Xmas tree)

    [​IMG]

    Cá sư tử (các bạn sẽ thấy rất quen nếu chơi trò Cá lớn nuốt cá bé :D )

    [​IMG]

    Vẫn là con đấy nhưng ở hướng khác
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [r2)]nốt để còn đóng topic

    [​IMG]

    San hô (tại sao lại có chữ muare.vn trên ảnh nhỉ??)

    [​IMG]

    Cá hề (clown fish) là họ hàng của em Nemo, cá hề Việt Nam nói chung hay cá hề Hội An nói riêng đều sốngở 1 cái ụ như rong rêu, trông như là thực vật nhưng đó lại là động vật. Khi có nguy hiểm, các tua của nó sẽ cuộn hết lại vào bên trong, cá hề cũng chui vào bên trong theo. Con cá hề cũng sống rất nghía khí, để đền đáp cho Tổ ấm của mình, nó đi tìm thức ăn cho Tổ ấm của nó!!

    [r2)]Chúc cả nhà ngủ ngon, em xin phép dừng và đi ngủ ở đây!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À e quên, còn vụ lặn ở khu tàu đắm nữa. [r32)] (em nói thật là em ko thích lắm, vì trông cái tàu to đùng tòan rong rêu cá bơi ra bơi vào, âm a âm u, kinh bỏ xừ, chả đẹp :-??)


    Ảnh ọt nhé:
    [​IMG]

    [​IMG]
    1 em sao xanh dương

    có nhiều sao biển rất đẹp, nhiều màu, xanh hồng vàng tím đỏ, cả sặc sỡ cũng có, nhưng em chỉ chụp được 1 em xấu xấu này thôi.

    [​IMG]

    Này thì tàu đắm

    [​IMG]

    Ngoi lên và bye bye Cù Lao Chàm, Hội An!!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này