1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[TÌM BẠN ĐỒNG HÀNH] Tìm bạn đồng hành trên cung đường hà nội - yên tử

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nguyenthehiep1990, 27/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hai đứa mình xuất phát từ chân núi, chỗ để xe ô tô ấy, lúc 7h sáng, lên đến chùa Đồng là 12h30 hay 13h gì đó. Ấy là mình leo bộ. Vừa đi vừa chụp ảnh. Đường lúc đi đẹp hơn lúc về.
  2. akaikawa

    akaikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Minh cung dang ru moi nguoi di. Hay chu thot di cg vu nay di:D:D:D

    Phượt Hà Nội - Cửa Ông -Tuần Châu - Yên Tử
    Dành cho những bạn thích phượt kết hợp với đi lễ tâm linh cầu phúc cho cả năm nhé!
    Thời gian: 19/3-20/3 (Lịch trình:2 ngày -1đêm bằng xe máy) Trước khi lên đường off trà chanh tối 18/3.
    Số lượng: 6 người.
    Giới thiệu sơ lược điểm đến
    Đền cửa Ông:
    Đền cửa Ông thuộc địa phận phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đền là nơi thờ phụng Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng cùng nhiều nhân vật nổi tiếng thời nhà Trần. Sau khi Trần Quốc Tảng mất (năm 1313) nhân dân địa phương truyền lại thấy ông hiển thánh tại khu Vườn Nhãn (phường Cửa Ông ngày nay) nên đã lập biểu tâu lên vua Trần Anh Tông, được chấp thuận và chu cấp tiền bạc để lập miếu tế lễ. Khu vực Cửa Ông (xưa gọi là Cửa Suốt) là nơi Trần Quốc Tảng đóng quân đồn trú bảo vệ tuyến biên giới và lãnh hải phía đông bắc Việt Nam, lập nhiều công trong cuộc kháng chiến chống quân nhà Nguyên.Tương truyền trước khi thờ Trần Quốc Tảng, đền Cửa Ông là miếu thờ Hoàng Cần, người địa phương có nhiều công đánh phá giặc cướp, được các triều vua phong "Khâm sai Đông Đạo Tiết chế". Ðền Cửa Ông có tiếng linh thiêng từ khi mới chỉ là một thảo am dưới gốc cây cổ thụ bên bờ cửa Suốt.
    Chùa Long tiên:
    Chùa Long Tiên được xây dựng cách đây không lâu (nãm 1941) nhưng là ngôi chùa lớn nhất ở thành phố Hạ Long. Chùa Long Tiên nằm ở chân núi Bài Thơ, gần chợ Hạ Long, một khu phố sầm uất nhất của thành phố Hạ Long. Chùa có phong cách kiến trúc độc đáo hiếm thấy. Trên đỉnh tam quan là tượng Phật A Di Đà với tư thế ngồi, tay giơ cao tạo "An uỷ ấn" và quần thể kiến trúc khác rất đẹp.
    Khu Yên Tử: quá nổi tiếng rùi, ai không biết search google rùi mình khám phá đợt này na^^!


    Lịch trình:
    Ngày1: Hà Nội - Cửa Ông - Tuần Châu (ăn trưa, tối)

    06h00:Tập trung ở nhà hát Lớn và khởi hành.Ăn trưa tại Cẩm Phả.
    11h00:Thăm đền Cửa Ông. Quay về Hạ Long: thăm chùa Long Tiên, thăm quan khu du lịch Tuần Châu.
    18h00:Về *** nhận phòng nghỉ ngơi ăn tối ở Bãi Cháy.

    Ngày 2: “ Trăm năm tích đức tu hành. Chưa đi Yên Tử, chưa thành quả tu”

    6h00: Ăn sáng , đến Yên Tử Đến quần thể Yên Tử, đi bộ hoặc đi cáp treo lên chùa Hoa Yên - điểm đầu tiên trong quần thể Yên Tử,Cầu Phúc,Cầu Tài,Cầu Lộc cho gia đình và người thân.
    11h00:Ăn trưa
    12h00: lên chùa Đồng,nằm trên độ cao 1.068 m của đỉnh Vân Tượng,lên Tượng An Kỳ Sinh.
    15h15:Quay trở về chùa Hoa Yên,trên đường thăm Chùa Bảo Sái và Chùa Một Mái. 16h30: Lên đường về HN
    20h00: Về tới Hà Nội.

    Chi phí dự kiến ;500k/người (bao gồm cả xăng xe ăn ngủ nghỉ). Đi đến đâu share đến đó hoặc cử ra thủ quỹ thu chi cho nhóm

    +Ngày 1 - ăn sáng: tự túc (or cả đoàn: 20k/ng)
    - ăn trưa Cẩm Phả: 100 k/ng ( Chắc không hết cứ tính thế cho mái thoải)
    - ăn tối Hạ Long: 100 k/ng (Chắc không hết cứ tính thế cho mái thoải)
    Phòng nghỉ: 100k/ng (+ ăn sáng) (Chắc không hết cứ tính thế cho mái thoải)

    +Ngày 2: - ăn trưa Yên Tử: 50 k/ng=mang theo đồ ăn do leo núi.
    Vé tham quan: 20k/ng.
    Xăng xe: 100k/ng, (Quãng đường ước tính xấp xỉ 500 km)Xăng xe xế ôm cưa đôi. Mỗi người thay nhau trả tiền xăng mỗi lần đổ.

    :D:D:D:D:D

  3. ruabi85

    ruabi85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thích cái lịch trình này hơn. Vì ko thick đi ô tô lắm.
    Nhưng 6 người là ít quá. Khoảng 10 người, 5 xe là vừa.
    Mình đăng kí nhé, 1 nam, 1 nữ. Nhưng sao chưa chốt ngày đi nhỉ?
  4. trieuphiyen

    trieuphiyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    làm gì mà phải ngủ lại cơ chứ, cho leo bộ tự lên tuẹ xuống cùng lắm cũng chỉ hết 1 ngày là cùng thôi ạ.
    em mới đi hồi tháng 6 năm ngoái phải công nhận leo phê thật,
    giờ em chỉ muốn đi tây yên tử thôi, thấy mọi người nói ở đó đẹp hơn
    khôngbiẻt thế nào
  5. namlong85

    namlong85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ngủ qua đêm ở chùa cớ mất xiền không nhể cả nhà ơi/..
  6. trieuphiyen

    trieuphiyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    thường thì chùa thì không mất nhưng không biết chùa thuần việt không biết có mất hay không nhưng cứ thử hỏi xem, biết đâu lại không mất, hị hị
  7. tlp

    tlp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2010
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    5
    Mình thích ngày 1 hơn. Nếu có ai đi ngày 1 thì cho tớ đi với. Vừa đi Yên Tử mất rồi. Leo đêm mới gọi là phê.
  8. ohoh_mygood

    ohoh_mygood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    cháu ghét ô tô[r23)]
  9. akaikawa

    akaikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    tình hình là có nhiều slot wa nên đoàn đi >6 người rồi. Thứ 6 buổi tôi off trà chanh ở số 2 bích câu. Ai đi Yên Tử thì đến off nhé. mình it lên topic có ai muốn đi theo chuong trình sau thì alo nhé 01246318079

    Phượt Hà Nội - Cửa Ông -Tuần Châu - Yên Tử
    Dành cho những bạn thích phượt kết hợp với đi lễ tâm linh cầu phúc cho cả năm nhé!
    Thời gian: 19/3-20/3 (Lịch trình:2 ngày -1đêm bằng xe máy) Trước khi lên đường off trà chanh tối 18/3 tại số 2 Bích Câu
    Số lượng: 6 người.

    Giới thiệu sơ lược điểm đến
    Đền cửa Ông:
    Đền cửa Ông thuộc địa phận phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đền là nơi thờ phụng Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng cùng nhiều nhân vật nổi tiếng thời nhà Trần. Sau khi Trần Quốc Tảng mất (năm 1313) nhân dân địa phương truyền lại thấy ông hiển thánh tại khu Vườn Nhãn (phường Cửa Ông ngày nay) nên đã lập biểu tâu lên vua Trần Anh Tông, được chấp thuận và chu cấp tiền bạc để lập miếu tế lễ. Khu vực Cửa Ông (xưa gọi là Cửa Suốt) là nơi Trần Quốc Tảng đóng quân đồn trú bảo vệ tuyến biên giới và lãnh hải phía đông bắc Việt Nam, lập nhiều công trong cuộc kháng chiến chống quân nhà Nguyên.Tương truyền trước khi thờ Trần Quốc Tảng, đền Cửa Ông là miếu thờ Hoàng Cần, người địa phương có nhiều công đánh phá giặc cướp, được các triều vua phong "Khâm sai Đông Đạo Tiết chế". Ðền Cửa Ông có tiếng linh thiêng từ khi mới chỉ là một thảo am dưới gốc cây cổ thụ bên bờ cửa Suốt.


    Chùa Long tiên:
    Chùa Long Tiên được xây dựng cách đây không lâu (nãm 1941) nhưng là ngôi chùa lớn nhất ở thành phố Hạ Long. Chùa Long Tiên nằm ở chân núi Bài Thơ, gần chợ Hạ Long, một khu phố sầm uất nhất của thành phố Hạ Long. Chùa có phong cách kiến trúc độc đáo hiếm thấy. Trên đỉnh tam quan là tượng Phật A Di Đà với tư thế ngồi, tay giơ cao tạo "An uỷ ấn" và quần thể kiến trúc khác rất đẹp.
    Khu Yên Tử: quá nổi tiếng rùi, ai không biết search google rùi mình khám phá đợt này na^^!



    Lịch trình:
    Ngày1: Hà Nội - Cửa Ông - Tuần Châu (ăn trưa, tối)

    06h00:Tập trung ở nhà hát Lớn và khởi hành.Ăn trưa tại Cẩm Phả.
    11h00:Thăm đền Cửa Ông. Quay về Hạ Long: thăm chùa Long Tiên, thăm quan khu du lịch Tuần Châu.
    18h00:Về *** nhận phòng nghỉ ngơi ăn tối ở Bãi Cháy.

    Ngày 2: “ Trăm năm tích đức tu hành. Chưa đi Yên Tử, chưa thành quả tu”

    6h00: Ăn sáng , đến Yên Tử Đến quần thể Yên Tử, đi bộ hoặc đi cáp treo lên chùa Hoa Yên - điểm đầu tiên trong quần thể Yên Tử,Cầu Phúc,Cầu Tài,Cầu Lộc cho gia đình và người thân.
    11h00:Ăn trưa
    12h00: lên chùa Đồng,nằm trên độ cao 1.068 m của đỉnh Vân Tượng,lên Tượng An Kỳ Sinh.
    15h15:Quay trở về chùa Hoa Yên,trên đường thăm Chùa Bảo Sái và Chùa Một Mái. 16h30: Lên đường về HN
    20h00: Về tới Hà Nội.

    Chi phí dự kiến ;500k/người (bao gồm cả xăng xe ăn ngủ nghỉ). Đi đến đâu share đến đó hoặc cử ra thủ quỹ thu chi cho nhóm


    +Ngày 1 - ăn sáng: tự túc (or cả đoàn: 20k/ng)
    - ăn trưa Cẩm Phả: 100 k/ng ( Chắc không hết cứ tính thế cho mái thoải)
    - ăn tối Hạ Long: 100 k/ng (Chắc không hết cứ tính thế cho mái thoải)
    Phòng nghỉ: 100k/ng (+ ăn sáng) (Chắc không hết cứ tính thế cho mái thoải)

    +Ngày 2: - ăn trưa Yên Tử: 50 k/ng=mang theo đồ ăn do leo núi.
    Vé tham quan: 20k/ng.
    Xăng xe: 100k/ng, (Quãng đường ước tính xấp xỉ 500 km)
    Xăng xe xế ôm cưa đôi. Mỗi người thay nhau trả tiền xăng mỗi lần đổ.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  10. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    ĐI yên tử thì nên leo yên tử vào tầm đêm, như thế sẽ cảm nhận được rõ ràng sự tĩnh mịch của nó hơn các bác ah. Em đi yên tử cũng gần chục năm, đa số toàn đi từ hà nội lúc chiều, tối đến đó. Bắt đầu leo bộ lên rồi xuống khoảng tầm khuya. Nhà trọ trên đó cũng nhiều, việc đặt chỗ ngủ cũng dễ. Sáng ra thì chạy sang thiền viện trúc lâm chơi rồi đi về hà nội là đẹp

Chia sẻ trang này