1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[TÌM BẠN ĐỒNG HÀNH] Tuyển XẾ - Phượt Hà Nội - Đà Nẵng trung tuần tháng 6 - đầu tháng 7/2011

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi phuongdzung1902, 02/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethoanguyen

    viethoanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người

    Chúc phuongdzung năm mới bình an, có một chuyến đi ý nghĩa.

    Mình rất thích chuyến đi Hà Nội - Đà Nẵng này. Rất mong muốn được tham dự. Mình chưa đi cung đường này nên sẽ tham khảo thêm ý kiến của mọi người và sắp xếp thời gian vào tháng 6 vì mình đang đi làm.

    Mình xin đăng ký 1 vị trí xế ôm dự bị, hic, chờ thông tin của mọi người. Hiện tại mình đang ở Hà Nội. Nếu như đi quốc lộ 1 từ Hà Nội vào Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình thì mình có thể liên hệ được chỗ ăn nghỉ, còn đường 1 thì chưa có vệ tinh nào gần đó. Đà Nẵng mình cũng có một vài người bạn đang sống trong đó !

    Thân mến
    Viethoanguyen
  2. hoangtt156

    hoangtt156 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng phượt Hà Giang rồi nên cũng có 1 chút kinh nghiệm :)
  3. krazyvn

    krazyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đăng ký chân xế (yêu cầu ôm chuẩn ;)) ), đi đg 1 rồi, máu đường mòn nhưng ko dám đi 1 mình :D
  4. hero6868

    hero6868 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chưa có lịch trình và thời gin đi kiểu này hơi khó đấy. Có gì vài bữa nữa tớ chỉ ra vài cung đường rồi hội ý xem thế nào. 1 Chân xế ngấp nghé thôi. Trao đổi thêm ở email: hungnguyen2910@gmail.com
  5. phuongdzung1902

    phuongdzung1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Dù không biết định nghĩa ôm chuẩn là thế nào nhưng mình nghị hội mình toàn ôm đạt yêu cầu :D

    Thank you thank you :D Mình đi đoạn Hà Nội - Nghệ An/Hà Tĩnh rất nhiều lần bằng ô tô rồi... Đi ô tô khoảng 5 tiếng rưỡi là từ HN tới Nghệ An/Hà Tĩnh :) Trên đường có một số đoạn rẽ ra đường 1 :) Chủ yếu mình muốn cho hội bạn xem đoạn rừng Cúc Phương là chính tại vì đoạn đấy đẹp :) Nếu không tiện chỗ ăn nghỉ thì mình có thế đi vòng ra đường 1 :) Còn nếu đi được về tới Vinh trong một ngày thì mình có thể nhờ họ hàng ở Vinh tìm chỗ ở cho cả hội :) Mình quê ở Vinh mà :D hehe
  6. hoathangnamhn

    hoathangnamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Mình đăng ký 2 chân, 2 tay và một em xe nhé...thích nhất là được đi với người ngoại quốc hehe
  7. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0

    Ôm chuẩn là ôm mới đi lần đầu, đầy bỡ ngỡ, sẽ e ấp vào lòng các xế

    còn Ôm Pro là ôm chém gió với xế tới mức k biết buồn ngủ, là tự chủ động trong mọi việc , là có thể trèo lên xế nếu xế bùn ngủ =))

    :-":-":-":-":-":-"
  8. aflychicken

    aflychicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói chuẩn đấy. Bắt tàu lửa vào Quảng Bình. Không biết các bạn du học ở đâu, nhưng những Đụn cát vàng trải dải miên man khu vực biển miền trung. Khu vực núi đá, hay lang thang trong Rừng quốc gia( khu vực Sơn Đoong) .

    So cool.

    Note: Mình sinh viên năm cuối, cũng tính sẽ đi Đà nẵng trong năm nay. Thời gian có tới > 10 ngày thì mềnh nghĩ mang theo xe đạp là vui nhất.
    Còn về khoản kinh phí thì không phải lo, đi Bụi thì cứ 1 balô trong chứa mì tôm với lavie là Ok !!!
    có gì liên lạc qua :
    yh: windmonkey86
    skype: aflychicken
  9. phuongdzung1902

    phuongdzung1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    wow! Cảm ơn các bạn đã reply :) Đi xe đạp cũng là một ý tưởng hay nhưng mà tháng 6 miền trung nhà minh nóng lắm... ngắm cát miền trung thì đẹp thật nhưng bạn tớ có một số đứa là dân bắc Âu sợ chịu không nổi :))

    Mà giả dụ mình đi vào Thanh Hóa rồi bắt tàu từ Thanh Hóa vào Quảng Bình có ổn ko bạn? Mình thích cái đoạn đường rừng Cúc Phương lắm, nên không đi qua thì thấy phí phạm hết sức :)

    P.S.: Mình là du học sinh ở Anh :D
  10. aflychicken

    aflychicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ. Thế thì nhóm bạn Châu Âu của bạn chắc là không chịu nổi rồi. Nhất là cái quả đi xe máy từ TH vào tới Quảng Bình, vắt qua Huế rồi vô Đà Nẵng.

    Mờ xế mấy em Châu Âu thì sợ mấy con Wave chiến với Dream không chịu nổi. Và nhóm bạn của bạn cũng không thể quen nổi với cái kiểu G.thông Việt Nam.
    Với lại mấy anh zai nhà ta đa phần là không chịu nổi cái sự duyên dáng đến hồn nhiên của mấy em này.;));));))

    Tốt nhất là 5người/ 1 xe bán tải( D- max chẳng hạn). Chất xe đạp lên thùng sau, Độ thêm dàn sound, thủ sẵn 4 bình ắc qui. --> Vô rừng thác loạn. So cool.

    Hoăc là bắt tàu vào Đồng Hới. Thời gian có nhiều thì đi xe đạp là thích nhất, kết hợp climbing( cái này dân Châu Âu rất thích). Sau đó lại bắt tầu vào Huế, Đà Nẵng.

    Việc bạn cần làm là check các điạ điểm cần tới, làm lộ trình hợp lí. Đợi đến ngày là đi.
    Riêng phần tớ, cứ cho 1 lộ trình hợp, thời gian cụ thể. Hợp lý tớ join liền. Cố gắng tổ chức đầu tháng 06 ấy nhớ. Tớ là tớ máu lắm í.

Chia sẻ trang này