1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn đồng hành xuyên Việt bằng xe máy giữa tháng 8/2007

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi khongthe, 24/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tìm bạn đồng hành xuyên Việt bằng xe máy giữa tháng 8/2007

    Lịch trình sơ bộ:
    Chặng 1: Hà Nội ?" Vinh: 300km 2 ngày
    Chặng 2: Vinh - Đồng Hới ?" 1 ngày
    Chặng 3: Đồng Hới - Quảng Trị 1,5 ngày
    Chặng 4: Quảng Bình - Huế: 2 ngày
    Chặng 5: Huế - Đà Nẵng: 2 ngày
    Chặng 6: Hội An 1,5 ngày
    Chặng 7: Đà Nẵng ?" Mỹ Sơn (Quảng Nam) 1.5 ngày
    Chặng 8: Quảng Nam - Quy Nhơn: 1,5 ngày
    Chặng 9: Quy Nhơn- Nha trang: 2 ngày
    Chặng 10: Nha trang - Phan Thiết: 1,5 ngày
    Chặng 11: Phan Thiết - TP HCM: 3 ngày
    Tổng: 20 ngày

    Khoảng thời gian xuất phát: Bầu bán - khoảng từ ngày 16,17 là đẹp để tới ngày 26 (tức 14 AL) có thể xem đèn ở Hội An

    Tổng quãng đường: Chừng 2000km

    Mỗi ngày đi khoảng 150-200km, riêng ngày đầu tiên phải cực khổ đi 300km

    Dự toán chi phí:
    Xăng 20k/ngày
    Tiền phòng trọ: 50k
    Ăn uống: 60k
    Chơi 50k
    Phát sinh: 30k
    --> 210k/ngày x 20 ngày = 4.200.000đồng
    (Tính xông xênh cho dân đi bụi)

    Tính ít nhất 4 người là có thể xuất phát. Con số mơ mộng đẹp nhất là 6.
    Ai tham gia xin đăng kí gấp và để lại thông tin liên lạc. Tớ đang cố gắng hỏi xin cố vấn của các vị đi trước để chúng ta có một lịch trình hoản hảo nhứt
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Vì topic trước mình làm chưa có tham khảo nhiều nên lịch trình chưa phù hợp đối với phương tiện. Giờ sửa thì ko sửa được đành phải lập topic mới. Nhờ mod khoá hộ topic cũ
    Còn đây là những thứ tớ kì cạch cóp nhặt được hai ngày hnay. Xin lưu ý những thông tin sau đây hoàn toàn là do các vị tiền bối để lại. Tớ chưa từng đi tới các nơi trong hành trình nên có gì chưa phải mong mọi người chỉnh sửa góp ý. Thông tin có tính tham khảo, mong mọi người đâm chém thêm. Vì cóp của nhiều người nên hơi khó khăn cho tớ trong việc để lại nguồn trích dẫn. Chỉ nhấn mạnh là đoạn viết sau hoàn toàn là xào nấu
    ---------------------------------------------------------
    Chặng 1: Hà Nội ?" Vinh: 300km 2 ngày
    Di chuyển: 4h30 ?" 12h
    Chiều: Đi thăm thành phố
    Tối: Về Cửa Lò ăn uống đập phá
    Sáng: Tăm biển Cửa Lò, nghỉ ngơi
    Chiều: Đi thăm quê Bác - thẳng tiền Đồng Hới
    Chặng 2: Vinh - Đồng Hới ?" 1 ngày
    Tối: có mặt ở Đồng Hới, nhận phòng, nghỉ ngơi đi ăn lẩu
    Sáng đi động Phong Nha
    Chiều nghỉ ngơi
    Chặng 3: Đồng Hới - Quảng Trị 1,5 ngày
    Sáng: Xuất phát
    Chiều: Thăm thành cổ Quảng Trị hoặc Nghĩa trang Trường Sơn, Địa đạo Vĩnh Mốc, biển Cửa Tùng, Cửa Việt, sông Đăkrông, cầu Hiền Lương...
    Sáng hôm sau: ăn uống nghỉ ngơi đi chơi
    Chiều: Xuất phát tới Huế
    Chặng 4: Quảng Bình - Huế: 2 ngày
    Tối: Nhận phòng, bách bộ đi dạo
    Uống cafe ở quán Vỹ Dạ Xưa ấy, to đẹp hoành tráng nhất Huế, giá thì rẻ hơn cafe HN vào xem cả chỗ trưng bày tranh thêu XQ nữa, tranh đẹp, nhân viên phục vụ xinh, lại có cả quán cafe nho nhỏ bên trong nữa
    Sáng: Đi lăng
    Chiều: Đi thăm chợ Đông Ba, đi loanh quoanh ngoại thành
    Tối: Thăm cầu Hiền Lương, nghe ca trù
    Sáng
    Chiều
    Tối
    Sáng: Xuất phát
    Một số thông tin tham khảo thêm:
    * Tham quan: Giá vé tham quan Đại Nội: 35k
    Giá vé tham quan 3 lăng đẹp Minh Mạng, Khải Định, Gia Long: 30k
    Đường lên Lăng Vua Khải Định đẹp lắm, giống như đường lên đàlạt vậy. Nên ghé Đồi Vọng Cảnh để hy vọng còn xem được 1 cái gì đó về một nơi tuyệt vời để ngắm cảnh này sau cái vụ xi-cang-dang về Vọng Cảnh khách sạn. Nơi này rất đẹp, ngồi trên đó nhìn xuống Sông Hương lúc hoàng hôn là tuyệt nhất. Ở trong mục dự báo thời tiết về Huế, nhà đài quay cảnh sông Hương ở từ đây đấy. Hiện nay họ cấm không cho lên. Nhưng cứ đến những quán nước gần đấy gởi xe, rồi leo lên, không vấn đề gì.
    Muốn đi xa hơn thì hỏi tour đi Vườn Quốc Gia Bạch Mã, tự đi cũng được. Cách Huế chừng ~ 50 km, tự đi hay đăng ký tour cứ hỏi KS họ chỉ cho tất.
    * Ở: Có 1 KS (khách sạn gì ý nhỉ - chỉ nhớ là nó nằm trong tập đoàn khách sạn Hương Giang ) trên đường Trần Cao Vân, cũng gần cầu Tràng Tiền thôi, giá 120k/ phòng, phong cảnh rất đẹp và thoáng mát. Khách sạn Mimosa trên đường Lê Lợi, giá 120k/1phòng. Nói chung phòng thì không đẹp lắm(có giường đôi, bình nóng lạnh...), nhưng cách phục vụ thì rất thích. Khu đấy toàn tây ở thôi, nhân viên rất giỏi ngoại ngữ, mà thân thiện lắm.
    Nếu không muốn ở ks công đoàn như mọi người nói thi cậu đến hẻm 46 LÊ LỢI. Rất nhiều khách sạn và nhà nghỉ trong hẻm này cho cậu lựa chọn. Nếu là dân du lịch bụi thì không nên vào những ks đắt. Những nhà khách hay khách sạn ỡ hẻm 46 giá cả phải chăng và bảm đảm đầy đủ các tiện nghi: Máy lạnh, tivi, etc. Gía cả từ 80k-150 k. Nhà Khách Thanh Thuỷ - 46/6 Lê Lợi Huế. Nếu không thì những con đường xung quanh đó như: Chu Van An, Trần Cao Vân đếu có ks và nhà nghỉ như vậy, giá cả cũng như nhau
    Anh lái xe taxi rất nhiệt tình chỉ điểm vài chỗ ăn bún bò, cơm hến ngon rẻ, có thể liên hệ
    anh Tùng:0914 21 03 05
    054.89.89.89 Xe của hãng Mai Linh
    * ăn:
    - Các loại bánh: bột lọc, ram, bèo,...đều ăn ở 1 hàng cũng đủ
    - Bánh ướt thịt nướng ở quán Huyền Anh, phở trộn nữa, ngon và rẻ, quán nằm bên tay phải trên đường đến chùa Thiên Mụ. Ăn nem lụi, bánh khoái, bún bò ... ở quán Lạc Thiện, Lạc Thành của anh em nhà câm, cửa Thượng Tứ. Món ỐC trên đường Điện Biên Phủ, các loại ốc luôn, có điều ko có ốc luộc như ở HN, vì người Huế rất chuộng gia vị, mọi người chuẩn bị tinh thần ăn cay đi nha.
    - Ăn bánh bèo nậm lọc ở quán Mợ: số 8 hay 10 ĐiệnBiên Phủ gì đấy. Gía cả rẻ kinh hồn mà lại rất ngon, cứ ăn đi sẽ rõ. Hay về quán Hàng me đường Võ Thị Sáu, địa chỉ thì tớ quên mất rồi, nhưng nó nằm sau lưng hẻm 46 Lê Lợi, có thể đi bộ, xe máy thì chừng 5 min.
    - Chè: thì ghé quán chè Hẻm, ở đường Hùng Vương, cũng quên địa chỉ mất rùi, hỏi ks sẽ rỏ, cung gần đấy, chạy xe chừng 5-7 min.
    - Cơm hến thì ở đường Phạm Hồng Thái - nguyên cả 1 đường bán cơm hến, bún bò vào buổi sáng. Từ ks đến đó cũng chừng 5-7 min
    - Tớ thì thích nhất 1 quán vỉa hè dọc đường Đinh Công Tránh gần Đại Nội, quán này chừng 9 h là hết sạch rùi. Cầm bản đồ sẽ thấy nếu kô thì hỏi ks cho nhanh. Buổi tối thì nên qua đường Hàn Thuyên ăn bánh canh đèn dầu. Cả 1 con đường họ thắp đèn dầu bán bánh canh, giá cả lại rẻ bất nhờ. Ngon hay không thì tuỳ khẩu vị, theo tớ thì acceptable.
    - Còn có món chè bột lọc bọc nhân là thịt heo quay. Tớ kô biết quán này giờ còn kô. Nằm ở đường Đinh Tiên Hoàng, gần mấy quán bánh khoái Lạc Thành, Lạc Thiện đấy. Hỏi rõ hơn ở ks trước khi đi. Gía cả thì khoảng 2K/ly - Wá rẻ ?
    - Có thể về Cồn Hến để ăn cơm , bún hến và chè bắp. Tuy nhiên chỉ có chè bắp là được, còn cơm và bún hến thì tớ thấy không bằng những nơi khác
    * Uống: Còn về phần uống,nếu bạn thích ngồi cafe vỉa hè và bạn chịu khó tìm tòi thì có 1 số quán vỉa hè chỉ có 1,5k/1cốc đen đá,2k/1 cốc nâu+thêm 1 ấm trà.Một địa chỉ dân nghiền không nên bỏ qua là quán cafe trên tầng 3 nhà sách Phú Xuân(đối diện chợ Đông Ba), có thể mang sách từ tàng dưới lên trên để đọc,buổi tối thì thôi rồi,cực mát và phong cảnh cực hữu tình.Và giá cả thì ôi,1 cốc capucchino chỉ có 10k.Bạn tin được kô?Trong khi ở HN dưới 25k thì đừng hòng nhìn thấy cốc capuchino ấy.
    + Những quán cafê đẹp thì có: Vỹ Dạ Xưa, hoặc mấy quán trên đường Chi Lăng để ngồi dọc sông hương. Có quán Hoàng Phương, ngồi ở đây, đối diện là Cồn Hến. Ngồi ỏ đây nghe nhạc Ngô Thuỵ Miên - TCS, với tớ thì ngồi đây nghe bài Đôi Bờ của Anh Tú thì tuyệt nhất. Địa chỉ quán thì kô nhớ, cứ chạy dọc đường Chi Lăng sẽ thấy. Cafe hộp thì đau cung như đâu, đừng nên vào làm gì
    Với các rockfan thì địa điểm nên đến là Nam Nguyên Cafe,hoặc 1 quán rockcafe không nhớ tên trên đường Chi Lăng.Kô khí ở đây đảm bảo kô làm bạn thất vọng

    [nick]
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 24/07/2007
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chặng 5: Huế - Đà Nẵng: 2 ngày
    Chiều: Tới Đà Nẵng, thăm Bà Nà. OverNight at Bà Nà resort hoặc về Dad. (có thể hotel : Bamboo riverside : tel: 0511-822722).
    Tối: Nghỉ tại Bà Nà
    Sáng: Thăm thành phố
    Chiều: Thăm thành phố
    Sáng: Xuất phát đi Hội An
    * Ở:
    1. Ở ngay trung tâm thành phố, dọc theo 2 bờ sông Hàn thì dịch vụ đa dạng đầy đủ, tối đi dạo bờ sông và lên cầu quay Sông Hàn chơi: KS Sông Hàn, KS Bạch Đằng, KS Bamboo Riverside, KS Phương Tâm, KS Modern (đường Bạch Đằng), KS Hải Âu (đường Trần Phú), KS Mimosa (đường Trần Hưng Đạo)
    2. Khu dọc theo bãi biển Mỹ Khê: KS Mỹ Khê, KS Tourane, KS Golden Sea. Nằm ngay các bãi biễn chính của thành phố. Rất nhiều nhà hàng hải sản. Tha hồ tắm biển hoặc ngắm mặt trời mọc trên biển đông. Cách trung tâm 5-10 phút xe máy
    3. Khu dọc theo đường Nguyễn Tất Thành: KS Công Đoàn và một số khách sạn tư nhân khác. Khu này nhìn ra vịnh Đà Nẵng và núi Hải Vân. Cảnh rất đẹp, hùng vĩ, nhất là buổi chiều hoàng hôn. Xung quanh có khá nhiều nhà hàng quán ăn từ bình dân đến cao cấp, nhưng vào trung tâm thành phố thì mất khoảng 10-15 phút xe máy
    Các khách sạn trên giá phòng khoảng 100-300k/phòng đôi
    KS XUAN HUNG - SO : 56 PHAN CHU TRINH , 0511843333 gia phong 250K phong doi.. kha dep va co ca Intenet mien phi
    Bamboo riverside : tel: 0511-822722).
    My Khe hotel - Add: 241 Nguyen Van Thoai St. - Tel: (84.511) 836125
    ĐNẵng có các điểm tham quan như: Cổ viện Chàm, Núi Ngũ hành Sơn, bãi bụt,... và rất nhiều bãi tắm. Tuy là thành phố biển nhưng ĐN cũng có núi, bạn có thể ghé thăm Bà Nà nơi đây cách ĐN không xa lắm Nhưng đến ĐN cũng chủ yếu là thăm các cảnh biển thôi. Có thể tham khảo thêm các địa danh khác tại danang.gov.vn.
    Chặng 6: Hội An 1,5 ngày.
    ? Tham quan:
    Chiều: Tới Hội An, nghỉ ngơi thăm thú loanh quanh
    Tối: Đi phố cổ Hội An, Chùa Cầu, mấy cái Hội Quán, nhà cổ, nơi chế tác thủ công mỹ nghệ, mua sắm, đi chơi phố cổ.
    Sáng: Đi tăm biển
    Chiều: Ghé qua Ngũ Hành Sơn leo núi. Động Thông Phong & Âm phủ hấp dẫn lắm đấy. Và đừng quên ra biển Non Nước ở ngay Ngũ HÀnh Sơn.
    Tối: sang Cẩm Nam ăn bánh đập.
    * Ở:
    Nếu muốn hotel ở ngay giữa phố thì nên ở Vĩnh Hưng 2 - tel: 0510-863 717 - Nhi trung str. Hotel này tốt hơn Thanh Bình. Còn ở hotel gần biển thì hotel đắt hơn (Hội An beach resort - 40 -50 $/r/n cơ.)
    Khách sạn Hoạ Mi ở đường Lê Hồng Phong, tuy không gần phố cổ và biển lắm nhưng ở lưng chừng, muốn đi thì thuê xe máy hoặc xe đạp đi, giá cũng bình dân. Phòng ốc thì sạch sẽ theo tiêu chuẩn khách sạn nhưng dĩ nhiên là không có hồ bơi và các dịch vụ massage như ở các resort như Beach Resort. Giá 1 phòng đơn nhỏ là 120K/ ngày (đó là năm ngoái, ko biết năm nay thế nào). Giá một phòng đôi lớn là 150K/ngày. Tất cả các giá này không thông qua cò kéo gì cả, cứ trực tiếp gặp họ ngã giá thôi.
    Vài thông tin tham khảo:
    Hội An là một đô thị cổ, lưu ý nên sắp xếp lịch sao cho có thể đến HA vào ngày cuối tuần hoặc ngày rằm trong tháng thì mới có thể tham dự đêm phố cổ được. Đến HA mua một vé tham quan dược 5 điểm trong khu phố cổ ( cũng là những điểm chính đấy), các điểm như chùa Cầu, các hội quán v.v.. thì không phải mua vé. phố ở HA rất nhỏ và ít, nhưng nếu bạn sợ lạc thì tại các KS đều có sẵn các bản đồ rời nhỏ, miễn phí. HA còn có bãi biển Cửa Đại khá đẹp, ở đây có nhiêu resort trung và cao cấp, nếu muốn bạn có thể thuê phòng ở đây để vừa tận hưởng không khí mát mẻ của biển cả và trầm mặt yên bình của phố cổ. Biển CĐại cách trung tâm TX Hội An khoản 5 KM, có thể đi xe đạp , xe máy,.. hoặc TAXI. Từ HA bạn có thể mua 1 tour trong ngày ra thăm đảo Cù Lao Chàm, (cũng thuộc HA) nước biển tại Cù lao chàm rất đặc biệt, trong và có màu rất lạ, không giống nơi nào cả, Bạn nên tham gia lặn biển ngăm sang hô ở đây. rất đẹp. Ngày cuối, bạn mua một tour thăm quan thánh địa Mỹ Sơn - Niềm tự hào của người Chăm, và cũng là niềm tự hào của ngưòi dân xứ Quảng,... Thăm thánh địa MS có hai tour, một vào sáng sớm (5h xuất phát) để bạn có thể ngắm bình minh cổ tháp, bạn nên tham gia tour này, tour còn lại trễ hơn. Sau khi thăm MS về bạn có thể đi lòng vòng trong Phố cổ để mua ***g đèn, hoặc các đồ thủ công mỹ nghệ khác, có rất nhiều,.. còn bánh đậu xanh HA thì bạn nên mua tại chợ, rẻ , chất lượng cũng như các nơi khác. Các tuor đi CLC, MS bạn có thể liên hệ tại KS nơi bạn ở.
    Đi dạo quanh Hội An có thể làm 1 chuyến picnic 1 ngày đi khu du lịch sinh Thái Thuận Tình hoặc đi đò sang bên kia sông sang Cẩm Kim, Duy Vinh để xem làng quê Quảng Nam.
    Có thể làm 1 Tour hết 1 ngày ra Đà nẵng bằng xe máy. Đi dọc theo con đường ven biển đến bán đảo Sơn Trà, vòng sang Bãi Buộc, Bãi Rạng, Bãi Nồm rồi quay về vòng sang cảng Tiên Sa, đi dọc theo đường Ngô Quyền, qua cầu Sông Hàn, vòng xuống đường Bạch Đằng song song với con sông Hàn, đi dọc đường Liên Chiểu, Thuận Phước đến bãi biển Xuân Thiều (hải sản ở Xuân Thiều cũng ngon). Tầm 2h thì đi lên Hầm Hải Vân, sang bên Lăng cô tắm biển Lăng cô, thưởng thức món cháo nghêu ở biển lăng cô và quay lại trên xe trung chuyển trở về. Hội An- Sơn Trà là 35km. Sơn Trà đến Xuân Thiều là 20km. Xuân Thiều đến hầm Hải Vân : 15km. Hầm Hải Vân sang lăng Cô 7km. Có thể ko cần đi đường ấy vì mình đi Huế cũng sẽ đi sang.
    *Ăn:
    - Bánh bao bánh vạc (Quán Bông Hồng Trắng số 533 phố Hai Bà Trưng là lò bánh ngon nhất Hội An). Đúng là nên đi Hội An vào đêm 14, vì là đêm Phố cổ, rất đẹp, mọi nhà đều thắp đèn ***g, còn có thả đèn hoa đăng ở sông Thu Bồn, nhưng các bạn nhớ đến sớm vì 7h tối là đã bắt đầu rồi.
    - ăn cơm Gà bà Buội ở đường Phan Chu Trinh. (không sợ cúm Gà thì cứ ăn vì cơm Gà ở Hội An đặc biệt lắm, không thưởng thức thì xem như mất 1 đặc sản, hơn nữa, người bán thường chọn nguồn Gà đảm bảo vì quán có uy tín anh ạ)
    - Hoặc Cao Lầu ở tiệm Vạn Lộc đường Trần Phú, gần đối diện với Hội quán Phúc Kiến. Có thể có mì Quảng, Hoành Thánh chiên, Hoành Thánh nước.(Tiệm này dùng cho khách Việt Kiều, mình chuyển thành tiệm ở hẻm Kiệt CK đường Phan Chu Trinh, vỉa hè nhưng ngon hoặc ở cây da kèn đường Trần Cao Vân.)
    - Cháo Vịt bà Châu ở gần bến xe Buýt. Đi cách trung Tâm phố cổ hơn 1km về hướng Tây.
    - Nem lụi, thịt nướng ở gần Giếng Bá Lễ.
    Các món ăn sáng:
    - Phở Liến ở đường Lê Lợi
    - Cao Lầu ở đường Thái Phiên
    - Bánh bao, bánh vạc (bánh bông hồng trắng) ở đường Nhị Trưng hoặc Lê Lợi)
    Tất cả các đường đi hoặc địa điểm đều có thể hỏi người dân.
    Buổi trưa thì nên đi ăn Hải sản ở nhà hàng Hải Tân trên đường ra làng rau Trà Quế (nên hỏi có món cá Chắc nướng ko? Một loại cá hiếm và ngon)
    - Buổi chiều có thể tắm biển và ăn Hải sản tươi nhưng phải hỏi giá trước chứ không thì bị hô giá ghê lắm. Thỏa thuận giá rồi mới gọi món, người ta không kiêng gì khách Tây hay khách Việt cả.
    Thích bình dân 1 tí, với đồ biển ngon, tươi và rẻ ngồi ngoài trời thoáng mát thì đi dọc dãy quán trên đường ra cửa biển (chạy theo con đường chỗ resort Victoria và Golden Sand) có vài quán ở ven đường như "A đây rồi" hoặc 1 quán không tên ở cuối gần cửa biển nhất.
    Đi lòng vòng phố cổ, ngồi uống café, nước bên các quán ven sông, ngắm phố cổ yên tĩnh về đêm với giá khá mềm, đáng ngạc nhiên, hoặc ngắm biển buổi đêm với các đèn sắp thành hàng lung linh cả bãi biển.
    Hội An Beach Resort nằm ngay chỗ bãi tắm đấy ạ,đi chừng vài chục mét là đến Victoria Resort, cách Golden Sand chừng 100m nói chung là gần nhau cả, và đều sát biển, nhìn thấy biển đi bộ 1 chút là tới thôi vì ở đó là cả dãy Resort mà.
    * Mua quà gì?
    - Mua bánh in đậu xanh ở tiệm bánh Duy Nhất hoặc bà Sáu ở trong hẻm đường Trần Phú có đường thông sang hẻm đối diện với Kiệt CK bên đường Lê Lợi.
    Thức ăn mặn nên mua cá bò hoặc mực 1 nắng ở chợ. Mực 1 nắng ngọt và mềm, thơm. Cá bò khô (ko phải loại nướng sẵn) thì mua loại 1 ở công ty Thủy sản hoặc vào chợ, loại 1 màu trắng giá chừng 63.000/kg.

    - Ở Hội An có nhiều thứ linh tinh để mua. Nhưng kinh nghiệm vừa rút ra đc của tớ là nên đi vào phía trong, sâu sâu một chút (qua cái cầu gỗ ấy) thì mua hàng sẽ rẻ hơn. Hôm đầu tiên tớ ko biết nên đi mua ở phía ngoài, hôm sau dẫn thằng bạn đi mua, dắt nó đi lang thang vào phía trong thấy giá rẻ hơn hẳn. Ở trong đấy người bán cũng nhiệt tình với mình hơn. Nói chuyện với cô bán hàng một lúc thấy vui vui lại còn được cô giảm giá cho nữa Còn mấy hàng phía ngoài phố kiêu lắm, thấy khách VN vào chẳng thèm tiếp... Bótay.com

    [nick]
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 24/07/2007
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chặng 7: Đà Nẵng ?" Mỹ Sơn (Quảng Nam) 1.5 ngày
    Hội An sang Mỹ Sơn mất khoảng 60km gì đó, tại Mỹ Sơn nên thuê một HDV của khu, mất khaỏng 50K, thời gian xem khaỏng 2 tiếng, rất thú vị khi nghe câu chuyện về triết học, văn hoá.Nếu trời mát 1 tí thì có thể đi Mỹ Sơn, Tour khởi hành theo Open Tour bắt đầu từ 8:00AM đến 15:00PM quay trở lại Hội An.
    Tầm 4h chiều có thể đi vào làng rau Trà Quế thăm làng rau và công nghệ trồng rau sạch bằng rong vớt từ sông.
    Buổi tối nếu là tối thứ 7 hoặc tối 14 âm lịch thì có thể lên dạo phố đi bộ tầm 7h đến 8h và tham gia chơi bài chòi ở gần bờ sông. Các tối khác thì đi ra biển chơi xem các dãy đèn xếp dài trên bãi biển hoặc đạp xe đi dạo quanh các khu resort ven biển hoặc restaurant như Full Moon hay Nam Long ở trên đường Cửa Đại gần biển.
    .. của khu thánh địa.
    Chặng 8: Quảng Nam - Quy Nhơn: 1,5 ngày
    Chặng 9: Quy Nhơn - Nha trang: 2 ngày
    Khánh Hoà: Biển Cà ná, Nha Trang và các tour kèm theo, tháp bà Ponagar, vịnh Cam Ranh, 3 ngày
    Chặng 11: Nha trang - Phan Thiết: 1,5 ngày
    Biển Mũi né, các cồn cát trắng và đỏ, Tà Cú, Hòn Rơm
    Chặng 12: Phan Thiết - TP HCM: 3 ngày
    Trên đây là các thứ mình cóp nhặt được, ngoài ra mọi người có thể tham khảo thêm ở:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/843077/trang-9.ttvn

    [nick]
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 24/07/2007
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đi du lịch bằng xe máy: copy từ http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/935510/trang-1.ttvn
    Tác giả: Windysmile
    1. Chuẩn bị Xe cộ:
    - Chuẩn bị chu đáo, nên kiểm tra và bảo dưỡng toàn bộ xe (mất khoảng 80K), thay dầu trước và sau khi đi, săm xe thủng 3 lỗ phải thay luôn, phải có gương, phanh phiếc phải ổn, không được sâu quá không được cứng quá.
    - Các loại xe thông thường là tốt nhất, như Jupiter, Future, Wave?do các xe này bền, thông dụng rất dễ tìm chỗ sửa chữa, không nên đi xe quá cũ hơi yếu như Dream, Serius đời đầu, Vespa cổ, xe ga và các loại xe của Tàu do tính ổn định không cao.
    - Đi Mink thì phiêu hơn nhưng đi Mink cần phải có hiểu biết nhất định về xe cộ, biết tự sửa xe và biết dong xe hê hê
    - Xe tốt nhất để đi lên núi là cào cào do xe khoẻ, độ bền cao, tay lái ổn định và chắc chắn.
    - Đi dọc đường nên đổ đầy xăng khi có thể vì không biết phía trước có cây xăng hay không.
    2. Các chuẩn bị cho việc đi xe:
    Do đặc trưng các chuyến đi bằng xe máy, ít cũng 200km, nhiều khoảng trên dưới 1000km, chuẩn bị tốt và kỹ càng là cách tốt nhất để chuyến đi thành công và an toàn.
    - Mũ bảo hiểm: nhất thiết phải có, đơn giản là bảo vệ cho chính mình và cũng tránh phiền hà với CSGT, đội mũ tốt nhất nên mua loại có hàm, kính kín, đi sẽ đỡ bị gió bụi người lái không mệt mỏi và độ an toàn được nâng lên.
    - Trong túi luôn có áo đi mưa, nhất thiết phải có, vì mưa có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên đường đi, đặc biệt vùng núi rất dễ có mưa cục bộ trong một khoảng núi mà rất to, không có chỗ trú. Mà nhớ là để áo mưa ở chỗ nào dễ lấy nhé, như gài vào dây buộc đồ, giỏ xe, hoặc balô có những ngăn nhỏ, chứ nếu để trong cốp xe, chằng buộc các thứ cẩn thận lên, khi mưa lấy xong áo mưa cũng ướt hết.
    - Nên mang theo áo mưa phủ mặc cùng với quần mưa trong bộ quần áo mưa, như thế sẽ không bị ướt quần, ủng đi mưa thì có thể mua loại ủng mỏng bằng nilon có trong các siêu thị độ 4k một gói có 2 đôi, hoặc ủng đi mưa 30k của Rando, nên có một tấm áo mưa để phủ cho đồ phía sau
    - Khi đi đường nên đi giày và mặc áo vải thô, sẽ làm giảm nguy cơ bị xây xát nếu ngã xe. Em thấy đi giày là rất cần thiết, hoặc là khi dừng xe tránh bị gai cắm vào chân, không nên đi giày cao gót và các loại dép. Mùa hè nên mặc áo pull bên trong và mặc áo thô bên ngoài, áo thô sẽ giúp cân bằng nhiệt của cơ thể. Tốt nhất là mua loại áo chuyên dụng cho đi xe máy, loại rẻ có bán ở Showroom Yamaha Hoà Mã, giá 130k một chiếc dành cho mùa hè, mùa đông có áo khá tốt bán tại của hàng của X120 Vincom giá khỏang 700k một bộ.
    - Nên đi găng tay, theo em mua cái loại găng mà minh leo FXP là hay nhất, thoáng mà dày lại rẻ. Đi găng tay se đỡ mỏi tay hơn nhiều.
    - Nên chằng buộc balô cẩn thận, thường là 2 người có 2 cái balô, một chiếc để ở giữa xe, một chiếc buộc sau xe, không nên đeo balo khi đi đường xa, làm giảm sức khoẻ của người đi xe, trừ túi máy ảnh và vật dụng tuỳ thân.
    Mang theo CMT, giấy tờ xe và bằng lái xe.
    3.Cách tổ chức đi xe:
    Theo tôi tốt nhất là 4, 5 xe một nhóm, nếu đoàn đông thì nên chia ra, tuỳ theo mỗi đoàn. Mỗi nhóm nên có một người kinh nghiệm hoặc tìm hiểu kỹ cung đường dẫn đầu, và các thành viên khác không được vượt qua người này. Đến ngã ba thì người dẫn đầu sẽ dừng lại và chỉ đường cho các xe tiếp theo. Người cuối cùng là người cầm đồ sửa xe. Và nếu đoàn đông gồm nhiều nhóm thì không nên vượt qua xe đầu tiên dắt đường cho cả đoàn.
    Trước khi đi mọi người nên nắm chắc cung đường một chút. Nghĩa là các thị trấn mình sẽ qua, đề phòng lạc nhóm thì biết đường mà hỏi. Cái này quan trọng lắm, trên đường đi khoảng 30 km một thị trấn lại có các điểm rẽ ngang rẽ dọc, đoàn khoảng 5 xe lại rải ra trên cả một quãng dài không đi cùng nhau thì tốt nhất là biết các thị trấn xe qua để hỏi người đi đường.
    Một điểm nữa không kém quan trọng: mỗi xe nên cách nhau ít nhất 6-10 m, chẳng may nếu xe trước có bị ngã hoặc nổ lốp thì xe sau sẽ không cán phải, mà không được đi cạnh nhau (song song) vì sẽ rất khó tránh, hạn chế nói chuyện với xe khác khi đi đường.
    Các nhóm nên chặt chẽ hơn một chút về thời gian, bản thân từng người một nên cố gắng thu xếp công việc cá nhân trong chuyến đi sao cho nhanh nhất để tránh ảnh hưởng tới đoàn. Như thế đi mới đảm bảo được lịch trình và thăm thú được nhiều nơi, và hay nhất là tránh việc đi về ban đêm, tầm nhìn hạn chế nên không an toàn, lại dễ lạc đường.
    Mỗi một xe nên có bản đồ (tờ photo có đánh dấu đường đi bằng bút đỏ) và lịch trình chi tiết, số ĐT của các thành viên, trưởng đoàn, người liên lạc tại HN để nắm thông tin và chủ động nhất với các tình huống bất trắc không như ý muốn.
    4. Cách đi xe máy trên đường:
    Tôi nói chuyện đi đường, âu cũng là cách cho thêm an toàn. Tham gia giao thông không phải là trò đùa, mà liên quan đến tính mạng của bản thân mình cũng như người khác. È hèm.
    - Không nên đi sang phần đường của xe ngược chiều, đặc biệt là trong những đoạn cong khuất tầm nhìn (đường núi rất hay có). Khi vào cua phải đảm bảo tốc độ sao cho luôn trong phần đường của mình, không được lấn vào vạch phân cách giữa đường. Khi cua không được cắt côn mà chạy đồng ga đồng tốc.
    - Quan sát kỹ các biển báo trên đường để chủ động chạy xe
    - Khi vượt phải quan sát xe ngược chiều, nên vượt bên trái, tuy nhiên xe máy cũng có thể vượt được bên phải. Đặc biệt không được vượt ở những đoạn đường cong, hạn chế tầm nhìn, hêhê tự dưng đang vượt lại xuất hiện một ông ô tô ngược chiều là toi đấy, nếu chạy tốc độ quá cao sẽ không xử lý kịp.
    - Không được chạy quá nhanh. Mình đi chơi chứ không đi đua xe. Yếu tố an toàn đưa lên hàng đầu. Đi xe kém chạy chậm là chuyện thường, nếu không đã thành tay đua chuyên nghiệp. Đi nhanh nguy hiểm lắm, tự dưng nổ lốp hoặc gặp em chó, em người chạy ngang đường sẽ rất nguy hiểm. Mình rong ruổi trên đường là ngắm cảnh, và mục đích chính là đi chơi, đừng đua nhau xem ai về trước.
    - Khi muốn tránh một cái gì đấy sang phía bên phải hoặc bên trái cũng nên quan sát xem đằng sau có xe nào không, nếu trường hợp không quan sát kịp nên giảm tốc độ (phanh lại) chứ đừng đánh tay lái đặc biệt là sang bên trái, ô tô đời mới êm như ru, nó bên cạnh mình dek biết được, tự dưng tạt vào đầu xe nó không cần biết ai đền nhưng mình thiệt đã.
    - Nên liếc gương một tí xem có em nào đằng sau không ?
    - Đi ban đêm không nên bật pha, mà dùng cốt, nhất là những xe đèn sáng quá làm chói mắt người đi nguợc nhiều gây nguy hiểm cho người khác.
    - Gặp ô tô con mà đèn sáng quá chiếu vào mặt mình, không nên đi sát bên đường, vì bên đường hay có người đi xe đạp hoặc oto đỗ, hoặc đống cát, chói mắt đek nhìn thấy gì mà tương phải em ôto đậu bên đường thì cũng vui lắm. Tốt nhất là giảm tốc độ và cố gắng giữ thẳng hướng đi của mình. Có thể phát hiện ra xe ngược chiều ở khúc cua thông qua ánh đèn ban pha.
    - Những đoạn đang làm đường thì nên đi dò dẫm, vì rất hay có hố, ban đêm mà rơi xuống hố nghe cũng đáng yêu.
    Túm lại, không đi tốc độ quá cao.
    Chuyện đi xe là sự nghiệp của người đi xe nhất là ngưòi đi chơi bằng xe. Thế nên quan trọng là an toàn. Chuyện ai đi giỏi hơn ai, không thành vấn đề mà yếu tố an toàn đưa lên hàng đầu. Đôi lời nhắn nhủ mong các bác đọc qua, và viết thêm kinh nghiệm để em học hỏi.
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    DỤNG CỤ CHO DU LỊCH BẰNG XE MÁY
    Bản quyền của Fans69 đã có sửa chữa- Đồ dùng cho một chuyến đi xe máy ở Tây Nguyên , Copy từ:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/935510/trang-1.ttvn
    Rất tốt để tham khảo cho các vùng núi vào mùa mưa
    Đồ dùng chung của đoàn
    - Đồ sửa xe: 2 bộ
    với các nhóm từ 10 xe trở lên - với các nhóm nhỏ người đi chốt đoàn nên giữ đồ sửa xe)
    - Túi thuốc cấp cứu: 1 bộ
    Thuốc đau đầu, đau bụng, cao dán, bông băng, thuốc sát trùng, thuốc nhỏ mắt, cắt móng tay, kéo.
    - Túi ngủ hoặc lều ( nếu có): 01 xe nên mang một túi ngủ đề phòng khi ngủ homestay hoặc ngủ ở những nơi điều kiện giữ ấm kém bạn vẫn có thể ngủ ngon lành. Lều: Tuỳ ĐK nếu có mang 1 cái đi dự phòng cũng tốt
    - Đồ ăn khẩn cấp:
    C sủi, sô cô la ( Snick bar là một loại dễ mang và không bị chảy) hoặc pho mát ( có loại Phomát sợi rất ngon và khô nhiều năng lượng), kẹo gừng ( tốt cho những vùng lạnh)
    - Nước uống ?" mua ở từng chặng
    - Dây thừng cuộn
    Mang đi để kéo xe nếu bị sa lầy *** Một ý kiến hay
    - Dây buộc đồ xe máy (2 bộ mỗi xe x 5 xe = 10 chiếc)
    - Kẹo linh tinh hoặc bóng bay tặng trẻ con dân tộc làm quà
    Rượu hoặc thuốc: nếu lên đồn biên phòng hị hị
    - Bản đồ: bản đồ hành chính, Bản đồ đường bộ, bản đồ du lịch, bản đồ địa hình
    CHÚ Ý VỀ BẢN ĐỒ: Nếu đi một cung bạn chưa đi bao giờ rất nên xin ý kiến của người đi rồi. Bản đồ không đúng 100% và có nhiều đường không có trên bản đồ. Tốt nhất là vác bản đồ đến hỏi người đi rồi chỉ dẫn thêm.
    - Tập giới thiệu, thông tin về các danh lam thắng cảnh ở các điểm đến. ( nếu có t/g chuẩn bị, hoặc down từ mạng xuống)
    Đồ riêng từng xe:
    - Dụng cụ sửa xe: Cờ lê 12-14-17-19-21, tô vít, kìm búa (ai có thì mang, ko có thì mượn, cố gắng mang càng nhiều càng tốt) ?" Con trai tự lo
    - Bu gi: Mỗi xe phải mang theo 1 cái là tối thiểu (vì Tây Nguyên đang mùa mưa, nguy cơ ngập nước chết máy là rất lớn) ?" Con trai tự lo
    - Ba lô và mảnh áo mưa bọc ba lô
    Đồ dùng cá nhân:
    - Đồ vệ sinh cá nhân (gồm cả giấy đa di năng :D)
    - Thuốc cá nhân (nên mang theo để tránh phụ thuộc vào thuốc chung của đoàn ?" Lưu ý ai cần thuốc riêng đặc trị)
    - Giấy tờ cá nhân (Chứng minh thư, bằng lái) ?" Cất vào túi riêng, ko để trong ví
    - Tiền mặt: Không nên mang nhiều cứ tính 100K - 150K/ngày cả tiền xăng. Còn lại để trong thẻ ATM. ?" Cất vào túi riêng, ko để trong ví
    - Quần áo: Với thời tiết ẩm mưa thì nên mang nhiều bộ quần áo nhanh khô để thay vì xác định ướt rượt là đương nhiên. Mang cả áo khoác 1 lớp đề phòng đêm lạnh 1 chút. Không nên mang quá nặng sẽ khó chất vào xe máy, khoảng 5 kg mỗi ba lô thôi.
    CHÚ Ý VỀ QUẦN ÁO: có thể tham khảo của Windy ở trên
    - Áo mưa: mang 1 bộ loại thật tốt. Áo mưa bộ thì hay hơn là áo mưa trùm.
    - Giầy dép: Khuyến nghị đi giầy khi đi xe máy đường xa, vừa giữ ấm chân vừa đảm bảo khi các tình huống xảy ra phải chống chân, phanh gấp vvv
    Luôn mang theo 1 đôi dép lê dự phòng để đi tắm,. khi trời mưa...
    - Mũ bảo hiểm: mang loại tốt, trùm kín đầu, có kính che để tránh mưa, gió và bụi
    Khi đi những cung nguy hiểm nên mang mũ bảo hiểm kín cằm.
    - Dao cá nhân có bao
    - Đèn pin Tàu
    - Điện thoại + sạc pin
    - Máy ảnh + thẻ nhớ + pin + sạc pin.
  7. cuongvietnam

    cuongvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    vote cho bạn vì hành trình khá ổn! Mình sẽ tham khảo chuyến đi của các bạn.
  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa tính đường về hả bạn?
    20k xăng 1 ngày có vẻ hơi ít. nhưng 200k /ng/ngày là thoải mái, nhất là đi đoàn đông.
    tuyến này chủ yếu là các điểm tham quan chính.
    đoạn Quảng Bình đi Phong Nha cũng xa đấy , lịch có vẻ hơi gấp.
    Giá phòng nghỉ có vẻ bạn tham khảo trên mạng nhiều quá. thực thế có nhiều phòng nghỉ bình dân hơn nhiều.
    chuyến đi cũng hay nhưng chưa có nhiều cái mới. các bạn nên tìm những cung đường lạ sẽ có ý nghĩa hơn, giảm bớt những điểm thương mại đi ( cửa lò chẳng hạn) dọc đường có nhiều bãi biển đẹp và hoang sơ hơn đấy.
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Xuyên việt mà bỏ qua Đà Lạt thì hơi phí. từ Nha Trang hoặc Phan thiết có đường Lên Đà lạt rồi về TPHCM.
    Từ TPHCM đi mấy tỉnh ĐBSCL hoặc đi cà mau có nó trọn vẹn
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ! Quên mất đường về. Vậy cộng thêm 500k (đi ô tô) đường về nữa có đủ ko nhỉ? Vì phải tính gửi cả chiếc xe nữa mà. Còn đi tàu chắc đắt hơn nhiều nhỉ?
    Tớ tính 20k xăng là tính trung bình tất cả các ngày. Hôm nọ tớ đi gần 400km thì phải hết có 40k tiền xăng. Như vậy có những ngày chỉ ngủ ở nhà, có những ngày đi bộ, mà trung bình chỉ đi 150-200km nên chỉ tính 20k xăng/ngày có lẽ là đủ.
    Còn về chuyến PHong Nha thì tớ ko rành, nhờ bác Shrek tư vấn cụ tỉ hơn hộ em.
    Cảm ơn bác về comment lịch trình nhé. Tớ đưa lịch trình này bỏ qua Đà Lạt và một số điểm khác nữa như Tây nguyên là để lịch trình ngắn hơn. Đi nhiều chết mất. Với cả chủ yếu là đi tới các nơi đông người trước, ko tập trung vào khám phá .
    Cảm ơn bác Shrek góp ý nhiều nhé. Rất mong được bác tiếp tục đóng góp ý kiến

Chia sẻ trang này