1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn đồng hành xuyên Việt bằng xe máy giữa tháng 8/2007

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi khongthe, 24/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Tớ về rùi, chạy 1 mình, hết 8 ngày, mai sẽ kể chi tiết hành trình để mọi người góp ý. Tớ chỉ thấy 20k xăng 1 ngày là ko đủ, nhà nghỉ tồi tàn tớ gặp phòng quạt ko điều hoà là 70k, phát sinh đáng nhớ nhất của tớ là bị công an Kỳ Anh giam xe 1 đêm phạt 500k vì 3 tội: chống người thi hành công vụ, chạy quá tốc độ, thiếu giấy tờ, ngủ lại ở Kỳ Anh ngoài dự kiến mất 130k phòng, 140k tiền mời 2 ông anh bên bảo hiểm Kỳ Anh(mới quen) nhậu
    Có thể tớ chạy 1 mình nên chi phí đội lên cũng nhiều. Nhưng đi nhanh và được đi theo tuỳ hứng của mình, thik đi thì đi thik nghỉ thì nghỉ, và vì đi 1 mình nên bắt buộc phải giao lưu với dân địa phương nhiều, vui lắm
  2. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Từ Vinh - thị xã Hà Tĩnh có 3 chốt : 1 chốt đoạn mới qua khỏi Vinh. 1 đoạn gần chỗ thị xã thì mà đường rẽ vào Ngã Ba Đồng Lộc ý, ko nhớ huyện nữa. Chố đoạn trước khi vào Chợ Nghèn ý. 2 là đoạn cách thị xã chừng 3 4km ý...
    Nói chung là bọn mình đi đúng Luật ở đoạn này thì sẽ không sao? Đi ngày bọn nó hay bắt xe máy. Đi đêm thì còn đỡ...
  3. meoluoijohn

    meoluoijohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    kế hoạch của bác thiệt là hoàn hảđaáy. Bác cho em số điện thoại liên lạc để em con liên hệ.
  4. meoluoijohn

    meoluoijohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    kế hoạch của bác thiệt là hoàn hảo đấy. Bác cho em số điện thoại liên lạc để em con liên hệ.
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đó là tớ tính mức trung bình chia đều cho mỗi cá nhân đấy
    Có nghĩa 20k tiền xăng mỗi người, thì một cái xe 2 người chi cùng thì sẽ là 40k xăng/ngày. có lẽ là đủ đấy bác ợ. Thậm chí thừa ấy chứ.
    Còn nhà nghỉ thì ước chừng trung bình là 200k/phòng, chúng ta đi đông, có thể share được thì chỉ 50k/người thôi.
    Mình nghĩ thế ko biết có đúng ko?
    Còn về đóng góp, sẽ cố gắng chi chung tất cả mọi vấn đề để đỡ chi phí. Đóng góp từng đợt nho nhỏ để tránh dồn trách nhiệm cầm một số tiền lớn cho thủ quỹ.
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải làm quả gặp mặt nhau tí các bác ạ, bàn kế hoạch đi đứng các bác nhé. Giờ là vào 5h30 chiều ngày thứ 6 tới (27/7) các bác nhé!
    Địa điểm ở đâu bi giờ các bác nhỉ? Tự nhiên đầu óc em chẳng nghĩ ra được cái chỗ nào cả
    Hôm đó sẽ mời thêm một vài bác máu mặt về dulịch nữa nghen
  7. zangkhan

    zangkhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Du lịch trong vòng 20 ngày là thích rồi. Nhưng thời gian có vẻ dài quá. Anh em khó thu xếp. Có thể rút ngắn thời gian xuống tầm 12 ngày. Bỏ qua đoạn cửa lò. Vào thẳng quảng trị luôn.
    Mọi người tính sao?
  8. zangkhan

    zangkhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    [Thời gian có vẻ hơi dài. Khó thu xếp. Anh em xem co thể rút ngắn cung đường lại. Tầm 12 ngày là ổn nhất.
  9. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ bạn gì nói đúng. Nên bỏ qua đoạn Nghệ An. Phi thẳng vào Quảng Trị, dành thời gian đi Nghệ An thay bằng Đà Lạt, hoặc để mấy ngày đó dành cho sự cố ....
  10. reflection82

    reflection82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    đã có một phi đội anh dũng xung phong mở đường , bây h có phi đội thứ 2 .....hic hic , chúc các bác "chí nhớn " mau chóng tìm đủ thành viên để khởi hành , em khâm phục sát đất , ngày nào mà phải đi xe máy đến 50km là đã cảm thấy về nhà chỉ muốn lăn đùng ra giường .....

Chia sẻ trang này