1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn đồng hành xuyên Việt bằng xe máy giữa tháng 8/2007

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi khongthe, 24/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Phi đội lần này đang lưỡng lự tính toán suy nghĩ lâu quá trời! Mình thì sốt ruột chỉ muốn leo lên xe phi luôn thôi...
  2. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Cá nhân tớ thấy nếu máu quá thì đi 1 mình đi, cực hay, có thể rủ thêm 1 người nữa là 2, đi 1 chiều 12 ngày là ok.
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Độc hành có cái hay của độc hành, đi cùng nhóm cũng có cái hay riêng. Nhưng nói chung là phải máu . Nhiều khi cả nhóm mà nhùng nhằng quá là phải dứt mà đi . Xuyên việt khoảng 2 tuần ( 14 ngày là thoải mái ) chi phí 200k/ngày / ng là xông xênh . Tất nhiên là đi càng nhiều càng kinh tế ( bộ số của 4 là đẹp nhất ). Cứ đi đi và cảm nhận. ngại gì
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Các bác ko đọc được thông báo của em hay sao í nhỉ? Gần tới giờ hẹn mà phone một vòng toàn ngoài vùng phủ sóng. Chán các bác quá!
  5. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    mình cũng từng đi rồi, đi 1 mình buồn lắm. con đường lại xa tít tắp. Đi cùng bạn sẽ vui hơn nhiều đấy. chúc bạn tìm được người cùng đi nhé (nhưng tính phải hợp với mình)
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã góp ý nhé. Trong chuyến xuyên Việt này, mình cũng nghĩ như bạn (còn chuyến sau thì ko biết sẽ nghĩ thế nào nữa). Vậy nên nếu đủ 4 người thì mình đi, ko đủ thì đành... đợi năm sau
  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Ko hề đâu kothe a, cứ mạnh dạn đi đi, đi để thấy show trinh diễn lớn của thiên nhiên ven biển
    Tối hôm qua vẫn còn sướng nên mời bác telephoneguide của mình đi nhậu tới hơn 11h để kể chiện
    Bạn có thể tham khảo cung đường của mình trong blog của mình, rất mong bạn cứ mạnh dạn đi đi
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Biết bài này từ khi post ở TVTY ,nhưng thực sự một ngày đi 100Km thì em chào thua
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tui là gái bác ạ. Lại còn thêm cái khoản cứ hễ cầm lái cái là thiên hạ được phen hú vía. Tui cũng ko biết tui có bảo toàn được tính mạng sau chuyến xuyên Việt ko. Tui thương người vô tội lắm!
  10. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Mạnh dạn đi bạn! Ước mơ mãi chỉ là ước mơ!
    Nếu không đi bằng xe máy thì còn xe open bus, tàu hoả từng chặng. vv và vv

Chia sẻ trang này