1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn đồng hành xuyên Việt bằng xe máy giữa tháng 8/2007

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi khongthe, 24/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    [/quote]
    Mạnh dạn đi bạn! Ước mơ mãi chỉ là ước mơ!
    Nếu không đi bằng xe máy thì còn xe open bus, tàu hoả từng chặng. vv và vv
    [/quote]
    Hì, thì cũng nhờ anh vndrake nói cứ mạnh dạn đi đi, mà tớ mới vác xe chạy 1 mình đó chứ, từ hôm về HN cứ ngoác miệng cười 1 mình
    Anh vndrake ơi, có ai để lại GL báo em bít với nhá, em đang tìm hiểu cung Tây Bắc mà quá nhiều điểm muốn đi quá
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn tất cả những lời động viên của các anh, các bạn. Nhưng thực tình... e ko biết phải nói thế nào nữa?
    Giai đoạn này thực sự em có rất nhiều điều ko yên ổn ở trong lòng. Em vốn thích cuộc sống một mình, làm việc một mình, suy nghĩ một mình. Nhưng thời điểm này e ko thể vui chơi một mình được.
    Mấy hnay chuẩn bị rời HN, chẳng đêm nào có nổi một giấc ngủ bình yên.....
  3. dhlv

    dhlv Guest

    Anh vừa định tắt máy đi, nhưng thấy nick của em nên vào viết nốt vì anh chắc cũng ko vào Internet nữa. Nói chung phải thử thách, dù cho thử thách này cũng nho nhỏ thôi .
    Đừng có lo !
    Đọc topic này của anh cho khí thế cái : http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/916652.ttvn
    Cuộc đời sau này của em còn những chuyện như công việc , lấy chồng - gia đình nữa mà. Anh cá là sau khi vào TPHCM một thời gian, em tìm đc người yêu người thương mới thì lại vui toe toét thôi . Tin anh đi !
    Nhiều cô gái ở trên này, hồi xưa anh thấy trên TTVNOL tâm sự toàn là khổ đau - buồn bã . Hôm nay, vào đọc blog của 1 cô gái (cũng người quen) thì cảm giác như sắp tới thiên đàng ....sắp lấy chồng . hê hê
    Đi đi em gái . Đừng ngại !
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hic! Vào đây càng đọc càng thấy được mọi người động viên nhiều, e đâm ngại. Đi một mình, khó khăn nguy hiểm từ bên ngoài thì e ko ngại, nhưng e sợ sự không yên ổn của lòng mình thôi. Bởi nếu đi một mình, ko được nói chuyện, ko được vui đùa với ai đó suốt chặng đường dài, e sẽ nghĩ quẩn và chuyến đi sẽ nhiều buồn hơn là vui.
    Người yêu người thương em chưa từng có nên cũng ko thể chắp thêm chữ "mới" đằng sau được. Mà e cũng chẳng có ý định lấy chồng. (Chém gió chút ko biết có giữ được ý nghĩ đó bao lâu ko?).
    Thôi thì hôm nay cho em mượn tạm topic này để làm nhật kí xé tay....
    Ngày trước, hồi tuổi còn mười chín đôi mươi, cũng lắm mơ mộng thiếu nữ, cũng mơ ước một ngày đi chơi với người thương tới Đà Lạt ngập tràn hoa với khí trời se lạnh, lên Tây Nguyên cưỡi voi lội suối, tới Vũng Tàu sầm uất phồn hoa.... Nhưng rồi ý nghĩ đó theo dòng thời gian mà nhoè đi, khi em chưa kịp nắm lấy tay một người thương nào cả... Giờ chỉ còn một mình em nghênh ngang trên con đường đi của mình nữa mà thôi.
    Chứng kiến những người đàn ông bất tài vô dụng, coi trời bằng vung khi trái gan bằng cái lưỡi mèo, muốn làm vương làm tướng khi hiểu biết chưa tày gang, khi trái tim và khối óc chưa đủ bằng hạt nho, chỉ bo bo nghĩ lợi về mình. Cho mình thật nhiều đặc quyền đặc lợi, trong khi ghép phụ nữ vào với bao ràng buộc ngột ngạt.... Thùng rỗng thì kêu to, tài ít chí hèn mà đòi thiên hạ phải nghiêng mình... Em chán ngán cảnh sống bê một ông vua con về để phục tùng cung phụng.... Chán ngán thế giới đàn ông đầy những áp đặt và ích kỉ, thiếu cả tình và nghĩa..... Bạc như vôi....
    Cứ gặp bất cứ người đàn ông nào có ý định tiến gần lại với mình, là em lại càng lùi xa và chạy thục mạng. E thật sai, e biết mình sai, E biết mình đang phiến diện, nhưng chính e cũng chẳng thế giải thích nổi cảm giác của mình nữa: Thù hận, khinh thường, rẻ rúng, căm phẫn....
    Một trong những lý do em rời HN, cũng vì muốn sống cuộc sống tự do tự tại của riêng mình. E thích tự mình xoay xở cho cuộc sống của mình
    Mong các anh giai khi đọc xong bài của e đừng mắng mỏ hay phản đối. Vì mắng mỏ thì e thấy áy náy. Mà phản đối thì cũng chẳng tác động được gì tới e đâu, vì ngay chính em cũng biết mình phiến diện. Nhưng biết thế nào được, khi nỗi căm phẫn khinh thường vẫn lớn lên hàng ngày trong em, và em như con nhím xù lông cảnh giác trước mọi ý định, dù tốt đẹp hay xấu xa...
    Mong một nửa thế giới im lặng cho em được thở dài...
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn bài hát:
    http://nguyendai.myvnc.com:81/home/modules.php?name=NVmusic&op=playsong&id=1833
  6. TTfami

    TTfami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái,mình cũng đi 1 chuyến xuyên việt và còn hơn thế nữa,thấy bạn sắp đi mình xin góp 1 vài kinh nghiệm mà bản thân góp nhặt được:
    1.Đường đi: bạn đi QL 1 thì không phải lo lắm đông dân cư,xe cộ cũng chạy tương đối an toàn,mình đi từ SG ra HN ko bị tai nạn gì cả.Lo nhất là xe thoi: bể bánh dọc đường : trên QL1 có khá nhiều chỗ vá xe,nhưng tốt hơn hãy chuẩn bị cho tình huống này.
    Xăng nhớt thì không lo thiếu,trừ khi bạn đi đường HCM,có đoạn hơn 200 km sẽ ko có trạm xăng đâu( đoạn từ Phong Nha trở vào Hien).Mỗi ngày 250 km đổ đầy bình khoảng 2-3 lần,chừng 70k.
    2. CSGT: cái này cũng đáng ngại đây!Theo mình từ cầu Hiền Lương trở vào, CSGT tương đối hiền,dễ thông cảm.Từ Quảng Bình trở ra sẽ rất gắt.Đi đương nên để ý xe tải: đường trống trơn mà xe tải nối đuôi nhau thành hàng thì có cop đó,chạy chậm lại,tốt nhất chú ý bên đường vào thị trấn thì chừng 40 thôi,ra QL rồi phang bi nhiêu cũng được.
    Tình huống 2: nếu bị "bắn" thì sao?
    Đa số CSGT sẽ bắn khi bạn ở trong thị trấn,rồi khi ra ngoài sẽ có chốt đón lõng.Nên chạy không thoát được.Chuẩn bị mà năn nỉ hoặc "lì xì" cho mấy anh,Ráng năn nỉ cho được,nếu có nữ thì nhờ nữ năn nỉ và đưa hộ( ko gì quê cả)!Không nên để bị lấy bằng lái hoặc giam xe!phiền phức lắm.Mình bị bắt ở Quảng Bình,đành phải bỏ bằng lái lại,đi khắp miền Bắc với tấm giấy phạt,rồi trên đường về vòng lại đóng phạt và lấy giấy tờ.
    3.An uống,nghỉ ngơi:
    Theo mình bạn cứ đến các điểm du lịch tha hồ vui chơi ở đó,rồi đi thêm 1 đoạn đến những thị trấn nhỏ gần đấy mà trọ,cũng thuận đường mà giá cả lại phải chăng.
    4.Hãy chuẩn bị lộ trình và các điểm tham quan,đặc sản,di tích,danh lam thắng cảnh,các truyền thuyết hoặc chuyện có liên quan đến các địa danh đó....--> chuyến đi của bạn sẽ trở nên thú vị
    Chú ý quan sát 2 bên đường có nhiều bản chỉ dẫn,theo đó thỉnh thoảng bạn sẽ phát hiện ra các di tích rất thú vị,ít ai biết đến.
    Về bản đồ: bản đồ thông thường là được,nhưng tốt nhất là Tập bản đồ giao thông VN(mình ko nhớ rõ tên) _nó là 1 quyển sách cỡ A4,quyển bìa mềm chừng 80-90k,bìa cứng 110k.Ngoài có màu xanh dương,có bán ở mấy nhà sách ngoài HN,khu đối diện kem Tràng Tiền đó.Hồi đó ra đây lượm được cuốn Vietnam Ver.2005 của LonelyPlanet có 70k khá hữu ích!
    5. Thời tiết: thời điểm này chắc chắn bạn đi sẽ gặp mưa: nên hãy chuẩn bị áo mưa nhé.Tốt nhất là loại áo mưa bộ: nên chọn loại nào có ép nhựa lên đường chỉ may ở phía mặt trong áo mưa,sẽ hạn chế nước ngấm vào phía trong. Chuẩn bị sẵn các bọc nylon nhỏ để đựng đồ điện tử: camera,máy chụp hình,điện thoại... thấy gần mưa thì gói lại cho vào ba-lo(tốt nhất là loại ba-lo ko thấm nước,nhưng mưa lớn cũng sẽ ngấm vào ướt hết à).Rồi bọc ở ngoài balo bởi 1 bao nylon lớn khác.Như vậy là tương đối an toàn!
    Trời mưa,với tốc độ 50km/h thì bùn sình sau xe có thể văng lên đến đầu bạn đấy,hãy chuẩn bi tâm lý,sẽ dơ nhưng ko sao,ve nhà nghỉ lau áo mưa,phơi lên chùng 2 tiếng sẽ khô ngay!
    Nên đội nón bảo hiểm có tấm shield : nếu mưa hạ nó xuống sẽ đỡ nhiều lắm; trời ko mưa cũng an toàn hơn nhiều (vừa đeo kính mát vừa hạ tấm shield xuống)
    Tạm thời góp vài kinh nghiệm đi đường vậy,nếu bạn thắc mắc gì thêm,mình sẽ cố giúp hết khả năng!Chúc bạn thuận buồm xuôi gió.Vào SG nếu được hạy gọi cho mình nhé!
  7. TTfami

    TTfami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cho mình đính chính lại,đoạn trên đường HCM khoang 200 km ko có trạm xăng,chỉ có mấy quán nước,nhà dân có bán xăng lẻ :là từ Phong Nha -kẽ Bàng đi vào nam theo đường U bò---> Tân Ly --> Tăng Ký--> Tà rùng --> Lao Bảo
  8. iamtheone

    iamtheone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là rất khó khăn nhưng đi đi bạn ạ, khi đã quyết tâm thì fải đi bằng đc
    Đi với những người không cùng chí hướng chán lắm bạn à.
    chúc bạn may mắn
  9. witch86

    witch86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn tham gia nhưng tớ ko thể mang xe đi được,tớ đi xe lại ko tốt hic hic.liệu có được chào đón ko nhỉ?.Tớ chỉ có duy nhất máu du lịch thui.
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    chẹp!
    Vẫn còn người máu cơ à?
    Thế cho hỏi có những ai đăng kí tham gia nào? Confirm lại cho tui biết chắc ăn để còn tính toán

Chia sẻ trang này