1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tìm bạn đồng hành

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi moustik, 09/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    tìm bạn đồng hành

    Tôi dự định đi chơi một vòng Tây bắc bằng xe máy khoảng cuối tháng 4 này. Thực ra thì tuyến đường 6 và đường 4 (Sơn La - Lai Châu - Lào Cai) đã quá quen thuộc với nhiều người. Lần này tôi muốn khám phá tuyến đường 279 đoạn Quỳnh Nhai Than Uyên. Tôi muốn thử đi thuyền dọc sông Nậm Mu phía đằng Quỳnh nhai. Có ai biết thông tin gì về cung đường này thì xin vài lời chỉ giáo. Bạn nào quan tâm thì gửi PM cho tôi.
  2. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã lên xong kế hoạch đi Quỳnh Nhai chuyến này. Khởi hành từ ga HN đêm 27/4, tới Sapa thuê xe máy đi Than Uyên. Hai ngày đi thuyền hoặc bè tre theo dòng Nậm Mu, ngủ lều hoặc bản Dao dọc sông. Tới Quỳnh Nhai khoảng 1/5 về Sapa nghỉ ngơi 1-2 ngày rồi té.
    Không ai đi tôi đi một mình
  3. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Đã máu thì máu một thể, em mà là bác đi xe máy luôn. Nếu bác đi xe máy thì chắc chắn nhiều người đi theo lắm.
    Góp ý nhỏ: Đàn ông con trai chưa gì đã tự ái rồi, bác mới lập topic thì để bà con nghía một chút rồi trả lời chưa gì đã đòi đi một mình.
  4. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đoạn Hanoi Sapa gần 400 km tôi thích đi tàu cho khoẻ. Mấy lại tôi sợ đi xe máy rồi ngủ gật dọc đường ngã chết
    Cả cung đường Tây bắc có cái đoạn này là monotone nhất
  5. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Moustik ơi
    Dòng Nậm Mu bắt nguồn từ Phong Thổ (Lai Châu), chảy qua Than Uyên (Lào Cai) rồi xuôi xuống Mường La (Sơn La), nhập vào sông Đà chỗ Tạ Bú. Di thuyền theo Nậm Mu thì không thể tới địa phận huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) được, còn định tới huyện lỵ thì ngọng hẳn. Mà Nậm Mu giờ này thì cũng chỉ là một dòng suối lớn thôi.
    Học nghề nói đúng đấy, nếu đã máu lên thì cứ đi xe máy, chứ đi tàu lên Sapa, rồi thuê xe đi Than Uyên, cứ nửa nạc nửa mỡ, phải không moustik
    Tớ gợi ý cậu một tour đi bằng xe máy nhé: Từ Hà Nội cậu đi đuờng 32 qua Sơn Tây, cầu Trung Hà, Thanh Sơn, Thu Cúc rồi lên tới Nghĩa Lộ. Nếu đi chậm thì ngủ lại đây, còn nếu tay lái lụa ( tức là sáng khởi hành tại Hà Nội, trưa có thể ăn trưa tại Nghĩa Lộ ) thì chiều quất luôn tới Mù Căng Chải. Ngủ đêm tại Mù Căng Chải. Đoạn Nghĩa Lộ - Mù Căng Chải cũng khá đẹp, qua đèo Khau Phạ, hoặc dừng lại Tú Lệ ăn xôi nếp với lạc, tắm nước nóng.
    Hôm sau, từ Mù Căng Chải, cậu quất thẳng một hơi ( tức là vẫn tiếp tục đi dọc đường 32) lên tới thị trấn Huyện Than Uyên, ở đó cậu sẽ gặp đường 279, rẽ trái và đi tới địa phận xã Nà Cang, cậu sẽ gặp dòng Nậm Mu. Việc còn lại chỉ là tìm chỗ gửi xe, thuê thuyền đi loăng quăng, ngủ bản. Muốn ở lại đó bao lâu thì tùy cậu, và chỉ có trời biết.
    Đương nhiên là khi kết thúc river trip, cậu bắt buộc phải quay trở lại chỗ gửi xe. Sau đó tiếp tục đi đường 279 về phía Quỳnh Nhai. Đoạn này hồi năm 2001 tớ đi vẫn chưa làm xong, chỉ bị một đoạn khoảng 2-3 cây đường sụt không đi được, còn các đoạn khác xe máy đi tốt. Thực ra cái khúc 2-3 km đó nếu máu lên thì thuê " tông dật " khuân xe qua là OK, nhưng đợt đó tớ phải về Hà Nội gấp, mà cũng thấy mệt sau chuyến đi dài nên give up và quay lại. Nhưng nghe nói bây giờ đoạn đó xong rồi, let''s try. Nếu cậu quyết định đi đoạn này thì khi về nhớ update cho tớ với nhé.
    Từ Quỳnh Nhai, cậu tiếp tục theo đường 279 ra đường 6, đoạn xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo ( nằm trên cung đường nối Tuần Giáo với Lai Châu ), sau đó cậu xuôi về Tuần Giáo và xuôi về Sơn La. Ngủ đêm Sơn La.
    Từ Sơn La có 2 đường về Hà Nội. Một là xuôi đường 6 qua Mai Châu về Hòa Bình rồi về Hà Nội. Đoạn này có cái dở là đang nổ mìn phá đá làm đường nên cấm toàn bộ ô tô. Xe máy thì vẫn luồn lách qua được nhưng nếu gặp phải lúc bọn công ty làm đường nó lên cơn dở hơi, nổ mìn xong rồi về ngủ, mai dọn thì chắc cậu phải ngủ đêm ở đó.
    Đường thứ hai là từ Sơn La xuôi theo đường 6 tới Cò Nòi ( khoảng 30 cây ) cậu rẽ trái theo đường 113 qua cầu Tạ Khoa đi về Bắc Yên rồi xuống Phù Yên, theo đường 37 xuống tới ngã ba Mường Cơi, theo đường 32B xuôi xuống đường 32, rồi lại qua Thanh Sơn về Trung Hà, Sơn Tây rồi về Hà Nội. Cậu lưu ý ở ngã ba Mường Cơi có 2 đường đều đâm xuống đường 32. Một là đường 32B như tớ nói ở trên, còn đường nữa là theo đường 37 qua đèo Lũng Lô cũng xuống đường 32. Đường 37 này xa hơn đường 32B nhưng lại được qua đèo Lũng Lô lịch sử.
    Cậu xem bản đồ thêm để tham khảo nhé.
    Tớ đang bận tí việc, thôi tạm dừng ở đây, có gì cần cậu hỏi thêm tớ nhé.
  6. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bác đi theo chỉ dẫn của bác loops là cực kỳ chính xác rồi đấy. Đừng đi tàu, vô duyên lắm, nằm ườn như con cá ươn ấy! Bác kiếm 1 con minsk là tốt nhất, lên đấy bất cứ anh tộc nào cũng sửa được minsk cả, mà quăng quật nó không xót. Nếu ngại đi minsk mất chất thì kiếm em GL nát chạy cũng rất ổn, dù có nát bấy ra nhưng không bao giờ nó ngừng thở, về nhà làm lại máy lại ngon ngay.
    Mà cũng không nên rồng rắn nhiều người làm gì, thêm lằng nhằng, cứ một mình một bị đi thảnh thơi hơn nhiều, đường đấy an toàn lắm. Chúc bác chân cứng đá mềm!
  7. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Bac cho hỏi kế hoạch đi cụ thể thế nào, thời gian Budget dự trù. Và cho số để E liên lạc
  8. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác rất nhiều, especially bác loops vì những chỉ bảo quý báu.
    To songvedem: số của em đây 0913045178, còn về budget thì biết thế đếch nào là đủ (bác sống về đêm nhiều thì biết đấy ). em nghĩ khoảng 2tr là ổn áp rồi.
  9. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Moustik and songvedem oi
    Hai anh em mỗi người thuê một xe Minsk, đi tour khoảng 5-6 ngày, cả ăn, cả nghỉ, cả xăng xe, các chi phí khác, kịch kim là 7-800 nghìn. Mang hai triệu đi thì để 1,2 triệu còn lại làm "từ thiện" cho mấy cô gái Thái trên đường à. Mà nếu định làm công tác từ thiện thật thì bảo tớ, tớ sẽ chỉ cho chỗ nào mà từ thiện.
    Ky bo nữa nhé, 2 anh em thuê chung 1 xe, mang đồ ăn nguội, lều, chõng đi camping, hoặc chui vào nhà dân ngủ nhờ, tớ thề là dưới 500k một người.
    Cậu thử xem nhé, nếu sau khi đi về mà tiết kiệm được tiền thì nhớ cho tớ một ít gọi là hoa hồng tiền tư vấn nhé.
  10. tulip24

    tulip24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Vote cho anh Loops 5 sao Kinh nghiệm của anh rất hữu ích
    (Anh nhớ chuyển địa chỉ từ thiện ... từ chỗ các cô gái Thái sang cho em nhé )
    Được tulip24 sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 16/04/2004

Chia sẻ trang này