1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌM BẠN GÁI HAY TỰ BẠCH VỀ CHÍNH MINH...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vuthanhhai2904, 18/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    suýt quên
    thuyhang ơi, bạn thấy chân anh continuous rồi đấy à ???!!!???
    anh continuous ơi, lộ rồi nhé .......
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    He he... Tớ chưa thấy chân cẳng gì của anh Ớt cả, chỉ mới thấy mỗi đôi dép lào thôi.
    Dạo này anh Ớt có vẻ ít xuất hiện nhỉ. Có tin gì mới chưa anh? Lên tiếng cho bọn em yên tâm cái coai.
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Anh ( sắp đủ tuổi gọi bằng chú rồi ) ơi , 2 cái vàng vàng kia nó k đi đôi với nhau đc
  4. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    có lẽ tụi mình hỏi nhiều quá, anh continuous đâm ra ngại ngần đấy
    (mình nghĩ, chẳng phải anh ấy lập topic này, không tìm bạn gái cũng là tự bạch về chính mình và để có thêm nhiều bạn bè hay sao)
    thế nên, đáng lẽ anh ấy phải vui mới phải, nếu như anh ấy tìm được bạn gái - post lên - tụi mình vỗ tay như pháo mừng anh ấy - xôm phải biết ...
    thế nên, đáng lẽ anh ấy phải tự hào mới phải, vì anh ấy có những dòng tự bạch chân thành (đến nỗi ai cũng e ngại khi có ý định spam).
    hôm nay buồn chẳng biết làm gì, dọn dẹp đống tài liệu sách vở cũ, tìm được bài thơ viết từ khá lâu rồi, từ dạo còn yêu thơ, tặng mọi người, coi như kỷ niệm, biết đâu topic này không bao giờ thêm trang
    Em viết bài thơ tặng anh
    Giữa một ngày buồn vui lẫn lộn
    Giữa những lo toan bề bộn
    Giữa những nổi chìm cơm áo gieo neo
    Em viết bài thơ tặng anh
    Chàng trai ba mươi tám tuổi
    Dòng đời ngoài kia rất vội
    Em không kịp về thắp nến trong đêm
    Hãy mơ giấc mơ dịu êm
    Hạnh phúc là điều đơn giản
    Mùa thu đã về xanh mát
    Tặng anh lặng lẽ vô thường./.
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    HÙUUUU....mò lên đây 1 phát xem tình hình có gì tiến triển hay ho. Mấy hôm nay lo công ăn việc làm nên ko lên đây spam được hí hí hí...
  6. qt_le

    qt_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    thế rốt cuộc bác í muốn nói gì thế nhỉ..
    Hình như bác í đổ vỡ hạnh phúc một lần rùi thì phải ..
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Uh, vỡ 1 lần rùi, nên giờ bác ấy rất thận trọng, chị em trong đây phải thật tế nhị nhá, ko được trêu chọc bác ấy để tránh chạm vào nỗi đau của bác ấy.
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Khiếp các bác cứ nghiêm trọng hoá vấn đề. Cứ vào thăm hỏi, trò chuyện với bác ấy vui vẻ đi. Thận trọng quá đâm ra e ngại, mất thoải mái.
    Anh Ớt ui! Sao dạo nì annh bỏ bê topic của anh quá dzị? Có gì mới anh cứ tự bạch đi. Bà con ngày nào cũng vào hỏi thăm anh kìa.
  9. continuous

    continuous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    @ Tất cả: Xin chào, rất vui vì topic của mình vẫn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của mọi người. Xin hứa sẽ thông báo ngay khi có ?ogì đó? để thông báo, còn cho đến nay thì xin thông báo là bác chủ nhà đã có rất nhiều bạn, tất nhiên, khi người bạn ?ođăc biệt? xuất hiện thì bác chủ nhà sẽ có thông báo đặc biệt!
    @ Thuyhang: Chà, bây giờ anh còn có thêm tên tắt là Ớt nữa ta, kiểu này chắc nhờ em tim giúp anh 1 cô tên Tiêu là xứng lứa vừa đôi nhất, nếu được...ốc tiêu thì càng tốt!!!
    @Quỳnh Tiên: chắc em chưa xem hết bài viết của anh rồi!
    @ Deepbluejean: Cảm ơn em. Bài thơ hay nhưng hơi buồn, giống như nửa blue trong nick của em vậy, mà lại deepblue nữa chứ. Anh có nhiều chuyện vui lắm, sẽ YM cho em nha. Chúc em vui
    @ Hashalys: cảm ơn nhiều.
    @ Các bạn khác: Chúc mỗi người đều có niềm vui cho riêng mình.
    Được continuous sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 08/04/2007
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Vẫn theo dõi chuyện của anh !! Anh cố lên , cho em thêm vào chân " Em gái " nhá good luck !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này