1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn gái học DHHH đây

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi quakucua, 17/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là đã ai tìm đc ai chưa !!
  2. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    194
    Chưa tìm được ai cả.
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Có tiêu chuẩn cho việc tìm kím không?? chứ cứ mò mẫm như thầy đui tìm đường thế nầy thì biết lần nào mà ra.
    VD1:
    1:Nhất nhất phải xinh , tiêu chí này coi như loại bớt được khá khá thành phần, thu hẹp thị trường, dễ áp dụng tiêu chí 2.
    2: Nhà cực giàu: Loại vô số, sau bước này chắc còn 1, tới 2 người, Bước thứ 3, bước quyết định.
    3: Chưa từng yêu ai: Hi vọng là còn 1..hĩ hĩ
    VD1==> Thường là NGÕ CỤT.
    VD2:
    1: Xinh vừa vừa: còn 1 nửa thí sinh, sẽ khó cho bạn lựa chọn với tiêu chí vừa vừa này lắm, vậy buộc phải kết hợp bước 2.
    2: Nhà phải chắc chắc giàu: 1 nửa số vừa vừa cắp đít ra ngoài vòng, sướng nhá, số còn lại là...bước 3.
    3: Thích zai Hang hai, đồng ý siêu mini ọp ( hẹn hò riêng ý ). Bước này thành công hay ko tuỳ thuộc vào các Zai nhà ta.
    VD3:
    1: Trung bình: Rất nhiều, nhiều đến ko đếm nổi, bạn sẽ vô cùng khó khăn trong lựa chọn, Vây.
    2: Nhà bình thường: loại được 1 nửa số. Vậy
    3: Thông minh, năng động, biết tính toàn: Thường gái bình thường hay hơi xấu 1 tí bao giờ cũng được bù đắp khoản đầu óc. Biết thân biết phận nên chăm chỉ học hành và hướng nghiệp. Vì là xấu nên từ bé đã ko được zai để ý, ko xí xớn được. Đâm ra tự ti và trơ lì cảm xúc nên có nhiều thời gian cho học hành và tu dưỡng bản thân.
    VD4:
    1:Nhà nghèo, học dốt và Xấu kinh điển: ( Động vật hiếm có , thời đại này thì kiếm giống này ko ra, vì con gái ngày càng xinh ra, đpẹ ra, thông minh ra, năng động ra hơn rất nhiều zai ) Tuy nhiên vẫn cứ xét trên lý thuyết ==> Gái này nên ở vậy đi cho rồi, zai chỉ thích gái xinh thôi, nếu chấp nhận gái xấu thì ít ra cũng được vài điểm như VD3, ko thì phải giàu kích xù còn cậy nhờ. Zai này thường là kém tắm nhưng chăm kỳ ghét, cốt ngon ngon để cưa gái nhà giàu, ăn nhờ ở đợ.
    Nếu Zai đã giỏi zang , kím nhìu tiền rồi sẽ thích gái ở VD 1 hoặc VD2. Tôi ko cần cô kiếm tiền, ở nhà ăn, đẻ và trông con thôi==> Các gái lười và ăn chơi thích kiểu này lắm, nhưng gái VD3 lại o thích vậy , thích đựơc bay nhảy tung tăng cá lượn, thích làm giàu, thích có địa vị trong XH thể nào cũng vớ phải ZAI bình thường, khi đó zai yêu vì quá ngưỡng mộ mà thôi, Zai BTcũng đi làm nhưng o được năng động. Gái đôi khi hẩm hiu vớ phải bố chả biết làm gì ngoài việc quét nhà, chăn lợn nuôi con, miễn là ngoan và bít nghe lời.
    Hê hê Viết lung tung đấy, đừng có ai khen cũng đừng có ai chê. tự thưởng.
    Được emyeulacuoi sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 21/06/2008
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Ngồi chờ sung rụng thì nhanh tìm đc lắm.
  5. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    194
    Ôm cây đợi thỏ thì sẽ được nhanh hơn nữa đấy
  6. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm rồi vẫn ngồi ôm cây, thỏ vẫn đến và sung vẫn rụng. Nhưng sung tự rụng 1 là sung xanh,hay là quá nẫu.... Chắc muốn ngon lành phải tự trèo thôi
  7. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đợi đến già đi rồi làm một cái nhà vuông vắn là vừa í...Những con người già cả, đứng dậy đi, đứng dậy và đi tìm tiếp đi...Chẳng có cái gì từ trên trời xuống đâu trừ....tai họa. Vì thế, ta lại bắt tay đi tìm người yêu....

Chia sẻ trang này