1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn gái - nhờ Mod tí

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lycuong75, 23/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Đang rảnh rỗi cũg bon chen đăg ký cái nhờ
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    :))..h này còn có bác vào đây tìm bạn gái...bác đợi em đi thái lan rồi em đăng kí cho bác đông khách
  3. danang2007

    danang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác nói thì bác cũng khá ổn rồi còn gì, thu nhập 20 tr là ngon roài, việc gì bác phải xoắn lên như thế? Em có ông anh họ năm nay 37 rồi mà ông ấy vẫn bình chân như vại, ai giục thì ông ấy nhăn răng ra cười, chẳng hề thấy xoắn như bác đâu.
    Hay là bác xấu trai quá hoặc có nhược điểm gì lớn? Đàn ông chẳng cần phải đẹp trai, chỉ cần có trí tuệ và bản lĩnh là ngon rồi
  4. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chà cái này mới đây,em cũng bon chen xin một chân nộp hồ sơ
  5. hungsonntp

    hungsonntp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Ấy là ông anh bác không nói ra đấy thôi, chứ còn trong bụng thì chắc cũng xoắn lắm rồi. Đàn ông tuổi ấy là đã chín chắn, sự nghiệp ổn định, nhưng mà là tuổi ngại đi làm quen rồi, sẽ rất ít có cơ hội tiếp xúc tìm hiểu.
    Bác chủ top nghe chừng là cũng xoắn nhưng mà vẫn còn kén. Em có bà chị đáp ứng các tiêu chuẩn của bác, bà này cao 1m58, trắng trẻo, ngoan, biết nấu ăn, biết chăm lo gia đình, nhưng cũng kén lắm, và chắc cũng tại duyên số nữa nên năm nay 28 rồi mà vẫn ế. Em thấy bác cũng có vẻ phù hợp với tiêu chuẩn của bà ấy, để em hỏi bà ấy xem rồi sẽ PM cho bác. Biết đâu duyên số thế nào nhỉ
  6. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    cho em xếp gạch vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
  7. lycuong75

    lycuong75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng ham chức quyền, cũng chẳng có ý định phấn đấu trở thành đại gia, tớ chỉ mơ được trở thành người giàu trí tuệ. Vì thế cái sự phấn đấu của tớ nó không giống với nhiều người khác.
    Tớ xoắn không phải vì bị giục mà là vì tớ thực sự thấy lo là cứ cái đà này tớ sẽ bị ế :(
    Rất vui làm quen với mọi người
  8. hoahong7x

    hoahong7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm cho thấy mấy cái vụ đăng tin thế này ko đâu vào đâu bác ạ. Hi vọng bác là trường hợp ngoại lệ.
    Bác biết tại sao ko? Vì những thông tin mình đưa lên là những thông tin chọn lọc trong cái mớ thông tin hỗn độn của mình. Mà đã chọn lọc thì hay quá rồi, nhưng đến lúc ai đó giao lưu với bác, cả cái mớ thông của bác sẽ được show ra, đặc biệt là con người bác, ko giấu vào đâu được nếu bác có những đức tính....khác người, chẳng hạn như hay dè bỉu, chê bai thiên hạ; nhìn cuộc đời, sự việc với ánh mắt, suy nghĩ tiêu cực, v.v và v.v....Có những yếu tố này trong người thì khó thiết lập quan hệ lắm.
    Tớ đây thua bác 2 tuổi, gia đình nền nếp (3 đời đảng viên), tính tình vui vẻ, lạc quan, sức khoẻ ok, hình thức hơn nhiều người nhưng cũng thua vô khối người, biết quan tâm đến người khác, biết hi sinh vì người thân, biết quán xuyến-thu vén, công việc cũng ổn định, thậm chí mọi người làm việc 8 tiếng/ngày (từ 8h-5h), còn tớ chỉ phải ngồi ở văn phòng khoảng 6tiếng/ngày, thu nhập gần chục triệu/tháng, và tớ mơ mình giàu cả kiến thức và tài chính.
    Nhưng kết quả là tớ vẫn chưa có một gia đình nhỏ cho mình, cho dù tớ luôn mơ ước về điều đó. Một phần tớ thấy sợ khi qua 2 mối tình để lại kết cục quá đau, một phần vì các anh bây giờ chỉ thích các em gái trẻ đẹp nóng bỏng; thế nên mà tớ vẫn một mình.
    Đọc tâm sự của bác, chạm đúng "nỗi đau" của chính mình nên tớ có vài lời chia sẻ. Nam giới có lợi thế là chẳng bao giờ....ế. Thế nên bác xoắn ko phải vì lo ế. Chẳng như tớ đây, ko xoắn nổi vì ế hẳn rồi.
    Mỗi lần đến nhà bạn bè chơi, nhìn cảnh gia đình nhà bạn mà mong lắm ai cũng được thế. Chúc bác sớm lập gia đình để sớm vui vẻ, chan hoà tiếng khóc, tiếng cười trẻ thơ như bạn bè tớ.
  9. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mấy khi vào đây đọc được cái bài viết ngộ nghĩnh của các bé 7x. Mạo muội gọi là các bé, vì childish quá cơ.
    Bé zai 77 thu nhập ấn tượng thế, trình độ lại cao nữa, sao chưa có mối nào?
    Bé gái 79 ba đời Đảng viên kia mà, các giá trị nội hàm trong công tác tư tưởng của Đảng không làm cho bé nhớn thêm à?
    Tiếc quá.

    Hôm qua, anh Lý đi hái hoa. Thằng Tuần nhấm nháy: Bẩm ông, ở điếm số 31 có một bãi cứ gọi là rực rỡ. Thằng N.G.U này, học mấy bằng mà không biết đường đánh cả cụm tới cho ông - Anh Lý quát tháo, còn thằng Tuần vừa chạy vừa cười sung sướng.
  10. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Đợt trc con bạn em ''bị'' một anh zai zà có ý định cưa cẩm, ông này 79. Mới gặp đc một lần, chưa thăm dò tìm hiểu thái độ bạn em thế nào mà đã đặt vấn đề thẳng thừng, cảm xúc chưa kịp nảy nở mà nghe thế bạn em sợ quá chạy mất dép luôn .
    Khuyết điểm của mấy anh zai đi cưa gái ấy là thế đó, có muốn lắm rồi thì cũng phải thể hiện từ từ thôi chứ, cứ xồn xồn làm con người ta sợ
    Em có lời khuyên dành cho chủ topic là đến nước bắt đầu lo ế rồi thì anh nên hạ tiêu chuẩn xuống đi và đừng bao giờ tìm kiếm những điều hoàn hảo, quan trọng nữa là phải chịu khó tìm hiểu và cho người khác thời gian tý.
    Với cả, anh nên nhờ bạn bè người thân giới thiệu chứ giờ này lên mạng tìm bạn gái thì mông lung mơ hồ lắm anh ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này