1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn gái - nhờ Mod tí

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lycuong75, 23/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích bài viết của hoahong7x. Có nhiều điểm tương đồng, có thể chia sẻ được. Chắc là hơn tuổi rồi, gọi nick hơn nhỉ ;-)
    Các bác đừng ném đá bác chủ topic. Ít ra cũng có người cùng hòan cảnh đây. Em 27t, chưa muộn, nhưng cũng phải nghiêm túc tìm kiếm. Thực ra trước giờ chưa khi nào là "ko nghiêm túc" cả. Trước giờ chỉ đi học, đi làm. Sáng lên cty, chiều tối về nhà. Ít quan hệ bạn bè, nên ít cơ hội làm quen. Mẫu người của em tương đối cổ điển, giống em, hehe. Nhưng giờ thì các bác biết rồi đấy. Hơi bị khó. Các bạn đồng trang lứa thì đa số ổn định gđ rồi. Các bé ít ít tuổi thì ko hợp. Nhiều khi cũng chẳng biết phải làm sao, trừ việc phải thay đổi bản thân. Nhưng thay đổi thế nào. Em ở tỉnh. Gđình thuộc loại mẫu mực. Lên TP, ăn học, lập nghiệp ở đây. Thế nhưng trước chuyện tình cảm, mọi thứ em nghĩ là đều ko quan trọng. Nếu cứ dựa vào những cái ko phải là chính con người mình thì liệu tình cảm có trong sáng ko? Dẫu sao cũng chỉ là cái để tham khảo, hoặc là điểm cộng để chọn người tìm hiểu thôi. Bởi vậy, điều nên làm là thay đổi mình 1 chút. Bỏ bớt những tiêu chí quá cao, mà tập trung vào những điểm cơ bản thôi. Yêu nhau là làm cho nhau tốt hơn mà. Phần còn lại để cơ duyên dẫn dắt nhỉ ;-)
    Được luanban sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 29/01/2010
  2. hoahong7x

    hoahong7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sao lại "đặt gạch" chỗ mình, mình cũng là nữ như bạn mà
    Bạn boketbexinh tự nhiên vào phán bừa 2 câu mà thật sự mình ko hiểu căn cứ vào đâu mà bạn lại phán vậy. Theo bạn thì mình phải nói thế nào hay làm thế nào thì gọi là...."mình đã nhớn". Chả nhẽ tầm này vẫn ngồi đấy + kèm với việc mặt cứ vênh lên là tôi ko thèm yêu đưong hay kết hôn gì hết mới gọi là nhớn a?
    Xin được chia sẻ tâm trạng với bạn luanban - y như một cơ số người lớn tuổi mà vẫn đang một mình thế này. Theo mình thì nam giới nên lập gia đình trong độ tuổi 27 - 32, và nữ thì 25 -29. Mình là nữ nên mình biết, tầm 29 trở đi chả còn cái hội hè bạn bè nào cả, vì bạn bè chúng nó đang bìu ríu chồng con hoặc là tham gia hội bà mẹ trẻ em hết rồi. Vì ko còn hội để giao lưu, ít bạn để gặp gỡ, nên thời gian rảnh lại chúi đầu vào công việc hoặc kiếm tiền. Mà thực tế thì càng ham việc hay càng ham kiếm tiền thì càng thấy cô đơn. Trong cuộc sống hỏi có mấy ai lớn tuổi vẫn một thân một mình mà lúc nào cũng phởn phơ tươi trẻ đâu, chỉ trừ giới văn nghệ sĩ.
    Vài lời chia sẻ thêm để động viên các bạn đến độ tuổi....trên kia
    khi cảm thấy mình đã có thể sống độc lập, đã vững vàng thì nên cưới (nếu đã yêu) để bước sang một trang mới, chứ cứ độc thân mãi thì nhàm chán lắm!
  3. asset

    asset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm.
    Tiếc quá hoahong 7x, mềnh lại 8x, nếu ko xin đặt cục gạch.
  4. maco8x

    maco8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic tìm bạn gái mà lượn mất tăm, k thèm trả lời j cả .
  5. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn, vừa bị phụ huynh càm ràm, nói gần nói xa, hóa ra chuyện sợ con ko thèm lấy chồng, mãi chả thấy đưa anh nào về , mà bản thân cũng sợ bị ế thật , nên quyết định mạnh dạn đeo mặt mo vào đăng kí 1 suất ở đây
  6. gameplay

    gameplay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    mấy bác cứ xoắn lấy vợ làm gì , cứ ở 1 mình cho sướng , ko bị gông xiềng
  7. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thanks, hoahong7x. Có lẽ tính mình cũng hơi bị già trước tuổi, hè hè. Nhưng cũng ko lo phải "xoắn" như 1 số bạn dùng từ ở đây :D - Thực ra vấn đề ko phải là thời gian, nhất là con trai như mình. Cái chính là tìm đúng người, và hạnh phúc. Nhỏ bạn gợi ý tìm đọc cuốn "Bài giảng cuối cùng" của Randy Pausch. Bác nào đọc rồi có đúc kết gì ko? Nhưng dù sao thì ai cũng chỉ có 1 tuổi trẻ. Ráng tìm được sớm thì đỡ ... thiệt thòi hơn nhỉ :D
    Thôi trả lại topic cho các bác. Hy vọng gặp lại hoahong7x ở các topic khác nhé.
  8. lovelycat25n_vn

    lovelycat25n_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em năm nay mới có 23 mờ sao cả nhà đã lo cuống lên vì sợ em ế . Chắc do first love của em kéo dài lâu quá nên mọi ng sợ em hem yêu đc ai nữa. Trong khi em thì đang nhởn nhơ lắm, chả có ý định lấy chồng j cả.
    Ngày nào cũng jục cũng jục mà em fát cáu.
    Làm thế nào để mềnh có thể thờ ơ trc mọi lời càm ràm bi jờ
  9. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy bác nào tìm bạn trai nhờ
  10. lovelycat25n_vn

    lovelycat25n_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hem ai có nhu cầu thì fải
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này