Tìm bạn học cũ Chào các bạn Đồng Nai, Tôi vào đây nhờ các bạn giúp tìm lại mấy người bạn học cũ. Hy vọng nhận được giúp đỡ nhiệt tình của các bạn. Trước 1975, nhà tôi ở Tân Thành, quận Đức Tu. Sau đó thì về quê ở miền Trung. Tôi có học ở trường Tiểu học Cộng đồng Tân Thành một thời gian. Bạn cùng học có Nguyễn Văn Nam, Lương Công Danh, Huỳnh Văn Thành... giờ tuổi khoảng trên dưới 40. Thầy Hiệu Trưởng tên là Huỳnh Văn Rao, thầy giáo dạy lớp Nhứt (lớp 5 bây giờ) là thầy Thân. Còn có 1 bạn gái, học sau 1 lớp, tên là Châu Mỹ Lộc. Sau giải phóng, cuộc sống khó khăn đủ thứ, chúng tôi không liên lạc được. Năm 2000, tôi có dịp ghé lại thăm chỗ ở cũ (phía trên trường ĐH Dân lập Hồng Bàng hay Hồng Lạc(?), gần khu du lịch Bửu Long) thì cảnh và người thay đổi nhiều quá, không còn nhận ra được. Chỉ biết tin là Châu Mỹ Lộc lúc đó là cô giáo, là Phó HT trường Tiểu học Tân Thành. Thời gian thì ngắn, lúc đó lại đang nghỉ hè nên tôi không gặp được. Bây giờ cuộc sống cũng chưa phải ổn định hẳn, nhưng đôi khi nhớ lại thời niên thiếu, cũng muốn gặp gỡ lại bạn bè xưa. Mạo muội mượn đất của box các bạn mà post thông tin này. Hy vọng sẽ nhận được hồi âm của các bạn. Mong tới một ngày nào đó, lại có dịp ghé Biên Hoà, thăm lại người xưa cảnh cũ.
Thầy Rao và Cô Châu Mỹ Lộc thì biết , bây giờ họ rất lớn tuổi nên không có vào NET như bọn em . Trường Tân Thành bây giờ thay đổi nâng cấp to hơn nhiều , xung quanh mọc thêm vài trường trung học tin học , viễn thông nổi tiếng đông SV nhất là trường Đại Học Lạc Hồng . Do đó hai bên đường mở rộng rất Luizuong mà về thì khó mà tìm nhà người quen . Tôi sống tại Tân Lại mà đôi khi còn đi lố nhà ngoài . Ngày xưa đường nhỏ đi lâu ,hai bên cây cối , đường cong veo nhiều, giờ thì quá rộng nên vọt vèo vèo qua khỏi nhà mà không hay . Khi nào rỗi tôi sẽ hỏi thăm vài người bạn cũ cho Luizuong nhé ! Còn cô Châu Mỹ Lộc thì có quen ! Đất Phương Nam
Cảm ơn TreXanhVN nhiều lắm! Hôm qua, tôi đã dạo quanh một vòng box ĐN của các bạn, thấy hầu hết thành viên đều trẻ, may chăng có TreXanhVN có thể biết chuyện. Hôm nay thấy reply của bạn, tôi rất mừng, nhất là khi nghe bạn nói có biết thầy Rao và bạn Châu Mỹ Lộc. Thầy Rao bây giờ chắc già lắm rồi. Hồi đó thầy làm HT, có chữ ký rất ấn tượng (bây giờ tôi vẫn còn giữ được tờ Chứng Chỉ Học Trình). Còn Châu Mỹ Lộc thì không lớn lắm đâu, khoảng gần 40 thôi. Tôi quên nói là năm 93 tôi cũng có ghé Tân Thành, gặp Lộc 1 lần. Nghe Lộc nói là học CĐSP ĐN ra, ngành hoá-sinh thì phải, nhưng lại đi dạy tiểu học. Lần ghé năm 2000 thì không gặp, không biết gia cảnh thế nào rồi. Quê hương Đồng Nai đúng là hay lắm. Hồi đó, chiều chiều tôi thường đi câu ngoài sông. Cá bống sông ĐN kho tiêu thì đúng là tuyệt. Có lần câu được con tôm càng xanh to lắm, bằng cái cổ tay, mừng quá không gỡ ra mà cứ để tòn teng chạy về khoe khắp xóm!! Chỗ tôi ở phần lớn là dân tản cư từ tứ xứ tới, thương yêu đùm bọc nhau như chung 1 nhà. Trường THCĐ Tân Thành thì nhỏ xíu, không đủ chỗ học nên thỉnh thoảng phải học ba ca. Học ca thứ hai là mệt nhất, khoảng 10h30 tới 2h chiều. Cạnh đó có một ngôi chùa nhỏ (Long Ẩn Tự ?), hàng năm có tổ chức đại lễ gì lớn lắm, khách thập phương kéo về đông nghịt. Bọn trẻ con tụi tôi thì rất khoái vì được ăn đủ thứ đồ ...chùa! Phần lớn các bạn tôi cũng là dân tản cư, nên chắc bây giờ ít người còn ở đó. May vẫn còn Châu Mỹ Lộc. Tôi sống ở Tân Thành khoảng 10 năm, lúc đó còn nhỏ quá nên giờ ký ức cũng nhạt nhoà. Nhớ nhà thơ nào đó viết: Mỗi người có một quê, ngày dại thơ để ở, thời niên thiếu để yêu, và lớn lên để nhớ! . Tôi thì lang bạt nhiều nơi... giờ mỗi lần nghĩ về Đồng Nai lại nghe nhớ quay nhớ quắt! Hy vọng forum này sẽ giúp tôi tìm lại được những kỷ niệm vui buồn thời niên thiếu. Xin được đăng ký làm thành viên box ĐN của các bạn nhé. Chúc sức khoẻ tất cả các bạn, mong sớm nhận được tin về các bạn cũ, về trường TH Tân Thành, về ĐN thân thương. Cám ơn TreXanhVN một lần nữa, mình chờ tin của bạn.