Tìm bạn lạc Trước hết fải xin fép các bạn trong NTC cho tớ gửi nhờ topic này để tìm bạn đang đi lạc (có thể vẫn còn ở Hà Nội) Nói là tìm bạn nhưng tớ cũng chẳng biết tên cậu ấy là gì cả, bọn tớ quen nhau trên chuyến tàu từ SG ra Hà Nội ngày 31/7 vừa rồi. Tàu tớ đi từ 2h40 chiều, đến 11h đêm thì cậu ấy lên tàu từ Nha Trang. Rất tiếc bọn tớ ko biết tên nhau nhưng h tớ muốn gặp lại cậu ấy chỉ để chứng minh rằng ko phải người miền Bắc xa lạ nào cũng dữ dằn cả Nếu cậu có trong box này liên lạc lại với tớ nhé. See ya! Cám ơn các bạn NTC rất nhiều Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo... Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo
Trời ! Bạn có chắc là người ta tham gia vào TTVN không ???? Nói thế có trời mới tìm được trừ khi người ta cũng tham gia TTVN ! he he ! LUÔN LUÔN QUAN TÂM LUÔN LUÔN THẤU HIỂU To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
come on trying even when it gonna b no hope Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo... Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo