1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tim bạn lần đầu biết yêu (ai chưa có người yêu thì rung động đầu đời) khi nào thế???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ilovedorothy, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ilovedorothy

    ilovedorothy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tim bạn lần đầu biết yêu (ai chưa có người yêu thì rung động đầu đời) khi nào thế???

    Bà Kon cho tớ làm cái trưng cầu chút nào. Tớ muốn xem bà con nhà mình yêu sớm hay yêu muộn nhé.

    Tớ vote trước. Mối tình đầu của tớ thì mới 2 năm nay thôi. Nhưng tớ rung động thực sự đầu đời thì hình như năm tớ học lớp 1. Thật đấy, anh lớp trưởng lúc ấy của tớ đẹp trai không tả được
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Hồi cấp 2 thì chỉ là thích vì bạn ý đẹp trai,học giỏi chứ chưa phải là yêu,thích thiếc vớ vẩn. Còn nếu gọi là mối tình chính thức thì là năm lớp 11,kéo dài trong vòng 9 tháng cũng đủ lâu,nhiều kỷ niệm và ấn tượng nhất. Đến giờ vẫn ko quên được người đấy,mặc dù người ấy đã có người yêu mất rồi,nhiều khi đi chơi cùng 1 nhõm thấy 2 người kia tình cảm với nhau mà thấy buồn vói cả ghen. Chẳng hiểu tâm lý hay tình cảm kiểu gì nữa. Yêu từ năm lớp 11 thì có sớm ko nhỉ nhưng mà ko hề ảnh hưởng đến học hành. Anh kia rất chăm chỉ ko hề nghỉ học 1 buổi nào,mà lại còn nhát nữa chứ,ko dám cầm tay,ko dám ôm hôn. Lần nào bùng học thêm đi chơi cũng lo lắng bảo là thôi về đi,ko tẹo nữa về muộn bố mẹ em lại lo. Sau đấy về đến nhà rồi vẫn còn gọi điện nhắn tin về có bị làm sao ko? Yêu nhau mà chẳng cãi nhau lần nào,mọi thứ cứ diễn ra đều đều,trước mặt mọi người vẫn làm như xa lạ như ko hề yêu nhau. Mấy lần trọc tức bằng cách đi chơi với người khác mà cũng chẳng có phản ứng gì cả.Khoản gọi điện thì ko dám gọi trực tiếp toàn nhờ bạn gọi đến trước hỏi xem gọi điện có được ko? Gặp nhau ở trường ,toàn Anh đường anh,em đường em. Chuyện gì đến cũn phải đến kết cuộc là chia tay nhau.
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hic,em đây,đang tuổi xuân xanh phơi phới,mà vẫn ứ biết yêu là cái mô tê j...Nghĩ thấy cũng lo,chả biết khi nào đầu 2 mình đã lừa được anh nào chưa,khéo lại ''phòng không '' cả đời thì toi
    Bác nào yêu rồi thì chỉ cho em biết,cái cảm giác...điện giật khi yêu nó tròn méo vuông thế nào.Để khi nào em thấy..nhoi nhói,em còn biết nó là yêu để ...quăng thòng lọng bắt anh chàng kia về làm ôshin
  4. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi,, tình yêu vẫn chưa bắt đầu
  5. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Ngày bé học mẫu giáo tớ có thích một thằng cu vì cu này trông rất kháu. Các cô cũng thương cu cậu nhất lớp tớ. Nhưng mà một hôm nằm ngủ kế bên tớ, cu cậu đái dầm làm ướt sang cả người tớ. Thế là tớ hết thích.
    Tớ chưa yêu bao giờ, nhưng thấy xôn xao thì chắc là có đến cả ngàn lân, còn thích thì cũng vài chục người. Tình yêu thì vẫn còn xa xa lắm.
  6. andrehoang

    andrehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Yêu lần đầu tiên lúc Đại học năm nhất, kéo dài 3 tháng. 10 năm sau vẫn còn nhớ như in.
  7. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc thì có nhiều lắm....nhưng mà việc dating cùng nhau nắm tay đi chơi và kissing,hugging thì chưa.....mong rằng việc này sẽ xảy ra một ngày gần đây...

Chia sẻ trang này