Thật đúng là cuộc sống muôn màu, mình cũng đã thử tìm hiểu hẹn hò nghiêm túc để tiến đến hôn nhân. Nhưng số mình chắc sinh nhầm giờ nên toàn gặp toàn cảnh éo le không tìm được ai phù hợp. Năm nay mình 27 tuổi, sống là làm việc tại HN nhưng ở quê các cụ coi là gái ế giục lấy chồng suốt ngày, giờ nghĩ lễ tết không dám về quê nữa. Còn mình thì không thể lấy người mình không có tình cảm. Mình quyết định là tìm một người để kết hôn giả, độ tuổi từ 25-40t tại HN, sau 1 năm thì sẽ chia tay, không đăng ký kết hôn, không sinh con, không ràng buộc ảnh hưởng gì đến nhau. Có thể nhiều bạn cho ý nghĩ của mình là điên rồ nhưng đúng là mỗi người mỗi số, mỗi cảnh mình mong tìm được người có nhu cầu tương tự và phù hợp. Vui lòng PM và nói chuyện riêng nếu thật sự nghiêm túc. Chân thành cảm ơn!