1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn sao khó quá!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi debussy178, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. debussy178

    debussy178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tìm bạn sao khó quá!

    Không hiểu mọi người thế nào chứ tôi thỉ thấy tìm được một người bạn khó quá .
    Có khoảng 10 thằng bạn chơi với nhau từ cấp 2,cũng khá thân thiết .Rồi lại bạn cấp 3.đại học và nhiều bạn quen khác ,nếu kể ra thì khá nhiều.Thế nhưng....khi cảm thấy muốn chia sẻ tâm sự ,nhìn quanh không thấy một ai,khi vui tất cả nói cười ,thấy ai cũng hợp mình ,nhưng đến khi cần tâm sự lại không biết chia sẻ cùng ai.Khi vui vẻ bên nhau ai cũng thấy vui ,muốn rằng rồi không gặp nhau nữa thì nhớ đến nhau,nhưng thật thất vọng khi thấy rằng không gặp nhau thì họ cũng có đâu nhớ đến mình .Và khi tâm sự thì không nhận được sự cảm thông ,bởi vì không cùng quan điểm.Chia sẻ tâm sự đã khó huống hồ là sống chết với nhau.
    Người ta nói tìm bạn thân còn khó hơn mò kim đáy bể ,đúng quá .
    Không biết đến bao giờ tôi mới tìm được bạn thân.Bạn thân của tôi ơi ,giờ người đang ở đâu,tôi cần bạn quá.


    debussy
  2. emchuayeuai

    emchuayeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cảm thấy đúng như bạn nói...
    Để có 1 người bạn luôn ở bên cạnh nghe những điều tâm sự của mình ko phải dễ dàng...Minh cũng có khá nhiều bạn..nhưng dén khi nhìn lại....nguòi luôn bên mình ko co 1 ai..muốn nói ra điều mình nghĩ ko phải ai cũng chăm chú và đủ kiên nhẫn để nghe minh nói dâu...Người đó phải thật hiểu mình ...
    Hi vọng bạn sẽ sớm gặp đuợc người bạn như vậy..
    Em cua dinhson-vampie
  3. Red_Star

    Red_Star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cung có khá nhiều bạn và để mà nói về người bạn mình cần khi tâm sự nhất là con bạn thân nhất của mình.Chính nó đã giúp mình hiểu có một người để có thể tin tưởng và dễ dàng sẻ chia tâm sự với nhau thì phải làm thế nào!!!
    Sao các bạn ko thử ngồi tâm sự với 1 ngươi ban tin tưởng nhất!?Sao ko thử trải lòng mình ra 1 lần với 1 ai đó ban sẽ thấy mọi khoảng cách như đang ngắn dần lại!!!!
    Hãy thử 1 lần bạn ạ!
  4. ech_con

    ech_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mình mách cho bạn nhé , bạn đã bao giờ nghe câu " chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất chưa" Cũng như ở trong ngôi nhà ttvnonline này cũng thế, người bạn tốt ngay trước mặt bạn mà bạn không biết , bạn đâu cần phải tim đâu xa , trong cái gia dình này có rất nhiều người , mọi người luôn luôn lắng nghe những gì bạn nói và cho bạn nhưng lời khuyên bổ ích. Nếu bạn có tâm sự gì thì cứ post vào đây, như thế chẳng tốt hơn sao.Bạn cứ thử một lần rồi sẽ biết ngay mà. Nếu bạn thấy mình nói đúng thì hãy vote cho mình 5* nhé Xin cảm ơn
    ech con
  5. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Khà khà chắc là tại các U đặt biệt quá nên không chơi thân được với ai đấy mà.

    Sprite
  6. debussy178

    debussy178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    các bạn tưởng mình chưa từng thử ư,mình đã tìm kiếm ,đã từng muốn tâm sự ,từng tâm sự với những người (hơn 1 người có thể gọi là những rồi)mà mình hy vọng ,nhưng đâu có được.
    có thể lý do giải thích cho việc đó là mình là người hơi lập dị.Thành ra người bạn thân nhất của mình chỉ là âm nhạc mà thôi.Thế nhưng chỉ là một chiều ,mình còn muốn được người bạn thân đó nhớ đến mình khi có chuyện khó khăn,khi có nhu cầu chia sẻ.Không cần phải hay nói chuyện hay ở gần nhau,chỉ cần khi nào mình cần bạn ,bạn ở bên mình ;khi nào bạn cần mình mình sẽ đến bên bạn.
    Không biết quan niệm về tình bạn của mình như thế có lạc hậu không nhỉ?
    Với quan niệm ấy thì có thể có bạn thân không ?
    debussy
  7. bonbonch

    bonbonch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng thấy tìm bạn thân thì khó lắm, chơi với nhau thì ok, zui buồn thì cùng cười với nhau, như những việc riêng cần tâm sự thì thiệt khó à nhe. phải là người mình tin tưởng cái đã. ah, mà tui nghĩ bạn thân thì khônng nên làm chung ngành nghề, hoặc ít ra là không nên làm chung với nhau, vì như vậy rất dễ có sự cạnh tranh, hoặc có những lý do khách quan, không biết có ai ủng hộ ý kiến này không?
    hehe, tui cũng khoái có thằng bạn, thỉnh thoảng rủ đi nhậu một chút, hoặc có gì buồn, kêu nó vào chat một chút để giải sầu, và cũng như là để hỏi ý kiến í cò .... anh chị em thấy zậy có đúng không nào?
    **************************
    * Nhà nghèo cũng là nhà mình *
    **************************
  8. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Toi cung da tung co mot ng` ban rat than. Rat than, den do toi da tung nghi tren doi nay chang ai hieu roi bang co ban do. Cho den mot ngay, toi fat hien ra co ban do da an cap tien cua toi, ko fai mot lan ma la nhieu lan. Toi that su sup do, luc do toi da nghi chang bao gio co the tin vao ai, co the lam ban voi ai duoc nua. Mat long tin vao chinh ng` ban than nhat cua minh qua la mot dieu kinh khung. Luc do toi moi chi la mot co gai, vua moi chap chung nhin vao cuoc song, va ko the chiu dung noi su lua doi. Nhung toi da gap mot ng` ban khac. Chinh trong nhung luc toi buon nhat vi bi co ban kia lua doi, toi da gap ng` ban roi bay gio. Chung toi la mot su doi lap hoan hao den muc ai cung ngac nhien khi chung toi choi voi nhau. Co ban do la ng` biet lang nghe. Lang nghe bang thai do cua mot ng` dong cam that su chu ko fai la mot su che bai nao ca. Ngay ca khi toi khung hoang nhat, tham chi da co luc dinh dung thuoc ngu de tu tu (mac du toi la ng` cuc ky cam thu` nhung ai tu tu, du la bat cu ly do gi). Ben canh ng` ban do, toi that su quen di cu soc ngay no,. va toi tin rang tinh ban dep van luon luon ton tai. Dieu hanh fuc nhat trong doi toi, la ben canh gia dinh minh, toi co mot ng` ban tri ky.
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, tìm được một người bạn tri kỷ thì quả thật là khó, có thể nói là một trong nhưng việc khó nhất cả cuộc đời. Nhưng Brit lại thật may mắn, Brit tìm được đến tận 2 người, mà chẳng phải mất bao lâu để tìm, từ lúc 3 tuổi Brit đã tìm được họ rồi. Tình bạn ấy mới có 13 năm thôi nhưng biết bao kỷ niệm. Quả thật Brit ko thể tưởng tượng nổi nếu thiếu 2 người bạn ấy thì Brit sẽ sống như thế nào, tính cách của Brit cũng sẽ không phải như bây giờ vì 2 người đó có ảnh hưởng rất lớn đến Brit... mỗi lúc buồn lại luôn có người ở bên cạnh, bất kỳ lúc nào cũng có thể tìm đến nhau. Có lần chán quá nhấc điện thoại gọi cho bạn, câu đầu tiên chẳng chào hỏi gì cả, mà hét vào tai nó "Sao mà tớ chán quá D ơi, không chịu nổi rồi đấy" :-) Thế mà nó cũng chẳng phàn nàn gì và nghe hết những lời mình nói. Cũng có những lúc nhấc điện thoại lên lại thấy cái giọng thân thuộc "Tớ chán quá M ơi, chẳng hiểu mấy hôm nay sống vì cái gì." Sao tôi trân trọng những giây phút ấy quá vậy. Vì nó quá quan trọng đối với Brit, tình bạn ấy là tất cả đối với Brit nên nhiều khi cũng sợ hãi vô cùng, sợ nếu mình sẽ đánh mất nó thì sao... Có lẽ chuyện đó sẽ ko bao giờ sảy ra ? chúng tôi đâu phải ko cãi nhau, hì ai mà chẳng có những quan điểm khác nhau cơ chứ, nên thỉnh thoảng cũng cãi nhau òm tỏi rồi giận nhau, nhưng thiếu những đó thì ko phải là 1 tình bạn nữa rồi, những trận cãi vã như thế rồi lại làm làm, mà chẳng hiểu tại sao lại làm lành được, cứ kiểu như ko thể thiếu nhau nên ... có 1 sức mạnh nào đó lại kéo lại gần thôi. Đó quả là những người bạn thật sự....
    Brit quan niệm một người bạn thực sự là một người bạn không chỉ chia sẻ niềm vui mà phải biết chia sẻ cả nỗi buồn. Những dòng này là 1 người bạn lớn tuổi "dạy" cho Brit đấy, chỉ viết lại thôi. Trong cuộc sống ko chỉ có niềm vui, niềm vui trôi qua mau hơn nỗi buồn rất nhiều, chúng ta có thể dễ dàng quên đi cái niềm vui ấy chỉ trong 1 thời gian ngắn nhưng vượt qua một nỗi buồn ko phải chuyện đơn giản, có khi nó lại theo ta cả cuộc đời... vì vậy bạn thân phải là một người bạn biết chia sẻ nỗi buồn nữa. Nếu các bạn ko tìm được 1 người như vậy thì cuộc sống cũng sẽ mất đi một niềm vui lớn, và cũng nên tự hỏi tại sao mình ko tìm được một người bạn tri kỷ. Thật sự đấy, tìm được 1 người như vậy khó nhưng ko phải ko thể, hay tại các bạn sống quá khép mình nhỉ? Uhm, Brit ko phải một người dễ hiểu, đối với những người bạn bình thường, có lẽ Brit mãi chỉ là một người hay cười, ngay cả bạn thân nhất cũng đã từng nói rằng "M này, tớ chưa bao giờ thấy M khóc cả...", chỉ có những người thân mới hiểu thật sự tôi là con người như thế nào. Tôi đã từng cố che đậy cái con người ấy nhưng quả thật một mình chịu đựng những nỗi buồn là một điều thật khó khăn mà tôi cũng chẳng chịu được sau 2 năm.
    Nếu bạn ko tìm được bạn ngoài đời thì hãy tìm những người trên mạng ý. Chia sẻ với những người không biết mình là ai nhiều khi còn dễ hơn là với người mình biết. Nhưng đây chỉ là đối với những người có bạn thân nhưng thấy khó nói , và cần 1 ai đó để chia sẽ. Còn tôi thấy vấn đề của bạn lại là ko tìm được người thân nên cách này cũng hơi khó. Tất nhiên gặp được một người biết chia sẻ cảm thông cũng chả phải dễ đâu. Tôi có vô vàn bạn trên mạng nhưng chẳng biết bao nhiêu trong số họ là bạn thực sự nữa. People come, people go.... it will sooner or later come to an end I know....
    Chúc bạn vui vẻ và sớm tìm được một tình bạn đẹp.
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  10. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân hả. Tớ cũng có 2 chú. Hì hì, vui đáo để , nói chung là ko kể siết. Việc gì đến cũng phải đến thôi, có nh` ng` rất muốn nhưng cũng chẳng thể có đến 1 ng` bạn thân vì vậy nếu có rồi thì hãy cố mà giữ nhé.
    Bạn thân là một cái gì đó rất xa xỉ nhưng lại rất mộc mạc trong xh, ai có được nó ng` đó có thể tự hào hơn bất kì một nhà tỷ phú nào.

    But now i recognize
    I''''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no !!!

Chia sẻ trang này