1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn sao khó quá!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi debussy178, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skyfire

    skyfire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ích kỷ quá nên mới không tìm được bạn để tâm sự. Thế đã bao giờ mọi người chấp nhận ngồi nghe một người khác tâm sự với bạn và bạn phải thật sự cảm thông và tìm cách giải quyết vấn đề cho họ chưa. Hay bạn chỉ muốn có một chiều.
    Vất vả gian nan lấy được vợ.
    Trở thành con nợ mới thấy ngu.
    ----------------------
    Đời là củ chuối.
    Tình là củ khoai.
  2. minitau

    minitau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Bác skyfire nói chỉ được cái đúng, nhưng không câng thiết phải nặng nề như thế.
    Tìm bạn không khó, nhưng để có thể hiểu, thông cảm và chia sẻ được cùng bạn bè thì điều ấy thật không dễ chút nào.
    Bạn cần phải cho trước khi bạn có thể nhận
    Chọc trời khuấy nước mặc dầu
    Dọc ngang nào biết trên đầu có ai ?
  3. arrmy

    arrmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ...Bạn khó nhỉ ...Bè thì đầy, nhất là bạn tri kỉ...Tôi cũng thấy vậy..
  4. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Bạn tri kỷ, bạn thân, hay là bạn bè thì cũng đều là người, họ đâu phải là cái máy mà có thể nghe mình nói gì cũng được. Con người ta thì vốn có tính nhút nhát và tham lam, bởi vì khi muốn tâm sự thì phải cố tìm được một người biết giữ miệng, và muốn nói cho bằng hết với người ta, hê hê. Có lẽ vì thế mà nhiều người đã tự tạo ra trở ngại cho bản thân mình.
    Mỗi người có một cuộc sống riêng của mình, và vì thế con người ta phải quan tâm đến những việc của mình trước là điều đương nhiên, tự mình phải giúp mình đã, có như thế mới thật sự hiểu được mình cần ở bạn bè điều gì và có thể đạt được những điều gì.
    Hãy thử nghĩ xem những suy nghĩ của bạn về bạn bè như thế nào thì những người xung quanh bạn cũng có thể có những suy nghĩ như thế lắm chứ?.
    Mỗi người có một tính cách riêng, và vì thế tìm được người hiểu mình đâu phải dễ. Bạn muốn tìm cho mình một người bạn như bạn mong muốn, điều đó là đúng bởi vì con người ai cũng có mong muốn hướng về những điều tốt đẹp. Nhưng đừng vì điều đó mà bạn làm mất dần đi những người bạn xung quanh bạn. Bạn có biết tại sao bạn lại gọi những người xung quanh bạn là bạn không? Đơn giản vì khi gặp họ bạn tìm thấy được một tiếng nói chung về một vấn đề nào đó, và bạn biết được ở người này thì bạn hợp với họ vì điều gì, người kia hợp điều gì, cũng vì thế mà tình bạn mới được duy trì.
    Khi bạn đã biết được mỗi người bạn của bạn có một điểm gì đó chung với bạn thì bạn đã đi được một nữa quãng đường để tìm một người bạn như bạn mong muốn. Hãy chia sẻ, tâm sự với những người bạn của bạn, mỗi người một ít, như thế các bạn của bạn sẽ không cảm thấy có sức ép và họ có thể giúp bạn được tốt hơn, ngược lại, bạn có thể đạt được điều mà bạn mong muốn và không phải lo lắng nhiều về sự tác động của mình đến bạn bè.
    Tất nhiên nếu như bạn muốn tìm một người bạn mà vừa nghe bạn tâm sự, lại vừa an ủi được bạn, chăm sóc bạn thì lại là chuyện khác rồi..
    KTĐ
  5. 0988545503

    0988545503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tôi buồn wá.có chồg mà cũng như kô.chồg lúc nào cũg nge mẹ.nên mìh buồn. Kô biết tâm sự cùng ai.có ai nói chuyện vói tôi không

Chia sẻ trang này