1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn thân...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tinh_yeu_tre_con, 22/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonbonch

    bonbonch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Theo tui nghỉ thì chắc là chẳng dể dàng gì đâu, mà đặc biệt là nếu bạn tìm bạn qua net, và long distant, khó hiểu được nhau lắm. vì như bạn nào đó nói việc chuyển bạn thành bạn thân khó gấp trăm lần bạn thành người iêu. Tôi hoàn toàn ủng hộ (lát nữa viết xong rồi sẽ vote cho bạn 5 sao vì câu này, hehehehe, nhưng mình cũng nghĩ là nó hoàn toàn đúng, nên phải vote lại cho mình đó hehehe j/k :). Vì thực tế, để trở thành bạn thân, cần phải có thời gian chung với nhau, trải qua it nhiều thử thách, qua gian nan, và qua nhiều cạm bẫy (phức tạp quá chưa zậy ta? khỏi thêm nữa nhé :). Vì qua những giai đoạn đó, bạn và partner sẽ rút ra được nhiều điểm tốt của mỗi bên và cảm nhận là không thể tách rời nhau (theo nghĩa bạn bè). Luôn luôn có trong suy nghĩ của mỗi người và thật sự an tâm, tự tin trong những lúc gặp vấn đề khó khăn, rắc rối nào đó, vì biết chắc là sẽ có người động viên và ủng hộ bạn hết mình. Vì theo mình nghĩ, bạn thân thì an toàn hơn cả tình vợ chồng, theo một khía cạnh nào đó, vì trong quan hệ VC, có tình yêu, mà khi tình yêu không được "đồng bộ" giữa 2 người thì hàng loạt những vấn đề khác bắt đầu nảy sinh. Mà trong tình yêu, chuyện "cùng nhịp" thế này, cứ như là mò kim đáy bể vậy (hehehe, chưa có zợ, nhưng cũng nghe lõm bõm mọi người nói thế, có gì không phải, các anh chị có "còng" rồi bổ sung cho bonbon nhé!). Nhưng mình cũng rất optimist về vấn đề bạn thân, đôi khi bonbon vẫn mong là một ngày nào đó mình tìm được một người bạn thân như thằng bạn thân lúc còn học cấp 2, vui quá là vui, mà đi đâu cũng có 2 thằng hết, có người yêu cùng với 2 cô bé cũng thân nhau nốt, nên đó là giai đoạn mà tình bạn của mình đáng nhớ nhất (cả 2 thằng và 2 cô bé ấy đều luôn giữ vững thành tích học tốt đấy nhé, tình yêu học trò nhưng không quên nhiệm vụ chính đâu, hehhee, nên bây giờ mới ngồi đây mà emeo hehehe). Thế rồi nhiều vấn đề khách quan xảy ra, mình phải xa nhà để học tiếp, bạn mình thì học nghề. hơn 10 năm rồi, nhưng gặp lại nhau vẫn vui, nhưng mà bạn ơi, cái quan điểm không yêu cầu gì hết, đôi khi bấp bênh lắm bạn ạ. Vì chẳng hạn bây giời gặp lại thằng bạn thân đó, 2 đứa vui như hội vậy, nói chuyện luyên thuyên, và nó kể chuyện vợ con rồi nhiều thứ. NHƯNG, mình có gặp nó được nhiều đâu, nó thì không có emeo, mình thì 1,2 năm mới có dịp chạy về thăm nhà, vậy thì làm sao có thể ''tồn đọng'' được tất cả những gì muốn nói, muốn chia xẻ và muốn có người quân sư? khó lắm. Bởi vậy đôi khi vào trên chat, gặp ai đó hợp hợp một chút thì lạt ào ạt tuôn trào những cảm xúc, những suy tư trăn trở (bất phước cho ai đó quá :) ..... và cũng thật bất hạnh cho những ai đang đọc đến dòng này, hehehe, dài quá rồi và cũng là lúc mà mình đang ''dào dạt'', nhưng thôi, sẽ không làm phiền nữa, vì phải để đất cho mọi người thảo luận tiếp chứ :)..... cảm ơn các bạn đã đọc những gì mình viết ....
    hy vọng là mình sẽ không gặp một người bạn nào như .... single boy!!!!!!!
    Chúc các bạn một cuối tuần nhiều niềm vui và nhiều activities bổ ích.
    to be continue ...
    **************************
    * Nhà nghèo cũng là nhà mình *
    **************************
  2. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Tui tên là Phương Anh, YM tinh_yeu_tre_con@yahoo.com
    Để tìm 1 người bạn thân trong cuộc sống đã khó, huống chi tìm được người hiểu mình qua net.Nhưng tui hi vọng, trước lạ sau wen, hi vọng mọi người ở đây sẽ là bạn của nhau.Từ bạn ~~> bạn thân hi vọng sẽ thành hiện thực.
    Who Can Give Me The True LOVE

Chia sẻ trang này